Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tired



beiudanh
07-07-2010, 06:24 PM
Mình đang lớn hay mình vẫn còn nhỏ?
Đôi khi ko xác định được vị trí của mình đang đứng...
Giữ lúc phong ba bão táp thì cho rằng mình là con nít đứng nép vào, đứng yên đó, đừng nhiều chuyện, con nít con nôi biết gì
Trong khoảnh khắc mình muốn im lặng, yên bình thì lại bảo lớn rồi sao cứ mãi ru rú ở đó, phải đứng ra đương đầu với cái nọ, đối diện với cái kia
Tiếng nói của mình lúc thì được xem quá trọng, lúc thì như ném vào ko trung... Mệt mỏi...
Có 1 nơi nào khiến mình được là chính mình ko nhỉ... kiệt sức, ko muốn làm gì, ai muốn nhận xét, phê bình thì cứ việc...
1 ngày ko làm việc cũng bị nói là cả tuần ko thấy mặt, thôi thì cả tuần ko thấy mặt để khỏi bị oan uổng...
Mong sẽ ngủ thật ngon đêm nay, đêm mai và sau này nữa...