Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm sao!?!



luvq4ever
06-07-2010, 09:32 PM
Tụi em yêu nhau dc 2 tháng rồi, tính tình hay cách nói chuyện tụi em đều rất hợp nhau. Thời gian đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Nhưng ko hiểu sao thời gian gần đây em thấy mệt mỏi, đôi khi thấy cảm giống như thất vọng. Nói chuyện, nhắn tin cho nhau mà thấy nặng nề quá. Em hoang mang lắm, làm sao thoát khỏi tình trạng này bây giờ...Giúp em!!!

*mưa ngâu*
06-07-2010, 10:11 PM
Chào bạn mjh cũng đã đọc wa câu chuyện của bạn.mà bạn đã yêu ng ấy đc 2t rùj mà đã sảy ra nhữg chuyện như vậy.nếu mà từ nay về sau mà vẫn tjếp tục sảy ra nhữg chuyện như thế,bạn nên xem sét laj mốj quan hệ nay đj nha.!

lukhachmuathu
07-07-2010, 01:20 AM
Chuyển bài viết sang box Gỡ rối tơ lòng để nhận được nhiều chia sẻ hơn, lần sau nhớ xem kỹ nội dung bài viết để post vào box phù hợp nhé !

Mod ĐVTY!

Sad
07-07-2010, 01:22 AM
con trai rất thix ngọt ngào chẳg kém gì con gái cả vậy nên khi nt bạn cần vài lời yêu thươg như: a iu ngủ chưa? e thì k ngủ đc vì nhớ a quá....đó cũg chỉ là vd.lời nói fải xuất fát từ tấm lòg....có gì cứ hỏi mìh,mìh sẽ tư vấn giúp bạn

Jasy
07-07-2010, 02:03 AM
có gì thì cứ nói thẳng với nhau để tìm cách giải quyết, gọi điện luôn nhắn tin làm gì ^^!

Sad
07-07-2010, 03:03 AM
gọi điện sẽ khó nc lém.nt tốt hơn

_thachthao_
07-07-2010, 03:30 AM
có lẽ tình cảm của 2 người chưa đến mức bền chặt lém nên mới thế
hãy tỏ ra quan tâm,chia sẻ với nhua nhiều hơn nữa
mình nghĩ như thế thì sẽ ổn thui

VIDAN
08-07-2010, 07:26 AM
mấy câu nó cuả 6h30.boy nói ghê wwwwwwwwwwaaa chẳng lẻ con trai là phải nói dzay sao j mà nhảo giống cháo wwwaaaaaaaaa cũng có thể người đó ko thĩ bạn nũa hay bạn hãy nói tâm trạng hiện giờ cho người đó pít đi để coi xem ngươi đó nói sao

Hận Girl
08-07-2010, 07:33 AM
Tụi em yêu nhau dc 2 tháng rồi, tính tình hay cách nói chuyện tụi em đều rất hợp nhau. Thời gian đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Nhưng ko hiểu sao thời gian gần đây em thấy mệt mỏi, đôi khi thấy cảm giống như thất vọng. Nói chuyện, nhắn tin cho nhau mà thấy nặng nề quá. Em hoang mang lắm, làm sao thoát khỏi tình trạng này bây giờ...Giúp em!!!

Bạn đừng buồn nữa, hãy cố tìm hiểu nguyên nhân là do ở ai ? => điều chỉnh sao cho hợp lý ! :so_funny:

b0ngdem02
08-07-2010, 08:06 AM
yêu nhau lắm cắn nhau đau đó mà. Chắc do yêu nhau mà mọi chuyện chẳng có gì mới mẻ thú vị nên chán dần đều theo thời gian thôi. Cách tốt nhất bảo thẳng với người yêu mình và bàn bạc xem làm thế nào nó hay hơn thú vị hơn

OoGấuoO
08-07-2010, 08:18 AM
Tụi em yêu nhau dc 2 tháng rồi, tính tình hay cách nói chuyện tụi em đều rất hợp nhau. Thời gian đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Nhưng ko hiểu sao thời gian gần đây em thấy mệt mỏi, đôi khi thấy cảm giống như thất vọng. Nói chuyện, nhắn tin cho nhau mà thấy nặng nề quá. Em hoang mang lắm, làm sao thoát khỏi tình trạng này bây giờ...Giúp em!!!

Có lẽ bạn đã thắt quá chặt với người đó rồi ! Bạn hãy thử thả 1 chút không gian bên bạn bè hoặc người thân 1 tuần màk ko có người đó thử xem . Bít đâu sau đó bạn cảm thấy nhớ và không cảm thấy nặng nề khi bên người ấy nữa !

ncdt
10-07-2010, 11:46 AM
ban thay nang ne ! nhung diu j lam ban thay nag ne chu? can phai biet dc li do moi giai quyet dc ban ah !

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
10-07-2010, 06:23 PM
hãy cho nhau 1 thời gian bình yên để suy nghĩ và xác định lại tình cảm của chính mình

Mi Yuu - Duyên
10-07-2010, 06:58 PM
Ngọt ngào làm j ...... Mình thì chả ưa j mấy cái ngọt ngào ấy .... Nghe ghê ghê làm sao ...Mình chỉ cần có lời wan tâm là okie nốt .....
Lúc đầu mình cũng nt với tâm trạng vui vẻ lắm ..... Nhưng dạo gần đây mình rất áp lực chiện học hành mà ng ấy cứ bảo mình phải nc t/c , ngọt ngào hơn . Riết mình cảm thấy mệt mỏi , chán nản và vô cùng khó khằn

nguoidaukho_cn
11-07-2010, 06:41 AM
rủ nhau di chơi 1 nơi nào đó hơi xa 1 chút chỉ 2 người thôi sẽ thấy vui vẻ và cần nhau hơn..và sẽ có kỷ niệm..nhưng đừng lạm dụng việc này quá...lâu lau 1 lần thôi...đừng chủ động quá..đàn ông thick sự kiêu kì mà..hãy để cho cậu ấy nhớ và chủ động ll với bạn..nói ít thôi nói nhiều sinh ra nhàm chán nói cái cần nói Ty chỉ được nuôi dưỡng bằng nỗi nhớ thôi..nói ít để mai có cái để nói..

VIDAN
21-07-2010, 06:59 AM
uk thì bạn cũng đừng buồn vì có thể đó chẳng phải ty đâu đó có thể chỉ là tình bạn giữa hai người khác giới

JustMe!
21-07-2010, 12:40 PM
Thật ra lúc mới yêu nhau, vài tháng đầu thường là vài tháng 2 người mang nhiều tâm trạng nhất. Họ nc với nahu rất nhiều , nghĩ về nhau rất nhiều. Có khi không biết còn gì để có thể nghĩ tới. Vì thế nhất là con gái , mang trog ng` nhiều tâm trạng hơn bt...
Khi đó dẫn đến vô số vấn đề. Mà thường thì... những vần đề đó chỉ nằm trong... trí tưởng tượng.
Đôi khi lại thấy buồn, khi không lại vui ko tưởng tượng dc. Có lúc giận dỗi không lý do. Và lúc con trai ít ít quan tâm, hay chỉ một cái nt, thỉ lại đâm ra chán nản, buồn bực trong ng`... rồi cảm thấy như là... không yêu nữa?
Vài tháng đầu là lúc khó khăn trog tc, khi 2 ng bắt đầu biết và hòa hợp vào thế giới của nhau. Có nhiều thứ cần biết, cần thích nghi, đối với nhièu người, đó lạ là điều mới mẻ, thích thú. Họ đang khám phá nhau.
Nhưng những thứ cảm xúc lúc có lúc không chỉ là tạm thời. Và dĩ nhiên muốn khắc phục bạn phải hiểu rỏ tại sao cảm giác như thế, lý do và tìm cơ hội nói chuyện, bên nhau. Đi chơi những nơi 2 người thấy thoải mái và hứng thú khi nhắc tới.
:)

phonglinh709
21-07-2010, 07:21 PM
tình yêu giống như 1 nắm cát em càng nắm chặt nó càng có xu hướng tuột khỏi tầm tay thôi
hãy cứ thả nó đi tự do đi em
không ai có thể nắm bắt hay níu giữ 1 tình yêu đâu em
triong tình yêu chỉ có khái niệm cho đi và nhận lại thôi em nhé
chúc mọi sự an lành
good luck !