girl_no_cute
05-07-2010, 11:32 PM
Anh........!:timvo:
Có lẽ sẽ chẳng bao h a đọc được những dòng chữ này và có lẽ sẽ chẳng bao h anh bik rằng trên đời này có 1 người vẫn luôn nợ anh 1 lời xl mà hok dám nói ra ,gần 2 năm yêu nhau chúng mình đã có vs nhau bik bao nhiêu kỷ niệm gần 2 năm đó em cũng đã hp cũng đã được anh yêu rất nhiều em bik a đã hy sinh cho em cũng rất nhiều thế nhưng giường như kon ng em quá tham lam em ko bằng lòng với kái hp mà em đang có thế nên em đã bỏ rơi a và đi tìm cho mình 1 hp mới , nói là hp mới thì cũng hok được đúng cho lắm bởi đó hok phải là ny mới mà là ny cũ của em khi nta quay lại em đã quay về với nta và bỏ rơi a , mặc cho a van xin , mặc cho a năn nỉ và mặc cho a nói a sẽ tha thứ sẽ bỏ qua tất cả miễn sao chỉ cần e quay lại , thế nhưng em vẫn bỏ ngoài tai tất cả những gì a nói hok quan tâm đến những việc a đã làm và sẽ làm cho em , vì em , em vẫn lạnh lùng bước đi chỉ bỏ lại cho a 1 câu duy nhất " a hãy quên em đi , hãy tìm cho mình 1 ng kon gái tốt hơn e yêu a hơn e , em có ng khác rồi a đừng tìm e nữa !" nói xong câu đó em quay lưng đi và hok cần bik a sẽ ntn e mải mê vs hp mà mình đang có hok 1 chút mảy may nghĩ đến nỗi đau mà em đã gây ra cho a, đồng ý gặp a lần cuối nói những lời vô tình làm a đau , làm a tổn thương sau đó em vẫn vui vẻ đi chơi với ng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra coi như e chưa từng làm a đau , chưa từng làm a tổn thương ,tuy rằng đêm về em có 1 chút ăn năn 1 chút buồn và 1 chút thương a thế nhưng tất cả lại wa ngay và em lại trở về với thực tại làm tan nát trái tim a , có lúc nghĩ về a nước mắt e cũng rơi thế nhưng em hok ân hận vì những gì mình đã làm e bik em hok tốt thậm chí a nói em khốn nạn cũng được nhưng thật lòng em iu ng đó rất nhìu a bik ko? những lời e nói ra đây có thể sẽ càng làm a đau , càng làm a tổn thương nhưng em vẫn phải nói sự thật là trong suốt thời gian iu anh bên a em cũng đã hp rất nhìu chỉ tiếc rằng kái niềm hp ấy cũng hok thể giup e quên đi hình bóng của ng xưa , trong em ng xưa vẫn luôn tồn tại và anh chỉ là ng thay thế thôi , xin lỗi a ngàn vạn lần e mong a thứ tha chúc a hp...rồi ngày mai em hy vọng ng kon gái đến sau e sẽ yêu a chân thành hơn em.........!!!!!!!!!!
Có lẽ sẽ chẳng bao h a đọc được những dòng chữ này và có lẽ sẽ chẳng bao h anh bik rằng trên đời này có 1 người vẫn luôn nợ anh 1 lời xl mà hok dám nói ra ,gần 2 năm yêu nhau chúng mình đã có vs nhau bik bao nhiêu kỷ niệm gần 2 năm đó em cũng đã hp cũng đã được anh yêu rất nhiều em bik a đã hy sinh cho em cũng rất nhiều thế nhưng giường như kon ng em quá tham lam em ko bằng lòng với kái hp mà em đang có thế nên em đã bỏ rơi a và đi tìm cho mình 1 hp mới , nói là hp mới thì cũng hok được đúng cho lắm bởi đó hok phải là ny mới mà là ny cũ của em khi nta quay lại em đã quay về với nta và bỏ rơi a , mặc cho a van xin , mặc cho a năn nỉ và mặc cho a nói a sẽ tha thứ sẽ bỏ qua tất cả miễn sao chỉ cần e quay lại , thế nhưng em vẫn bỏ ngoài tai tất cả những gì a nói hok quan tâm đến những việc a đã làm và sẽ làm cho em , vì em , em vẫn lạnh lùng bước đi chỉ bỏ lại cho a 1 câu duy nhất " a hãy quên em đi , hãy tìm cho mình 1 ng kon gái tốt hơn e yêu a hơn e , em có ng khác rồi a đừng tìm e nữa !" nói xong câu đó em quay lưng đi và hok cần bik a sẽ ntn e mải mê vs hp mà mình đang có hok 1 chút mảy may nghĩ đến nỗi đau mà em đã gây ra cho a, đồng ý gặp a lần cuối nói những lời vô tình làm a đau , làm a tổn thương sau đó em vẫn vui vẻ đi chơi với ng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra coi như e chưa từng làm a đau , chưa từng làm a tổn thương ,tuy rằng đêm về em có 1 chút ăn năn 1 chút buồn và 1 chút thương a thế nhưng tất cả lại wa ngay và em lại trở về với thực tại làm tan nát trái tim a , có lúc nghĩ về a nước mắt e cũng rơi thế nhưng em hok ân hận vì những gì mình đã làm e bik em hok tốt thậm chí a nói em khốn nạn cũng được nhưng thật lòng em iu ng đó rất nhìu a bik ko? những lời e nói ra đây có thể sẽ càng làm a đau , càng làm a tổn thương nhưng em vẫn phải nói sự thật là trong suốt thời gian iu anh bên a em cũng đã hp rất nhìu chỉ tiếc rằng kái niềm hp ấy cũng hok thể giup e quên đi hình bóng của ng xưa , trong em ng xưa vẫn luôn tồn tại và anh chỉ là ng thay thế thôi , xin lỗi a ngàn vạn lần e mong a thứ tha chúc a hp...rồi ngày mai em hy vọng ng kon gái đến sau e sẽ yêu a chân thành hơn em.........!!!!!!!!!!