Phong Linh
05-07-2010, 09:49 PM
(TinTheThao.com.vn) - Hà Lan và Uruguay hoàn toàn xứng đáng có mặt ở vòng bán kết World Cup 2010 sau những gì mà họ đã thể hiện kể từ ngày khai mạc. Lúc này, cả hai đang cùng mang trong mình những ước mơ cháy bỏng về vinh quang và sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để biến những hy vọng trở thành hiện thực...
Hà Lan là đội bóng mạnh mẽ nhất trong suốt hành trình World Cup 2010, với thành tích toàn thắng kể từ khi tham dự vòng loại khu vực Châu Âu cho tới khi vượt qua vòng tứ kết trên đất Nam Phi. Dù đôi lúc các chiến thắng đến một cách nhọc nhằn và mang đậm những dấu ấn của thần may mắn nhưng rõ ràng là những gì mà Cơn lốc màu da cam thể hiện xứng đáng nhận được sự nể trọng của tất cả các đối thủ.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/06/1.jpg
Đội hình của Hà Lan dựa vào nguồn cảm hứng đến từ bộ đôi Robben - Sneijder, họ đều là những ngôi sao thực sự có đủ khả năng để thổi nguồn sinh khí vào cả một tập thể cũng như tạo nên những bước ngoặt thực sự cho mỗi trận đấu. Cùng rời Real Madrid trong sự hoài nghi của dư luận nhưng cả Robben lẫn Sneijder đã hồi sinh mạnh mẽ để trở thành những đầu tàu của Bayern Munich cũng như Inter Milan - nhà đương kim Á quân và Vô địch Champions League ở mùa giải vừa qua.
Ở đội tuyển Hà Lan, khi Robben không tỏa sáng thì Sneijder lên tiếng và ngược lại, do đó, những người yêu mến Cơn lốc màu da cam luôn có đủ "địa chỉ" để gửi gắm những hy vọng chiến thắng của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở trận bán kết sắp tới, Robben và Sneijder sẽ lại được trao niềm tin để đưa Hà Lan tiến về Johannesburg - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2010.
Về phần Uruguay, họ không có được một chiến dịch vòng loại khả quan như đối thủ khi phải tìm cơ hội bằng trận đấu tranh vé vớt do chỉ đứng thứ 5 ở khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, những gì mà Diego Forlan cùng các đồng đội thể hiện trong 5 trận đấu vừa qua ở VCK World Cup 2010 đã khiến cho tất cả phải ngạc nhiên. Không có nhiều đội bóng có mặt ở Nam Phi có được lối chơi pha trộn một cách hài hòa giữa phong cách Nam Mỹ và sự kỷ luật của bóng đá Châu Âu như họ.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/06/2.jpg
Uruguay rất biến hóa với bộ ba tấn công Forlan, Cavani, Suarez nhưng rất chắc chắn và lì lợm ở hàng phòng ngự. Chính điều này đã giúp đội bóng Nam Mỹ có được một loạt các kết quả thuận lợi để tiến vào bán kết. Tuy nhiên, thành tích này của họ đã phải đánh đổi bằng pha chơi bóng bằng tay của Suarez trong trận tứ kết và tiền đạo đang có phong độ cực cao này sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của World Cup 2010. Đây là tổn thất khá lớn với Uruguay và sẽ khiến họ buộc phải thay đổi lối chơi và các toan tính quen thuộc của mình.
Đây đã là vòng bán kết và dù có những điểm mạnh yếu khác nhau nhưng rõ ràng là cơ hội sẽ chia đều cho cả hai đội. Ở một World Cup đã có quá nhiều bất ngờ thì không thể có đội bóng nào khẳng định chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về mình và cả Hà Lan cũng như Uruguay sẽ phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để biến giấc mơ lọt vào chung kết trở thành hiện thực.
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Stekelenburg, Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Bronckhorst, Bemmel, De Zeeuw, Robben, Sneijder, Kuyt, Van Persie
Uruguay: Muslera, Maxi Pereira, Godin, Victorino, Caceres, Pérez, Gargano, Arévalo, Alvaro Pereira, Forlan, Cavani
=================
Tỷ lệ cược 01h30 ngày 07.07.10
Uruguay - Netherlands : 3/4 - 0
[ Hà Lan cửa trên, phải chấp đó ^^ ]
Thủ tục như cũ, chuyển tiền cược vào nick Phong Linh :")
sau đó reply đội bóng đặt cược, số tiền cược tại topic này :D
Hà Lan là đội bóng mạnh mẽ nhất trong suốt hành trình World Cup 2010, với thành tích toàn thắng kể từ khi tham dự vòng loại khu vực Châu Âu cho tới khi vượt qua vòng tứ kết trên đất Nam Phi. Dù đôi lúc các chiến thắng đến một cách nhọc nhằn và mang đậm những dấu ấn của thần may mắn nhưng rõ ràng là những gì mà Cơn lốc màu da cam thể hiện xứng đáng nhận được sự nể trọng của tất cả các đối thủ.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/06/1.jpg
Đội hình của Hà Lan dựa vào nguồn cảm hứng đến từ bộ đôi Robben - Sneijder, họ đều là những ngôi sao thực sự có đủ khả năng để thổi nguồn sinh khí vào cả một tập thể cũng như tạo nên những bước ngoặt thực sự cho mỗi trận đấu. Cùng rời Real Madrid trong sự hoài nghi của dư luận nhưng cả Robben lẫn Sneijder đã hồi sinh mạnh mẽ để trở thành những đầu tàu của Bayern Munich cũng như Inter Milan - nhà đương kim Á quân và Vô địch Champions League ở mùa giải vừa qua.
Ở đội tuyển Hà Lan, khi Robben không tỏa sáng thì Sneijder lên tiếng và ngược lại, do đó, những người yêu mến Cơn lốc màu da cam luôn có đủ "địa chỉ" để gửi gắm những hy vọng chiến thắng của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở trận bán kết sắp tới, Robben và Sneijder sẽ lại được trao niềm tin để đưa Hà Lan tiến về Johannesburg - nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2010.
Về phần Uruguay, họ không có được một chiến dịch vòng loại khả quan như đối thủ khi phải tìm cơ hội bằng trận đấu tranh vé vớt do chỉ đứng thứ 5 ở khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, những gì mà Diego Forlan cùng các đồng đội thể hiện trong 5 trận đấu vừa qua ở VCK World Cup 2010 đã khiến cho tất cả phải ngạc nhiên. Không có nhiều đội bóng có mặt ở Nam Phi có được lối chơi pha trộn một cách hài hòa giữa phong cách Nam Mỹ và sự kỷ luật của bóng đá Châu Âu như họ.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/06/2.jpg
Uruguay rất biến hóa với bộ ba tấn công Forlan, Cavani, Suarez nhưng rất chắc chắn và lì lợm ở hàng phòng ngự. Chính điều này đã giúp đội bóng Nam Mỹ có được một loạt các kết quả thuận lợi để tiến vào bán kết. Tuy nhiên, thành tích này của họ đã phải đánh đổi bằng pha chơi bóng bằng tay của Suarez trong trận tứ kết và tiền đạo đang có phong độ cực cao này sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của World Cup 2010. Đây là tổn thất khá lớn với Uruguay và sẽ khiến họ buộc phải thay đổi lối chơi và các toan tính quen thuộc của mình.
Đây đã là vòng bán kết và dù có những điểm mạnh yếu khác nhau nhưng rõ ràng là cơ hội sẽ chia đều cho cả hai đội. Ở một World Cup đã có quá nhiều bất ngờ thì không thể có đội bóng nào khẳng định chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về mình và cả Hà Lan cũng như Uruguay sẽ phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để biến giấc mơ lọt vào chung kết trở thành hiện thực.
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Stekelenburg, Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Bronckhorst, Bemmel, De Zeeuw, Robben, Sneijder, Kuyt, Van Persie
Uruguay: Muslera, Maxi Pereira, Godin, Victorino, Caceres, Pérez, Gargano, Arévalo, Alvaro Pereira, Forlan, Cavani
=================
Tỷ lệ cược 01h30 ngày 07.07.10
Uruguay - Netherlands : 3/4 - 0
[ Hà Lan cửa trên, phải chấp đó ^^ ]
Thủ tục như cũ, chuyển tiền cược vào nick Phong Linh :")
sau đó reply đội bóng đặt cược, số tiền cược tại topic này :D