PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho mình ý kiến di các ban



bimatnho_21
04-07-2010, 06:21 AM
mình học chung ấy năm lớp 11.khi hai đứa học chung gần như cả năm không nói chiện câu nào.dậy mà chuẩn bị thi học kì hai.ấy lại nói với tôi là ấy thích tôi.
Là như thế tôi từ chói ấy vì ấy đang quen mot người nhỏ hơn tôi một lớp,cô bé ấy trong xinh,và kêu tôi bằng chi.nhìu lần hắn đến nói với tôi là thích tôi.Rồi cuối năm hoc ầy tôi đã nhận ra rằng tôi thích ấy nhìu lắm.Tôi phải chuyển trường khảc để học vì gia đình tôi chuyển trường gần nhà để học cho tiện việc học.
khi tôi biết thật sự không the gặp ấy tôi thật sự bùn và khóc rất nhìu.
thế rồi một năm trôi qua ,chúng tôi có dịp gặp nhau trong lần sinh nhat thằng ban.ấy lại gần tôi chọc ghẹo tôi ,tôi rất bun.và tôi khóc .tại sao tôi không thể quên dươ5c một con nguo82i như hắn chứ.CÁc bạn ơi giúp mình với:timvo::ow:

Hoasotrang
04-07-2010, 06:32 AM
Bạn ơi nhầm rồi bạn nên gưởi bài này qua mục gỡ rối tơ lòng thì nhiều người giúp bạn hơn!

Mi Yuu - Duyên
04-07-2010, 06:50 AM
Ừh đúng rùi.....Bên này hũm ai giúp âu......Delete đi coppy bài wa bên kia....Mình sẽ cho bạn ýk kiến nhá....Hỳ hỳ

bimatnho_21
05-07-2010, 04:23 AM
mình cũng mới tham gia thui ah. bạn nao biết giúp mình nha

thanhlam_professional
05-07-2010, 04:31 AM
ếu êu! thế bh bạn phải gặp tớ thì bạn mới quên được hắn ;) ! đùa đấy! có lẽ bạn chưa tìm được ai nên mới có cảm giác như vầy thôi!!hihi! đừng nghĩ đến hắn nữa nhé!tìm niềm vui mới đi!:)

bimatnho_21
06-07-2010, 04:08 AM
chắc là vậy òy.
nhưng ai cũng nói mình như vậy hết ma mình chẳng biết bắt đầu làm như thế nào hết