chiminhanhthoi
03-07-2010, 09:15 AM
em ah!
ko biết giờ này em đã ngủ chưa hay vẫn còn thức? thật sự anh rất nhớ ẹm nhớ lắm em ah. nhưng anh không biết phải làm như thế nào nữạ thật sự đó em ah.
nếu khi ngủ nhớ anh thì em sẽ làm như thế nào hả anh?
[I]em nhớ ôm gối là được.
vậy còn anh nhớ em anh sẽ làm thế nao?
anh ngủ sẽ ôm chăn.
vậy nhé. anh sẽ qui định như vậy và em đi ngủ đi nhé. chúc em ngủ ngon.
đó chỉ là những lời nói của mấy ngày trước đây thôi, còn giờ thì 2 đứa hai nơi, không biết chúng ta có còn thời gian ở bên nhau nữa không? thật sự anh rất sợ, rất sọ một điều rằng "anh sẽ mất em".
anh rất muốn biết tình hình ẻm dạo này như thế nào nhưng anh không có đủ can đảm để hỏi em. anh sợ một lần nữa mình không kìm được lòng. anh không muốn là người đem lại đau khổ cho em. anh sẽ không chịu nổi khi nghe thấy tiếng em thở dài vì anh biết em đã quá đau vì anh. anh biết đã bao đem em khoc vì anh, nhưng anh không cho phép bản thân mình an ủi hay động viên em vì anh biết như thế sẽ làm em khổ hơn mà thôi.
em ah, cố gắng lên em nhé, hãy vui vẻ lên, tất cả những gì tốt đẹp đang ở trước mặt em. em sẽ có 1 tương lai tốt đẹp, đừng nghĩ về anh nữa. anh không xứng đáng để em phải rơi nước mắt vì anh đâu. trên đời này có nhiều người tốt và xứng đáng với em hơn anh mà.
hãy mở lòng với người ta, đưng suy nghĩ nhiều về anh. rồi em sẽ co cuộc sống tốt đẹp hơn
chúc em hạnh phúc với những gì em có............
I LOVE YOU FOREVER...............
ko biết giờ này em đã ngủ chưa hay vẫn còn thức? thật sự anh rất nhớ ẹm nhớ lắm em ah. nhưng anh không biết phải làm như thế nào nữạ thật sự đó em ah.
nếu khi ngủ nhớ anh thì em sẽ làm như thế nào hả anh?
[I]em nhớ ôm gối là được.
vậy còn anh nhớ em anh sẽ làm thế nao?
anh ngủ sẽ ôm chăn.
vậy nhé. anh sẽ qui định như vậy và em đi ngủ đi nhé. chúc em ngủ ngon.
đó chỉ là những lời nói của mấy ngày trước đây thôi, còn giờ thì 2 đứa hai nơi, không biết chúng ta có còn thời gian ở bên nhau nữa không? thật sự anh rất sợ, rất sọ một điều rằng "anh sẽ mất em".
anh rất muốn biết tình hình ẻm dạo này như thế nào nhưng anh không có đủ can đảm để hỏi em. anh sợ một lần nữa mình không kìm được lòng. anh không muốn là người đem lại đau khổ cho em. anh sẽ không chịu nổi khi nghe thấy tiếng em thở dài vì anh biết em đã quá đau vì anh. anh biết đã bao đem em khoc vì anh, nhưng anh không cho phép bản thân mình an ủi hay động viên em vì anh biết như thế sẽ làm em khổ hơn mà thôi.
em ah, cố gắng lên em nhé, hãy vui vẻ lên, tất cả những gì tốt đẹp đang ở trước mặt em. em sẽ có 1 tương lai tốt đẹp, đừng nghĩ về anh nữa. anh không xứng đáng để em phải rơi nước mắt vì anh đâu. trên đời này có nhiều người tốt và xứng đáng với em hơn anh mà.
hãy mở lòng với người ta, đưng suy nghĩ nhiều về anh. rồi em sẽ co cuộc sống tốt đẹp hơn
chúc em hạnh phúc với những gì em có............
I LOVE YOU FOREVER...............