tamcutelovely
02-07-2010, 11:54 PM
Royal high school
Lời nói đầu : đây là tác phẩm đầu tiên của mình , mong các pạn đọc com lại cho minh biết ý kiến để cố gắng viết tốt hơn .
Tên fic : ROYAL HIGH SCHOOL
Tác giả : Tamcutelovely
Thể loại : vui bùn lẫn lộn , có tình yêu , tình bạn , tình cảm gia đình ….
Disclaimer : các nhân vật là chính họ nhưng số phận , thân phận của họ và tình tiết trong truyện đều thuộc về tác giả .
Tình trạng : vẫn chưa vào đâu , mong là 2 chap/ tuần
Nhân vật :
Park ji yeon : thông minh , nghịch ngợm , luôn bầy ra những trò phá phách ,con gái út của tập đoàn chuỗi khách sạn lớn ở Anh ,nên luôn được nuôn chiều , nhưng ngược lạ cô thích sống độc lập nên đã tự trở về nước .
Nick khun : thông minh , nóng tính , là thiếu gia của tâp đoàn đá quý lớn nhất ở Hàn , luôn nghĩ mình là số 1 không ai dám chống đối .
Lee hong ki :vui vẻ , hòa đồng , luôn thân thiện với mọi người ,luôn mang lại nụ cười cho những người bên cạnh .
Shim chang min : là playboy chính hiệu , nhưng chỉ thật lòng với một người ( là ai thì sau này bik hen ) do gia đình không hạnh phúc , luôn nghĩ cha đã hại chết mẹ nên luôn lạnh nhạt với cha mình .
Ahn so hee : từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành nhân tài , nên luôn đố kị với những ai được tự do thoai mái .
Im yoonah : do gia đình không hạnh phúc nên cô luôn sống khép kính bản thân , chỉ thân thiện và cười vui vẻ với nick khun , do vậy mà luôn bị các nữ sinh bắt nạt ….
Oh taec yeon : bạn thân chí cốt của Nick khun , bề ngoài luôn thờ ơ mọi chuyện nhưng là người rất dịu dàng và biết quan tâm đến người khác .
Chỉ giới thiệu sơ thui , còn để hiểu thêm về các con người này mong các pạn theo dõi truyện nhá .>”<
Đey là chap đầu nên chưa hay lắm nên cho mình thêm ý kiến nha …
CHAPPER 1 : chạy trốn
+ Biệt thự nhà họ Park (London-England) +
_ CA..ÁI….G….GÌ…! – tiếng la thất thanh vọng ra từ căn biệt thự lớn , làm lũ cú đang đậu trên ống khói giật mình bay tứ tung .
_ Không được – 1 người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị đang trừng mắt nhìn nó – Ta không cho con về đó đâu !
_ Sao lại không , papa ui dù sao thì con cũng 16t rùi , papa cũng phải cho con trở về chứ- nó làm vẻ mặt mèo tội nghiệp với cha mình – Đi mà papa !
_ Ta nói không là không ! Con chỉ có 16t , đâu có lớn hơn ai đâu mà đòi về đó một mình- ông cau đôi chân mày rậm rạp của mình lại – Các chị của con lớn rồi , mà có đòi về như con đâu .
_ Papa nói đúng đó . ji Yeon àh , em mới có 16t thôi , với lại từ nhỏ em sống bên này quen rồi về đó em không thích nghi được đâu- người chị lớn của cô gái ân cần khuyên đứa em bướng bỉnh của mình – Chẳng lẽ em nỡ xa mấy đứa bạn của em sao !?!
_ uhm , em về đó ai sẽ chăm lo cho em , ai quan tâm em – Người chị thứ hai khẽ nói với đứa em nhỏ .
_ Papa và các chị của con nói đúng đó , mama cũng không cho con đi đâu ! – người mẹ với gương mặt lo lắng và kiên quyết nhìn nó - Ji Yeon àh, ở bên này không tốt hơn sao !?!
_ Sao mọi người không cho con trở về quê hương chứ ! –nó tức giận , đứng phắt dậy và bõ chạy lên phòng .
_ Con bé này , không biết học ai cái thói bướng bỉnh này chứ - người đàn ông lắc đầu ,thở dài 1 cái và cũng tiếp bước nó lên tầng trên, bỗng chóc ông quay lại nhắc nhở cô con gái lớn mình – àh , kêu bọn vệ sĩ canh chừng con bé , không khéo co quỷ nhỏ ấy sẽ tìm cách bỏ trốn .
_ Vâng , papa cứ yên tâm , con sẽ làm ngay – cô con gái lớn cũng đứng dậy và bước nối gót theo cha .
_ Mama , con đi đey , chắc tối nay con sẽ không về đâu – cô con gái thứ hai đứng dậy và bước ra khỏi cửa .
_ Hazzzi , cha con gì mà giống nhau thế không biết- người mẹ lắc đầu và tự lẩm bẩm với bản thân .
+ Trong phòng của cô con gái nhỏ +
_ Sao mà họ cố chấp thế không biết –nó bực tức ngồi phịch xuống giường , vớ lấy cái gối quăng mạnh xuống đất – Phải làm sao đây !!!
Bất ngờ tiếng chuông diện thoại vang lên .
_ Giật cà mình –nó nhăn mặt , chụp cái lấy cái điện thoại – Alo !?! Apple nghe đây !!!!
“ Này làm gì mà nói chuyện cọc cằn zậy , bộ có chuyện gì không zuj hả ?” – bên đầu dây bên kia , giọng của 1 cô gái rất vui vẻ .
_ Đang ở đâu zậy ?! –nó hỏi đầu dây bên kia – Đến đón tuj đi !
“Tuj biết cô nương sẽ nói thế mà , Max đến đón cô rồi”
_ Ok , pp
“ Ok , see you later”
Nó nhỏ dập máy , hít một hơi rồi cô đứng dậy thay quần áo . Chợt , nó lóe lên 1 ý nghĩ , mỉm cười , cô chụp lấy điện thoại bấm số cần gọi .
Tút …tút ….tút
_ Sao lâu quá zậy chài !!!- nó bực mình , lầm bầm với bản thân .
“ alo ! Apple tuj đang đến đón cậu đây” – người con trai bắt máy đầu dây bên kia .
_ Tuj bik mà . Tuj nhờ cậu giúp tuj 1 chiện được không !
“ Chuyện gì ? có chuyện gì mà thần bí zậy ???”
_ Tuj mún cậu giúp tuj ….- nó ngập ngừng - …Bỏ trốn .
“C..cá…cái…g..ì…iii!” – chàng trai thắng gấp , giật mình vì con bạn của mình- “ Cậu nói đùa àh , không vui đâu Ji Yeon”
_ Tuj không đùa đâu , thật đó –nó chán nản cầu cứu thằng bạn – tui mún trở về Hàn .
“ Why ? để làm gì , không phải bên đây vẫn tốt sao !”- Chàng trai thắc mắc
_ Tui mún về đó cho bik , mà sao cậu giống papa với mấy chị của tuj quá zậy –nó tức giận vì thái độ cùa thằng bạn – cậu có giúp tuj không ???
“ umh , ok nói đi , tuj sẽ giúp”
_ Tuj mún cậu @#%$^&*^@#%&@$%&*
“ Ok , tuj sẽ giúp cậu”
Cô gái nhỏ dập máy , mỉm cười đểu và đi thay đồ .
**************************
_Tiểu thư , có thiếu gia Max đến gặp …- người phụ nữ khép nép trước phòng của cô chủ nhỏ .
_ Mời cậu ấy vào đây !- nó hét ra ngoài cửa
Cạch . Cánh cửa hé mở , 1 anh chàng khá đẹp trai bước vào
_ Apple ,hành lí đâu? – anh chàng nói thật nhanh với nó và đưa cho cô 1 cái vali.
_ Tuj xong rồi đây –nó đưa cho chàng trai 1 cái vali y hệt như cái chàng trai đang cầm .
_ Rồi , vậy vài ngày nữa Yuri sẽ đến giúp cậu ra ngoài , vé máy bay đây – chàng trai đưa cho nó 1 tấm vé máy bay . Cô gái mau chóng cất cái vé đi , cô gái vừa quay đi thì 1 cô gái xinh đẹp bước vào phòng .
_ Max , em đi đâu mà đem theo cái vali to đùng thế?- cô gái xinh đẹp ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng của em mình .
_ Em sắp đi Nhật nên qua đây chào con quỷ nhỏ này rồi mới đi – chàng trai nở 1 nụ cười có thể khiến bao nhiêu cô gái rụng tim . ^-^
_ Nè, cậu kêu ai là quỷ nhỏ hà? Mà chị , sao chị vào phòng em mà không gõ cửa !- nó nhảy lên ghế ngồi cạnh cậu bạn của mình .
_ Thôi , tuj đi đey , khi nào về tuj sẽ mua quà cho cậu – chàng trai đứng dậy bước ra cửa .
_ Đi giờ sao ? – cô chị nhìn chàng trai nói .
_ Vâng , chào chị - chàng trai mỉm cười với cô gái .
*******************************
3 ngày sau .
_ Mama , con đi đến Kelly Pub đey –nó chạy từ trên lầu nhảy xuống.
_ Con gái con đứa , mà khoang để mẹ kêu vệ sĩ đến đã – người phụ nữ nhăn mặt vì đứa con gái út của mình .
_ Vệ sĩ áh ???????????- nó như hét lên sau khi nghe mẹ mình nói – Chi zậy ?
_ Thì để canh phòng con quỷ nhỏ như con bõ trốn chứ sao – mẹ nó nhìn nó với vẽ mặt ma mãnh .
_ Tùy mẹ thôi –nó khinh khỉnh nhìn mẹ .
_ Cháu chào bác – cô gái xinh đẹp từ cửa bước vào – cháu đến đưa Apple đi chơi .
_ Lâu rồi mới thấy cháu đó Yuri – mẹ nó cười hiền với yuri – Càng ngày cháu càng xinh , chẳng giống con Ji Yeon nhà bác , con gái gì mà phá như quỉ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kwon Yuri : con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn mạnh , xinh đẹp và tài năng và thix shopping . Do 2 ông bố là bạn chí cốt , nên chơi thân với Ji Yeon từ nhỏ , thân nhau còn hơn chị em trong nhà .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Dạ , cháu mới đi Hawai vê hôm qua – cô gái mỉm cười đáp trả - Cháu có mua một ít quà cho cả nhà đây ạh .
Mẹ nó nhận quà từ tay yuri – Cảm ơn cháu , cháu khách sáo quá .
_ Đi thôi –nó kéo tay cô bạn xinh đẹp đi – Con đi đây.
_ Thưa bác , cháu đi
_ Ah , ấy đứa đi chơi vui vẻ - bà mỉm cười với 2 cô gái .
Ra tới xe của cô gái xinh đẹp , nó níu tay cô gái .
_ Này , còn tụi chó theo đuôi ấy làm sao bây giờ ? – nó lo lắng nhìn con bạn .
_ Yên tâm đi , chuẩn bị xong hết rồi .-cô gái nhỏ mỉm cười tinh quái – Lên xe đi .
_ umh – nó có vẻ yên tâm với con bạn .
Ra tới cổng , cô gái lên ga phóng như bay .
_ Này , cậu có làm gì thì cũng từ từ - nó xanh mặt về kĩ thuật lái xe của con bạn .
_ Yên tâm đi , tay lái của tui mà cậu lo gì – cô gái trả lời nó , quay sang nhìn con bạn , cô gái nở nụ cười tinh quái – mà con quỉ nhỏ như cậu mà sợ tốc độ àh .
_ Cậu nói nhiều quá đấy , NHÌN ĐẰNG TRƯỚC KÌA – nó hoảng sợ vì xém chút nữa là nó với con bạn “ hun” cái đầu xe tải rùi .
_ Cuối cùng thì cũng cắt được bọn chó bám đuôi – cô gái mỉm cười nhìn chiếc kính chiếu hậu của xe mình .
******************************
_ Ya , cậu có cần phải đi xa thế không ! – Cô gái xinh đẹp nói với cô gái nhỏ khi họ ở sân bay .
_ Đúng đó , sao lai bõ tui đi zậy –1 cô gái cao với mái tóc ngắn như con trai nhưng cũng không làm giảm đi nét đẹp của cô .
_ Này , em nói gì mà như Apple là ban trai của em thế - Anh chàng có khuôn mặt gần giống như cô gái tóc ngắn lúc nãy , đang cố gắng tách em gái mình ra khỏi cô gái nhỏ .
_ Anh không bik em và soo Young còn thân thiết hơn bồ bịch ko –nó mỉm cười với ông anh khó chiệu .
“ thưa quý khách , chuyến bay đi từ London đến Seul sẽ cất cánh trong vòng 10’ nữa”
_ thôi , được rùi , tuj đi đây – cô gái mỉm cười với tất cả mọi người – Nhớ qua thăm tuj đấy , pp.
_ àh , Ji Yeon – cô gái xinh đẹp gọi ngược nó lại .
_ gì thế !- nó hồn nhiên trả lời .
_ Tui có bà chị họ bên đó , địa chỉ nàh – cô gái nhét 1 mảnh giấy nhỏ vào tay nó – chị ấy sống 1 mình , cậu cứ đến đó ở đi , đến khi nào tìm được chỗ ở mới cũng được .
_ Có được không , mà có làm phiền chị ấy không ? – nó ngập ngừng hỏi con bạn .
_ Không sao , tuj đã liên lạc với chị ấy rùi , nên cậu cứ đến đó đi – cô gái mỉm cười với nó .
_ Đúng đó , cậu ở đó tụi này đỡ lo hơn – 1 cậu trai nói .
_ Đúng đó – cô gái tóc ngắn tán thành .
_ uhm , cũng được , tui đi đây – nó buồn buồn nói , ôm đám bạn lần cuối .
_ Giữ gìn sức khỏe nha .
_ nhớ ăn uống đầy đủ .
_ thôi đi 2 cô , làm như tiễn chồng xa xứ zậy đó , nhớ liên lạc với tụi tuj đó .
_ Chúng tôi sẽ tìm cậu sớm .
“ chuyến bay từ London đến Seul đã khởi hành”
CHAPPER 2: cuộc gặp gỡ( part 1 )
Bước xuống sân bay , nó rất vui .Ở đây , không khí không giống như không khí bên Anh .Mùa hạ ở bên Anh không trong xanh như mùa hạ ở đây , dù có nóng nhưng nó vẫn có cái gì đó rất đặt biệt . Nó đảo mắt nhìn xung quanh và mỉm cười với chính bản thân mình và nhanh chóng kéo vali ra khỏi sân bay . Nó vội vã bắt 1 chiếc Taxi ở gần sân bay .
_ Chú làm ơn cho cháu xuống địa chỉ này !- nó nói và móc trong túi ra 1 mẫu giấy nhỏ đưa cho bác tài .
Trên đường đi, nó nhìncảnh vật xung quanh , quang cảnh ở đây đúng là rất đẹp .Cảnh vật ở đây khác nhiều quá , papa nó là 1 danh nhân giàu có , năm nó 5 tuổi papa nó vì công việc làm ăn nên đã di cư sang Anh . Lúc ấy nó còn quá nhỏ làm sao có thể nhớ được chi tiết cảnh vật ở đây như thế nào . Nó chỉ nhớ được khu nhà cũ của nó có 1 cậu bạn sống gần ngôi nhà cũ của nó , cậu và nó rất thân nhau , khi nó đi cậu ấy đã cho nó 1 sợi dây chuyền hình mặt trời mà bây giờ nó vẫn còn đem theo bên mình , một kỉ niệm khó quên .
_ Tới rồi cô ơi !- bác tài lên tiếng lôi nó về hiện tại .
Mãi mê suy nghĩ nó không biết đến nơi từ bao giờ .
_ Ah , vâng cảm ơn bác , hết bao nhiêu tiền ạ?- nó lể phép nói với bác .
_ 250 won .
Nó móc tiền ra đưa cho bác tài , bước xuống xe lấy hành lí . Nó đang đứng trước 1 khu chung cư cực kì sang trọng .
_ Đúng là dòng họ nhà kwon có khác ! – nó lẩm bẩm và bước vào trong .
_ Khoang đã đợi chút – nó vừa chạy vừa ý ới gọi ngăn thang máy lại – cho tuj vô với .
Bên trong thang máy là 1 anh chàng cực kì đẹp trai , nếu nó là những cô gái bình thường thì nó đỗ trước anh chàng này mất nhưng nói đã quen với các thằng bạn đẹp trai của nó rồi nên nhìn người này cũng bình thường thôi .
_ Đi chuyến sau đi – anh ta lạnh lùng đáp và nhấn nút thang máy .
_ Này anh tưởng anh là ai mà hống hách thế !- nó giận dữ vì thái độ của anh ta .
_ Cô không cần biết tui là ai hết nhưng tui bảo cô đi chuyến sau , Are you realdy ?- anh ta đáp lại nó với vẻ mặt khing khỉnh không chịu được .
_ Đừng có nói tiếng anh ở đây , đây là Hàn Quốc nên dùng Hàn ngữ đi – nó sắp không kiềm chế được khi nhìn thấy thái độ đáng ghét của hắn – Và thang máy là của chung nên tui có quyền đi chuyến này không cần đợi chuyến sau .
Nhanh như cắt , nó luồng mình vào thang máy , nhưng anh chàng kia đã mạnh bạo xô nó ra khỏi thang máy và ném cả hành lí của nó nữa .
Nó tức giận vì hành động của anh ta nên nó đá thẳng vào người anh ta , kết quả là bàn chân ngọc ngà của nó đã đáp ngay xuống áo của anh chàng kia .
_ Ya , anh khinh người vừa thuj – nó tức giận quát Vào mặt anh ta .
_ Cô làm gì thế này – anh ta tức giận và như không thể kiềm chế được nữa , ngay lập tức anh ta gầm lên và nổi trận lôi đình với nó – CÔ CÓ BIẾT MÌNH LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ. ?
_ Chính anh là người gây sự trước , thang máy là của chung chứ không phải do anh xây nên anh đừng có làm cái bản mặt đáng ghét đó – nó cũng không nhường nhịn tên đáng ghét kia . Nó mau chống rút chân khỏi áo anh ta .
_ Cô tưởng cô là ai , tuj mún làm gì là quyền của tui không liên quang đến cô , đồ khỉ đột – anh ta nhanh chống đẩy nó ra ngoài 1 cách thô bạo hơn lúc nãy và bấm nút chọn tầng , cửa thang máy khép lại và dịch chuyển .
_ Ya , tên chết dầm kia – nó tức tối la lên nhưng thang máy đã đi rồi .Nó lên 1 cái thang máy khác , vừa đi nó vừa lầm bầm nguyền rủa anh chàng kia .
_ Tên chết dầm , dám đối xử với người đẹp ta như thế, nếu để ta gặp lại thì mi chết chắc - tức giận , nó lấy tờ giấy ra xem lại – Lầu 14 , phòng 3069. Ah , đây rùi .
Nó ấn chuông cửa , trong nhà nhanh chóng mở cửa là 1 xô gái rất rất xinh đep đang mỉm cười với nó .
_ Chào chị , em là Ji Yeon bạn của Yuri ạh – nó cố gắng nặng ra 1 nụ cười với cô gái xinh đẹp kia .
_ Chị biết rùi , chị mong em sáng giờ , vào đi em !- cô gái nhẹ nhàng nói với nó .
Nó bước vào trong , căn nhà tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn .
_ Nhà chị xinh quá – nó nói với cô gái xinh đẹp khi đã ngồi xuống ghế sofa – Em ở đâu không làm phiền chị chứ ????
_ Không đâu , dù sao thì chị cũng sống có 1 mình nên có em ở cùng sẽ vui hơn – chị mỉm cười và đưa cho nó 1 cốc nước quả ép – Chị tên là Boa , 24t , còn em .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Post nhân vật phụ nè :
kwon Boa: chị họ của yuri , từ nhỏ lớn lên ở Nhật , sau khi học xong trở về nước kiếm việc làm và là giáo viên dạy văn của trường Royal high school .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Vâng , em tên là Park Ji yeon ,16t , chị cứ gọi em là apple là được – nó vui vẻ nhận cốc nước ép từ chị Boa .
_ Àh , bây giờ chị phải đi lo trường cho em học , em cứ để hành lí vào phòng kia đi . chị đã dọn sẵn cho em rồi , em nên tắm và nghỉ ngơi 1 tí đi – Chị Boa đứng dậy , bước tới cửa chị quay vào căn dặn nó – Àh , chìa khóa nhà chị để trong phòng em đó , số điện thoại chị dán trên tủ lạnh , có gì thì gọi cho chị .
_ Em làm phiền chị quá – nó cảm thấy hơi ngại khi chị Boa lo cho nó chu đáo như vậy .
_Không sao đâu , em như em của chị mà – chị Boa mỉm cười với nó và đóng cửa lại .
Nó lôi cái vali nặng nề của mình vào căn phòng chị Boa chỉ , nó ngạc nhiên khi vào phòng . Căn phòng này tuy không to bằng căn phòng của nó nhưng rất xinh . Trong phòng có 1 tủ quần áo màu trắng , 1 chiếc giường màu trắng được phủ grap hồng phấn , kế bên cái giường là 1 cái tủ nhỏ màu trắng để các vật linh tinh và cuối cùng là 1 bàn trang điểm , cũng màu trắng nốt .
_ Căn phòng xinh quá – nó mỉm cười và nhảy lên giường – Nệm cũng êm nữa .
Nó mau chống tụt xuống giường , sắp xếp quần áo gọn gàng ra tủ và đi tắm . Tắm xong nó gọi điện cho lũ bạn bên kia .
_ Hey – nó gọi video call cho lũ bạn của nó , bên kia lũ bạn nó đã tập trung lại để nhìn thấy nó .
“ Sao giờ mới gọi , ở đó thế nào ?” – cô gái xinh đẹp giúp nó bỏ trốn sáng nay hỏi nó .
_ Tại giờ tuj mới tới ,mà chị Boa của bà tốt thật đấy Yuri
“ Tất nhiên , chị của tui mà lị !!!” – bên kia Yuri vênh mặt lên nhưng sau đó mau chống bị 1 cô gái tóc ngắn đẩy ra phía sau .
“ Bà mất thời giờ quá đi” – cô gái tóc ngắn chen vô màn hình điện thoại – “ Ji Yeon uj , pà mới đi có 1 ngày mà tuj nhớ pà mún chít rùi nàh”
“ Bà chơi kì zậy , sao pà đẩy tuj” – tiếng Yuri kêu gáo bền đầu bên kia inh ỏi cả lên ,làm nó buồn cười .
_ Pà nên làm gì đó cho Yuri im đi Soo Young àh , tuj vẫn khỏe không cần lo lắng đâu .
“ Ưm , nhưng chừng nào pà mới zề zới tuj” – Soo Young đang cố gắng bịt mồm của Yuri lại .
“ Thuj đey , làm như em zới Ji Yeon là zợ chồng không bằng” – bên kia , anh của soo Young biễu môi với em gái mình .
“ Mặc kệ em”
_ Thuj 2 người đừng gây nhau hoài thế ! – nó vẫn đag cười cái tình hình bát nháo bên kia – Mà tuj zới soo young trước giờ vẫn thế mà , ông sao cứ phản đối zậy hả Siwon .
“ Tuj zẫn zậy đó , ai bảo pà zới nó nói chiện là người ta nổi da gà làm chi” – Siwon vẫn đang gây với Soo Young .
“ Thả Yuri ra , pà không thả thì chết zới tui đó Soo Young” – 1 anh chàng khá đẹp trai đang cố gắng nậy tay của Soo Young ra khỏi miệng của Yuri .
_ Hahaha, pà thả Yuri ra đi nếu không ông Ki Bum đau lòng chết bi giờ - nó không thể kiềm chế được nữa và đã cười 1 tràng thật lớn .
“ Pà nói gì zạ , tui mà bắp pà thì pà chít zới tui” – Yuri bây giờ đã được Soo Young thả ra khi cô nàng kia đang lăn ra cười vì 2 cái mặt đỏ bừng của Yuri và Ki Bum .
“ Thôi đi mọi người” – anh chàng đẹp trai hôm trước im lặng nãy giờ mới lên tiếng khiến cái bọn nhốn nháo kia im thin thít – “ thuj , cậu đi ngủ đi , sáng giờ cũng mệt rùi , hôm khác liên lạc sau”
Nói xong anh chàng kia tắt máy khiến nó không kịp nói gì .
_ Làm gì mà nhanh zậy chài – nó lẩm bẩm , quăng điện thoại sang 1 bên và ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
CHAPPER 2 : cuộc gặp gỡ ( Part 2 )
Ánh nắng ban mai ,chiếu qua khung cửa sổ của căn phòng nhỏ . Nó xoay mình tỉnh giấc . Nó bước xuống giường , vươn vai mỉm cười .
_ Chào 1 ngày ở quê hương – nó thì thầm và bước ra khỏi phòng .
_ Chào buổi sáng – Chị Boa đang ở nhà bếp làm thức ăn sáng ,mỉm cười khi thấy nó bưới ra – Hôm qua chị về hơi muộn , thấy em ngủ ngon quá nên chị không nỡ kêu dậy . Chắc em đói rùi , rửa mặt đi rùi ra ăn sáng .
_ Em xin lỗi , đáng lẽ em phải dậy sớm hơn mới phải .
_ Không sao đâu , em mau đi rửa mặt đi , thức ăn nguội hết rồi – chị Boa chạy đến và đẩy nó vào nhà tắm .
Nó nhanh chống rửa mặt thay đồ và bước ra phòng khách .
_ Ngồi xuống đi em – chị Boa ra hiệu cho nó ngồi xuống – chị xin lỗi , hôm nay chị phải đi làm không thể dẫn em đi tham quan được .
_ Không sao đâu chị , em có thể đi 1 mình mà – nó cười với chị khi đang quét 1 ít mứt lên lát bánh mì .
_ Thật là không sao chứ , chị nghe Yuri nói đây là lần đầu tiên em sang đây – Chị Boa nhìn nó với vẻ không an tâm
_ Không sao đâu chị , em đã tìm hiểu hết rùi nên chị không cần lo cho em đâu , chị cứ lo việc của mình đi – nó nói đang cố nhai miếng bánh mì khi nãy .
_ Thế em định đi đâu ?- chị Boa hỏi nó có vẻ bớt lo lắng hơn 1 chút
_ Chợ Dongtemun ạh – nó trả lời .
_ Umn , em đưa điện thoại của em đây
Nó đưa điện thoại của nó cho chị . Chị lưu số điện thoại của chị vào điện thoại nó .
_ Đây là số điện thoại của chị , có gì em cứ gọi điện thoại cho chị - chị nói và đưa điện thại lại cho nó .
_ Vâng ạh , thuj để em rửa chén cho chị - nó đứng dậy sốt sắng gom đĩa lại .
_ Thui cứ để đó cho chị , em đi chơi đi – chị Boa giành lấy đống đĩa trên tay nó .
_ Nhưng mà …..
_ Cứ đi đi , chị rửa là được rùi , em đi đi , không sao đâu mà
_ Vâng ạh – nó cảm thấy áy náy khi không thể làm gì cho chị . Nó chạy vào phòng lấy cái bóp đeo chéo vai và chải lại tóc không quên gắng lên tóc 1 chiếc nơ xinh xinh , sau đó ngắm mình lần nữa trong gương . Hôm nay nó mặc 1 cái áo thun hở vai bên trong có 1 cái áo ba lỗ đi kèm với 1 cái quần đùi đáy cao với 3 nút nhấn ngay bụng .
_ Em đi đây ạh – nó nói khi đi ngang bếp
_ Ưm , chơi vui vẻ nha
_ Vâng ạh – nó đáp lại chị , xỏ đôi ủng thấp vào chân và bước ra ngoài .
Không khí hôm nay thật dễ chịu , không có hơi ẩm như những ngày ở Anh và nắng cũng chẳng gay gắt. chiếc xe taxi đang đỗ trước 1 ngôi chợ rất sầm uất , nó bước xuống xe mắt vẫn nhìn ngôi chợ to lớn . Từ nhỏ đến giờ nó được đi rất nhiều khu mua sấm sầm uất tại Anh và Pari – nhờ hồng phúc của con pạn thân – nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó bước đến 1 khu chợ bình dân lớn thế này và những người mua sấm ở đây không phải những người sang trọng thay vào đó là những du khách hay những người dân bình thường . Nó khẽ mỉm cười và bước vào trong .
Rầm .
_ Áh !- hình như có ai đó đã đâm sầm vào nó .
_ Xin lỗi ! bạn không sao chứ ?- giọng nói của 1 cô gái vang lên khẩn khiết .
_ Khô…không sao !- nó chờn vờn đứng dậy .
_ Ôi ! không quần áo bạn bẩn cả rồi !- cô gái phủi phủi vết bẩn trên người nó . Bây giờ nó mới nhìn kĩ cô gái kia , đó là 1 cô gái nhỏ nhắn nhìn rất ốc tiêu ,cô ấy có mái tóc ngắn được uốn dợn sóng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn , và cô ấy có 1 đôi mắt rất đẹp .
_ Tớ không sao đâu , cậu có sao không ?- nó mỉm cười với cô gái nhỏ .
_ Ah , tớ không sao ,xin lỗi cậu nhiều lắm – cô gái gãi đầu với nét mặt tội lỗi .
_ Nhìn cậu giống mèo thật đấy – nó vẫn không nhịn được cười khi nhìn thấy mặt của cô gái .
_ Ai cũng nói tớ vậy hết .
_ Chào cậu , tớ tên là Park ji Yeon ,17t có thể làm quen với cậu được không – nó nháy mắt ,lè lưỡi tinh nghịch và chìa tay ra với cô gái thú vị ấy .
_ Hi , tớ là Yeon Bo Ram , cậu và tớ cùng tuổi nhau rồi , rất hân hạnh làm quen với cậu – cô gái cười rất tươi và thân thiện bắt tay với nó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Típ nhân vật phụ đây .
Yeon Bo Ram : là con của 1 tiểu thương ở chợ DongTea mun, tính tình hậu đậu hay quên trước quên sau và có 1 tính rất giống Ji Yeon là đi đâu cũng ăn , bất kì lúc nào và nơi đâu .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Àh , mà hình như cậu không phải người Seul thì phỉa?- Bo ram hỏi nó .
_ Uh , tớ là Hàn kiều , vừa về nước hôm qua .
_ Vậy cậu về thăm nhà hả?
_ Không , gia đình tớ đều ở nước ngoài tớ về một mình .
_ Hơ , vậy đây là lần đầu tiên cậu đến chợ Dongteamun ?
_ Uh.
_ Zậy để tớ dẫn cậu đi thăm quan nhé .
_ Được vậy thì được gì bằng .
Bo Ram dẫn nó đi vòng quanh chợ giới thiệu rất kĩ càng nhưng đôi khi cô nhóc lại “Ý quên ……” hoặc “ Đây là…gì nhỉ sao tự nhiên lại quên” thật sự bộ dạn ấy của cô bạn hậu đậu khiến nó không nhịn nỗi cười . Nhưng càng nói chuyện thì nó thấy nó và Bo Ram có nhiều nét rất giống nhau nhưng đặc biệt nhất là 2 đứa đều thích : Ăn – 1 sở thích mà Yuri luôn nói là sẽ làm cho nó béo như thùng phi .
_ Boram này , chúng ta ăn thêm cá nướng nhé – nó nói với Bo Ram khi 2 đứa tay cầm kem , tay đang cầm tokhoki nóng hổi cay nồng và 2 gói khoai tay to .
_ Được đấy !- Bo Ram nói khi miệng đang đầy tokhoki .
2 đứa đi đến hàng bán cá nướng ,thì nó không thấy Bo Ram đâu và chợt nghe thấy tiếng quát tháo .
_ Ya , cô có mắt không mà tôi cao lớn thế này không thấy sao mà còn đâm vào – 1 người thanh niên đang dứng quay lưng về phía nó quát lớn ,mà theo nó thì giọng nói này đã nghe đâu đó rồi thì phải .
_ Tôi xin lỗi – nó nghe thấy tiếng Bo Ram líu ríu trả lời .
_ Thôi đi mà Khun , đây là nơi công cộng đấy – 1 cậu con trai với vóc người cao to đang cố khuyên anh bạn của mình .
_ Đúng đó , Khun àh chúng ta đến đây vui chơi chứ đâu phải gây chuyện đâu – 1 câu khác với khuôn mặt đáng yêu cũng nói .
_ Sao bõ qua được , các cậu không thấy cô ta đã làm gì Khun không – 1 cô gái với mái tóc dài đang mặt chiếc đầm hồng xinh xắn chỉ tay vào mặt Bo Ram và nói với 2 anh chàng kia – cô ta đã làm đỗ kem ra áo của Khun đấy , cái áo mà tớ tặng Khun sinh nhật năm ngoái ….
_ Thôi đi Yoona , còn cô muốn thế nào ?- anh ta cắt cô gái ,và nói với Bo Ram .
_ Tôi …để tôi phủi cho anh – nói rồi Bo Ram phủi phủi áo anh ta nhưng ngay lập tức bị cô gái kia hất tay ra .
_ Mày muốn thừa cơ hội chạm vào Khun àh !!- cô gái gằn giọng định giơ tay lên tát Bo Ram . Nó thấy không hay nên chạy vào nắm cánh tay của cô gái đó lại .
_ Ya mấy người ỷ đông hiếp yếu vừa thôi – nó quát vào mặt cô gái .
_ Ji Yeon ah – Bo Ram ngạc nhiên khi thấy nó và nắp sau lưng nó .
_ Mấy người là thanh niên trai tráng mà đi ăn…..- nói được nửa câu thì nó khưng lại khi bắt gặp 1 khuôn mặt đẹp trai và nó ngoát mồm la lớn – TÊN CHẾT DẦM
_ CON KHỈ ĐỘT !!!!!
Có lẽ hắn cũng ngạc nhiên nhưng sau đó nó và hắn nhanh chóng chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang ánh mắt rực lửa hận thù . Mọi người nhìn nó và hắn chẳng hiểu gì cả .
_ Sao lần nào tôi bị xuôi xẻo là có cô vậy không biết nữa – hắn hằn học nói
_ Câu đó phải để tuj nói mới đúng – nó đáp trả hắn .
_ Khun àh , cậu quen con nhỏ này sao ?- cô gái nãy giựt lại cánh tay và hỏi hắn .
_ Cậu nghĩ tôi có thể quen biết con khỉ này àh ?- hắn ta tức tối hét vào mặt cô gái .
_ Cậu nói ai là khỉ , cậu là tên chết dầm mất lịch sự , bẩn thỉu , bạo lực ………….
Chát . Cô gái tát nó 1 cái , nó ngỡ ngàng vì từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh nó , trước giờ nó lúc nào cũng đi cung với Chang min và Yuri họ luôn bảo vệ cho nó nhưng giờ nó đang ở đây 1 mình, nó ngồi xuống đất .
_ Này , ai cho cô đánh cậu ấy – 1 giọng nói rất quen vang lên sau lưng nó .
_ Tôi cứ thích zậy đó , ai bảo nó nói xấu Khun – cô gái nói .
Chát , lần này không phải nó bị tát mà là cô gái kia và người tát cô ta là ….
_ Yuri !!! – nó la lên , đây là lần đầu tiên nói lên tiếng sau khi ăn tát .
_ Này cô là ai mà dám đánh cậu ấy – hắn bây giờ mới lên tiếng .
_ Anh về mà dạy dỗ lại cô ta rằng ra đường đừng bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác , đừng tưởng ai cũng dễ ăn hiếp – nói xong yuri kéo tay nó và Bo Ram đi , sau đó tụi nó chia tay Bo Ram . Đi ra tới cổng thì nó bị vấp ngã và té xuống đất .
_ Cậu không sao chứ Apple?- người đang hỏi nó là….
_ Max ? sao cậu ở đây !!- nó ngạc nhiên .
_ Chuyên đó tính sau , đứng dạy đi – max nói đỡ nó đứng dậy – Mà đây là Hàn quốc mà , chúng ta goi tên Han nhá , Ji Yeon !
_ Um , Chang Min – nó cười tươi với Max .
_ Ji Yeon ah – tiếng la thất thanh sau lưng nó và sau đó là 1 con người đang ôm cổ nó .
_ So…soo Young ? sao tất cả mọi người lại ở đây ???- nó ngạc nhiên lần thứ 3 .
_ Bọn tớ nhớ cậu quá nên wa đây , vả lại ….- Yuri nói ấp úng .
_ Chị cũng có mặt nữa – sau đó là người chị xinh đẹp của nó .
_ Chị Hyo Min .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Choi Soo Young : là bạn từ nhỏ với Ji Yeon , tính tình hoạt bát nhanh nhẹn , khi mà Ji Yeon và Soo Young gặp nhau thì …………2 đứa nói rất rất nhiều – cài này Yuri hay gọi là 2 con vịt phát thanh: D
park sun young (hyo min):chị thứ 2 của Ji Yeon , bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong luôn là người ăn hiếp Ji Yeon . Cô hay nói khi Ji Yeon Giân lên nhìn rất giống chú heo con nên khoái chọc Ji Yeon nhất .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sao mọi người lại ở đây ? – nó ngồi phịch xuống ghế khách sạn và nhăn mặt nhìn lần lược từng người từ Soo Young , Yu ri , Chang min đến chị Hyo min nhưng mọi người dường như đang lờ đi câu hỏi của nó . Soo young thì lay hoay vờ như đang nói điện thoại với Si woo, Chang min thì điềm tĩnh đọc báo , Yuri thì sơn móng tay ,chỉ có chị Hyo Min là chú ý đến nó .
_ Papa bít hết rồi nên kêu chị qua đây dắt em về - chị Hyo min nói .
_ Sa…sao…pa..paa…bít?- nó há hóc mồm nhìn chị nó – Em không về đâu !
_ Bít cậu vậy, nên chị Ji Young giúp cậu nghĩ cách rồi – chang min thôi đọc báo và nói .
_ Vậy àh , cách gì zậy ? – nó sốt sắn hỏi .
_ Là chị Hyo Min …..- Soo Young bất chợt lên tiếng .
_ Chị Hyo Min làm sao ?- nó thắc mắc
_ Thì chị phải về đây điều hành chi nhánh khách sạn mới ở đây và liêm việc giám sát con nhox như em – chị Hyo Min nói – Nhưng tại sao chị phải như vậy nhỉ , tất cả là tại em hết .
_ Thuj mà , chị của em dễ thương mà – nó giở giọng nịnh bợ
_ được rùi , ai biểu tuj là chị của cô – nói xong chị Hyo Min thở dài 1 hơi .
_ Thuj , em với Ji Yeon phải về đây , bà chị của em đang la hét ở nhà – Yuri lên tiếng và ngắm lại bộ móng xinh đẹp của mình lần nữa .
_ Ơ 2 cậu không ở lại sao ?- Soo Young nói .
_ cậu ở lại đây nhé , dù sao bọn tớ cũng phải về đó – Yuri nói đứng dậy lấy túi xách .
_ Tớ cũng đi , em đi nha chị - soo young cũng xách giỏ chạy theo nó và Yuri ra cửa .
Lời nói đầu : đây là tác phẩm đầu tiên của mình , mong các pạn đọc com lại cho minh biết ý kiến để cố gắng viết tốt hơn .
Tên fic : ROYAL HIGH SCHOOL
Tác giả : Tamcutelovely
Thể loại : vui bùn lẫn lộn , có tình yêu , tình bạn , tình cảm gia đình ….
Disclaimer : các nhân vật là chính họ nhưng số phận , thân phận của họ và tình tiết trong truyện đều thuộc về tác giả .
Tình trạng : vẫn chưa vào đâu , mong là 2 chap/ tuần
Nhân vật :
Park ji yeon : thông minh , nghịch ngợm , luôn bầy ra những trò phá phách ,con gái út của tập đoàn chuỗi khách sạn lớn ở Anh ,nên luôn được nuôn chiều , nhưng ngược lạ cô thích sống độc lập nên đã tự trở về nước .
Nick khun : thông minh , nóng tính , là thiếu gia của tâp đoàn đá quý lớn nhất ở Hàn , luôn nghĩ mình là số 1 không ai dám chống đối .
Lee hong ki :vui vẻ , hòa đồng , luôn thân thiện với mọi người ,luôn mang lại nụ cười cho những người bên cạnh .
Shim chang min : là playboy chính hiệu , nhưng chỉ thật lòng với một người ( là ai thì sau này bik hen ) do gia đình không hạnh phúc , luôn nghĩ cha đã hại chết mẹ nên luôn lạnh nhạt với cha mình .
Ahn so hee : từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành nhân tài , nên luôn đố kị với những ai được tự do thoai mái .
Im yoonah : do gia đình không hạnh phúc nên cô luôn sống khép kính bản thân , chỉ thân thiện và cười vui vẻ với nick khun , do vậy mà luôn bị các nữ sinh bắt nạt ….
Oh taec yeon : bạn thân chí cốt của Nick khun , bề ngoài luôn thờ ơ mọi chuyện nhưng là người rất dịu dàng và biết quan tâm đến người khác .
Chỉ giới thiệu sơ thui , còn để hiểu thêm về các con người này mong các pạn theo dõi truyện nhá .>”<
Đey là chap đầu nên chưa hay lắm nên cho mình thêm ý kiến nha …
CHAPPER 1 : chạy trốn
+ Biệt thự nhà họ Park (London-England) +
_ CA..ÁI….G….GÌ…! – tiếng la thất thanh vọng ra từ căn biệt thự lớn , làm lũ cú đang đậu trên ống khói giật mình bay tứ tung .
_ Không được – 1 người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị đang trừng mắt nhìn nó – Ta không cho con về đó đâu !
_ Sao lại không , papa ui dù sao thì con cũng 16t rùi , papa cũng phải cho con trở về chứ- nó làm vẻ mặt mèo tội nghiệp với cha mình – Đi mà papa !
_ Ta nói không là không ! Con chỉ có 16t , đâu có lớn hơn ai đâu mà đòi về đó một mình- ông cau đôi chân mày rậm rạp của mình lại – Các chị của con lớn rồi , mà có đòi về như con đâu .
_ Papa nói đúng đó . ji Yeon àh , em mới có 16t thôi , với lại từ nhỏ em sống bên này quen rồi về đó em không thích nghi được đâu- người chị lớn của cô gái ân cần khuyên đứa em bướng bỉnh của mình – Chẳng lẽ em nỡ xa mấy đứa bạn của em sao !?!
_ uhm , em về đó ai sẽ chăm lo cho em , ai quan tâm em – Người chị thứ hai khẽ nói với đứa em nhỏ .
_ Papa và các chị của con nói đúng đó , mama cũng không cho con đi đâu ! – người mẹ với gương mặt lo lắng và kiên quyết nhìn nó - Ji Yeon àh, ở bên này không tốt hơn sao !?!
_ Sao mọi người không cho con trở về quê hương chứ ! –nó tức giận , đứng phắt dậy và bõ chạy lên phòng .
_ Con bé này , không biết học ai cái thói bướng bỉnh này chứ - người đàn ông lắc đầu ,thở dài 1 cái và cũng tiếp bước nó lên tầng trên, bỗng chóc ông quay lại nhắc nhở cô con gái lớn mình – àh , kêu bọn vệ sĩ canh chừng con bé , không khéo co quỷ nhỏ ấy sẽ tìm cách bỏ trốn .
_ Vâng , papa cứ yên tâm , con sẽ làm ngay – cô con gái lớn cũng đứng dậy và bước nối gót theo cha .
_ Mama , con đi đey , chắc tối nay con sẽ không về đâu – cô con gái thứ hai đứng dậy và bước ra khỏi cửa .
_ Hazzzi , cha con gì mà giống nhau thế không biết- người mẹ lắc đầu và tự lẩm bẩm với bản thân .
+ Trong phòng của cô con gái nhỏ +
_ Sao mà họ cố chấp thế không biết –nó bực tức ngồi phịch xuống giường , vớ lấy cái gối quăng mạnh xuống đất – Phải làm sao đây !!!
Bất ngờ tiếng chuông diện thoại vang lên .
_ Giật cà mình –nó nhăn mặt , chụp cái lấy cái điện thoại – Alo !?! Apple nghe đây !!!!
“ Này làm gì mà nói chuyện cọc cằn zậy , bộ có chuyện gì không zuj hả ?” – bên đầu dây bên kia , giọng của 1 cô gái rất vui vẻ .
_ Đang ở đâu zậy ?! –nó hỏi đầu dây bên kia – Đến đón tuj đi !
“Tuj biết cô nương sẽ nói thế mà , Max đến đón cô rồi”
_ Ok , pp
“ Ok , see you later”
Nó nhỏ dập máy , hít một hơi rồi cô đứng dậy thay quần áo . Chợt , nó lóe lên 1 ý nghĩ , mỉm cười , cô chụp lấy điện thoại bấm số cần gọi .
Tút …tút ….tút
_ Sao lâu quá zậy chài !!!- nó bực mình , lầm bầm với bản thân .
“ alo ! Apple tuj đang đến đón cậu đây” – người con trai bắt máy đầu dây bên kia .
_ Tuj bik mà . Tuj nhờ cậu giúp tuj 1 chiện được không !
“ Chuyện gì ? có chuyện gì mà thần bí zậy ???”
_ Tuj mún cậu giúp tuj ….- nó ngập ngừng - …Bỏ trốn .
“C..cá…cái…g..ì…iii!” – chàng trai thắng gấp , giật mình vì con bạn của mình- “ Cậu nói đùa àh , không vui đâu Ji Yeon”
_ Tuj không đùa đâu , thật đó –nó chán nản cầu cứu thằng bạn – tui mún trở về Hàn .
“ Why ? để làm gì , không phải bên đây vẫn tốt sao !”- Chàng trai thắc mắc
_ Tui mún về đó cho bik , mà sao cậu giống papa với mấy chị của tuj quá zậy –nó tức giận vì thái độ cùa thằng bạn – cậu có giúp tuj không ???
“ umh , ok nói đi , tuj sẽ giúp”
_ Tuj mún cậu @#%$^&*^@#%&@$%&*
“ Ok , tuj sẽ giúp cậu”
Cô gái nhỏ dập máy , mỉm cười đểu và đi thay đồ .
**************************
_Tiểu thư , có thiếu gia Max đến gặp …- người phụ nữ khép nép trước phòng của cô chủ nhỏ .
_ Mời cậu ấy vào đây !- nó hét ra ngoài cửa
Cạch . Cánh cửa hé mở , 1 anh chàng khá đẹp trai bước vào
_ Apple ,hành lí đâu? – anh chàng nói thật nhanh với nó và đưa cho cô 1 cái vali.
_ Tuj xong rồi đây –nó đưa cho chàng trai 1 cái vali y hệt như cái chàng trai đang cầm .
_ Rồi , vậy vài ngày nữa Yuri sẽ đến giúp cậu ra ngoài , vé máy bay đây – chàng trai đưa cho nó 1 tấm vé máy bay . Cô gái mau chóng cất cái vé đi , cô gái vừa quay đi thì 1 cô gái xinh đẹp bước vào phòng .
_ Max , em đi đâu mà đem theo cái vali to đùng thế?- cô gái xinh đẹp ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng của em mình .
_ Em sắp đi Nhật nên qua đây chào con quỷ nhỏ này rồi mới đi – chàng trai nở 1 nụ cười có thể khiến bao nhiêu cô gái rụng tim . ^-^
_ Nè, cậu kêu ai là quỷ nhỏ hà? Mà chị , sao chị vào phòng em mà không gõ cửa !- nó nhảy lên ghế ngồi cạnh cậu bạn của mình .
_ Thôi , tuj đi đey , khi nào về tuj sẽ mua quà cho cậu – chàng trai đứng dậy bước ra cửa .
_ Đi giờ sao ? – cô chị nhìn chàng trai nói .
_ Vâng , chào chị - chàng trai mỉm cười với cô gái .
*******************************
3 ngày sau .
_ Mama , con đi đến Kelly Pub đey –nó chạy từ trên lầu nhảy xuống.
_ Con gái con đứa , mà khoang để mẹ kêu vệ sĩ đến đã – người phụ nữ nhăn mặt vì đứa con gái út của mình .
_ Vệ sĩ áh ???????????- nó như hét lên sau khi nghe mẹ mình nói – Chi zậy ?
_ Thì để canh phòng con quỷ nhỏ như con bõ trốn chứ sao – mẹ nó nhìn nó với vẽ mặt ma mãnh .
_ Tùy mẹ thôi –nó khinh khỉnh nhìn mẹ .
_ Cháu chào bác – cô gái xinh đẹp từ cửa bước vào – cháu đến đưa Apple đi chơi .
_ Lâu rồi mới thấy cháu đó Yuri – mẹ nó cười hiền với yuri – Càng ngày cháu càng xinh , chẳng giống con Ji Yeon nhà bác , con gái gì mà phá như quỉ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kwon Yuri : con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn mạnh , xinh đẹp và tài năng và thix shopping . Do 2 ông bố là bạn chí cốt , nên chơi thân với Ji Yeon từ nhỏ , thân nhau còn hơn chị em trong nhà .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Dạ , cháu mới đi Hawai vê hôm qua – cô gái mỉm cười đáp trả - Cháu có mua một ít quà cho cả nhà đây ạh .
Mẹ nó nhận quà từ tay yuri – Cảm ơn cháu , cháu khách sáo quá .
_ Đi thôi –nó kéo tay cô bạn xinh đẹp đi – Con đi đây.
_ Thưa bác , cháu đi
_ Ah , ấy đứa đi chơi vui vẻ - bà mỉm cười với 2 cô gái .
Ra tới xe của cô gái xinh đẹp , nó níu tay cô gái .
_ Này , còn tụi chó theo đuôi ấy làm sao bây giờ ? – nó lo lắng nhìn con bạn .
_ Yên tâm đi , chuẩn bị xong hết rồi .-cô gái nhỏ mỉm cười tinh quái – Lên xe đi .
_ umh – nó có vẻ yên tâm với con bạn .
Ra tới cổng , cô gái lên ga phóng như bay .
_ Này , cậu có làm gì thì cũng từ từ - nó xanh mặt về kĩ thuật lái xe của con bạn .
_ Yên tâm đi , tay lái của tui mà cậu lo gì – cô gái trả lời nó , quay sang nhìn con bạn , cô gái nở nụ cười tinh quái – mà con quỉ nhỏ như cậu mà sợ tốc độ àh .
_ Cậu nói nhiều quá đấy , NHÌN ĐẰNG TRƯỚC KÌA – nó hoảng sợ vì xém chút nữa là nó với con bạn “ hun” cái đầu xe tải rùi .
_ Cuối cùng thì cũng cắt được bọn chó bám đuôi – cô gái mỉm cười nhìn chiếc kính chiếu hậu của xe mình .
******************************
_ Ya , cậu có cần phải đi xa thế không ! – Cô gái xinh đẹp nói với cô gái nhỏ khi họ ở sân bay .
_ Đúng đó , sao lai bõ tui đi zậy –1 cô gái cao với mái tóc ngắn như con trai nhưng cũng không làm giảm đi nét đẹp của cô .
_ Này , em nói gì mà như Apple là ban trai của em thế - Anh chàng có khuôn mặt gần giống như cô gái tóc ngắn lúc nãy , đang cố gắng tách em gái mình ra khỏi cô gái nhỏ .
_ Anh không bik em và soo Young còn thân thiết hơn bồ bịch ko –nó mỉm cười với ông anh khó chiệu .
“ thưa quý khách , chuyến bay đi từ London đến Seul sẽ cất cánh trong vòng 10’ nữa”
_ thôi , được rùi , tuj đi đây – cô gái mỉm cười với tất cả mọi người – Nhớ qua thăm tuj đấy , pp.
_ àh , Ji Yeon – cô gái xinh đẹp gọi ngược nó lại .
_ gì thế !- nó hồn nhiên trả lời .
_ Tui có bà chị họ bên đó , địa chỉ nàh – cô gái nhét 1 mảnh giấy nhỏ vào tay nó – chị ấy sống 1 mình , cậu cứ đến đó ở đi , đến khi nào tìm được chỗ ở mới cũng được .
_ Có được không , mà có làm phiền chị ấy không ? – nó ngập ngừng hỏi con bạn .
_ Không sao , tuj đã liên lạc với chị ấy rùi , nên cậu cứ đến đó đi – cô gái mỉm cười với nó .
_ Đúng đó , cậu ở đó tụi này đỡ lo hơn – 1 cậu trai nói .
_ Đúng đó – cô gái tóc ngắn tán thành .
_ uhm , cũng được , tui đi đây – nó buồn buồn nói , ôm đám bạn lần cuối .
_ Giữ gìn sức khỏe nha .
_ nhớ ăn uống đầy đủ .
_ thôi đi 2 cô , làm như tiễn chồng xa xứ zậy đó , nhớ liên lạc với tụi tuj đó .
_ Chúng tôi sẽ tìm cậu sớm .
“ chuyến bay từ London đến Seul đã khởi hành”
CHAPPER 2: cuộc gặp gỡ( part 1 )
Bước xuống sân bay , nó rất vui .Ở đây , không khí không giống như không khí bên Anh .Mùa hạ ở bên Anh không trong xanh như mùa hạ ở đây , dù có nóng nhưng nó vẫn có cái gì đó rất đặt biệt . Nó đảo mắt nhìn xung quanh và mỉm cười với chính bản thân mình và nhanh chóng kéo vali ra khỏi sân bay . Nó vội vã bắt 1 chiếc Taxi ở gần sân bay .
_ Chú làm ơn cho cháu xuống địa chỉ này !- nó nói và móc trong túi ra 1 mẫu giấy nhỏ đưa cho bác tài .
Trên đường đi, nó nhìncảnh vật xung quanh , quang cảnh ở đây đúng là rất đẹp .Cảnh vật ở đây khác nhiều quá , papa nó là 1 danh nhân giàu có , năm nó 5 tuổi papa nó vì công việc làm ăn nên đã di cư sang Anh . Lúc ấy nó còn quá nhỏ làm sao có thể nhớ được chi tiết cảnh vật ở đây như thế nào . Nó chỉ nhớ được khu nhà cũ của nó có 1 cậu bạn sống gần ngôi nhà cũ của nó , cậu và nó rất thân nhau , khi nó đi cậu ấy đã cho nó 1 sợi dây chuyền hình mặt trời mà bây giờ nó vẫn còn đem theo bên mình , một kỉ niệm khó quên .
_ Tới rồi cô ơi !- bác tài lên tiếng lôi nó về hiện tại .
Mãi mê suy nghĩ nó không biết đến nơi từ bao giờ .
_ Ah , vâng cảm ơn bác , hết bao nhiêu tiền ạ?- nó lể phép nói với bác .
_ 250 won .
Nó móc tiền ra đưa cho bác tài , bước xuống xe lấy hành lí . Nó đang đứng trước 1 khu chung cư cực kì sang trọng .
_ Đúng là dòng họ nhà kwon có khác ! – nó lẩm bẩm và bước vào trong .
_ Khoang đã đợi chút – nó vừa chạy vừa ý ới gọi ngăn thang máy lại – cho tuj vô với .
Bên trong thang máy là 1 anh chàng cực kì đẹp trai , nếu nó là những cô gái bình thường thì nó đỗ trước anh chàng này mất nhưng nói đã quen với các thằng bạn đẹp trai của nó rồi nên nhìn người này cũng bình thường thôi .
_ Đi chuyến sau đi – anh ta lạnh lùng đáp và nhấn nút thang máy .
_ Này anh tưởng anh là ai mà hống hách thế !- nó giận dữ vì thái độ của anh ta .
_ Cô không cần biết tui là ai hết nhưng tui bảo cô đi chuyến sau , Are you realdy ?- anh ta đáp lại nó với vẻ mặt khing khỉnh không chịu được .
_ Đừng có nói tiếng anh ở đây , đây là Hàn Quốc nên dùng Hàn ngữ đi – nó sắp không kiềm chế được khi nhìn thấy thái độ đáng ghét của hắn – Và thang máy là của chung nên tui có quyền đi chuyến này không cần đợi chuyến sau .
Nhanh như cắt , nó luồng mình vào thang máy , nhưng anh chàng kia đã mạnh bạo xô nó ra khỏi thang máy và ném cả hành lí của nó nữa .
Nó tức giận vì hành động của anh ta nên nó đá thẳng vào người anh ta , kết quả là bàn chân ngọc ngà của nó đã đáp ngay xuống áo của anh chàng kia .
_ Ya , anh khinh người vừa thuj – nó tức giận quát Vào mặt anh ta .
_ Cô làm gì thế này – anh ta tức giận và như không thể kiềm chế được nữa , ngay lập tức anh ta gầm lên và nổi trận lôi đình với nó – CÔ CÓ BIẾT MÌNH LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ. ?
_ Chính anh là người gây sự trước , thang máy là của chung chứ không phải do anh xây nên anh đừng có làm cái bản mặt đáng ghét đó – nó cũng không nhường nhịn tên đáng ghét kia . Nó mau chống rút chân khỏi áo anh ta .
_ Cô tưởng cô là ai , tuj mún làm gì là quyền của tui không liên quang đến cô , đồ khỉ đột – anh ta nhanh chống đẩy nó ra ngoài 1 cách thô bạo hơn lúc nãy và bấm nút chọn tầng , cửa thang máy khép lại và dịch chuyển .
_ Ya , tên chết dầm kia – nó tức tối la lên nhưng thang máy đã đi rồi .Nó lên 1 cái thang máy khác , vừa đi nó vừa lầm bầm nguyền rủa anh chàng kia .
_ Tên chết dầm , dám đối xử với người đẹp ta như thế, nếu để ta gặp lại thì mi chết chắc - tức giận , nó lấy tờ giấy ra xem lại – Lầu 14 , phòng 3069. Ah , đây rùi .
Nó ấn chuông cửa , trong nhà nhanh chóng mở cửa là 1 xô gái rất rất xinh đep đang mỉm cười với nó .
_ Chào chị , em là Ji Yeon bạn của Yuri ạh – nó cố gắng nặng ra 1 nụ cười với cô gái xinh đẹp kia .
_ Chị biết rùi , chị mong em sáng giờ , vào đi em !- cô gái nhẹ nhàng nói với nó .
Nó bước vào trong , căn nhà tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn .
_ Nhà chị xinh quá – nó nói với cô gái xinh đẹp khi đã ngồi xuống ghế sofa – Em ở đâu không làm phiền chị chứ ????
_ Không đâu , dù sao thì chị cũng sống có 1 mình nên có em ở cùng sẽ vui hơn – chị mỉm cười và đưa cho nó 1 cốc nước quả ép – Chị tên là Boa , 24t , còn em .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Post nhân vật phụ nè :
kwon Boa: chị họ của yuri , từ nhỏ lớn lên ở Nhật , sau khi học xong trở về nước kiếm việc làm và là giáo viên dạy văn của trường Royal high school .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Vâng , em tên là Park Ji yeon ,16t , chị cứ gọi em là apple là được – nó vui vẻ nhận cốc nước ép từ chị Boa .
_ Àh , bây giờ chị phải đi lo trường cho em học , em cứ để hành lí vào phòng kia đi . chị đã dọn sẵn cho em rồi , em nên tắm và nghỉ ngơi 1 tí đi – Chị Boa đứng dậy , bước tới cửa chị quay vào căn dặn nó – Àh , chìa khóa nhà chị để trong phòng em đó , số điện thoại chị dán trên tủ lạnh , có gì thì gọi cho chị .
_ Em làm phiền chị quá – nó cảm thấy hơi ngại khi chị Boa lo cho nó chu đáo như vậy .
_Không sao đâu , em như em của chị mà – chị Boa mỉm cười với nó và đóng cửa lại .
Nó lôi cái vali nặng nề của mình vào căn phòng chị Boa chỉ , nó ngạc nhiên khi vào phòng . Căn phòng này tuy không to bằng căn phòng của nó nhưng rất xinh . Trong phòng có 1 tủ quần áo màu trắng , 1 chiếc giường màu trắng được phủ grap hồng phấn , kế bên cái giường là 1 cái tủ nhỏ màu trắng để các vật linh tinh và cuối cùng là 1 bàn trang điểm , cũng màu trắng nốt .
_ Căn phòng xinh quá – nó mỉm cười và nhảy lên giường – Nệm cũng êm nữa .
Nó mau chống tụt xuống giường , sắp xếp quần áo gọn gàng ra tủ và đi tắm . Tắm xong nó gọi điện cho lũ bạn bên kia .
_ Hey – nó gọi video call cho lũ bạn của nó , bên kia lũ bạn nó đã tập trung lại để nhìn thấy nó .
“ Sao giờ mới gọi , ở đó thế nào ?” – cô gái xinh đẹp giúp nó bỏ trốn sáng nay hỏi nó .
_ Tại giờ tuj mới tới ,mà chị Boa của bà tốt thật đấy Yuri
“ Tất nhiên , chị của tui mà lị !!!” – bên kia Yuri vênh mặt lên nhưng sau đó mau chống bị 1 cô gái tóc ngắn đẩy ra phía sau .
“ Bà mất thời giờ quá đi” – cô gái tóc ngắn chen vô màn hình điện thoại – “ Ji Yeon uj , pà mới đi có 1 ngày mà tuj nhớ pà mún chít rùi nàh”
“ Bà chơi kì zậy , sao pà đẩy tuj” – tiếng Yuri kêu gáo bền đầu bên kia inh ỏi cả lên ,làm nó buồn cười .
_ Pà nên làm gì đó cho Yuri im đi Soo Young àh , tuj vẫn khỏe không cần lo lắng đâu .
“ Ưm , nhưng chừng nào pà mới zề zới tuj” – Soo Young đang cố gắng bịt mồm của Yuri lại .
“ Thuj đey , làm như em zới Ji Yeon là zợ chồng không bằng” – bên kia , anh của soo Young biễu môi với em gái mình .
“ Mặc kệ em”
_ Thuj 2 người đừng gây nhau hoài thế ! – nó vẫn đag cười cái tình hình bát nháo bên kia – Mà tuj zới soo young trước giờ vẫn thế mà , ông sao cứ phản đối zậy hả Siwon .
“ Tuj zẫn zậy đó , ai bảo pà zới nó nói chiện là người ta nổi da gà làm chi” – Siwon vẫn đang gây với Soo Young .
“ Thả Yuri ra , pà không thả thì chết zới tui đó Soo Young” – 1 anh chàng khá đẹp trai đang cố gắng nậy tay của Soo Young ra khỏi miệng của Yuri .
_ Hahaha, pà thả Yuri ra đi nếu không ông Ki Bum đau lòng chết bi giờ - nó không thể kiềm chế được nữa và đã cười 1 tràng thật lớn .
“ Pà nói gì zạ , tui mà bắp pà thì pà chít zới tui” – Yuri bây giờ đã được Soo Young thả ra khi cô nàng kia đang lăn ra cười vì 2 cái mặt đỏ bừng của Yuri và Ki Bum .
“ Thôi đi mọi người” – anh chàng đẹp trai hôm trước im lặng nãy giờ mới lên tiếng khiến cái bọn nhốn nháo kia im thin thít – “ thuj , cậu đi ngủ đi , sáng giờ cũng mệt rùi , hôm khác liên lạc sau”
Nói xong anh chàng kia tắt máy khiến nó không kịp nói gì .
_ Làm gì mà nhanh zậy chài – nó lẩm bẩm , quăng điện thoại sang 1 bên và ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
CHAPPER 2 : cuộc gặp gỡ ( Part 2 )
Ánh nắng ban mai ,chiếu qua khung cửa sổ của căn phòng nhỏ . Nó xoay mình tỉnh giấc . Nó bước xuống giường , vươn vai mỉm cười .
_ Chào 1 ngày ở quê hương – nó thì thầm và bước ra khỏi phòng .
_ Chào buổi sáng – Chị Boa đang ở nhà bếp làm thức ăn sáng ,mỉm cười khi thấy nó bưới ra – Hôm qua chị về hơi muộn , thấy em ngủ ngon quá nên chị không nỡ kêu dậy . Chắc em đói rùi , rửa mặt đi rùi ra ăn sáng .
_ Em xin lỗi , đáng lẽ em phải dậy sớm hơn mới phải .
_ Không sao đâu , em mau đi rửa mặt đi , thức ăn nguội hết rồi – chị Boa chạy đến và đẩy nó vào nhà tắm .
Nó nhanh chống rửa mặt thay đồ và bước ra phòng khách .
_ Ngồi xuống đi em – chị Boa ra hiệu cho nó ngồi xuống – chị xin lỗi , hôm nay chị phải đi làm không thể dẫn em đi tham quan được .
_ Không sao đâu chị , em có thể đi 1 mình mà – nó cười với chị khi đang quét 1 ít mứt lên lát bánh mì .
_ Thật là không sao chứ , chị nghe Yuri nói đây là lần đầu tiên em sang đây – Chị Boa nhìn nó với vẻ không an tâm
_ Không sao đâu chị , em đã tìm hiểu hết rùi nên chị không cần lo cho em đâu , chị cứ lo việc của mình đi – nó nói đang cố nhai miếng bánh mì khi nãy .
_ Thế em định đi đâu ?- chị Boa hỏi nó có vẻ bớt lo lắng hơn 1 chút
_ Chợ Dongtemun ạh – nó trả lời .
_ Umn , em đưa điện thoại của em đây
Nó đưa điện thoại của nó cho chị . Chị lưu số điện thoại của chị vào điện thoại nó .
_ Đây là số điện thoại của chị , có gì em cứ gọi điện thoại cho chị - chị nói và đưa điện thại lại cho nó .
_ Vâng ạh , thuj để em rửa chén cho chị - nó đứng dậy sốt sắng gom đĩa lại .
_ Thui cứ để đó cho chị , em đi chơi đi – chị Boa giành lấy đống đĩa trên tay nó .
_ Nhưng mà …..
_ Cứ đi đi , chị rửa là được rùi , em đi đi , không sao đâu mà
_ Vâng ạh – nó cảm thấy áy náy khi không thể làm gì cho chị . Nó chạy vào phòng lấy cái bóp đeo chéo vai và chải lại tóc không quên gắng lên tóc 1 chiếc nơ xinh xinh , sau đó ngắm mình lần nữa trong gương . Hôm nay nó mặc 1 cái áo thun hở vai bên trong có 1 cái áo ba lỗ đi kèm với 1 cái quần đùi đáy cao với 3 nút nhấn ngay bụng .
_ Em đi đây ạh – nó nói khi đi ngang bếp
_ Ưm , chơi vui vẻ nha
_ Vâng ạh – nó đáp lại chị , xỏ đôi ủng thấp vào chân và bước ra ngoài .
Không khí hôm nay thật dễ chịu , không có hơi ẩm như những ngày ở Anh và nắng cũng chẳng gay gắt. chiếc xe taxi đang đỗ trước 1 ngôi chợ rất sầm uất , nó bước xuống xe mắt vẫn nhìn ngôi chợ to lớn . Từ nhỏ đến giờ nó được đi rất nhiều khu mua sấm sầm uất tại Anh và Pari – nhờ hồng phúc của con pạn thân – nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó bước đến 1 khu chợ bình dân lớn thế này và những người mua sấm ở đây không phải những người sang trọng thay vào đó là những du khách hay những người dân bình thường . Nó khẽ mỉm cười và bước vào trong .
Rầm .
_ Áh !- hình như có ai đó đã đâm sầm vào nó .
_ Xin lỗi ! bạn không sao chứ ?- giọng nói của 1 cô gái vang lên khẩn khiết .
_ Khô…không sao !- nó chờn vờn đứng dậy .
_ Ôi ! không quần áo bạn bẩn cả rồi !- cô gái phủi phủi vết bẩn trên người nó . Bây giờ nó mới nhìn kĩ cô gái kia , đó là 1 cô gái nhỏ nhắn nhìn rất ốc tiêu ,cô ấy có mái tóc ngắn được uốn dợn sóng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn , và cô ấy có 1 đôi mắt rất đẹp .
_ Tớ không sao đâu , cậu có sao không ?- nó mỉm cười với cô gái nhỏ .
_ Ah , tớ không sao ,xin lỗi cậu nhiều lắm – cô gái gãi đầu với nét mặt tội lỗi .
_ Nhìn cậu giống mèo thật đấy – nó vẫn không nhịn được cười khi nhìn thấy mặt của cô gái .
_ Ai cũng nói tớ vậy hết .
_ Chào cậu , tớ tên là Park ji Yeon ,17t có thể làm quen với cậu được không – nó nháy mắt ,lè lưỡi tinh nghịch và chìa tay ra với cô gái thú vị ấy .
_ Hi , tớ là Yeon Bo Ram , cậu và tớ cùng tuổi nhau rồi , rất hân hạnh làm quen với cậu – cô gái cười rất tươi và thân thiện bắt tay với nó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Típ nhân vật phụ đây .
Yeon Bo Ram : là con của 1 tiểu thương ở chợ DongTea mun, tính tình hậu đậu hay quên trước quên sau và có 1 tính rất giống Ji Yeon là đi đâu cũng ăn , bất kì lúc nào và nơi đâu .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Àh , mà hình như cậu không phải người Seul thì phỉa?- Bo ram hỏi nó .
_ Uh , tớ là Hàn kiều , vừa về nước hôm qua .
_ Vậy cậu về thăm nhà hả?
_ Không , gia đình tớ đều ở nước ngoài tớ về một mình .
_ Hơ , vậy đây là lần đầu tiên cậu đến chợ Dongteamun ?
_ Uh.
_ Zậy để tớ dẫn cậu đi thăm quan nhé .
_ Được vậy thì được gì bằng .
Bo Ram dẫn nó đi vòng quanh chợ giới thiệu rất kĩ càng nhưng đôi khi cô nhóc lại “Ý quên ……” hoặc “ Đây là…gì nhỉ sao tự nhiên lại quên” thật sự bộ dạn ấy của cô bạn hậu đậu khiến nó không nhịn nỗi cười . Nhưng càng nói chuyện thì nó thấy nó và Bo Ram có nhiều nét rất giống nhau nhưng đặc biệt nhất là 2 đứa đều thích : Ăn – 1 sở thích mà Yuri luôn nói là sẽ làm cho nó béo như thùng phi .
_ Boram này , chúng ta ăn thêm cá nướng nhé – nó nói với Bo Ram khi 2 đứa tay cầm kem , tay đang cầm tokhoki nóng hổi cay nồng và 2 gói khoai tay to .
_ Được đấy !- Bo Ram nói khi miệng đang đầy tokhoki .
2 đứa đi đến hàng bán cá nướng ,thì nó không thấy Bo Ram đâu và chợt nghe thấy tiếng quát tháo .
_ Ya , cô có mắt không mà tôi cao lớn thế này không thấy sao mà còn đâm vào – 1 người thanh niên đang dứng quay lưng về phía nó quát lớn ,mà theo nó thì giọng nói này đã nghe đâu đó rồi thì phải .
_ Tôi xin lỗi – nó nghe thấy tiếng Bo Ram líu ríu trả lời .
_ Thôi đi mà Khun , đây là nơi công cộng đấy – 1 cậu con trai với vóc người cao to đang cố khuyên anh bạn của mình .
_ Đúng đó , Khun àh chúng ta đến đây vui chơi chứ đâu phải gây chuyện đâu – 1 câu khác với khuôn mặt đáng yêu cũng nói .
_ Sao bõ qua được , các cậu không thấy cô ta đã làm gì Khun không – 1 cô gái với mái tóc dài đang mặt chiếc đầm hồng xinh xắn chỉ tay vào mặt Bo Ram và nói với 2 anh chàng kia – cô ta đã làm đỗ kem ra áo của Khun đấy , cái áo mà tớ tặng Khun sinh nhật năm ngoái ….
_ Thôi đi Yoona , còn cô muốn thế nào ?- anh ta cắt cô gái ,và nói với Bo Ram .
_ Tôi …để tôi phủi cho anh – nói rồi Bo Ram phủi phủi áo anh ta nhưng ngay lập tức bị cô gái kia hất tay ra .
_ Mày muốn thừa cơ hội chạm vào Khun àh !!- cô gái gằn giọng định giơ tay lên tát Bo Ram . Nó thấy không hay nên chạy vào nắm cánh tay của cô gái đó lại .
_ Ya mấy người ỷ đông hiếp yếu vừa thôi – nó quát vào mặt cô gái .
_ Ji Yeon ah – Bo Ram ngạc nhiên khi thấy nó và nắp sau lưng nó .
_ Mấy người là thanh niên trai tráng mà đi ăn…..- nói được nửa câu thì nó khưng lại khi bắt gặp 1 khuôn mặt đẹp trai và nó ngoát mồm la lớn – TÊN CHẾT DẦM
_ CON KHỈ ĐỘT !!!!!
Có lẽ hắn cũng ngạc nhiên nhưng sau đó nó và hắn nhanh chóng chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang ánh mắt rực lửa hận thù . Mọi người nhìn nó và hắn chẳng hiểu gì cả .
_ Sao lần nào tôi bị xuôi xẻo là có cô vậy không biết nữa – hắn hằn học nói
_ Câu đó phải để tuj nói mới đúng – nó đáp trả hắn .
_ Khun àh , cậu quen con nhỏ này sao ?- cô gái nãy giựt lại cánh tay và hỏi hắn .
_ Cậu nghĩ tôi có thể quen biết con khỉ này àh ?- hắn ta tức tối hét vào mặt cô gái .
_ Cậu nói ai là khỉ , cậu là tên chết dầm mất lịch sự , bẩn thỉu , bạo lực ………….
Chát . Cô gái tát nó 1 cái , nó ngỡ ngàng vì từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh nó , trước giờ nó lúc nào cũng đi cung với Chang min và Yuri họ luôn bảo vệ cho nó nhưng giờ nó đang ở đây 1 mình, nó ngồi xuống đất .
_ Này , ai cho cô đánh cậu ấy – 1 giọng nói rất quen vang lên sau lưng nó .
_ Tôi cứ thích zậy đó , ai bảo nó nói xấu Khun – cô gái nói .
Chát , lần này không phải nó bị tát mà là cô gái kia và người tát cô ta là ….
_ Yuri !!! – nó la lên , đây là lần đầu tiên nói lên tiếng sau khi ăn tát .
_ Này cô là ai mà dám đánh cậu ấy – hắn bây giờ mới lên tiếng .
_ Anh về mà dạy dỗ lại cô ta rằng ra đường đừng bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác , đừng tưởng ai cũng dễ ăn hiếp – nói xong yuri kéo tay nó và Bo Ram đi , sau đó tụi nó chia tay Bo Ram . Đi ra tới cổng thì nó bị vấp ngã và té xuống đất .
_ Cậu không sao chứ Apple?- người đang hỏi nó là….
_ Max ? sao cậu ở đây !!- nó ngạc nhiên .
_ Chuyên đó tính sau , đứng dạy đi – max nói đỡ nó đứng dậy – Mà đây là Hàn quốc mà , chúng ta goi tên Han nhá , Ji Yeon !
_ Um , Chang Min – nó cười tươi với Max .
_ Ji Yeon ah – tiếng la thất thanh sau lưng nó và sau đó là 1 con người đang ôm cổ nó .
_ So…soo Young ? sao tất cả mọi người lại ở đây ???- nó ngạc nhiên lần thứ 3 .
_ Bọn tớ nhớ cậu quá nên wa đây , vả lại ….- Yuri nói ấp úng .
_ Chị cũng có mặt nữa – sau đó là người chị xinh đẹp của nó .
_ Chị Hyo Min .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Choi Soo Young : là bạn từ nhỏ với Ji Yeon , tính tình hoạt bát nhanh nhẹn , khi mà Ji Yeon và Soo Young gặp nhau thì …………2 đứa nói rất rất nhiều – cài này Yuri hay gọi là 2 con vịt phát thanh: D
park sun young (hyo min):chị thứ 2 của Ji Yeon , bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong luôn là người ăn hiếp Ji Yeon . Cô hay nói khi Ji Yeon Giân lên nhìn rất giống chú heo con nên khoái chọc Ji Yeon nhất .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sao mọi người lại ở đây ? – nó ngồi phịch xuống ghế khách sạn và nhăn mặt nhìn lần lược từng người từ Soo Young , Yu ri , Chang min đến chị Hyo min nhưng mọi người dường như đang lờ đi câu hỏi của nó . Soo young thì lay hoay vờ như đang nói điện thoại với Si woo, Chang min thì điềm tĩnh đọc báo , Yuri thì sơn móng tay ,chỉ có chị Hyo Min là chú ý đến nó .
_ Papa bít hết rồi nên kêu chị qua đây dắt em về - chị Hyo min nói .
_ Sa…sao…pa..paa…bít?- nó há hóc mồm nhìn chị nó – Em không về đâu !
_ Bít cậu vậy, nên chị Ji Young giúp cậu nghĩ cách rồi – chang min thôi đọc báo và nói .
_ Vậy àh , cách gì zậy ? – nó sốt sắn hỏi .
_ Là chị Hyo Min …..- Soo Young bất chợt lên tiếng .
_ Chị Hyo Min làm sao ?- nó thắc mắc
_ Thì chị phải về đây điều hành chi nhánh khách sạn mới ở đây và liêm việc giám sát con nhox như em – chị Hyo Min nói – Nhưng tại sao chị phải như vậy nhỉ , tất cả là tại em hết .
_ Thuj mà , chị của em dễ thương mà – nó giở giọng nịnh bợ
_ được rùi , ai biểu tuj là chị của cô – nói xong chị Hyo Min thở dài 1 hơi .
_ Thuj , em với Ji Yeon phải về đây , bà chị của em đang la hét ở nhà – Yuri lên tiếng và ngắm lại bộ móng xinh đẹp của mình lần nữa .
_ Ơ 2 cậu không ở lại sao ?- Soo Young nói .
_ cậu ở lại đây nhé , dù sao bọn tớ cũng phải về đó – Yuri nói đứng dậy lấy túi xách .
_ Tớ cũng đi , em đi nha chị - soo young cũng xách giỏ chạy theo nó và Yuri ra cửa .