heo_bong
02-07-2010, 08:45 AM
Đã hơn một năm trôi qua rồi anh nhỉ?.. Em không biết thứ tình cảm mà em dành cho anh bây giờ có còn là tình yêu nữa không? Nhưng có một điều chắc chắn là em rất hận anh. Có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Anh là người đầu tiên mà em yêu. Chính anh cho em biết được cảm giác khi yêu 1 người là như thế nào và cũng chính anh cho em biết hận 1 người là như thế nào… Hơn 1 năm trôi qua tim em vẫn cảm thấy đau khi em nghĩ hoặc là 1 người nào đó vô tình nhắc tới anh. Không biết đã bao nhiêu lần em tự hỏi mình rằng trong từng ấy thời gian xa nhau có khi nào anh nhớ tới em??? để rồi em phải tự trả lời tự an ủi mình rằng chắc la sẽ có chứ…. Nhưng cho đến hôm nay em mới biết anh chưa từng buồn vì đã chia tay với em. :timvo:
Người yêu của anh đã nhắn tin cho em. Cô ấy nói với em đã quen anh hơn 1 năm nay và em chợt nhớ lại… hơn 1 năm… đó cũng chính là thời điểm mà em và anh chia tay.
Ngày đó em đã thấy những tin nhắn lạ trong máy anh nhưng anh đã chối là không có gì. Chia tay chỉ một mình em đau, còn anh… anh như giải thoát được gánh nặng. Và em đã biết là anh đã thay đổi…
Thế nhưng từ lúc ra tết tới giờ anh lại liên lạc với em nói rằng anh muốn quay lại. Vì anh vẫn chưa quên được em dù cho có rất nhiều người nói yêu anh. Thế mà hôm qua người yêu của anh lại nhắn tin cho em nói rằng anh và cô ấy đã yêu nhau được hơn 1 năm và cũng chỉ mới chia tay cách đây mấy ngày…. Thế ra trong thời gian đang yêu cô ấy mà anh vẫn dám nhắn tin nói với em như vậy. Em cảm thấy ghê sợ anh quá… tại sao anh có thể nói dối như vậy được chứ??? Chẳng lẽ con trai là như vậy sao?
Anh là người đầu tiên mà em yêu. Chính anh cho em biết được cảm giác khi yêu 1 người là như thế nào và cũng chính anh cho em biết hận 1 người là như thế nào… Hơn 1 năm trôi qua tim em vẫn cảm thấy đau khi em nghĩ hoặc là 1 người nào đó vô tình nhắc tới anh. Không biết đã bao nhiêu lần em tự hỏi mình rằng trong từng ấy thời gian xa nhau có khi nào anh nhớ tới em??? để rồi em phải tự trả lời tự an ủi mình rằng chắc la sẽ có chứ…. Nhưng cho đến hôm nay em mới biết anh chưa từng buồn vì đã chia tay với em. :timvo:
Người yêu của anh đã nhắn tin cho em. Cô ấy nói với em đã quen anh hơn 1 năm nay và em chợt nhớ lại… hơn 1 năm… đó cũng chính là thời điểm mà em và anh chia tay.
Ngày đó em đã thấy những tin nhắn lạ trong máy anh nhưng anh đã chối là không có gì. Chia tay chỉ một mình em đau, còn anh… anh như giải thoát được gánh nặng. Và em đã biết là anh đã thay đổi…
Thế nhưng từ lúc ra tết tới giờ anh lại liên lạc với em nói rằng anh muốn quay lại. Vì anh vẫn chưa quên được em dù cho có rất nhiều người nói yêu anh. Thế mà hôm qua người yêu của anh lại nhắn tin cho em nói rằng anh và cô ấy đã yêu nhau được hơn 1 năm và cũng chỉ mới chia tay cách đây mấy ngày…. Thế ra trong thời gian đang yêu cô ấy mà anh vẫn dám nhắn tin nói với em như vậy. Em cảm thấy ghê sợ anh quá… tại sao anh có thể nói dối như vậy được chứ??? Chẳng lẽ con trai là như vậy sao?