socola_matngotcontim86
01-07-2010, 10:11 PM
.........!...!..**CẦU NGUYỆN**..!....!..........
Một phụ nữ cầu nguyện:
-Lạy đấng tối cao của con!Cho đến lúc này của ngày hôm nay,con chưa ngồi lê đôi mách,rên rỉ than vãn hay xỉa xói,cũng chưa ăn mẫu socola nào.......Con sẽ ra khỏi giường trong vài phút nữa.Xin người hãy giúp đỡ con!...........................
***CON GÁI TỬ TẾ***
-Cậu có biết người con tử tế ở Hollywood như tớ buổi tối lên giường lúc mấy giờ không?
-?????????????????
-Vào lúc 8 giờ,để đến 10 giờ có thể về nhà chứ!
-???!!!!!?????
Một phụ nữ cầu nguyện:
-Lạy đấng tối cao của con!Cho đến lúc này của ngày hôm nay,con chưa ngồi lê đôi mách,rên rỉ than vãn hay xỉa xói,cũng chưa ăn mẫu socola nào.......Con sẽ ra khỏi giường trong vài phút nữa.Xin người hãy giúp đỡ con!...........................
***CON GÁI TỬ TẾ***
-Cậu có biết người con tử tế ở Hollywood như tớ buổi tối lên giường lúc mấy giờ không?
-?????????????????
-Vào lúc 8 giờ,để đến 10 giờ có thể về nhà chứ!
-???!!!!!?????