Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống nhạt bởi con người hay bởi hoàn cảnh



beiudanh
01-07-2010, 09:24 PM
Cuộc sống nhạt bởi con người hay bởi hoàn cảnh nhỉ?
Dạo này mình sao thế nhỉ? Cảm nhận được là mình cười rất nhiều, mọi thứ đều dễ dàng khiến mình cười... dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt...
Chẳng ai biết mình đang nghĩ gì, đang muốn gì... Bởi mọi người đều ko rảnh để quan tâm mình muốn gì, mình nghĩ gì, mọi người đang bận để nói mình "làm cái này, hoàn thành cái kia...", vẫn giữ nụ cười đó đối diện với mọi người...
Những điều mình dự định, dường như ngày càng đi lệch ra khỏi schedule, mình đang loay hoay, ko biết nên làm thế nào, cũng chẳng biết có nên thoát ra hay ko, đôi lúc lo sợ ko biết bước ra như thế nào...
Mỗi người có 1 con đường riêng, ko ai có thể giúp ai, chỉ là cho 1 lời khuyên, 1 lời an ủi... cám ơn rất nhiều về những người đã chia sẻ với mình, dù chỉ là 1 nụ cười thân thiện...
Dạo này tự ngồi 1 mình và lắng nghe tiếng trái tim mình... Có lúc thấy nó rộn ràng khi nghĩ về 1 ai đó, có lúc lại thấy đau nhói nhói khi nghĩ về 1 người khác và có lúc thấy tim mình ngưng lại trong giây lát... cảm nhận rằng dù có che giấu dưới bất cứ hình thức nào, mình cũng ko làm trái tim mình nghe lời được...
Sẽ lại cố gắng mở rộng lòng mình, đón nhận những điều nhạt nhẽo sắp tới, đón nhận những tiếng nói lào xào bên tai, đón nhận những gì bắt buộc mình phải đi qua...
Vì... mình phải mạnh mẽ lên... để một lúc nào đó có thể tự tin khiến cuộc sống của mình đậm đà hơn...