loveyou_thanksyou
29-06-2010, 08:08 AM
hôm qua , tôi lên mạng tình cờ biết tin Việt Nam mua bản quyền làm phim những nàng công chúa nổi tiệng. tôi chợt mưón xem lại phim này
Phim không hẳn là hay. Nhưng tôi thực sự xúc động. ĐẾn chính tôi cũng không thể hiểu vì sao mình xúc động nhưng tôi cảm thấy......................
Tôi bắt đầu khám phá thế giứi này từ 17 năm về trước, trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá......
có phải chăng sinh ra giữa mùa đông nên trái tim cũng khô cứng và lạnh lẽo???????
Tôi xem những nàng công chúa nổi tiếng và thấy
Đại úy Sơn Chin một lòng phục tùng cha mà không hề suy nghĩ
Chị cả Tớc Chin luôn luôn lo lắng , chia sẻ với các em và cha mẹ mặc dù phải kết hôn với người mình không yêu theo ý gia đình
Mi Chin luôn giữ chặt bí mật , giữ đau khổ cho riêng mình , cố gắng hàng ngàn lần để không làm đau mọị ngươì
Em út Teng Chin thà chịu khổ chứ không muốn làm đau lòng mẹ
Còn tôi thì sao??????????
Là chị cả nhưng tôi làm được gì nạo
Tôi lạnh lùng thừ ư vứi em gái bé nhỏ của tôi
Tôi l;uôn làm theo ý mình. Chưa bao giờ tôi nghe theo mong muốn cảu cha mẹ tôi. cha mẹ không ép tôi. Luôn để tôi tự quyết định ,,,,có lẽ thế nên đến bây giờ tôi mới nhận ra 17 năm qua tô sống một cuộc sống của một kẻ ích kỉ , không quan tâm , không để ý đến tâm trạng ,mong muốn của những người thân yêu của tôi.
Nhưng tôi chấp nhận
LÀ một con người tôi chấp nhận mọi tội lỗi và sai lầm cảu tôi vì điều đó tạo nên chính tôi. Và chỉ có điều đó mới tạo nên tôi ngày hôm nay
VÀ
Tôi muốn làm MỘT NÀNG CÔNG CHÚA
Phim không hẳn là hay. Nhưng tôi thực sự xúc động. ĐẾn chính tôi cũng không thể hiểu vì sao mình xúc động nhưng tôi cảm thấy......................
Tôi bắt đầu khám phá thế giứi này từ 17 năm về trước, trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá......
có phải chăng sinh ra giữa mùa đông nên trái tim cũng khô cứng và lạnh lẽo???????
Tôi xem những nàng công chúa nổi tiếng và thấy
Đại úy Sơn Chin một lòng phục tùng cha mà không hề suy nghĩ
Chị cả Tớc Chin luôn luôn lo lắng , chia sẻ với các em và cha mẹ mặc dù phải kết hôn với người mình không yêu theo ý gia đình
Mi Chin luôn giữ chặt bí mật , giữ đau khổ cho riêng mình , cố gắng hàng ngàn lần để không làm đau mọị ngươì
Em út Teng Chin thà chịu khổ chứ không muốn làm đau lòng mẹ
Còn tôi thì sao??????????
Là chị cả nhưng tôi làm được gì nạo
Tôi lạnh lùng thừ ư vứi em gái bé nhỏ của tôi
Tôi l;uôn làm theo ý mình. Chưa bao giờ tôi nghe theo mong muốn cảu cha mẹ tôi. cha mẹ không ép tôi. Luôn để tôi tự quyết định ,,,,có lẽ thế nên đến bây giờ tôi mới nhận ra 17 năm qua tô sống một cuộc sống của một kẻ ích kỉ , không quan tâm , không để ý đến tâm trạng ,mong muốn của những người thân yêu của tôi.
Nhưng tôi chấp nhận
LÀ một con người tôi chấp nhận mọi tội lỗi và sai lầm cảu tôi vì điều đó tạo nên chính tôi. Và chỉ có điều đó mới tạo nên tôi ngày hôm nay
VÀ
Tôi muốn làm MỘT NÀNG CÔNG CHÚA