Hoaibao
28-06-2010, 10:00 PM
Trò Mục nhan sắc chỉ vào loại đại khái chủ nghĩa nhưng cô nàng này thông minh và học giỏi lắm .
Một hôm có trò Ngư bạo miệng rủ Mục vào khách sạn vì thấy thân hình "nóng hổi vừa thổi vừa ăn" kia ngon cơm quá nên nhịn không nổi !
Nhất là những lúc Mục chạy thì chẳng có loại vũ sữa nào trên địa cầu này ngon ngọt bằng .
Chúng cứ vung vít trên cành ngực một cách rất hiển hách !
Ấy là Ngư tưởng tượng ra thế chứ nào đã được hái hay nếm thử .
Còn về phần Mục, trò này chỉ lo học hành nên không muốn chuyện đó xảy ra quá sớm ở lứa tuổi teen.
Mặt khác, cô nàng cũng tế nhị, tránh làm mất lòng bạn bè .
Theo bạn, Mục đã từ chối cách nào khéo và bài bản nhà trường nhất để vẫn cho Ngư niềm hy vọng tràn trề mai sau ?
Sáng tác: HB 1,505 - 571 - 6-28-10
T/T: 5 đô
Một hôm có trò Ngư bạo miệng rủ Mục vào khách sạn vì thấy thân hình "nóng hổi vừa thổi vừa ăn" kia ngon cơm quá nên nhịn không nổi !
Nhất là những lúc Mục chạy thì chẳng có loại vũ sữa nào trên địa cầu này ngon ngọt bằng .
Chúng cứ vung vít trên cành ngực một cách rất hiển hách !
Ấy là Ngư tưởng tượng ra thế chứ nào đã được hái hay nếm thử .
Còn về phần Mục, trò này chỉ lo học hành nên không muốn chuyện đó xảy ra quá sớm ở lứa tuổi teen.
Mặt khác, cô nàng cũng tế nhị, tránh làm mất lòng bạn bè .
Theo bạn, Mục đã từ chối cách nào khéo và bài bản nhà trường nhất để vẫn cho Ngư niềm hy vọng tràn trề mai sau ?
Sáng tác: HB 1,505 - 571 - 6-28-10
T/T: 5 đô