Luckyduck307
28-06-2010, 06:05 AM
Tôi cảm thấy bế tắc mệt mỏi và tôi chẳng thể nào tìm được lối ra cho chính mình nữa. Ai cũng nghĩ tôi hiền lành, may mắn khi được ở cùng anh họ mình - 1 người vui tính hiền lành và cũng chẳng bao giờ làm ai phiền lòng. Có lẽ điều đó sẽ đúng nếu như những người đó không sống cùng với anh ấy.
Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn và anh tôi cũng thay đổi. Khi tôi bắt đầu ở cùng nhà với anh cũng là lúc mà anh bắt đầu có người yêu. Chuyện tình yêu nam nữ nào ai tránh được nhất là ở cái tuổi 28 đó của anh. Là 1 người từng chứng kiến tình yêu của nhiều người nhưng nếu nói mù quáng như vậy thì quả thật là lần đầu. 2 người họ làm cùng cơ quan, hết giờ làm việc chị ấy lại về nhà tôi có hôm thì ngồi nhìn hai anh em ăn cơm xong rồi anh lại đưa chị về nhà. Cứ như vậy ngày qua ngày, ban đầu tôi vui vẻ vì dù sao đang yêu mà, ai nỡ lòng nào trách cứ, thế nhưng ngày qua ngày mọi chuyện cứ tiếp diễn. Ah không phải nói là có những tình tiết mới xảy ra, anh tôi dần dần không còn về nhà ăn cơm đều đặn nữa. Có những bữa cơm chuẩn bị đâu vào đấy rôi tôi lại cất để đến hôm sau vì 1 mình mà ăn có được đâu. Có khi khá lắm cả tuần 2 anh em ăn cùng nhau được 1 bữa không thì anh lại nhắn tin " Tối nay bố chị X mời ăn cơm, anh không ăn cơm nhé " hoặc không thì " Ăn cơm trước đi anh về ăn sau". Và như là 1 lẽ tất nhiên anh về có bao h ăn sau đâu và về cũng sớm nhất là 11 h đêm và về nhà lại cất thức ăn vào tủ lạnh. Chẳng biết làm sao tôi cứ lẳng lặng chấp nhận vì dù sao mình đang ở nhờ chứ đâu có được ở nhà mình đâu. Rồi mọi chuyện lại diễn ra khiến cho tôi càng không thể chịu được, anh đưa tiền cho tôi chuẩn bị thức ăn cho 2 anh em cùng ăn và rồi buổi trưa về nhà chị X lại mua đồ để nấu ăn. Tâm sự với mẹ thì mẹ bảo là uh có khi chị nó thích ăn cái khác thì nó mua nó nấu, mà chẳng lẽ cứ đến nhà người ta ăn cơm mà không mua ji`. Uh, thì cứ coi là vậy đi, rôi cứ ăn xong là lại vất bát đấy cho em về rửa. Không hiểu là thể loại ji`, ja' như đấy là chị dâu của mình chắc là mình đuổi luôn mất. Tức không chịu được.
Hôm nay anh bị ốm, thực ra là tại đi nghỉ mát về rồi lăn ra ốm. Mình không để ý chỉ đến lúc tối đi học về thấy trong tủ có cháo và 1 số thứ để nấu cháo. Mình cũng chỉ vì thương anh và thực hiện tròn vẹn nghĩa vụ của 1 đứa em ở nhờ ở đó, lấy nước hầm xương rồi cho vào nấu thêm cháo cho ăn. Cứ tưởng vậy là yên, mình làm đúng theo quy trình thôi, nấu xong anh kêu mệt nên để ngủ 1 lát rồi dậy cho ăn. Rồi chị đến, chị hỏi mình đã làm ji` với nồi nước xương của chị. Không nói nhưng mà nhìn thái độ, tôi biết chị đang nguyền rủa tôi ghê gớm. Tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến như vậy, tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể thôi mà, vậy mà cả 2 người đó làm tôi mệt mỏi lăm rồi. Tại sao anh không nói với tôi rằng chị ấy sẽ sang, nếu tôi biết tôi đã mặc kệ rồi.
Tại sao trở thành 1 cô gái trưởng thành lại khó khăn đến như vậy, bế tắc >___<:thatall:
Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn và anh tôi cũng thay đổi. Khi tôi bắt đầu ở cùng nhà với anh cũng là lúc mà anh bắt đầu có người yêu. Chuyện tình yêu nam nữ nào ai tránh được nhất là ở cái tuổi 28 đó của anh. Là 1 người từng chứng kiến tình yêu của nhiều người nhưng nếu nói mù quáng như vậy thì quả thật là lần đầu. 2 người họ làm cùng cơ quan, hết giờ làm việc chị ấy lại về nhà tôi có hôm thì ngồi nhìn hai anh em ăn cơm xong rồi anh lại đưa chị về nhà. Cứ như vậy ngày qua ngày, ban đầu tôi vui vẻ vì dù sao đang yêu mà, ai nỡ lòng nào trách cứ, thế nhưng ngày qua ngày mọi chuyện cứ tiếp diễn. Ah không phải nói là có những tình tiết mới xảy ra, anh tôi dần dần không còn về nhà ăn cơm đều đặn nữa. Có những bữa cơm chuẩn bị đâu vào đấy rôi tôi lại cất để đến hôm sau vì 1 mình mà ăn có được đâu. Có khi khá lắm cả tuần 2 anh em ăn cùng nhau được 1 bữa không thì anh lại nhắn tin " Tối nay bố chị X mời ăn cơm, anh không ăn cơm nhé " hoặc không thì " Ăn cơm trước đi anh về ăn sau". Và như là 1 lẽ tất nhiên anh về có bao h ăn sau đâu và về cũng sớm nhất là 11 h đêm và về nhà lại cất thức ăn vào tủ lạnh. Chẳng biết làm sao tôi cứ lẳng lặng chấp nhận vì dù sao mình đang ở nhờ chứ đâu có được ở nhà mình đâu. Rồi mọi chuyện lại diễn ra khiến cho tôi càng không thể chịu được, anh đưa tiền cho tôi chuẩn bị thức ăn cho 2 anh em cùng ăn và rồi buổi trưa về nhà chị X lại mua đồ để nấu ăn. Tâm sự với mẹ thì mẹ bảo là uh có khi chị nó thích ăn cái khác thì nó mua nó nấu, mà chẳng lẽ cứ đến nhà người ta ăn cơm mà không mua ji`. Uh, thì cứ coi là vậy đi, rôi cứ ăn xong là lại vất bát đấy cho em về rửa. Không hiểu là thể loại ji`, ja' như đấy là chị dâu của mình chắc là mình đuổi luôn mất. Tức không chịu được.
Hôm nay anh bị ốm, thực ra là tại đi nghỉ mát về rồi lăn ra ốm. Mình không để ý chỉ đến lúc tối đi học về thấy trong tủ có cháo và 1 số thứ để nấu cháo. Mình cũng chỉ vì thương anh và thực hiện tròn vẹn nghĩa vụ của 1 đứa em ở nhờ ở đó, lấy nước hầm xương rồi cho vào nấu thêm cháo cho ăn. Cứ tưởng vậy là yên, mình làm đúng theo quy trình thôi, nấu xong anh kêu mệt nên để ngủ 1 lát rồi dậy cho ăn. Rồi chị đến, chị hỏi mình đã làm ji` với nồi nước xương của chị. Không nói nhưng mà nhìn thái độ, tôi biết chị đang nguyền rủa tôi ghê gớm. Tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến như vậy, tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể thôi mà, vậy mà cả 2 người đó làm tôi mệt mỏi lăm rồi. Tại sao anh không nói với tôi rằng chị ấy sẽ sang, nếu tôi biết tôi đã mặc kệ rồi.
Tại sao trở thành 1 cô gái trưởng thành lại khó khăn đến như vậy, bế tắc >___<:thatall: