PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hậu thiếu ngủ.....chứng bệnh khó đỡ =))



linhcoi
28-06-2010, 02:11 AM
Hôm nay ....mệt !
Từ đêm qua cho đến h chưa ngủ chút nào
Sáng đến trường để xin lấy cái giấy chứng nhận tốt nghiệp thì mới thấm thía được Hành chính là j :|
Từ 8hr cho đến 11h trưa lấy được đúng cái giấy phiếu điểm còn lại cái giấy chứng nhận quan trọng thì hẹn mai vì hôm nay các thầy bận họp :|
Mặt phờ phạc mồ hôi ròng ròng, 12h phi xe đi ăn pizza hut cùng 2 con mà ngao ngán chẳng là sáng ăn 2 quả vịt lộn đến h vẫn còn ngang dạ kèm với đầu óc mông lung suy nghĩ rối bời nên chán---> thiệt thân ( ăn được 2 miếng pizza nhỏ, 1 bát súp ,cơm ăn 1 thìa :(( tiếc quá )
Sáng mai sợ hành trình lại như vậy lắm :-SS
Bước vào nhà Vàng ra đón...yêu e lắm lắm :X ...e Vàng sắp có bạn xù lai mới rồi chứ ko "ta" 1 cục như e đâu. Ngày ngày Vàng ta chăm chỉ bắt gián về chơi như là 1 thú vui khi đêm đến nhiều buồn phiền.
Chẳng là bh hết bạn để chơi rồi , toàn bị lừa bịp dối trá, chắc số mẹ đẻ e ra là số " thị phi " nên nó long đong lật đật nên giờ e chỉ dám chơi với mèo cơ mà thỉnh thoảng nó cũng cào e vài cái gọi là mài móng ....hjx.... Nếu dấu ấn tình yêu là những nụ hôn thì chắc Vàng nhà e yêu bằng cách để lại dấu ấn là mấy vết cào hay cắn trộm ...haizz...yêu nó đau đớn như vậy đấy =))
Bh ngồi type cái note này.....tự cười mình... chuối củ
Đọc Cm lại càng bùn cười hơn... Ôi ! e của chị chín chắn và dũng cảm, ngây thơ và vô cùng trong sáng. Chị bh là toàn bóng đêm bao phủ thôi e ạ =)) ngày hay đêm toàn phải dùng đèn pin soi đường ....
Hôm nay thấy đời e nhiều chuyện buồn cười , đường thẳng ko đi cứ thik ngang trái .
E nhường nhịn e câm nín thì bảo e chẳng bít j... e nói ra thì bảo e lắm mồm suy diễn.... ah uh, thì đúng là e đang luyên thuyên quá cơ =))
Hôm nay tưng tửng chắc là chứng bệnh " hậu thiếu ngủ "
Thôi thì e đi ôm Vàng đây, lát lại rửa bát nấu cơm quét nhà rồi quay ra ngủ cho đc việc chứ bệnh càng nặng thì ai đỡ nổi ???
P/s : Hôm qua uống trà chanh, bạn Huy của e đc " Ở nhà 1m phần 1" nên quá đà vs bè lũ của bạn iz...Bạn iz say làm e run hjxhjx ( môi đỏ chót, 2 con mắt đỏ ngầu và giọng thì lè nhè ).Hôm nay chắc bạn iz lại làm tiếp phần 2.E ko đi trà chanh nữa vì nay là đầu tuần, mà chỉ cuỗi tuần e mới xả stress còn trong tuần thì e ủ stress cho nó nhiều nhiều để cuối tuàn thả 1 thể cho nó tiết kiệm =))
Tình yêu lớn thì bay rồi....uhm thì bay đi cho nhanh chứ "biến" thì lúc ẩn lúc hiện...sợ lắm! Tình yêu nhỏ mê xì tin ạ, dạo này chảnh lắm làm e đã buồn nay còn tủi thân ! Thú vui tao nhã thì e chưa có điều kiện thực hiện hẹn 1 ngày ko xa :))
Bh e làm j nhỉ ??? Ah xin mời đọc phần trên vừa nói...chính là nó đấy ạ =))
Giang sơn khó rời , bản tính khó đổi...mà e đang thay đổi chỉ la chưa biết đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thôi.Để thời gian trả lời nhé...E thì xấu tính và đành hanh rõ quá rồi....( còn cái nữa cũng thay đổi đó là e già nhiều rồi ) haiz

Đi chết đây =))