PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,503/ Lý Do Ly Dị ? - Cười



Hoaibao
27-06-2010, 10:15 PM
Khi được hỏi lý do ly dị, người vợ trẻ của ông chủ hãng nước mắm lặng lẽ lấy trong túi áo ra một cái nút và giơ cao lên cho mọi người thấy.
Vị thẩm phán và cả phiên tòa không ai hiểu nổi. Duy chỉ có nhà nữ học giả lấy tay che miệng cười.
Xin bạn cho biết cách giải thích trào phúng nào hay nhất ?

Sáng tác: HB 1,503 - 572 - 6-26-10

T/T: 5 đô

Sad
27-06-2010, 10:37 PM
đơn giản ăn nhiều nước mắm quá không chịu đc và đòi li dị

Hoaibao
28-06-2010, 12:36 AM
Bác sĩ Hà Như Giao Châu có nhã ý tặng thưởng 300 đô .
Toàn HHT trân trọng cám ơn bác sĩ .
Thời hạn: 10 tiếng, tới 10:45 AM 6-28-10.

langtu_langthang
28-06-2010, 06:23 AM
Nước mắm có vị mặn; mùi thì nồng (nặc). Cô vợ trẻ cầm cái nút (chai) giơ lên có ý rằng... sự mặn nồng ấy đã... thăng hoa (bay hơi) rồi. Thế nhưng; khi mà sự ân ái mặn nồng thì người ta cũng dùng từ thăng hoa để diễn đạt khoái cảm ấy.

:D Nữ học giả giải thích thế này sẽ hay:

_ Thăng hoa (1) giờ đã thăng hoa (2).

(1): Ý nói khoái cảm trong ái ân mặn nồng.
(2): Ý nói đã bay hơi hết rồi không còn lại dư vị gì nữa <-- Vì lẽ này mà đòi li dị đây. Trào phùng là ở lẽ này.

Hoaibao
28-06-2010, 09:38 AM
Nội lực ngữ pháp LTLT thâm hậu.
Bạn LTLT: 3 đt.
NHTD LTLT: 36 đt.

Hoaibao
28-06-2010, 07:33 PM
Cách giải: chiếc nút chai có gì bí mật ?

Hoaibao
29-06-2010, 09:53 AM
Đã qua thời hạn tặng thưởng.

Nắng Xuân
07-12-2010, 05:02 AM
Khi được hỏi lý do ly dị, người vợ trẻ của ông chủ hãng nước mắm lặng lẽ lấy trong túi áo ra một cái nút và giơ cao lên cho mọi người thấy.
Vị thẩm phán và cả phiên tòa không ai hiểu nổi. Duy chỉ có nhà nữ học giả lấy tay che miệng cười.
Xin bạn cho biết cách giải thích trào phúng nào hay nhất ?

Sáng tác: HB 1,503 - 572 - 6-26-10

T/T: 5 đô

Cô ta chê anh chồng dốt.

Hũ nút = dốt.

Hoaibao
07-12-2010, 10:05 PM
Bạn NX: 1 đt.
NHTD NX: 41 đt.

Nắng Xuân
16-12-2010, 05:54 AM
Khi được hỏi lý do ly dị, người vợ trẻ của ông chủ hãng nước mắm lặng lẽ lấy trong túi áo ra một cái nút và giơ cao lên cho mọi người thấy.
Vị thẩm phán và cả phiên tòa không ai hiểu nổi. Duy chỉ có nhà nữ học giả lấy tay che miệng cười.
Xin bạn cho biết cách giải thích trào phúng nào hay nhất ?

Sáng tác: HB 1,503 - 572 - 6-26-10

T/T: 5 đô

Nút chai bị chai không còn nút vừa miệng chai.

Chai (dt): cái chai.
Chai (tt): chai lỳ, không còn khả năng co giãn, đàn hồi.
Ngụ ý: không hoà hợp được nữa. Nghĩa đen: của quý đã mất tác dụng.

Hoaibao
16-12-2010, 11:13 PM
Theo hướng trên, bạn NX đang có khả năng cao tìm ra đáp án.
Bạn NX: 3 đt.
NHTD NX: 48 đt.

Nắng Xuân
19-12-2010, 07:35 AM
Theo hướng trên, bạn NX đang có khả năng cao tìm ra đáp án.
Bạn NX: 3 đt.
NHTD NX: 48 đt.

Tặng bạn Hoài Bão mấy câu:




Nút chai chai nút chai chẳng chặt.
Chẳng chặt. Chà… Chắc chảy chứa chan!
Chảy chán chưa? Chắn che chán chết
Chém cho chừa chứ chả chơi chung!

Hoaibao
19-12-2010, 11:11 PM
Thơ của danh sĩ Nắng Xuân nghi ngút khí thế học thuật.