Xem đầy đủ chức năng : tôi có lên buồn và suy nghĩ?
Chuôt Đen HP
27-06-2010, 03:40 AM
Biết nhau đã lâu nhưng mới chơi thân gần 1 năm nay tôi cảm thấy rất buồn vì tại sao 1 người tôi coi là bạn lại bạc với tôi như thế.
Tôi coi M như 1 người bạn thân nó cũng giúp đỡ tôi rất nhiều khi nhà tôi phá sản vì cá độ bóng đá không hiểu vì sao tôi dẫn nó đi chơi với bạn tôi và nó đã nghe thằng bạn đểu kia của tôi nói ngon ngọt và quay sang hiểu lầm tôi đến bỏ nhau với người yêu tôi cũng không cảm thây buồn như lúc nay 1 người tôi coi là bạn ma` lại có suy nghĩ về tôi lệch lạc với con người tôi như vậy các bạn giúp tôi phải làm sao ! quá buồn
tôi bây h vẫn gặp nhau và chơi bt nhưng thai độ thì tôi cảm thấy có gì khác và hoàn toàn khac đối với tôi bây h tôi chảng tin ai. Ban bè hay bè bạn nhạt phèo
sn0w_white
27-06-2010, 08:52 AM
tại sao phải buồn và phải suy nghĩ về 1 con người như thế nhỉ
1 tình bạn chân thành là luôn hiểu và thông cảm với nhau, có thể chia sẻ với nhau tất cả
1 tbạn chân thành là luôn luôn tin tưởng nhau
bạn cảu bạn chỉ vì những lời đàm tiếu ko hay, ko tìm hiểu rõ sự thật mà đã vội vàng tin như vậy thì bạn cũng chảng phải nghĩ nhiều về 1 tình bạn như thế đâu
hãy quên hết đi và tìm cho mình 1 tình bạn mới
1 người như thế ko đáng với 2 chữ "bạn thân" đâu
NOCYN
27-06-2010, 01:37 PM
Wow,lập phan cờ lúp của snow white nè,cm hay và đúng ghê,nhưng mình nghĩ đôi khi con người vẫn phạm sai lầm,M có thể bị thằng đểu (đã đểu thì không đáng gọj là bạn) nói ngon ngọt nên mới như vậy.Một số tình bạn vẫn thường rơi vào tình trạng này,điều cần thiết là bản thân 2 người vẫn coi nhau là bạn thì được.Bạn đừng nên mất hết niềm tin ở M,mình nghĩ vậy.Biết đâu được bây giờ M đang hối hận và muốn xin lỗi bạn thì sao hen.Nên làm rõ trước khi kết luận nghen.
wind1928
29-06-2010, 07:07 AM
Nếu mình thật lòng coi họ là bạn, đối xử chân thật thì sớm muộn j họ cũng nhận ra thội
Mọi chuyện sẽ như trước thôi. Nhưng biết đâu đến lúc đó chính bạn lại là người ko giữ dc tình bạn ban đầu thì sao? vì có lẽ trong bạn cg đang biểu hiện sự rạn nứt đó
.Tiêu Dao.
29-06-2010, 08:27 AM
Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người
cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên
này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn
rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi...
Chuôt Đen HP ak bạn nhớ đọc bài FOREVER- MY FRIEND ở Cảm nhận cuộc sống nhé sẽ có ik đấy. Mian nghĩ ấy đừng có buồn và suy nghĩ làm j, mình cứ là mình đi
Nhỏ Bạc Hà
29-06-2010, 08:40 AM
Nếu là những người bạn thật sự và sự hiểu lầm kia chỉ đơn giản là hiểu lầm thì bạn đừng quá lo lắng , hãy cho người bạn kia thấy con người thật của bạn, hãy tạo dựng niềm tin , rồi bạn sẽ tìm lại được giá trị thuộc về bạn thôi.
Chúc bạn vui!
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
29-06-2010, 03:52 PM
trong thực tế h30 đang sống thì h30 thấy rằng chẳng hiện diện bạn thân đâu bạn, đó chỉ là ngôn ngữ trìu tượng thôi, chẳng ai yêu quý mình hơn chính bản thân mình cả, bạn dù tốt đến đâu cũng chỉ tới chừng mực nào đó thôi, chẳng bao giờ nó chịu thiệt thòi vì quyền lợi của bạn đâu, bạn bùn thì h30 nghĩ đó là dĩ nhiên vì bạn đã có 1 tình cảm tốt vs người bạn đó nhưng chì bùn 1 chút xíu thui nhá để còn típ tục cuộc sống của chính mình, đừng vì 1 người bạn k đáng để mình bùn mà bỏ lỡ nhiều điều thú vị trong cuộc sống
sn0w_white
01-07-2010, 04:13 AM
nếu có thể
bạn cũng có thể cho M 1 cơ hội để giải thích
nhưng theo mình
đã coi nhau là bạn thân thì sẽ chẳng bao giờ có những hành động như vậy với nhau đâu
_thachthao_
04-07-2010, 06:57 AM
tình bạn
1 thứ tình cảm
quan trọng
1 thứ tình cảm
thiêng liêng
nếu có thể
hãy cho bạn của bạn 1 cơ hội để giải thích
hãy để 2 người hiểu nhau hơn, đừng vì 1 lí do nào đó mà đánh mất 1 tình bạn đẹp đẽ từ trước đến nay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.