PDA

Xem đầy đủ chức năng : A!



Chu-ni
26-06-2010, 07:55 PM
Mọi thứ xảy ra nhanh quá? Có lẽ E cố tình quên hay A đã quên?
E vẫn cứ chờ đợi, chờ đợi, nhưng mãi không thấy A đâu!
E không giống A, không thể để cảm xúc hiện rõ ra như thế, nhưng có thể, E sẽ khóc theo A ngon lành!
E muốn nhìn nụ cười ấy, chính nó cho E biết A!
Vẫn nhìn thấy A, vẫn biết giờ đây A đang ở đâu, nhưng cảm giác, A là một người hoàn toàn xa lạ!
Nhớ, giọng trầm trầm khàn khàn ấy, muốn, nghe thêm 1 lần nữa, nhưng, A đâu ở đây!
A à, E nhớ A lắm, có thể nói câu này với ai đây?
E tự hỏi, E có thể chờ đợi bao lâu nữa, 5 năm hay 10 năm,.....hay chỉ là một ngày?
Dường như nó quá dài, Dường như,.....mọi thứ hết rồi, A ạ!
E sợ, sợ mình sẽ không thể tiếp tục, không có niềm tin và hi vọng, rồi ngày A quay lại, E sẽ ra sao?

A có thể khóc, E biết A mệt mỏi lắm, khóc đi, xin A, đừng che giấu những giọt nước mắt như thế, A có biết nhìn A như thế, E càng thấy đau không?
E muốn lao đến ôm lấy, có thể khóc cùng A, nhưng......cách xa quá!
A mạnh mẽ ư? không, A đừng cố tạo ra vỏ bọc ấy, E vẫn nhìn rõ con người trong A!
Con người ấy, lạnh lùng, cái lớp áo lạnh lùng ấy A đang khoác lên người, E tự hỏi, A có thấy lạnh không?
E biết một điêù rằng, khi cười, A đẹp lắm, rất đẹp, không chỉ đối với mình E!

A mạnh mẽ, nhưng không thể cứ mãi mạnh mẽ như thế!
Xin a, đừng cố che giấu giọt nước mắt ấy, dù, chỉ là một giọt, đừng che giấu nó bằng ngón tay kia, hãy để nó chảy xuống, dù, chỉ là một giọt, để E biết A đang mệt mỏi!

A, E biết, A đang rất cố gắng, A đang gồng mình lên để có thể tiếp tục bước đi!
Và E cũng thế,
Chờ đợi,
Để ngày nào đó, A quay lại, A sẽ khóc trong những giọt nước mắt hạnh phúc!
Nhưng dù mọi thứ không thể như thế,
nhưng, E vẫn cố gắng,
để không phải hối hận!
********