PDA

Xem đầy đủ chức năng : 21h00 ngày 25/6, Brazil vs Bồ Đào Nha: Bữa tiệc của vẻ đẹp



Noisy*
24-06-2010, 10:27 PM
(TinTheThao.com.vn) - Brazil và Bồ Đào Nha là những đội bóng luôn tôn thờ phong cách chơi bóng đậm chất kỹ thuật khi sở hữu trong đội hình hàng loạt các ngôi sao hàng đầu của bóng đá tấn công hoa mỹ. Do đó, cuộc đọ sức giữa hai đội ngày hôm nay chắc chắn sẽ được chờ đợi như là một bữa đại tiệc thịnh soạn dành cho các khán giả hâm mộ.

Tình hình của Brazil ở bảng G lúc này là hết sức sáng sủa khi đã thu về trọn vẹn 6 điểm sau hai chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên và Bờ Biển Ngà. Dunga có thể là một người Brazil kì lạ khi thiên về sự chắc chắn và kỉ luật nhưng trong hoàn cảnh đã cầm chắc tấm vé đi tiếp thì có lẽ ông cũng sẽ cho phép các học trò chơi bóng thực sự với phong cách thường nhật của các vũ công Samba.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/21/demqua1.jpg
Brazil sẽ thăng hoa khi có tâm lí tốt (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, Bồ Đào Nha chỉ cần một kết quả hòa là không cần phải quan tâm tới kết quả của cuộc đọ sức giữa Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên diễn ra cùng giờ mà vẫn chắc chắn có vé đi tiếp. Ronaldo và các đồng đội đang hưng phấn thực sự sau khi nã 7 bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu trước và chắc chắn sẽ mang sự tự tin của mình vào cuộc đối đầu với người Brazil. Bồ Đào Nha có thể gặp khó khăn trong việc thi triển lối chơi hoa mỹ của mình trước các đối thủ chơi kỉ luật và sắt đá nhưng trước người Brazil có cùng quan điểm về bóng đá thì chẳng có gì là quá đáng ngại.

Cả hai đội sẽ vào trận một cách thoải mái bởi ngay cả khi Bồ Đào Nha thất bại trước Brazil thì họ vẫn có thể an toàn bởi nhiệm vụ của Bờ Biển Ngà là phải dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên. Khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà đang là 9 (+7 so với -2) nên chắc chắn Ronaldo cùng các đồng đội không có quá nhiều điều phải lo lắng trước trận đấu của mình.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/22/br1.jpg
Ronaldo sẽ có sân khấu để trình diễn (Ảnh: Internet)

Sẽ là bữa đại tiệc nếu như Kaka không dính thẻ đỏ trong trận đấu trước và bị treo giò trong trận đấu này để có thể đọ sức với Ronaldo. Tuy nhiên không vì thế mà bữa tiệc đang được chờ đợi sẽ kém đi phần hấp dẫn.

Rất có thể, với tình hình hiện tại thì một tỷ số hòa sẽ xảy ra nhưng quan trọng hơn, khán giả hâm mộ muốn các cầu thủ chơi bóng để chứng tỏ khả năng của mình và tỷ số dù là thế nào đi nữa vẫn được hoan nghênh nếu như những màn trình diễn trên sân thực sự đúng như mong đợi.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Eduardo, Miguel, Bruno Alves, Carvalho, Coentrao, Tiago, Mendes, Mereiless, Ronaldo, Liedson, Simao

Brazil: Cesar, Maicon, Lucio, Bastos, Juan, Gilberto Silva, Melo, Elano, Robinho, Baptista, Fabiano


Kèo: Brazil vs Bồ Đào Nha --- 0 : 1/4
(Brazil chấp đồng nửa)


21h00 ngày 25/6, sân Mbombela: Bờ Biển Ngà-CHDCND Triều Tiên

Cuộc chiến danh dự

Ghi 8 bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên để nuôi hy vọng đi tiếp là điều không tưởng đối với Bờ Biển Ngà vào thời điểm hiện tại.

Bởi, giả dụ Brazil hạ gục Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu 1-0, thì Bờ Biển Ngà cần ghi được ít nhất 8 bàn (và không để thủng lưới) thì mới có thể đi tiếp. Đây là cách biệt mới chỉ xảy ra 6 lần trong suốt 18 kỳ World Cup đã qua. Năm 2002, Đức hạ Saudi Arabia 8-0 ở vòng bảng. Năm 1982, Hungary “dội bom” vào lưới El Salvador tới 10-1 cũng ở loạt trận vòng bảng. Năm 1974, Nam Tư vùi dập Zaire 9-0. Năm 1954, một lần nữa Hungary lại là nhân vật chính khi đánh bại Hàn Quốc tới 9-0. Năm 1950, Uruguay “sỉ nhục” một đội bóng Nam Mỹ khác, Bolivia 8-0. Và năm 1938, Thụy Điển hạ gục Cuba với tỉ số tương tự.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/WOULDCUP/cuocchiend40.jpg

Như thế, trong thời kỳ bóng đá hiện đại, mới chỉ có ĐT Đức làm được điều kỳ diệu khi hạ gục Saudi Arabia 8-0 năm 2002 để sau đó vào chung kết (thua Brazil 0-2). Đàn Voi không có cơ sở gì để lặp lại thành tích tương tự. Vì thế, cuộc chiến với CHDCND Triều Tiên đêm nay mang ý nghĩa danh dự nhiều hơn.

“Sau khi chứng kiến Bồ Đào Nha hủy diệt CHDCND Triều Tiên 7-0, chúng tôi hiểu rằng cục diện bảng G đã an bài. Vì thế, Bờ Biển Ngà muốn giành một chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng để chứng minh rằng, chúng tôi đã chơi rất tốt, ngẩng cao đầu ở bảng đấu tử thần và hết mình vì màu cờ sắc áo ĐTQG”, thủ quân Drogba thừa nhận về cơ hội đi tiếp (gần như bằng 0) của ĐT Bờ Biển Ngà.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/WOULDCUP/cuocchiend42.jpg

Là đội bóng châu Phi chơi tốt nhất ở World Cup 2010, nhưng tiếc rằng Bờ Biển Ngà lại rơi vào bảng đấu quá mạnh và không thể cưỡng nổi sức mạnh của Brazil hay sự tỏa sáng bất ngờ của Bồ Đào Nha trước CHDCND Triều Tiên.

Xác định rõ mục tiêu ở trận này là một cuộc chiến danh dự, HLV Sven-Goran Eriksson sẽ tung ra sân đội hình thiên về tấn công 4-3-3 bằng cách thay đổi 3 nhân tố ở tuyến trên. Romaric sẽ trám vào vị trí tiền vệ cánh phải của Eboué. So với cầu thủ đang chơi cho Arsenal, Romaric chơi đa dạng và rộng hơn ở tuyến giữa. Khi cần thiết, thành viên của Sevilla này hoàn toàn có thể dâng cao để thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải. Keita đá chính, đẩy Dindane trở lại băng ghế dự bị. Và Gervinho, cầu thủ đã chơi rất tốt khi vào thay người ở trận thua Brazil 1-3 cũng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/WOULDCUP/cuocchiend43.jpg

Về phía CHDCND Triều Tiên, HLV Kim Jong-Hun vẫn tin tưởng ở đội hình từng bị Bồ Đào Nha nhấn chìm 0-7 ở lượt trận thứ hai. Chẳng còn gì để mất sau 2 thất bại, đội bóng châu Á cũng sẽ chiến đấu hết mình như họ từng thể hiện trong ngày ra quân trước các vũ công Samba. Với những ngôi sao có tốc độ và giàu thể lực như Hong Yong-Jo, Jong Tae-Je, Mun In-Guk hay Ji Y.Nam (người ghi bàn duy nhất cho CHDCND Triều Tiên ở World Cup 2010, tính tới thời điểm hiện tại), các CĐV của đại diện châu Á này hy vọng đội nhà sẽ có những bàn thắng danh dự.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0309/BDQT/WOULDCUP/cuocchiend44.jpg

Với hai đội bóng chẳng còn gì để mất, trận đấu sẽ cởi mở và có nhiều bàn thắng?


Thông tin xung quanh:

Bờ Biển Ngà:
Chấn thương: Không
Treo giò: Không
Dự bị: 16-Zogbo, 22-Bamba, 3-Boka, 23-Yeboah, 14-Emmanuel Kone, 2-Angoua, 12 Jacques Gosso, 6-Gohouri, 21-Eboué, 8-S.Kalou, 15-Dindane, 7-Doumbia.

CHDCND Triều Tiên:
Chấn thương: Không
Treo giò: Không
Dự bị: 18-Kim M.Gil, 20-Kim M.Won, 2-Cha J.Hyok, 14-Pak N.Chol, 21-Ri K.Hyok, 22-Kim K.**, 6-Kim K.**, 19-Ri C.Myong, 23-Pak S.Hyok, 7-An C.Hyok, 12-Choe K.Chol, 15-Kim Y.Jun.

Đội hình dự kiến:

Bờ Biển Ngà: 1-Barry, 20-Demel, 4-Koko Touré, 5-Zokora, 17-Tiéné, 13-Romaric, 19-Yaya Touré, 9-Tiote, 18-Keita, 11-Drogba, 10-Gervinho.

CHDCND Triều Tiên: 10-Hong Y.Jo, 9-Jong T.Se, 8-Ji Y.Nam, 11-Mun I.Guk, 17-An Y.Hak, 4-Pak N.Chol, 5-Ri K.Chon, 16-Nam S.Chol, 13-Pak C.Jil, 3-Ri J.**, 1-Ri M.Guk.


Kèo: Bờ Biển Ngà vs CHDCND Triều Tiên --- 0 : 1 1/4
(BBN chấp 1 trái 1 trái rưỡi)

¨ Dã Tràng ¨
25-06-2010, 12:37 AM
Braxin 1K nhé em, tối nay chỉ xem dc trận này thôi, mai đi làm sớm :d

Noisy*
25-06-2010, 02:57 AM
Dạ! Đã nhận của anh.

¨ Dã Tràng ¨
25-06-2010, 03:46 AM
1k kia là của trận Cameroon mà :D

trận tối nay biết thắng thua rồi chuyển :hihi:

kaivn
25-06-2010, 04:20 AM
Brazil 3k :D.

Phong Linh
25-06-2010, 05:59 AM
Brazil 3K
Triều 2K [ đã cứng đầu thì cứng đầu cho trót :| ]

chyp_alone
25-06-2010, 06:01 AM
Bồ đào nha 5k và bờ biển ngà 2k ^^

Phong Linh
25-06-2010, 06:03 AM
Cầu cho bạn Chyp thua chứ ko thì mình chỉ có nước ra đê hóng gió :plz:

Lãng tử cô đơn
25-06-2010, 06:24 AM
Chà ! Quả này thật khó đoán ! Suy nghĩ tẹo nữa chơi ! :sr:
p/s: Có tôi muốn tìm em đây. :cr:

Phong Linh
25-06-2010, 06:55 AM
Nhà giàu nghĩ làm gì :phu:
Bạn Lang~ vợ thì có rồi, ngay cả thân cũng bán rồi, lấy gì đi tìm tớ :gian:

Lãng tử cô đơn
25-06-2010, 07:07 AM
Bụp thằng Bồ 2k , thằng Triều 1k ! :D

p/s : Đã có cô nào thèm nhòm ngó đâu. Định bán thân lấy tiền mua vợ mà có thành đâu. :sr:

Phong Linh
25-06-2010, 08:04 AM
Hức, bàn thắng thì chẳng thấy đâu, thẻ vàng thì rơi rào rào :rain:

Con zai bây giờ hok biết rửa bát quét nhà thì làm sao gả vợ được chứ. Bé Tím mà ko chịu rước thì coi như bạn Lang~ ế rồi :cr:

kaivn
25-06-2010, 08:09 AM
Bờ Biển Ngà đang dẫn 2 - 0 roài kìa :sr: Nghi trận Brazil vs Bồ hoà lắm :(

Phong Linh
25-06-2010, 08:46 AM
Brazil càng đá càng dở. Triều thì vô vọng từ lâu rồi :rain: 5K của mình :mecry:

chyp_alone
25-06-2010, 09:01 AM
Tốt ăn cả 2 trận rồi........may mà không có tài xỉu đấy không mình giã xỉu ngay

Noisy*
25-06-2010, 09:40 AM
Các bạn chọn Brazil thua nửa $ cược, BĐN thắng nửa $ cược.

Mình đã chuyển xong hết nhé!