hoaitam284
24-06-2010, 09:46 PM
Hưng à !Có lẽ bây giờ h còn giận t nhiều về chuyện số điện thoại phải ko?T thấy buồn vì h nghĩ chính t đã làm cho q giận h.H nghĩ t là người xấu xa thế sao?.Nếu h nghĩ thế thì cho t xin lỗi.Mấy hôm trước q có nhắn tin tâm sự với t.Q nói là ko còn muốn tiếp tục với h nữa vì h đã thay đổi.Q hỏi t tại sao lại làm tất cả vì 1 thằng con trai như h, có đáng ko?.T ko phải là người vị tha,bao dung như h và q nghĩ đâu.Chỉ tại t đã lỡ yêu con người giả tạo của h.Đúng là t khác q bởi t ko biết con người trước kia và bây giờ của h có j khác nhưng q thì hiểu rất rõ.Q thik con người trước kia của h chứ ko phải con người bây giờ, h hiểu chưa?T với q đã kết bạn với nhau và cả 2 cũng nói rõ là sẽ ko vì h mà để mất đj tình bạn
Mặc dù t với q wen nhau chưa lâu nhưng cả 2 cũng có vài lần tâm sự và t cũng hiểu đôi ít về q.Lần đầu tiên t với q biết nhau cũng là lúc t mới wen h,lúc đó là đang thi học kì 1 q lại phòng mượn t quyển sách.Có lẽ lúc đó q cũng biết t với h đang wen nhau,chỉ đơn giản là mượn sách thôi cũng cho thấy q quan tâm tới h thế nào.T ko phải là đứa hay bận tâm đến chuyện người khác nhưng dù sao t cũng từng là bạn gái của h.Nếu t là q thì t cũng sẽ làm như q.Tuy q với h chưa chính thức wen nhau nhưng cả 2 đã có tình cảm với nhau rất sâu nặng,thế mà h còn đj wen người khác.Chẳng những wen 1 người mà còn wen nhiều người.H làm thế thì q sẽ nghĩ j về h.Thật sự t thấy h là người quá giả tạo và tham lam.H wen 1 lúc nhiều người thì được lợi j?Có phải h đang thể hiện mình ko?Cứ cho là h đẹp trai, đào hoa,phong độ có thể tán được nhiều bạn gái nhưng h làm thế là đang hại những người đó có biết ko. H cho họ tình yêu và sau đó là sự thất vọng. T biết người h yêu thật sự là q còn t chỉ là 1 trong những nạn nhân được h xem là chơi qua đường.Nhiều lúc t muốn ghét và hận h lắm nhưng ty của t dành cho h quá nhiều nên ko cho phép t làm điều đó.T đã hỏi q là nếu khi nào q nhận ra h đã thay đổi thì q hãy cho h 1 cơ hội,q đã chấp nhận.Nếu h còn muốn tiếp tục theo đuổi q thì h hãy cho q thấy những cố gắng của mình đj. T biết q cũng rất yêu h và mong h sẽ thay đổi vì q.T cũng mong sau những j xảy ra thì h sẽ có những suy nghĩ và việc làm đúng đắn hơn.H đừng giận t chuyện số đt nữa nhen.T sẽ quên h và sẽ xem h với q là bạn.T cầu chúc 2 người sẽ zui ze và hạnh phúc.Tình cảm của t dành cho h thì t sẽ chôn sâu vào trong lòng và hi vọng 1 ngày nào đó nó sẽ biến mất ko để lại thẹo như bây giờ.T cảm ơn h vì thời gian qua đã an ủi t khi t gặp chuyện buồn. Nếu sau này có cơ hội gặp lại t mong sẽ thấy người mình yêu luôn cười...I LOVE YOU...
Mặc dù t với q wen nhau chưa lâu nhưng cả 2 cũng có vài lần tâm sự và t cũng hiểu đôi ít về q.Lần đầu tiên t với q biết nhau cũng là lúc t mới wen h,lúc đó là đang thi học kì 1 q lại phòng mượn t quyển sách.Có lẽ lúc đó q cũng biết t với h đang wen nhau,chỉ đơn giản là mượn sách thôi cũng cho thấy q quan tâm tới h thế nào.T ko phải là đứa hay bận tâm đến chuyện người khác nhưng dù sao t cũng từng là bạn gái của h.Nếu t là q thì t cũng sẽ làm như q.Tuy q với h chưa chính thức wen nhau nhưng cả 2 đã có tình cảm với nhau rất sâu nặng,thế mà h còn đj wen người khác.Chẳng những wen 1 người mà còn wen nhiều người.H làm thế thì q sẽ nghĩ j về h.Thật sự t thấy h là người quá giả tạo và tham lam.H wen 1 lúc nhiều người thì được lợi j?Có phải h đang thể hiện mình ko?Cứ cho là h đẹp trai, đào hoa,phong độ có thể tán được nhiều bạn gái nhưng h làm thế là đang hại những người đó có biết ko. H cho họ tình yêu và sau đó là sự thất vọng. T biết người h yêu thật sự là q còn t chỉ là 1 trong những nạn nhân được h xem là chơi qua đường.Nhiều lúc t muốn ghét và hận h lắm nhưng ty của t dành cho h quá nhiều nên ko cho phép t làm điều đó.T đã hỏi q là nếu khi nào q nhận ra h đã thay đổi thì q hãy cho h 1 cơ hội,q đã chấp nhận.Nếu h còn muốn tiếp tục theo đuổi q thì h hãy cho q thấy những cố gắng của mình đj. T biết q cũng rất yêu h và mong h sẽ thay đổi vì q.T cũng mong sau những j xảy ra thì h sẽ có những suy nghĩ và việc làm đúng đắn hơn.H đừng giận t chuyện số đt nữa nhen.T sẽ quên h và sẽ xem h với q là bạn.T cầu chúc 2 người sẽ zui ze và hạnh phúc.Tình cảm của t dành cho h thì t sẽ chôn sâu vào trong lòng và hi vọng 1 ngày nào đó nó sẽ biến mất ko để lại thẹo như bây giờ.T cảm ơn h vì thời gian qua đã an ủi t khi t gặp chuyện buồn. Nếu sau này có cơ hội gặp lại t mong sẽ thấy người mình yêu luôn cười...I LOVE YOU...