PDA

Xem đầy đủ chức năng : một điều ước !



thanh_nhi
24-06-2010, 09:19 PM
Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì ?

Đã boa lần tôi thật là buồn nhưng không biết vì sao, và cũng lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này, tôi nghĩ cuộc sống của tôi bzo vẫn thật tốt. tôi chảng cần gì hơn thế, nó vẫn diễn ra chầm chậm và vui vẻ, đầy thử thách và bất ngờ vậy là đủ !tôi chỉ cần có bạn có gia đình, bạn bè tôi ở khắp nơi, tôi tự hào về điềuvà tôi cũng tự hào rằng ở đâu đó trên đất nước này vẫn có người nhớ tới tôi họ nghĩ về tôi và tôi không làm họ buồn họ thất vọng vậy là đủ như thế đã là một cuộc sống có ý nghĩa chưa nhỉ? chắc là rồi tôi vui vẻ với suy nghĩ như thế và chẳng bzo tôi buồn, họ luôn bên tôi khi tôi cần và sẵn sằng lang thang với tôi tới bấ cứ đâu mà tôi muốn mặc dù hơi vô lí nhưng tôi thĩ vậy tôi thĩ bạn bè tôi là của tôi mãi mãi tôi thật ích kỉ bởi vì có nhiều lúc tôi muốn họ là của tôi không yêu đương không gì hết để hình ảnh ò tôi không nhạt nhoà trong họ. Đúng! tôi ích kỉ nhưng không có tội.....

20/10 lần đâu tiên khi tuổi mới lớn of tôi tôi bắt đầu thấy buồn, tôi xa nhà và xa cả bạn bè of tôi nữa, ở chỗ mới chảng ai chịu đáp ứng yêu cầu đi lang thang of tôi cả, họ có việc để bận tâm rồi , chỉ còn mình tôi lang thang, bơ vơ và cô độc. tôi ước thời gian trôi thật nhanh, để những người bạn cùng phòng về thật sơm và để tôi khỏi tủi thân , nhưng họ đâu phải những người bạn vì tôi, họ ko phải sống để cho riêng tôi! tôi ước ............... đc trở về với khoảng tg cũ........