thanh_nhi
24-06-2010, 09:08 PM
mưa!!!!!!!!!
buồn nhỉ ?????
uh !!!!! buồn.........nhưng thix hjj
buồn????? nhưng thjx ..là sao nhỉ ?????
uh thật vậy mà
mưa buồn bởi vì aj đó buồn mưa vui bởi vì ai đó vui...
mưa buồn bởi vì mọi người nghĩ mưa rơi như nước mắt của ai đó đang khóc. mà khóc thì lúc nào chả buồn nhỉ? nhưng nghĩ khác đj thấy rằng mưa là nước được rơi xuống và sạch sẽ nhẹ nhàng và lúc đó ta nhìn mưa thật thanh thản..
Đấy !! đâu phải lúc nào mưa cũng buồn cơ chứ !
Mưa hoà lẫn cùng nước mắt nữa nước mắt mặn lắm nhung được mưa hoà tan nhẹ nhàng chảy dài trên má ai đó lẫn xuống đất rồi kéo theo nỗi buồn đi mất .
Đấy ! mưa đâu phải buồn nhỉ?
tớ thích mưa lắm! cái cảm giác mưa chảy qua những kẽ ngón tay rồi rơi xuống từng giọt, cảm giác bắt được những giọt mưa thật vô tư và trong trẻo
...........................................
Và..... trong những cơn mưa tớ nhìn thấy những hình ảnh bạn bè tớ vui nhộn trên bãi biển, kỉ niệm thời học sinh of tớ nữa, tớ.... buồn vì không được sống lại những khoảng khắc đó, nhưng vui vì mình đã có những khoảng khắc thật đẹp thật hạnh phúc! hyhy
http://lisavu.files.wordpress.com/2009/08/khoc-trong-mua.jpg
buồn nhỉ ?????
uh !!!!! buồn.........nhưng thix hjj
buồn????? nhưng thjx ..là sao nhỉ ?????
uh thật vậy mà
mưa buồn bởi vì aj đó buồn mưa vui bởi vì ai đó vui...
mưa buồn bởi vì mọi người nghĩ mưa rơi như nước mắt của ai đó đang khóc. mà khóc thì lúc nào chả buồn nhỉ? nhưng nghĩ khác đj thấy rằng mưa là nước được rơi xuống và sạch sẽ nhẹ nhàng và lúc đó ta nhìn mưa thật thanh thản..
Đấy !! đâu phải lúc nào mưa cũng buồn cơ chứ !
Mưa hoà lẫn cùng nước mắt nữa nước mắt mặn lắm nhung được mưa hoà tan nhẹ nhàng chảy dài trên má ai đó lẫn xuống đất rồi kéo theo nỗi buồn đi mất .
Đấy ! mưa đâu phải buồn nhỉ?
tớ thích mưa lắm! cái cảm giác mưa chảy qua những kẽ ngón tay rồi rơi xuống từng giọt, cảm giác bắt được những giọt mưa thật vô tư và trong trẻo
...........................................
Và..... trong những cơn mưa tớ nhìn thấy những hình ảnh bạn bè tớ vui nhộn trên bãi biển, kỉ niệm thời học sinh of tớ nữa, tớ.... buồn vì không được sống lại những khoảng khắc đó, nhưng vui vì mình đã có những khoảng khắc thật đẹp thật hạnh phúc! hyhy
http://lisavu.files.wordpress.com/2009/08/khoc-trong-mua.jpg