Xem đầy đủ chức năng : e đã sai điều ji hah anh?
behoahong
23-06-2010, 03:09 AM
mình với người ấy yêu nhau gần được 1 năm rồi.bỗng một hôm mình phát hiện ngoài mình ,người ấy còn những người gf khác nữa. rồi người ấy đề nghị chia tay vs mình.mình đã rất đau khổ ,đã khóc gần như cạn cả nước mắt.1 tháng sau khi chia tay ,người ấy đòi way lại với mình.vì là con y nên mình đồng ý ,nhưng sau này ,mình phát hiên ra ngươi ta vẫn còn ll với gf cũ.mình rất buồn koh bik làm sao cả lòng tin ò mình thì đã chết rồi ,nhưng t/c thì vẫn còn ,người ta lại tìm lí do giải thích.làm sao đây.mình thật sư rất mệt mỏi hixx
nữhiệpnáothiênquân
23-06-2010, 04:44 AM
thà đau 1 lần rùi thui, quên đi lại càng nhớ rặn lòng cố nhớ để mà quên
2 câu trên là câu mà ng ta nói từ trước đến nay
Có lẽ dứt ra và quên đi là 1 điều rất đau khổ nhưng bạn ko nghĩ là mình sẽ ko thể mãi sống như thế này đc sao?
behoahong
23-06-2010, 05:55 AM
ừ.có lẽ thế thank bạn nhiều
hoanganh
23-06-2010, 07:20 AM
bắt cá 2tay...lời khuyên là nên dứt khoảt,sự thật quá rõ ràng
nuocmatdem
23-06-2010, 05:19 PM
tình yêu không có lỗi,người có lỗi là người đặt tình yêu không đúng đối tượng,không đúng người mà mình đáng phải hy sinh ,nếu yêu người đó bạn phải biết cách dành nó về cho mình ,thật sự đàn ông luôn như vậy ,chỉ có người phụ nữ đứng sau nên biết phải làm thế nạohayr dùng tình cảm và bản lỉnh của bạn để đưa anh ấy về nguyên vẹn là của bạn,đừng từ bỏ khi bạn vẫn còn muốn thựddungf vội vứt bỏ khi nó vốn là của mịnh chúc bạn thành công
Black or White?
23-06-2010, 07:56 PM
chia tay đi bạn àh, mình nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai đấy...
behoahong
26-06-2010, 05:05 AM
tình yêu không có lỗi,người có lỗi là người đặt tình yêu không đúng đối tượng,không đúng người mà mình đáng phải hy sinh ,nếu yêu người đó bạn phải biết cách dành nó về cho mình ,thật sự đàn ông luôn như vậy ,chỉ có người phụ nữ đứng sau nên biết phải làm thế nạohayr dùng tình cảm và bản lỉnh của bạn để đưa anh ấy về nguyên vẹn là của bạn,đừng từ bỏ khi bạn vẫn còn muốn thựddungf vội vứt bỏ khi nó vốn là của mịnh chúc bạn thành công
uhm. cảm ơn bạn ,có thể lời khuyên của bạn jiong với tâm trạng mình lúc này.để mình thử xem sao
chia tay đi bạn àh, mình nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai đấy...
thank...........................^^
NOCYN
27-06-2010, 02:16 PM
Híhí,chia tay thì đương nhiên là phải chia tay rồi.Cái quan trọng là bạn phải làm chủ được cảm xúc,không được mềm lòng,không được quay lại với ng đó.Mình biết làm thế là rất khó,nhưng nói ra thì đó là "only choice".Thời gian sẽ làm bạn nguôi ngoa.
tuệ90
27-06-2010, 09:10 PM
Ngày xưa mây núi yêu nhau,
Mây quen gian dối mây khiến núi buồn.
Một ngày mây bay theo gió,
Núi đau núi buồn lặng im đêm ngày.
Đến khi mây về bên núi,
Nhưng mây đã quen tiếp tục dối gian.
Núi buồn núi khóc tan thương,
Cây cỏ u sầu héo úa cùng núi.
Níu chi khi tình đã hết,
Giữ chi một người không đáng để yêu.
wind1928
28-06-2010, 06:17 AM
Nếu đã ko còn có thể tin tưởng đc nữa thì sớm muộn gì tình cảm của bạn cg tan vỡ thội. Hãy mạnh mẽ lên, buông bỏ những thứ ko còn giữ đc cho riêng mình bạn ạ!
Hận Girl
28-06-2010, 06:35 AM
mình với người ấy yêu nhau gần được 1 năm rồi.bỗng một hôm mình phát hiện ngoài mình ,người ấy còn những người gf khác nữa. rồi người ấy đề nghị chia tay vs mình.mình đã rất đau khổ ,đã khóc gần như cạn cả nước mắt.1 tháng sau khi chia tay ,người ấy đòi way lại với mình.vì là con y nên mình đồng ý ,nhưng sau này ,mình phát hiên ra ngươi ta vẫn còn ll với gf cũ.mình rất buồn koh bik làm sao cả lòng tin ò mình thì đã chết rồi ,nhưng t/c thì vẫn còn ,người ta lại tìm lí do giải thích.làm sao đây.mình thật sư rất mệt mỏi hixx
[B][COLOR="Magenta"]Chuyện của bạn phức tạp đấy, theo tôi thì bạn nên chia tay với người ấy đi, dù biết là đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận bạn ah, người ấy đâu có yêu bạn thật lòng, bạn đừng nên hy vọng vào 1 tình yêu như vậy nữa bạn ah, chúc bạn vui !
phonglinh709
28-06-2010, 08:34 AM
tên này câu giỏi thật đó 2 tay 2 cần vẫn câu được à?!
behoahong
30-06-2010, 03:24 AM
Híhí,chia tay thì đương nhiên là phải chia tay rồi.Cái quan trọng là bạn phải làm chủ được cảm xúc,không được mềm lòng,không được quay lại với ng đó.Mình biết làm thế là rất khó,nhưng nói ra thì đó là "only choice".Thời gian sẽ làm bạn nguôi ngoa.
ùh.2 kaj' từ chia tay ,sao mà nhẹ nhàng đơn jan đến vậy nhỉ.nói thật đến bj mình vẫn koh biết phải làm thế nào..............chỉ cảm thấy ,có thể thời gjan sẽ chữa lành được mọi vết thương thôi
Ngày xưa mây núi yêu nhau,
Mây quen gian dối mây khiến núi buồn.
Một ngày mây bay theo gió,
Núi đau núi buồn lặng im đêm ngày.
Đến khi mây về bên núi,
Nhưng mây đã quen tiếp tục dối gian.
Núi buồn núi khóc tan thương,
Cây cỏ u sầu héo úa cùng núi.
Níu chi khi tình đã hết,
Giữ chi một người không đáng để yêu.
cho dù biết là koh nên níu kéo một ty đã chết ,và cũng chẳng phải níu jiu một người koh phải của mình ,nhưng mà sao trái tim vẫn koh thể tự làm chủ được ,vẫn thấy đau nhói nơi con tjm.khờ wa' phải koh bạn
Nếu đã ko còn có thể tin tưởng đc nữa thì sớm muộn gì tình cảm của bạn cg tan vỡ thội. Hãy mạnh mẽ lên, buông bỏ những thứ ko còn giữ đc cho riêng mình bạn ạ!
mình cũng biết là trog ty mà koh có lòng tin thì xớm muộn cũng sẽ tan vỡ ,nhưng mình thà để nó tan ,chứ cũng koh muốn tự mình làm nó vỡ.bởi mình thật lòng iu người ấy ,chỉ hj vọng người ấy có thể hp ,và cũng sẽ có câu trả lòi cho mình vậy thoy
behoahong
30-06-2010, 03:30 AM
[B][COLOR="Magenta"]Chuyện của bạn phức tạp đấy, theo tôi thì bạn nên chia tay với người ấy đi, dù biết là đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận bạn ah, người ấy đâu có yêu bạn thật lòng, bạn đừng nên hy vọng vào 1 tình yêu như vậy nữa bạn ah, chúc bạn vui !
kái này chắc mình..............mình thật sự rất hoang mang.đàu óc mình trống rỗng.jo mình nghĩ koh được kái ji hết ,có lẽ mình cần thời jan............
tên này câu giỏi thật đó 2 tay 2 cần vẫn câu được à?!
hình như con trai vẫn thường như vậy mà ^^
Hận Girl
30-06-2010, 04:09 AM
kái này chắc mình..............mình thật sự rất hoang mang.đàu óc mình trống rỗng.jo mình nghĩ koh được kái ji hết ,có lẽ mình cần thời jan............
hình như con trai vẫn thường như vậy mà ^^
uh, Tôi hy vọng thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành vết thương lòng cho bạn !
ljnhxjnhsla
10-07-2010, 12:08 AM
bạn nên sớm chia tay đi, cứ thế này bạn còn buồn dài dài đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.