PDA

Xem đầy đủ chức năng : vì e còn yêu hay e đã wên?



KTX
22-06-2010, 05:31 AM
Hôm nay lại gặp a, nhưng vô hình, ta dường như đã xa lạ.
Tim e còn yêu nhưng sao không nói lên lời, thấy bóng dáng a, lòng a thật xót xa
E ko thể dấu đ.c con tim mj bởi vì e còn yêu a, yêu rất nhiều, giờ đây khoảng cách giữa e và a rất gần, rất gần chỉ cách nhau có một bức tường thôi, nhưng sao e thể bước wa mà gặp a, bởi vì e ko dạm
Nếu gặp e, a sẽ làm ngơ hay hỏi thăm? 1 dấu ? với bao điều nghi ngờ trong e dồn dập tới. Thà anh chẳng thấy có lẽ anh sẽ ko thấy e đau bùn, nếu có nói chắc có lẽ a ko tin, liệu a có nghe những j e nói, sao ta lại phải như vậy hỡi a, số phận sao wa trêu ngưởi, cho e gặp a, rồi lại bắt ta xa nhau.
Chỉ dám nhìn a từ xa, rồi mĩm cười một mj, nhìn a trong xót xa, e cười vui khi nhìn thấy a vẫn yên bình hay là thấy a vẫn phong thái như khi nạo
giờ e dang ở rất gần a, a có biết ko, giờ e rất muốn rất muốn gặp a, muốn nói với a, nhưng sao e lại ko bước đi nổi, giờ sao đây a, e phải làm sao đây. Cố gắng e sẽ quên đc người, nhưng e ko wên đ.c, thời gian e sống thiếu a, cũng đã trôi qua nhiều rồi mà sao e muốn quên lai ko thể nào quên vẫn còn đây bao kỉ niệm những lúc ta vui đùa buồn vui luôn có nhau mà giờ đây chỉ còn mj e mà thội.
Nếu ngồi gần a, giờ đây con tim đang hồi hộp, cảm nhận a ở rất gần, nhưng lại ko thể lên tiếng, chỉ cần a cười 1 chút với e thôi đủ để làm e cảm thấy yên lòng, một chút thật bình yên khi gần bên a.
Giờ e phải làm sao đây, một chút yếu lòng có thể làm cho con người ta mất đi cảm giác, cái cảm giác có a rồi mất, gặp lại a rồi hình ảnh ấy tan biến di, a có biết là 1 trái tim đang đau khổ, đang tuyệt vọng vì a ko, một con người hoàn toàn thay đổi trở nên cô lập, vì a, và chỉ vì chính a, nhiều lúc e thật ghét a, nhiều lúc e như cảm thấy thương hại a.
giờ đây khi một con người đã hoản toản trở nên xa đọa, khi gặp phải sóng gió cuộc đời, vùi đầu vào game ko biết lo chi tương lai, lên kế hoạch rồi bỏ trống, nếu gặp a e chỉ muốn đập thẳng vào mặt a, cho a tỉnh giấc mộng đang say đắm đi, a suốt ngày mê gái, mê game, làm việc ko ra trò trống j, nhưng ko hiểu sao e lại đi thik 1 con người như a, bởi vì e biết bên ngoài bề ngoài ấy thì bên trong a lại là một con người mạnh mẽ, chính chắn nhưng sao a lại ko phát huy nó.
E chỉ mong a phải thật cố gắng mà sẽ có một ngày e hiểu đ.c tình cảm e dành cho a ! I Love You Forever.