PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1h30 ngày 23/6, Argentina - Hy Lạp: Bài cữ dợt cuối cùng



Noisy*
21-06-2010, 10:39 PM
(TinTheThao.com.vn) - Argentina đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong trận gặp Hàn Quốc và đó mới là sức mạnh thực sự của các vũ công tango. Hy Lạp cần chiến thắng để nuôi hi vọng nhưng sẽ rất khó cho nhà cựu vô địch châu Âu dù Argentina chỉ coi trận đấu này là thủ tục.

Trên lý thuyết Argentina vẫn có thể bị loại nếu để thua Hy Lạp 3-0 trở lên còn Hàn Quốc cũng thắng Nigeria với tỉ số tương tự, nhưng đây sẽ là điều hoang tưởng nhất và Hy Lạp chỉ còn cách đá hết mình để có điểm và đợi một kết quả tốt của Nigeria.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/22/Diego1.jpg
Thầy trò HLV Maradona - Messi sẽ tiếp tục có dịp ăn mừng? Ảnh: Getty.

Gần như chắc chắn ngôi đầu bảng B sẽ thuộc về thầy trò HLV Diego Maradona và bây giờ ông có quyền thực hiện một vài thay đổi để tìm ra đội hình hoàn hảo nhất trước khi bước vào vòng đá loại trực tiếp khốc liệt.

Walter Samuel chấn thương và Jonas Gutierrez bị cấm thi đấu sẽ được thay thế bằng Nicolas Burdisso và Clemente Rodriguez. Lionel Messi chưa có bàn thắng nào nên Maradona sẽ tiếp tục để anh ra sân và hi vọng truyền nhân của mình sẽ ghi bàn để giải tỏa áp lực, anh sẽ tiếp tục đóng vai trò hộ công và chơi cao nhất trên hàng tiền đạo sẽ là Diego Milito và Sergio Aguero. Veron đã bình phục chấn thương và sẽ có mặt trong đội hình xuất phát còn Di Maria sẽ được nghỉ ngơi và thay anh là Bollati.

Cả bộ khung trong hai trận thắng trước đó của Argentina đã được thay đổi và đây là hi vọng nhỏ nhoi nhất cho Hy Lạp có thể tạo được bất ngờ. Vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự nhưng giờ đây Hy Lạp đã không còn sự chắc chắn như khi lên ngôi vô địch châu Âu năm 2004 mà những bàn thắng của Nigeria và Hàn Quốc vào lưới thủ môn Tzorvas đã chứng minh điều đó. Các miếng tấn công của các học trò Otto Rehhagel cũng tỏ ra nghèo nàn khi thiếu một người cầm chịch như cựu đội trưởng Zagorakis - cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2004, trong khi đội trưởng hiện tại Karagounis không đủ độ tinh quái và cũng qua rồi thời đỉnh cao khiến hai tiền Salpingidis và Gekas luôn ở tình trạng "đói" bóng.

Hy Lạp không thể tự quyết định số phận của mình và lại gặp đối thủ quá mạnh như Argentina, có lẽ thầy trò HLV Rehhagel sẽ phải nói lời chia tay World Cup 2010.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-3-1-2): Romero, Otamendi, Demichelis, Burdisso, C. Rodriguez; Maxi Rodriguez, Bolatti, Veron; Messi; Milito, Aguero.

Hy Lạp (5-3-2): Tzorvas, Vyntra, Papastathopoulos, Papadopoulos, Kyrgiakos, Torosidis; Tziolis, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Gekas.

Kèo: Argentina vs Hy Lạp --- 0 : 3/4
(Argentina chấp nửa một)


1h30 ngày 23/6, Nigeria - Hàn Quốc: Còn nước còn tát

(TinTheThao.com.vn) - Trắng tay trong hai trận đầu tiên thế nhưng Nigeria vẫn chưa phải là hết cửa vào vòng 2, trong khi đó Hàn Quốc sẽ tự quyết định được số phận của mình nếu chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay vì vậy trận đấu này chắc chắn sẽ diễn ra rất căng thẳng.

Những năm trước đây, bóng đá châu Phi tỏ ra vượt trội so với nền bóng đá còn non trẻ của châu Á, các đội bóng ở lục địa đen thường xuyên gây khó khăn cho những đội bóng mạnh đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Người ta còn nhớ mãi về Cameroon ở World Cup 1990 hay Senegal của World Cup tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc khi hai đội bóng này lọt vào danh sách 8 đội bóng cuối cùng. Thế nhưng, điều tương tự đã không thể lặp lại. Cho đến thời điểm này vẫn chưa đội bóng châu Phi nào có điểm và đó là nỗi đau lớn khi World Cup đang tổ chức trên chính mảnh đất của họ.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/22/Park1.jpg
Park Ji-Sung và đồng đội đang là niềm hi vọng của cả châu Á. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, các đại diện đến từ châu Á luôn được coi là đội lót đường ở mỗi kỳ World Cup chỉ đến khi Hàn Quốc và Nhật Bản đạt được thành công vang dội năm 2002 thì thế giới mới nhìn những đội bóng Á đông với con mắt nể trọng hơn. Nhưng không thể mãi nhìn vào ánh hào quang quá khứ, giờ là lúc để châu Á khẳng định đã đến lúc họ tiếp cận với nền bóng đá phát triển như châu Âu và Nam Mỹ.

Thắng thuyết phục 2-0 Hy Lạp ở trận đầu nhưng sau đó lại để thua Argentina với tỉ số đậm đà 1-4 nhưng lối chơi của Hàn Quốc đã gây rất nhiều khó khăn cho các vũ công Tango đặc biệt là trong hiệp 1 và chỉ có sự tỏa sáng của Messi và Higuain mới khuất phục được đội quân của HLV Huh Joon-Moo.

Không thể hiện được nhiều trong trận gặp Argentina nhưng Park Ji-Sung vẫn sẽ là nguồn cảm hứng của các đồng đội. Trận đấu này HLV Huh Joon-Moo sẽ trở lại đội hình 4-42-2 quen thuộc và gặp một đối thủ vừa tầm như Nigeria, lối chơi tấn công của Hàn Quốc sẽ phát huy được tác dụng dưới sự chỉ huy của Park Ji-Sung. Trọng trách và niềm hi vọng của Hàn Quốc sẽ được đặt lên vai tiền vệ đang khoác áo Manchester United và nếu thi đấu đúng phong độ anh sẽ giúp Hàn Quốc giành lợi thế trước Nigeria.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/22/Park2.jpg
Nigeria vẫn nuôi hi vọng. Ảnh: Getty.

Trong trường hợp ngược lại, Nigeria đánh bại Hàn Quốc và ở cặp đấu còn lại Argentina thắng Hy Lạp thì Đại bàng xanh châu Phi chính là đội sẽ được vào vòng 2 và đoàn quân của HLV Lars Lagerback sẽ chiến đấu đến cùng để chờ đợi phép màu.

Sau hai trận, Nigeria đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, nếu như trong trận thua 0-1 trước Argentina, hàng tiền vệ gần như không thể cầm bóng và phát động tấn công thì sang trận gặp Hy Lạp, Nigeria đã trình diễn một bộ mặt tích cực hơn hẳn, thế nhưng thẻ đỏ của Sani Kaita đã khiến cho lối chơi thiên về sức mạnh của Đại bàng xanh phá sản và để thua đau đớn 1-2.

Liên đoàn bóng đá Nigeria đã hứa thưởng cho mỗi thành viên đội tuyển quốc gia 30.000 USD nếu họ vượt qua Hàn Quốc và đặt chân vào vòng 2 và đây là "liều doping" hết sức kịp thời để động viên thầy trò Lagerback. Nhưng Nigeria sẽ không chỉ đá vì tiền mà còn vì niềm tự hào đã bị tổn thương của những đội bóng châu Phi tại World Cup 2010.

Đội hình dự kiến:

Nigeria (4-4-2): Enyeama, Shittu, Odiah, Yobo, Taiwo; Odemwingie, Etuhu, Lukman, Obasi; Aiyegbeni, Martins.

Hàn Quốc (4-4-2): Jung Sung-Ryong, Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Lee Chung-Yong; Park Chu-Young, Lee Dong-Guk.

Kèo: Nigeria vs Hàn Quốc --- 1/4 : 0
(Hàn Quốc chấp đồng nửa)

Lãng tử cô đơn
22-06-2010, 07:21 AM
Hàn Quốc ! 4k !
À nhầm ! 400$. ^^"

Vừa nhận được vài ngàn $ từ nhà hảo tâm ! Tiếp tục cá Hàn Quốc thêm 4760$ nữa ! Xin chân thành cám ơn nhà hảo tâm. :D

kaivn
22-06-2010, 08:10 AM
Tiền vốn cuối cùng cho đi luôn nè , Argentina 8k :rain:

chyp_alone
22-06-2010, 09:03 AM
Hàn quốc 9k nào................

tiểu thư lang thang
22-06-2010, 09:48 AM
Koréa, 4400 :D
Cùng lắm mình ra đê ở :rain:

Lãng tử cô đơn
22-06-2010, 01:30 PM
Hòa 2 - 2 ! Thua mất nửa xiền , nhưng mình vẫn sướng vì Hàn Quốc lọt vào vòng 16 rồi ! Hura !
Xin chúc mừng đội tuyển Hàn Cuốc !
Chúc mừng Noisy !
Chúc mừng những người thắng cược !
:laugh1:

kaivn
22-06-2010, 07:31 PM
May quá, tưởng ra đê :so_funny:

tiểu thư lang thang
22-06-2010, 09:31 PM
Đê có mỗi 1 cái thôi, bạn đừng tranh của tớ :mecry:

Noisy*
22-06-2010, 11:02 PM
Các bạn đặt cửa Hàn Quốc thua nửa số $ cược nhé!

Mình đã chuyển xong. Bạn nào có thắc mắc gì cứ cm ở đây luôn ha.