PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thật là phiền



[L][Q].[Angel]
21-06-2010, 04:25 AM
Bi giờ mình không biết phải làm sao nữa, mình tự nhủ với lòng là không yêu bây giờ mà sao cứ phải vướng vào cái chuyện này hoài dzay? Bạn của mình, một người bạn đúng nghĩa....một tình bạn đang tốt đẹp,thế mà....tại sao? tại sao bạn ấy lại thích mình, lại làm cho mình khó sử nữa, pùn ư không mình đã khóc cho cái gọi là tình bạn, nó đang dần dần xa mình, xa mãi rồi chắc sẽ biến mất luôn. Từ lúc cậu ấy nói ra điếu ấy mình đã không thèm nói chuyện nữa nhưng...mình biết cứ như vậy thì không phải thượng sách. Thế mình phải lèm gì bi giờ, phải nói sao cho cậu ấy hiểu để mãi mãi là bạn tốt của nhau đây?????:cry:

cactushb
21-06-2010, 07:26 PM
đã là bạn thân như thế thì cứ nói thẳng với nhau vì chẳng có gì là ngại. Ng đó khi nói ra như thế thì cũng đã đoán được kết quả rồi. Hơn ai hết ng đó muốn quay lại như trc ( tâm lí chung mà ). Nếu bạn đã muốn như thế thì bạn nên là ng chủ động thì hơn. good luck

Hận Girl
21-06-2010, 10:16 PM
Bi giờ mình không biết phải làm sao nữa, mình tự nhủ với lòng là không yêu bây giờ mà sao cứ phải vướng vào cái chuyện này hoài dzay? Bạn của mình, một người bạn đúng nghĩa....một tình bạn đang tốt đẹp,thế mà....tại sao? tại sao bạn ấy lại thích mình, lại làm cho mình khó sử nữa, pùn ư không mình đã khóc cho cái gọi là tình bạn, nó đang dần dần xa mình, xa mãi rồi chắc sẽ biến mất luôn. Từ lúc cậu ấy nói ra điếu ấy mình đã không thèm nói chuyện nữa nhưng...mình biết cứ như vậy thì không phải thượng sách. Thế mình phải lèm gì bi giờ, phải nói sao cho cậu ấy hiểu để mãi mãi là bạn tốt của nhau đây?????:cry:


Bạn phải giải thích cho người đó hiểu, có thể ở 2 người nên có 1 tình bạn vẫn tốt hơn tình yêu mà, bạn ko nói chuyện với người ta lại càng làm người ấy đau buồn thêm mà thôi, hãy đối diện với sự thật, hãy chọn cho mình cách giải quyết mà bạn cho là tốt nhất

Sain
22-06-2010, 02:05 AM
chài...bạn coi người đó là bạn tốt vì người đó đã cho bạn những điều tốt đẹp và ý nghĩa....

Nhưng người đó từ đầu đã coi bạn là đối tượng cần "cưa" nên mới tốt như vậy với bạn...

Suy nghĩ khập khiễng ngay từ đầu rồi , làm bạn sao được???

[L][Q].[Angel]
22-06-2010, 02:39 AM
Thanks các bạn, mình cug~ muốn nói rõ lắm chứ nhưng....thật khó, nếu như tất cả mọi chuyện đều được như ý mình thì thật tuyệt. Mình từng nghĩ sau khi nói rõ mọi chuyện thì: một là cậu ấy chấp nhận là bạn ---hai là......"không được là người iu thì mãi mãi sẽ là kẻ thù" Đấy, những suy nghĩ ấy cứ luôn suất hiện trong đầu mình nó đã làm cho mình không có can đảm để đối diện với vấn đề của mình #

aveterit
22-06-2010, 03:47 AM
Làm kẻ thù thì không hẳn nhưng tình bạn sẽ hơi nhạt đi thôi
Con trai tiếp cận tình bạn không đơn thuần chỉ là tình bạn

[L][Q].[Angel]
23-06-2010, 02:34 AM
Làm kẻ thù thì không hẳn nhưng tình bạn sẽ hơi nhạt đi thôi
Con trai tiếp cận tình bạn không đơn thuần chỉ là tình bạn



uhm, bạn cũng là con trai nên nhận định của bạn chắc sẽ đúng. Nhưng sau khi biết được tình cảm của cậu ấy thì mình cảm thấy có j` đó không ổn lắm, cũng như khi đối diện không thấy tự nhiên nữa và mọi chuyện đang dần thay đổi....

nuocmatdem
23-06-2010, 05:26 PM
cái j đến cuối cùng cũng đã đến rôi,bạn hãy đừng chạy trốn nó,và phải học cach chấp nhận nó,bạn đã khóc vì người đây không phải là một hành động bt?bạn hãy đáng ra xa hơn một chút và nhionf nhận vấn đề biết đâu bạn cung..?giữa nam và nữ luôn không đơn thuần là một tình bạn ranh giới này rất mong manh bạn à,và nhất là trong suy nghi của một người con trai.cò nếu bạn muốn quay về như trước thỳ cách duy nhất là có người thứ 3 xuất hiên.

Flower.hoa
23-06-2010, 08:28 PM
để gìn giữ một tình bạn đẹp thật là khó khi mà người kia lại có tình cảm với mình, dù muốn hay không thì tình bạn này cũng ít nhiều ngại ngùng không được như trước nữa, cho bạn ấy thời gian và đừng tránh mặt nữa, đối diện với chuyện này và tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, chắc bạn đó cũng hiểu thôi mà.

Black or White?
24-06-2010, 03:46 AM
thế này nhé... hãy hành động cụ thể đi bạn, bạn có thể mời người đó đi ăn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ vui vẻ với nhau đã (cái này là bạn phỉa can đảm nha :)) sau đó hãy nói rõ cho bạn ấy hiểu bạn ấy là người bạn thân tốt nhất của cậu nhé....chúc cậu thành công !

Kún kute
24-06-2010, 06:43 AM
mình cũng vậy.trước khi đi đến tình yêu chúng ta phải qua tình bạn ,ngừi bạn thân nhất của mình giờ đã thành ngừi yêu của mình rồi đó thôi ,có khi ngừi ấy lại hỉu mình ý chứ ,vì khi còn làm bạn 2 ngừi tâm sự mọi chuyện với nhau và khi yêu nhau rồi thì người bạn trai đó sẽ rất hiểu bạn ,hj ,thật đấy ,mình trải qua rồi mà

[L][Q].[Angel]
25-06-2010, 07:47 PM
Uhm, mình nghĩ mọi chuyện đến thì sẽ đến, nếu như bạn ấy có duyên với mình thì khó làm bn ấy bỏ cuộc lém. Còn với mình thì việc bước qua tình bạn để đến một tình yêu thì khó lắm, chắc phải tùy vào duyên phận thui

[R][O][Y]
04-09-2010, 07:01 PM
Bi giờ mình không biết phải làm sao nữa, mình tự nhủ với lòng là không yêu bây giờ mà sao cứ phải vướng vào cái chuyện này hoài dzay? Bạn của mình, một người bạn đúng nghĩa....một tình bạn đang tốt đẹp,thế mà....tại sao? tại sao bạn ấy lại thích mình, lại làm cho mình khó sử nữa, pùn ư không mình đã khóc cho cái gọi là tình bạn, nó đang dần dần xa mình, xa mãi rồi chắc sẽ biến mất luôn. Từ lúc cậu ấy nói ra điếu ấy mình đã không thèm nói chuyện nữa nhưng...mình biết cứ như vậy thì không phải thượng sách. Thế mình phải lèm gì bi giờ, phải nói sao cho cậu ấy hiểu để mãi mãi là bạn tốt của nhau đây?????

sao Lệ Quyên giống người mình iu quá zậy (hoàn cảnh đó)

con gái thiệt là chán , người ta thik mình mà mình ko thik lại là lơ luôn , coi như họ chưa từng tồn tại, mà như thế đâu phải là cách giải quyết tốt đâu

[L][Q].[Angel]
04-09-2010, 08:12 PM
Hì, roy này cũng mấy tháng trôi qua rồi sự việc ấy xảy ra làm tình bạn giữ chúng tớ không còn đẹp và trong sáng như lúc trước nữa, nhưng mình và bạn ấy vẫn là bạn....

phonglinh709
04-09-2010, 08:39 PM
im lặng là vàng ! rồi người ta tự hiểu thế thôi !
mà biết đâu thời gian lại làm em thích cậu ta thì sao?! ^^
không nói trước được đâu nha

[R][O][Y]
05-09-2010, 01:30 AM
buồn lắm bạn ơi !

khi người ta ko thèm nhìn mặt mình thì buồn quá đi sao nữa, người đâu mà lạnh lùng

người ấy (tên Quyên) nói chỉ xem như là những người bạn khác trong lớp , nhưng thực ra rất xa lạ , Q nhìn mình mà coi như ko thấy , ở đâu có mình là ko có cô ấy , mặc dù Q ko thik mình nhưng mình vẫn rất thik Q , ko thể quên được Q , CHÁN QUÁ ĐI MẤT
<< ko phải Lệ Quyên đâu nhá >>