PDA

Xem đầy đủ chức năng : đánh mất



clandestine_Amity_94
20-06-2010, 08:47 PM
Một ngày mới lại bắt đâu. Tôi không bik sẽ coá được những gì trong ngày hôm này.Nhưng trong tôi vẫn đang tràng trề sức mạnh để coá thể đối diện với tất cả. Tôi bước vào quán net và ngồi vào chiếc máy thân quen mình vẫn hay ngồi. Tôi bật nick mình lên bắt đầu trò truyện với những người bạn. Trong lòng trống như thiếu vắng 1 ai đoá. Một người mà tôi vẫn hay trò truyện , vẫn hay cười đùa hôm nay lại không lên mạng. Tôi nghĩ coá thể hắn đã đi SG vì cũng đã được báo trước chuyện hắn sẽ vào đoá chơi. Tôi hỏi đứa bạn ở gần nhà hắn thử hắn đã đi chưa. Thì ra hắn đã đi nhưng không phải là chỉ đi chơi. Hắn đã rời khỏi nơi này , rời khỏi những người bạn như tôi. Trong tôi dường như trống rỗng , cảm giác như mất mát 1 cái gì đoá rất quý rất thân thương. Cổ họng tôi nghẹn lại , mắt cay cay nhưng không hề coá 1 giọt nước mắt nào tuông ra. Tôi tự nghĩ :" Hắn đi rồi ai sẽ là người nói chuyện với mình khi mình bùn chán , ai sẽ chọc mình cười , ai sẽ là chỗ dựa khj mình muốn tâm sự muốn được an ủi ". Chẳng phải mj nói với tau năm sau mi sẽ chuyển lên lớp tau học cho vui sao? Nhưng sao mj lại chuyển trường? Sao lại chuyển đến một nơi xa tau như vậy? Mi coá bik là tau bùn lém không? không coá mj dường như tau mất đi tiếng cười , mất đi cảm giác ấm áp. Cuộc sống này coá nhiều thứ để mất thật.... tau đã mất rất nhiều thứ và tiếp theo đoá là mj. Tau tự nói với mình nếu như thấy mj lên mạng thì sẽ cho mj 1 trận vì ra đi mà không nói với tau nhưng tau coá quyền gì đây tau không phải là gì của mj cả. Thôi thì cái cảm giác mất mát này tau sẽ cố kìm nén trong lòng cho đến khj không thể nữa. Tau chỉ coá thể mong rằng 1 ngày nào đoá mj coá thể trở về với tau. Chúc mj sẽ coá 1 cuộc sống thật tốt ở nơi cách xa tau.... Mãi nhớ mi...