PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm giác này là thế nào?



nangmuaha
20-06-2010, 08:09 PM
Mình cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được người ấy nhưng dạo này minh có cảm giac chán nản không muốn gặp người ấy nữa, mình đã tránh né không học chung nữa nhưng rồi mình lại đi học chung với người ấy vì mình sợ người ấy buồn, mình không còn cảm giác nhớ nhung như hồi trước nữa, mình không hiểu cảm giác này là thế nào có phải mình không còn yêu người đó nưa? chẳng lẽ những tình cảm trước đây của mình chỉ là ngộ nhận thôi ah, mình muốn biết liệu mình có còn yêu người đó không giúp mình với vì mình và người ấy sắp xa nhau rồi mỗi người một hướng, mình muốn biết tình cảm thật sự của mình.

Sain
20-06-2010, 10:31 PM
Yêu...nói thế thì hơi xa , gọi là thích thì đúng hơn...
Thích thì lúc thích cái này , lúc thích cái nọ , thích những gì mới mẻ , quen rùi sẽ thấy chán và không thích nữa...
Túm lại là như thế...
Đúng là bạn ngộ nhận thui...
Chứ nếu đã yêu thì không hẳn là lúc nào cũng mún kè kè bên cạnh , nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tránh né nhau cả.Tốt nhất là mỗi người một nơi đi , có khoảng cách sẽ kiểm tra được tình cảm , nếu đúng là tình cảm thật sự thì khoảng cách sẽ làm cho 2 bạn thêm hiểu và mún ở bên nhau nhìu hơn..
Nhưng theo mình.... bạn chưa bao h yêu cả!!!

mai_giauten_anh
21-06-2010, 01:18 AM
con tim có những lí lẽ riêng mà lí trí không thể nào giải thích được, mình không dám khẳng định bạn chưa yêu, mình chỉ có thể nói bây giờ bạn không yêu. bởi tình yêu chợt đến rồi chợt đi, chẳng ai biết chẳng ai mong.bây giờ bạn hãy xác định rõ tình cảm của mình va phải đưa ra quyết định dứt khoát, đừng đế đêm dài lắm mộng...

nangmuaha
24-06-2010, 05:28 PM
ừ mình sẽ kiểm tra lại cảm ơn các bạn nha nhưng mấy hôm nay không có người ấy mình cũng hơi nhớ và buồn nữa

Green_Angel
24-06-2010, 06:04 PM
Cái cảm giác này ai cũng đã từng trải wa nhất là con gái đa cảm như ban.
chẳng có gì đáng lo cả!
Bạn bè bình thường, không gặp thì nhớ,lâu không nc thì buồn ,Green thấy đó chẳng có gì đặc biệt cả,chỉ là 1 chút rung động ban đầu thui! Không có gì nên lăn tăn cả,bạn cứ để mọi thứ đến tự nhiên nhé!

Hận Girl
25-06-2010, 06:46 AM
Mình cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được người ấy nhưng dạo này minh có cảm giac chán nản không muốn gặp người ấy nữa, mình đã tránh né không học chung nữa nhưng rồi mình lại đi học chung với người ấy vì mình sợ người ấy buồn, mình không còn cảm giác nhớ nhung như hồi trước nữa, mình không hiểu cảm giác này là thế nào có phải mình không còn yêu người đó nưa? chẳng lẽ những tình cảm trước đây của mình chỉ là ngộ nhận thôi ah, mình muốn biết liệu mình có còn yêu người đó không giúp mình với vì mình và người ấy sắp xa nhau rồi mỗi người một hướng, mình muốn biết tình cảm thật sự của mình.

Thật sự tôi cũng ko phải là bạn nên ko biết rõ, nhưng thấy biểu hiện của bạn trong bài viết, tôi nghĩ là bạn ko còn yêu anh ta nữa, có thì đó cũng là sự thương hại mà thôi, nhưng suy nghĩ và quyết định vẫn là ở bạn, hãy chọn cho mình 1 hướng đi phù hợp nha bạn. Chúc bạn vui !

nangmuaha
25-06-2010, 05:59 PM
ừ mình sẽ suy nghĩ kỹ nhưng co nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu được suy nghĩ và tình cảm của mình là thế nào nữa mình đã tránh né nhưng có lẽ đó không phải là cách giải quyết tốt đúng không

Hận Girl
26-06-2010, 05:39 AM
tránh né ko giúp dc gì đâu bạn ah, bạn phải đối diện với nó ! chúc bạn vui !

wind1928
26-06-2010, 08:16 AM
bạn à! trong tình yêu có những giai đoạn con tim có những cảm xúc vu vơ, rối rắm. Có thể cảm xúc ấy la do bạn hay suy nghĩ và cảm thấy BF bây h của mình có chút gì đó không đc như lúc mới wen khiến bạn cảm thấy có khoảng cách. Hoặc là bạn và bạn ấy vẫn chẳng thể hiểu nhau ỏ hiểu wa rõ về nhau cũng khiến bạn có cảm giác chán nản, mất phương hướng. có thể bạn đã không ngô nhận chỉ là do con tim đang ngốc xít đấy thôi!

NOCYN
27-06-2010, 02:01 PM
Phan vào mặt bạn mấy chữ,
hi vọng bạn sẽ thứ tha cho mình.
Cái đó chẳng phải là tình,
Chẳng như bạn nghĩ là mình đang yêu.
Đó,thơ dở nhưng hàm í súc tích. :D

sn0w_white
01-07-2010, 04:27 AM
nếu cso duyên
cả 2 sẽ được ở bên nhau thui
ko ai có thể xác định đc tình cảm giúp bạn đâu
hãy nghe theo tiếng gọi trái tim của bạn thui
còn bj giwof
tớ nghxi là tốt nhất bạn nên để tất cả tự nhiên theo sự vốn có của nó
ko suy nghĩ j cả
cứ hồn nhiên như mọi khi là ok
chúc bạn may mắn

nangmuaha
03-07-2010, 12:26 AM
mình đã cố gắng để xem thử rốt cuộc con tim mình đang muốn gì nhưng có nhiều lúc vẫn không hiểu được mình đã mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra nhưng bây giờ khi nghe mọi người nói người đó đang quen với 1 người con gái khác thì mình hơi tức hix chẳng hiểu nữa

MiSam
03-07-2010, 03:24 AM
uh
chác có le
doi vs ban ng dó chi don thuan la ngươi ban thik' `1chut' thôi
ban tu ngo nhan minh` la ban thuc su yeu ng dó
diều này khiến cho gay khó xu giua cahai
cham dút nhanh chóng cang tot ban ah

ljnhxjnhsla
10-07-2010, 12:03 AM
Mình cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được người ấy nhưng dạo này minh có cảm giac chán nản không muốn gặp người ấy nữa, mình đã tránh né không học chung nữa nhưng rồi mình lại đi học chung với người ấy vì mình sợ người ấy buồn, mình không còn cảm giác nhớ nhung như hồi trước nữa, mình không hiểu cảm giác này là thế nào có phải mình không còn yêu người đó nưa? chẳng lẽ những tình cảm trước đây của mình chỉ là ngộ nhận thôi ah, mình muốn biết liệu mình có còn yêu người đó không giúp mình với vì mình và người ấy sắp xa nhau rồi mỗi người một hướng, mình muốn biết tình cảm thật sự của mình.

tớ nghĩ đó chỉ là chút ngộ nhận của bạn thụi nếu đã yêu thật sự sẽ không thấy chán nản đậu

nguoidaukho_cn
11-07-2010, 06:56 AM
đường vào trái tim là muôn lối bạn sẽ không biết mình yêu từ bao giờ vậy thì bạn cứ lặng lẽ mà ra đi thôi nếu có nhung nhớ nhiều thì bạn vẫn còn tình cảm còn thấy trong 1 phút giây nào đó bạn quên mất người ấy thì đó chỉ là sự cảm nắng nhất thời thôi...

JustMe!
20-07-2010, 02:29 PM
Khi con người ta xa nhau, có đôi lúc lại hỏi "sao mình không quên được đối phương?".
Phải nói rằng, lúc bạn có thể xa một người nào đó, mà con tim bạn không thấy còn sự nhớ nhung, thì đừng nên cố gắng nhớ làm gì.
Nếu trái tim bạn chỉ muốn biết rằng bạn có thực sự yêu hay chỉ là ngộ nhận.. thỉ dĩ nhiên khong ai có thể trl, ngoài cảm giác bạn. Thật ra đôi khi người ta tránh né nhau, chỉ vì muốn biết con tim mình sẽ điên tới chừng nào, khi nhớ nhung một người.
Tránh né còn để muốn biết mình có yêu hay không.
Và đàn ông tránh né, để một mình tự coi lại cái sai lầm, cái lỗ hổng, và rồi quay trở lại với người đó.
Nhưng khi trái tim lạc hướng, thì chỉ có thể hỏi bạn, phải đi tìm gặp ng ấy, cảm giác trong bạn cho người ta còn lại những gì.

Nếu đã có thể nói mình sẽ khong nhớ nhung, hay phải tự đặt dấu chấm, hối hận chăng khi 2 ng sẽ không còn bên nhau nữa. Vì người ta thực sự không biết, không quý, và không nhớ, khi người ta có nó trong tay mà.

Vậy thì bg hỏi thêm mình lần nữa xem nếu không có ng ấy, cs của bạn sẽ bị ảnh hưởng ntn. Đầu óc bạn có bao giờ coi người ấy là một chỗ dựa tinh thấn khi buồn, vui hay không?