tina huynh
20-06-2010, 05:09 PM
Đã gần 1 năm rùi nhỉ? 1 năm đủ để quên tất cả của quá khứ , quên đi những con người đã từng khiến mình đau. Chị là người e đã từng rất tin tưởng , rất quý mến nhưng chính chị là người đập nát những ji` mà e đang có. uh cũng chẳng trách được chị vì tính tình của chị vốn đã thế , thích cướp những ji` của người khác và khiến người khác phải đau lòng. Ngày trước chị đã rất ganh tỵ với ty của e chị nhỉ? Nói đúng hơn là chị thèm khát cái thằng ny của e và rùi vì e wa' tin , đã nhờ chị trông hộ thằng đấy khi chị về vn thì chị cố tình gần gũi và tỏ vẻ yếu đuối lắm để rùi chị và nó iu nhau sau lưng e. Chị xin lỗi e có wa' muộn ko khi những ji` chị làm wa' nhục nhã đến thế. Chị nói vì thằng đấy iu chị thật lòng nên chị đã ko từ chối được , thật ah` chị? 1 thằng con trai vứt bỏ tinh cảm của mình hơn 1 năm trời để đến với chị trong vòng 1 tháng thì nó iu chị thật lòng sao??? Ah` mà có iu thật lòng thì chị có nghĩ là vì 1 cái ji` khác ko?? Chỉ trong 1 tháng mà nó iu chị thật lòng thì hay thật chị nhi? :so_funny:. Ngày xưa khi bên nó e đã iu nó hết lòng đấy chị ah` chị là người bít rõ mà vì lúc đấy chị đang iu a của e cơ. Thật ko tin được khi chị ở bên cạnh 1 người đã từng âu yếm với e. Nhớ ko lầm thì ngày trước nó còn kêu chị là chị và đã từng nói xấu chị với e cơ đấy. Ah` bố mẹ nó thật tốt với chị chứ??? Chắc tốt lắm vì chị ở nước ngoài mà chị nhỉ? Dù sao cũng đã từng là chị e với nhau e vẫn chúc chị được hp. Có 1 điều e mún nhắc chị là cẩn thận, nhìn thế nhưng ko thế chị ah` , sau lưng chị chẳng bít nó làm ji` đâu. Chắc chị ko chấp nhận được ny mình sau lưng mình đi chơi gái đâu phải ko chị. Cuối cùng là e cảm ơn chị vì nhờ chị mà e phát hiện ra bộ mặt thật của nó và gia đình nó. Và chị cũng gửi lời cảm ơn đến nó dùm là nhờ xa nó mà giờ e mới sống được thoải mái và hp như bây giờ chị ah. :)