Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hoài niệm 1 mùa mưa !!!



ut_cung
19-06-2010, 06:24 AM
sài gòn vào những ngày mưa đem nỗi buồn theo về vùng ngoại ô đầy nỗi nhớ.e ngồi đây vô tình lắng nghe bài hát ngày nào a gửi tặng _"con đường mưa"_kỉ niệm ngày xưa chợt ùa vế ,những giọt nước mắt lăn dài như những giọt mưa ngày ta còn bên nhau ,ngày đó phải chăng ông trời đã khóc cho cuộc tình này ko a?phải chăng đó là những dự báo cho 1 t/y tan vỡ?dẫu biết bản thân ko thể chấp nhận về bên a vì cảm giác bên a giờ đã khác và e biết gương vỡ mấy khi lành nhưng sao quên a thật khó a à !e nhớ lắm những ngày xưa khi cùng nhau đi dưới những cơn mưa ,có lẽ cứ 1 ngày mưa là 1 ngày tình cảm mình dành cho nhau thêm đậm sâu ,vậy mà giờ a ko như ngày xưa ,a thay đổi quá nhiều hay e đã thay lòng vậy a ,chắc là tại e ,vì e đã ko giữ lời hứa bên a dù cho có chuyện gì xảy ra ,e...xin lỗi a !!!giờ cứ mỗi lần mưa rơi là e lại nhớ a,nhớ những ngày còn là của nhau ,nhớ ngày dầm mưa lên đưa a đi nghĩa vụ _1 kỉ niệm buồn _1 dự báo chia lìa ,ngày đó e đã cố ko khóc để a yên lòng làm tròn nghĩa vụ nhưng nếu thời gian quay ngược lại ,nếu e biết trước kết cục thế này thì e đã khóc...khóc thật nhiều a biết ngày đó e yêu a thế nào !nhưng thời gian đã qua ko thể níu giữ phải ko a?giờ e biết a đang rất hận e ,t/y ngày xưa a dành cho e bao nhiêu thì bây giờ là bấy nhiêu hận thù...cũng đúng thôi vì cuộc tình này vừa tan vỡ ko bao lâu e đã quen người khác ,quên hết những kỉ niệm của cả 2 ,nhưng mong a hiểu cho e ,nếu e ko lầm lỡ đưa ra suy nghĩ khiến a thay đổi tính tình làm e đau khổ thì đã ko cần sự an ủi ,quan tâm của những người bạn và đã ko có cơ hội cho người khác ,giờ e đang rất hạnh phúc ,tuy tình cảm e dành cho người ta ko nhiều như a nhưng người ta lo lắng cho e rất tốt ,e mong a cũng sớm tìm được hạnh phúc ,hãy cứ oán hận e nếu điều đó làm cho a bớt đau khổ.a còn nhớ 2 đóa hồng a tặng e lúc chuyện cả 2 bắt đầu tan vỡ ko???e vẫn giữ và trân trong.đôi lần đã định vứt bỏ vì những cánh hoa tươi giờ đã tàn úa và mọt đã phá hủy hình dạng ban đầu nhưng sao e ko nỡ vì đó là 1 trong những gì của a còn lại bên e ,e biết là "từ tình bạn chuyển sang t/y rất dễ nhưng từ t/y về tình bạn rất khó "nhưng e vẫn nhớ những gì a đã nói với e ,e là người đầu tiên a muốn làm bạn nếu ko đến được với nhau ,có lẽ giờ a đã quên nhưng e thì ko thể nào quên câu nói đó ,với e nó còn quan trọng và có ý nghĩa hơn những lời yêu thương a đã dành cho e ,nhưng sự thật thì ko thể như vậy ,e biết và e ko trách gì a cả ,e mong rằng a sẽ quên e mà sống thật tốt ,thật hạnh phúc ,cánh hoa tàn rơi rớt 1 chiều mưa !!!