PDA

Xem đầy đủ chức năng : Còn ta với nồng nàn.......



tieugia_nhox
19-06-2010, 03:56 AM
XA...........



Đâu những sáng bình yên
Trên con đường quen thuộc.....
Chiều nay lặng lẽ bóng anh về gầy guộc tấm thân con
Hương tình iu tan trong mảnh trăng tròn
Giọt nước đánh rơi - mảnh tình anh vỡ nửa !!!
Câu chuyện 2 người ....anh còn chưa kịp viết đôi lời tựa
Mây khói thật rồi
Nay em đã xa tôi....




Chiếc lá cuối cùng viết 2 chữ mồ côi
Những mảnh ghép vỡ đôi.....có bao giờ nguyên vẹn ???
Đâu những hư hao cứ cơ hồ len lén
Để gió khẽ vô tình làm tim nhỏ thương đau!



Cổ tích 2 người thương 2 chữ - trầu cau
Hai chữ iu thương ta đánh rơi rồi, có phải?
Anh chợt hồ nghi liệu trên đời có bao giờ tồn tại.......
Khi trăng úa sao mờ,
Và khi ta lạc mất nhau....
Nếu hạnh phúc này chỉ là giấc chiêm bao
Thì em ơi, anh nguyện sẽ không bao giờ được thức
Nhưng tiếc thay.....giữa 2 từ mơ - thực
Khi lạc mất nhau rồi
Anh đã tỉnh ở trong mơ




Em quên rồi khung trời tím - tình thơ
Bỏ ngỏ đánh rơi tiếng đàn bên khung cửa....
Chiếc lá rơi nghiêng - héo mảnh đời lần nữa
Như 1 lối mòn mà 2 ngã chia phôi !
Cuối con đường màu khói trắng xa xôi
Ai quên mất ai giữa dòng đời đen bạc ?
Khi giấc mơ gọi người ơi - ngơ ngác
Tím cả tâm hồn và ướt cả hoàng hôn.....
...


TIỂUGIA_NHOX