PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vampire story



milantic_nguyen
18-06-2010, 08:10 PM
Tên fic : Vampire story
tình trạng : đang sáng tác
tác giả : Milantic_ nguyen

Mong mọi người ủng hộ

Chương I : Ngoại lệ
Trong thế giới của bóng đêm rộng lớn , nơi chỉ tồn tại những linh hồn vất vưởng và lũ ma quỷ xấu xa , không có một nhân vật nào đáng sợ , không có một nhân vật nào khủng khiếp khiến cho người ta kinh tởm nhưng lại mang một ma lực quyến rũ như ma cà rồng ….một kẻ không đứng vào hàng ngũ của của linh hồn hay quỷ dữ nhưng lại sống nhờ bóng đêm , và mang đặc tính của hai loài này …Đó là vừa huyền bí , vừa khủng khiếp

_ Stephenie Meyer _


Trời đã tờ mờ sáng trong bãi đỗ xe chỉ có duy nhất một bóng người , Thục Quyên đang trên đường tiến đến chiếc xe để trở về nhà .Mọi khi cô vốn không như vậy chỉ có điều hôm nay có buổi chiêu đãi đồng nghiệp mới và mọi người lại quá nhiệt tình khiến cô khó có thể từ chối .Cô nhìn đồng hồ , đã ba giờ sáng , tuy hôm nay cô đã gọi điện về nhà báo về muộn nhưng đến giờ này có lẽ sẽ khiến cho cả nhà lo lắng .Đang loay hoay mở cửa xe bỗng một mùi hương ngọt ngào khiến cho cô cảm thấy váng vất và chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào , đôi chân đang chực khụy xuống thì một bàn tay lạnh giá nhanh như cắt đã đỡ cô dậy :

- Cao tiểu thư , liệu tôi có hân hạnh được đưa cô về không .Là người đồng nghiệp mới , kẻ ngay từ đầu đã có vẻ chú ý đặc biệt đến cô .Tuy cảm thấy có gì đó không ổn lắm nhưng khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp cô bỗng cảm thấy bị mê hoặc và lập tức gật đầu như một cái máy .Khi đã ngồi yên trong xe cô không để ý rằng kẻ đồng hành đang khẽ cười nhạt , nụ cười để lộ những chiếc răng sáng bóng và có độ dài không bình thường .Nhưng khi chuếc xe vửa nổ máy giòn giã thì một bóng người đã lao vụt ra trước mũi xe nhìn chừng chừng vào người lái rồi đột nhiên lao đến mở cửa xe

- Chị Quyên , chị mau tỉnh lại
Thục Quyên không chú ý đến lời em gái đang gọi trong cô giờ chỉ còn lại cảm giác u mê .Nó khiến cho Uyển Nhã cảm thấy lo lắng, cô quắc mắt nhìn sang kẻ đang cầm lái

- Tôi chỉ định đưa cô ấy về , cô ấy say quá .Anh phân bua

- Cảm ơn lòng tốt của anh , nhưng tôi nghĩ là anh nên để tôi đưa chị ấy về thì hơn .

- Ồ , không có gì .Nói rồi anh vội bước xuống xe , nhường lại chỗ cho Uyển Nhã .Nhìn cô gái phóng xe đi anh cảm thấy thật thú vị

- Tiểu Duyệt nàng còn không mau ra đây

- Sao Ngài lại nhanh chóng phát hiện ra thiếp vậy , chẳng thú vị gì cả , mà con người có mùi hương như vậy đâu phải ở đâu cũng có sao ngài lại để cô ta ra đi một cách dễ dàng như thế chứ .Nói rồi Tiểu Duyệt phụng phịu

- Ta mới đến đây , sao có thể gây ra chuyện nhanh vậy chứ , nàng muốn chúng ta bị lộ hay sao. Nói rồi anh nâng cằm Tiểu Duyệt lên , không phải hôn mà chỉ là một cử chỉ nựng nịu như với một con mèo nhưng cũng đủ cho cô nàng đỏ chín mặt

- Chúng ta mau về thôi không cấm vệ quân sẽ lo cho ngài

Được rồi mà , nàng nghĩ ai có thể làm hại ta chứ .Rồi Thiên Ân nhanh chóng đuổi theo Tiểu Duyệt nhưng trong lòng vẫn mênh mang suy nghĩ .Thục Quyên tỏa ra mùi hương tuy hiếm có nhưng không phải điều anh quan tâm , tại sao khi Uyển Nhã đến gần anh chỉ có thể nghe thấy tiếng động mà không thể “ ngửi ” được cô ta

- Ngài mau vào đi chứ ạ , giờ này có khi hoàng thượng đang đi tìm ngài đấy ạ .Tiếng Tiểu Duyệt giục

- Ừ , ta vào ngay đây .Anh sực tỉnh khỏi suy nghĩ nhưng bỗng một giọng nói vang lên sau lưng anh

- Thiên Ân con lại chốn ra ngoài chơi rồi sao .Cha anh đang vô cùng tức giận .Ta đã nói với con rồi , muốn hòa nhập với thế giới thành phố này đâu phải chuyện dễ ,sao con không nghe lời ta mà cứ tự ý thể hiện mình vậy

- Kìa ba , con đâu phải mới di làm ngày một ngày hai con biết làm thế nào cho tốt mà

- Ba à , anh ấy nói phải đấy , anh con đã trưởng thành ba đừng xem anh ấy như trẻ con mãi thế.Một giọng nói ngọt lịm như đường xen vào

- Thôi được rồi , nhờ Thiên Trúc mà con mới thoát tội đấy ,không có lần sau nữa đâu .Thấy con gái rượu lên tiếng lập tức nhà vua trở nên hiền hòa hơn rất nhiều

Đợi khi vua cha đi rồi anh mới khẽ nói với em gái

- Cám ơn em nhiều nhé , không có em chắc anh tiêu rồi

- Cảm ơn xuông thì có ích gì , mau đưa em 1000 đô đi

- Sao em lại đòi giá cát cổ thế hả , mà tiền em đày nhóc trong tài khoản , sao em cứ thích đòi anh tiền thế hả

- Người không vì mình trời chu đất diệt

- Không biết em học ai cái tính này nữa .Anh vừa lầm bầm vừa rút ra trong túi một xấp đô la

- Có lẽ là nhiễm tính của con bạn em mất rồi , thôi em phải đi ngủ đây , mai em còn đi học sớm .Nói rồi Thiên Trúc ngáp dài

pexulovely
20-06-2010, 10:47 PM
Mình thích thể loại về vampire Ủng hộ bạn viết tiếp Nhớ viết nhanh nhanh nha bạn

chim canh cit
22-06-2010, 05:57 AM
ủng hộ bạn.....
Viết tiếp nhé bạn....
mong rằng sẽ k theo motip nào hết!!!