PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1h30 ngày 19/6, Anh vs Algeria: Chứng tỏ đi chứ, Sư tử Anh!



Noisy*
17-06-2010, 10:39 PM
(TinTheThao.com.vn) – Sau loạt trận đầu tiên của bảng C, những nét nổi bật trong lối chơi của các đội tuyển đã được lộ diện. Trận hòa đáng thất vọng cùng Mỹ đã buộc Anh phải vào cuộc trong trận đấu cùng Algeria với quyết tâm chiến thắng.

Màn thể hiện của những chú Sư tử Anh chưa thể đáp lại sự kì vọng đến từ phía khán giả. Áp lực của một ứng cử viên vô địch đã làm các tuyển thủ Anh thi đấu bằng lối chơi vô hồn và rời rạc. Sự gắn kết giữa các tuyến vẫn đang bị đặt câu hỏi lớn khi mà không có nhiều tình huống khán giả được xem những pha phối hợp mang dấu ấn của nhà chiến lược gia người Ý Fabio Capello.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/18/uk1.jpg
Ziani – Rooney, ai sẽ thắng trong trận chiến này? Ảnh: Getty

Sức mạnh của đội bóng Algeria cũng được khắc họa khá rõ nét trong trận cầu ra quân khi chỉ mình Ziani xứng đáng với những lời khen ngợi. Việc thiếu vắng nhạc trưởng Yazid Mansouri đã khiến đội bóng thi đấu không có đường nét cụ thể là luôn đánh mất quyền kiểm soát bóng vào chân những cầu thủ Slovenia trong trận đấu trước đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Algeria chính là đội bóng yếu nhất của bảng đấu này vả chỉ xứng đáng với vai trò của một “kẻ lót đường”.

Fabio Capello vẫn chưa thể tìm ra phương án giải quyết những khó khăn mà ông đang gặp phải. Vấn đề của đội tuyển nằm ở cả tâm lý cũng như lực lượng. Chính vì thế, màn trình diễn trước những cầu thủ Mỹ được dẫn dắt bởi Landon Donovan là rất kém thuyết phục bới Tam sư không thể hiện được 100% sức mạnh của mình. Những đôi chân như đeo chì đã khiến người hâm mộ nghi ngờ về khả năng tái lập thành tích vinh quang năm 1966 của đội bóng này.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/18/uk2.jpg
Anh đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu cùng Algeria. Ảnh: Getty

Nỗi lo ở vị trí thủ môn có thể không lớn như nhiều người tưởng tượng, nhưng việc quá tập trung mổ xẻ vấn đề này đã làm tình tình trở nên phức tạp. Chưa biết rõ Green có tiếp tục được thi đấu trong đội hình chính thức hay không, nhưng các cầu thủ của đội bóng đã tỏ rõ sự khó chịu khi báo chí liên tục đề cập đến vấn đề này. Bên cạnh đó, việc niềm hi vọng hàng đầu Wayne Rooney chưa trở lại phong độ tốt nhất của anh cũng khiến người hâm mộ khá lo ngại.

Được gặp Algeria trong trận đấu này là một điều may mắn với đội tuyển xứ sở sương mù. Một chiến thắng trước đối thủ quá yếu này sẽ giúp các cầu thủ sốc lại tinh thần trước khi bước vào những trận cần quyết định. Gareth Barry sẽ trở lại để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ, trong khi Ledley King sẽ phải nhường chỗ cho Carragher trong đội hình chính thức vì chấn thương vừa gặp phải.

Anh luôn tự hào vì họ sở hữu giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh Premier Leegue, nhưng ở bình diện đội tuyển họ vẫn chưa có thành công nhất định nào. Lòng tự trọng của các ngôi sao tuyển Anh không cho phép họ tiếp tục nhận thêm những lời chỉ trích. Một chiến thắng tưng bừng sẽ đem lại ánh sáng hi vọng cho Capello và các học trò của ông.

Đội hình dự kiến:

Anh: Green; Johnson, Carragher, Terry, A Cole; Lennon, Lampard, Barry, Gerrard; Rooney, Heskey.

Algeria: Chaouchi; Bougherra, Belhadj, Yahia, Halliche; Lacen, Ziani, Yebda, Foued Kadir, Djebbour, Matmour.


Kèo: Anh vs Algeria --- 0 : 1 1/2
(Anh chấp 1 trái rưỡi)


:covu: :champ: :covu:

21h ngày 18/6, Slovenia vs Mỹ: Sức mạnh của chú Sam

(TinTheThao.com.vn) – Ở loạt trận đầu tiên, Mỹ đã thể hiện một sức mạnh đáng kinh ngạc khi xuất sắc cầm chân Anh quốc, trong khi Slovenia may mắn có được chiến thắng trong những phút cuối cùng của trận đấu trước Algeria. Việc có 3 điểm trong trận đấu này sẽ làm giấc mơ giành một suất vào vòng 2 của hai đội rõ ràng và hiện thực hơn bao giờ hết.

Ở khía cạnh thể thao, Mỹ chưa hề tỏ ra là một quốc gia quan tâm nhiều đến bóng đá. Nhưng sự âm thầm và lặng lẽ cống hiến của các tuyển thủ nước này đã làm người hâm mộ phải bất ngờ vì lối đá sắc bén và không thua kém bất kì đội bóng hàng đầu nào khác. Trận đấu trước đó cùng sư tử Anh là minh chứng hùng hồn nhất cho nhận định trên, khi mà Landon Donovan và các đồng đội đã khiến các ngôi sao đến từ Premier League có một ngày đầy vất vả.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/18/us1.jpg
Donovan sẽ giúp Mỹ đi đến thắng lợi? Ảnh: Getty

Slovenia cũng gây thất vọng trong trận mở màn dù họ kết thúc trận đấu với 3 điểm có được từ tay Algeria. Được đánh giá cửa trên và cầm bóng trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng những gì mà Slovenia có được chỉ là sự bế tắc khi chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Chỉ đến khi Algeria thi đấu thiếu người với thẻ đỏ của Ghezzal, Koren với tìm được đường vào khung thành của đối phương trong một tình huống rất may mắn.

Trong cuộc đối đầu này, sẽ không có gì là quá đáng khi đặt Mỹ vào vị thế cửa trên so với Slovenia. Sự xuất sắc trong lối chơi của chú Sam đã thuyết phục những khán giả khó tính nhất trong việc đặt niềm tin vào các cầu thủ của Bob Bradley. Clint Dempsey đang thăng hoa cùng bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh được kì vọng sẽ tái lập điều tương tự trong trận đấu tối nay.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/18/us2.jpg
Hay Koren và các đồng đội sẽ làm nên bất ngờ? Ảnh: Getty

Việc được đánh giá thấp hơn đối thủ có thể khiến Slovenia cởi bỏ được áp lực và thi đấu khoáng đạt hơn trong trận đấu tại vòng 2 của bảng đấu này. Chiến thắng không phải điều nằm ngoài khả năng của đội bóng đến từ Cựu lục địa nếu họ biết gắn kết những con người hiện có và tận dụng sơ hở đế từ đối thủ Mỹ. Dedic hay Novakovic đều là những cầu thủ có khả năng tung ra những “nhát kiếm quyết định” để kết liễu đội bóng của Bob Bradley.

Dù sao đi nữa, Mỹ vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Landon Donovan sẽ dẫn dắt các đồng đội đi đến chiến thắng nếu không có bất ngờ nào xảy đến. Một bữa tiệc của thứ bóng đá tấn công rực lửa sẽ là thứ mà người ta mong đợi nhất trong cuộc so tài này.

Đội hình dự kiến:

Slovenia: Handanovic; Brecko, Cesar, Suler, Jokic; Kirm, Radosavljevic, Koren, Birsa; Dedic, Novakovic.

Mỹ: Howard; Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra; Donovan, Bradley, Clark, Dempsey; Altidore, Findlay

Phong Linh
18-06-2010, 08:05 AM
Hơ, hình như hết người cá độ hết xiền nạp cho nhà cái rùi hay sao íh :D

Thôi để tớ tiếp tục làm túi bạn *Noisy rủng rỉnh thêm nhá :D

Anh, 3K, chấp bao nhiêu cũng mặc!

p.s : Bạn ấy mờ chúc tớ ( kể cả may mắn hay xui xẻo tớ đều :gian: )

Chúc bạn Green í <-- gợi ý :im:

Lãng tử cô đơn
18-06-2010, 08:45 AM
Ối dời ơi ! 1 trái rưỡi cơ à? Amen!
Cơ mà vẫn đi Anh ! 1K ! :D

Noisy*
18-06-2010, 09:26 AM
Ok! Đã nhận của 2 bạn. Không chúc ai cả. Chỉ chúc tuyển Anh thắng cách biệt! ( thật lòng )

Trang Sassy
18-06-2010, 10:01 AM
Đêm nay đặt tất cả niềm tin cho Anh.ko thì mình ra đê ở :|

kaivn
18-06-2010, 10:15 AM
Chấp hơi cao nhở :rain: 3k cho Anh :D

Noisy*
18-06-2010, 10:29 AM
Đã nhận của kaivn .

anny N
18-06-2010, 01:15 PM
Phút thứ 83...vẫn 0 / 0..Sư tử xù cả lông rồi mà vẫn chưa chứng tỏ đc cái giè:so_funny: Năm nay mấy đội mạnh chán thế nhở:rain:

Tr4nG_MiU
18-06-2010, 02:26 PM
Phút thứ 83...vẫn 0 / 0..Sư tử xù cả lông rồi mà vẫn chưa chứng tỏ đc cái giè:so_funny: Năm nay mấy đội mạnh chán thế nhở:rain:

kakak mấy đội mạnh của mấy năm trước thôi mấy năm nay yếu rồi:so_funny:Beckham ngồi 1 chỗ muốn chứng tỏ nhg cug ko làm chi dc:haha:
năm nay argentina ko cẩn thận lại vô đich wc này.......

Lãng tử cô đơn
18-06-2010, 09:13 PM
Ơ hay ! Buồn cười nhẩy ! Hòa mới đau ! >.<