PDA

Xem đầy đủ chức năng : 18h30, ngày 17/6, Argentina - Hàn Quốc: Cuộc chiến cho ngôi đầu bảng



Noisy*
16-06-2010, 10:58 PM
(TinTheThao.com.vn) - Cả Argentina và Hàn Quốc đều dễ dàng có được 3 điểm trong trận đấu đầu tiên và đây sẽ là cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng. Argentina rất muốn thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch còn Hàn Quốc là tham vọng vươn ra khỏi vùng trũng châu Á.

Chiến thắng 1-0 của Argentina trước Nigeria đã chỉ ra khá nhiều điểm yếu trong đội hình của HLV Diego Maradona, và trong trận này Cậu bé vàng sẽ đưa ra nhiều sự điều chỉnh.

Jonas Gutierrez đã không làm tròn nhiệm vụ bên hành lang cánh phải và thay anh nhiều khả năng là Nicolas Burdisso. Juan Sebastian Veron cũng là một mắt xích yếu trong tuyến giữa của Argentina và việc tiền vệ này chấn thương là cơ hội buộc Maradona không thể bảo thủ để đẩy Gutierrez lên đá đúng vị trí sở trường của mình ở giữa sân. Hàng tiền đạo của Los Albiceleste đã tỏ ra khá vô duyên trong việc đưa bóng vào khung thành Nigeria nhưng Tevez và Higuain sẽ vẫn được tín nhiệm và Milito chỉ được tung vào sân khi Argentina quá bế tắc.


http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/16/0-Luong-01.jpg
Argentina đang chờ Messi tỏa sáng. Ảnh: Getty.

Lionel Messi vẫn là con bài quan trọng nhất trong đội hình của Los Albiceleste hiện tại, nếu trong trận gặp Nigeria, thủ môn Vincent Enyeam không chơi quá xuất sắc thì anh đã có bàn thắng cho riêng mình, nhưng Hàn Quốc đã mạnh miệng tuyên bố sẽ bắt chết đôi chân ma thuật của tiền đạo đang chơi cho Barcelona. Nhưng đây cũng là con dao 2 lưỡi nếu HLV Huh Jung-Moo quyết định chuyển từ chiến thuật 4-4-2 sang 4-5-1 để tập trung kèm Messi vì đó là lúc để Tevez, Higuian và cả Di Maria tận dụng khoảng trống để xâm nhập khung thành thủ môn Jung Sung-Ryong.

Hàn Quốc đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng và rất thuyết phục trước Hy Lạp trong trận ra quân và điều đó giúp đội bóng đến từ châu Á tự tin hơn khi đối đầu với Argentina. Nếu tạo được bất ngờ trong trận đấu này, Hàn Quốc có thể là đội bóng đầu tiên lọt vào vòng knock-out World Cup 2010 nhưng điều này hoàn toàn không dễ dàng.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/17/Korea.jpg
Hàn Quốc quyết tâm gây bất ngờ với Argentina. Ảnh: Getty.

Để khoan thủng hàng phòng ngự của Argentina với "tảng đá" Walter Samuel chỉ huy thì HLV Huh Jung-Moo phải có thêm nhiều phương án tấn công hơn nữa ngoài việc phụ thuộc vào sự tỏa sáng của Park Ji-Sung. Hàn Quốc chào đón tiền đạo Lee Dong-Gook trở lại đội hình chính thức và anh sẽ là mũi nhọn duy nhất trên hàng tấn công Hàn Quốc ngày hôm nay. Nếu trong trận đấu này, Hàn Quốc ghi được 1 bàn thắng vào lưới Argentina thì đó cũng đã là thành công của đội bóng đến từ Đông Á.

Argentina đã từng đánh bại Hàn Quốc 3-1 trong trận mở màn World Cup 1986 với 3 đường kiến tạo của Maradona và HLV Huh Jung-Moo là người được cử ra để bắt chết Cậu bé vàng nhưng ông đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong lần gặp lại này, rất khó để Huh Jung-Moo phục thù và có thể Maradona lại một lần nữa giành phần thắng.

Đội hình dự kiến:

Argentina (4-3-1-2): Romero - Burdisso, Demichelis, Samuel, Heinze - Gutierrez, Mascherano, Di Maria - Mess - Tevez, Higuain.

Hàn Quốc (4-5-1): Jung Sung-Ryong - Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo - Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Park Chu-Young, Lee Chung-Yong - Lee Dong-Guk.


Kèo: Argentina vs Hàn Quốc --- 0 : 1
( Argentina chấp 1 trái )


:covu: :champ: :covu:

21h00 ngày 16/6, Nigeria vs Hy Lạp: Thần thoại buồn của Rehhagel

(TinTheThao.com.vn) - Thất bại bạc nhược trước Hàn Quốc ở trận ra quân khiến cho Hy Lạp bị đánh giá là một trong những đội bóng có sự chuẩn bị kém kĩ càng nhất cho World Cup 2010. Nếu như tiếp tục thất bại trước Nigeria trong trận đấu sắp tới thì đoàn quân của Otto Rehhagel sẽ trở thành đội bóng đầu tiên nói lời chia tay với cuộc chơi trên đấn Nam Phi...

Hy Lạp lúc này kém hơn rất nhiều so với chính họ khi bước lên đỉnh châu Âu vào năm 2004. Lối chơi mà Hy Lạp sử dụng để thành công trên đất Bồ Đào Nha năm ấy đã không còn là một bất ngờ và trở nên hết sức phổ biến vào thời điểm hiện tại. Nó không tạo nên được quá nhiều khó khăn đối với các đối thủ cũng quá dễ để bị bắt bài.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/17/7(1).jpg

Hy Lạp đã lép vế thực sự trước một Hàn Quốc chơi đầy nhiệt huyết, giàu thể lực và chính xác trong các pha dứt điểm. Việc đối mặt với các đội bóng chịu va chạm và có thể lực tốt lúc này chắc chắn là một "ác mộng" với Rehhagel và các học trò, trong khi đó thì Hy Lạp vẫn phải "ôm" theo mình cái mục tiêu quá lớn là phải giành chiến thắng để giữ lại cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Đó sẽ là một áp lực cực lớn và sẽ níu chân Hy Lạp trong trậnd dấu sắp tới.

Nigeria thua Argentina trong trận ra quân nhưng những gì mà họ thể hiện là sáng sủa và nổi bật hơn nhiều so với Hy Lạp. Lợi thế về mặt thể lực cùng sự cổ vũ của các khán giả Châu Phi sẽ khiến Nigeria có nhiều khả năng để tiến tới việc giành một chiến thắng trong lượt đấu này và hướng tới một trận "chung kết" với người Hàn Quốc ở lượt đấu cuối cùng. Con đường để hiện thực hóa giấc mơ đi tiếp của Nigeria là ngắn hơn nhiều so với Hy Lạp và nhiệm vụ của họ lúc này là thể hiện điều đó bằng một kết quả cụ thể trên sân cỏ.

Otto Rehhagel đã hết bài để đưa Hy Lạp viết tiếp những câu chuyện cổ tích. Chính vì thế, đã đến lúc người Hy Lạp đặt vé về nhà?

Đội hình dự kiến:

Nigeria: Enyeama, Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo, Haruna, Etuhu, Kaita, Yakubu, Odemwingie, Obinna

Hy Lạp: Tzorvas, Seitaridis, Vyntra, Kyrgiakos, Torosidis, Patsatzoglou, Katsouranis, Karagounis, Salpingidis, Samaras, Gekas

Lãng tử cô đơn
17-06-2010, 01:52 AM
Hàn Quốc ! Tất cả !
Shouting~ Korea...............

Bắt gió
17-06-2010, 02:17 AM
Hàn Quốc năm nay có nhiều tiến bộ. Ủng hộ một đại diện đến từ Châu Á.

~*ẢO ẢNH*~
17-06-2010, 02:50 AM
WC năm nay thấy các đội mạnh đá chật vật quá ! tuy nhiên vẫn tin là Argentina sẽ thắng.

Phong Linh
17-06-2010, 04:28 AM
Way, về quá muộn.
Bóng chưa lăn trên sân cỏ, đặt vẫn được chứ bạn Noisy :D

Korea, 5K $

kaivn
17-06-2010, 06:25 AM
4-1, 2 châu vẫn còn chênh lệch :rain:

Phong Linh
17-06-2010, 08:00 AM
Very nice :D ( Nhìn Messi dễ thương ghê :") )
Thủng lưới 4 bàn là vì Arg quá khủng chứ thủ môn bên HQ chơi tốt ^^
1 trận đấu đã cướp đi bữa tối của mình mà vẫn thấy thật phởn :-"

Lãng tử cô đơn
17-06-2010, 09:02 AM
Không sao ! :D Thật không ngờ cũng có nhiều người yêu mến Hàn Quốc thế ! Cám ơn các bạn đã cùng hiến thân nạp mạng cho Noise giống tớ ! :sr:
Công nhận trận này Arhen đá quá "tởm". Hàn Quốc thua không phải vì chơi kém phong độ. Nhưng giá như tỉ số là 2 -1 thì đẹp :D

Noisy*
17-06-2010, 09:18 AM
^^ mình đã nhận đủ hết. Cám ơn các bạn tham gia nhé!

Lãng tử cô đơn
17-06-2010, 09:22 AM
Cám ơn nhà cái đã dựng cho anh em một sân chơi bổ ích ! Hi vọng một ngày nào đó nhà cái sẽ trắng tay ! :)

kaivn
17-06-2010, 09:35 AM
Nhìn số $ của mềnh h thật thảm hại :so_funny:

Phong Linh
17-06-2010, 09:43 AM
Bạn vẫn còn dư để sống mòn thêm 1 trận nữa rồi đóng cửa đi ăn mày sau :so_funny: