Xem đầy đủ chức năng : Cái khó nhất không phải là bắt đầu mà là phải bắt đầu làm lại từ đầu..
Tháng Tư
16-06-2010, 07:59 AM
Cái khó nhất không phải là bắt đầu mà là phải bắt đầu làm lại từ đầu..
Đúng vậy, phải khó khăn lắm mới vào lại những trang nhật kí ngày nào để xem để rồi viết lại
Có lẽ mình nhớ cái tên Yuri nhiều hơn nhỉ
Có lẽ nhiều điều mình chưa thể lãng quên
Những ngày tháng qua, đủ để mình suy ngẫm những lỗi lầm cũng như vụng dại ngày ấy, đủ để quên tất cả chẳng còn nhớ gì nữa, tiếp nhận những điều mới
Đêm qua, bất chợt thèm cảm giác mỗi ngày viết từng trang nhật kí như thưở xưa, tự hỏi tại sao từ bỏ thú vui đó?
Hôm nay 16/06/2010 xem như ngày bắt đầu viết tiếp những dòng còn dang dở ngày ấy...
Chưa bao giờ muộn phải không?
Tháng Tư
16-06-2010, 08:07 AM
.....Nhiều khi muốn bay lên trên trời 1 giây - rồi rơi xuống - và tan nát. Để được bình yên một lần....!
Dạo gần đây mình tìm thấy nhiều niềm vui ở nhiều môi trường khác nhau, nhưng đại thể vẩn chưa thoát khỏi cảnh vùng vẫy trong cô đơn, buồn tủi ngày nào. Lắm lúc, đang vui đó, bất chợt buồn ngay đó, điều này quá quen với mình
Chỉ cần một cơn mưa rào
Chỉ cần thấy lạnh vai trần...
Tay tự vòng lấy người , không đủ sưởi ấm dù cố hết mức cũng làm mình khóc như đứa trẻ
Nói về Tình Yêu : có cũng được mà chưa có cũng được
Một vài người bảo mình cứ hay sống trong quá khứ nên chẳng thể chấp nhận người đang tới gần
Chẳng hiểu
Chỉ biết là mình sợ phải vật vã trong đau đớn
Mình sợ đánh mất chính bản thân lần nữa...biết đâu không còn đủ sức gượng dậy thì sao?
Một năm qua, việc học hành vẫn dậm chân tại chỗ
Buồn cười quá nhỉ?
Tháng 6 rồi, nhớ những cơn mưa đà lạt...nhớ lắm !
Tháng Tư
16-06-2010, 07:54 PM
Em chỉ mong một sớm mai thức dậy,có Anh bên mình ...Xiết vòng tay ....
Chỉ mong như thế chứ được gì đâu
Sáng này đi chợ mua thịt gà nấu măng, tình hình là kết món này, vừa túi tiền vừa dể làm
Từ lâu rồi cũng ăn một mình, tuy chỉ một mình nhưng vẫn bày biện hoành tráng như thể hai mình , có làm sao đâu nhỉ? Mình có quyền làm điều đó mà
Trời bắt đầu nắng nhiều, trên báo nói vùng mưa suy yếu rồi , haiz, vậy là mất đi thú vui đó, nắng thì nóng nhưng đồ khô, mưa thì mát nhưng đồ chẳng khô làm ko khí ẩm ẩm, chưa kể sình nhiều, chẳng biết phải làm sao
Có này có kia chắc ổn nhỉ?
Bơ vơ thì suốt đời cũng bơ vơ, mang tiếng có nhiều bạn, nhiều bè, nhiều đủ thứ nhưng cuối cùng khi hoạn nạn chẵng có ma nào. Đôi lúc thế này mà hay, tạo điều kiện cho mình loại bỏ một mớ lằng nhằng cho rảnh bộ não
Số phận nó thế rồi, đâu thể nào làm khác, cứ tốt với người đi, rồi mai mốt cũng có người tốt với mình
Kể từ ngày ấy, mình mua sắm nhiều hơn, biết chưng diện nhiều hơn, duy chỉ có điều mình ko quen trang điểm....mình cũng chẳng muốn thay đổi 100% về bản thân,nhưng giờ TA đã ko còn TA ngày xưa... ít nhất một số người nhận xét mình như thế.Cũng hay, có làm sao đâu nhỉ?
Số dt vẫn bị phá nhờ công ơn của những con người có cái đầu để làm kiểu.... mặc xác luôn,lắm lúc có kẻ phá cũng thú vị ấy nhỉ
Trời vào hè, cao và trong xanh thật...
Lủi thủi cũng chỉ có mình ta với ta
Tháng Tư
17-06-2010, 12:22 AM
Có những người không nên đi ngang qua đời nhau dù chỉ trong tích tắc....
Trưa- mưa
đang nằm ngủ thì nghe tiếng mưa rơi, chạy ra lấy nốt số quần áo đang phơi vào. Thú vị, trời mưa ngoài dự đoán
Ngồi trong cái phạm vi tự do của mình, gõ gõ bàn phím , nghe những bài hát trữ tình. Nó làm mình nhớ một thời...ngu dại
Có đứa bảo mình đang trong giai đoạn tự kỉ... Trật lất ! có những thứ làm sao nguôi ngoai nhanh chóng được, chẳng qua nó tạm thời lắng xuống mà thôi, để khi con người ta cần nhớ và tránh sai lầm lập lại
Không biết số mình như thế nào nhỉ? mình muốn có một tình yêu thật nhẹ nhàng? hay do mình ăn ở ác quá? chẳng biết nữa
Hôm nay đau lưng quá....nhớ những cái xoa xoa của ngày xưa....
Giờ thì xa lắm rồi biết không nhỏ?
Trời cứ mưa tí tách ,cứ mưa đi, tháng 6 mà , mưa càng thích chứ sao?
Trời mưa cứ mưa
Ai buồn mặc ai
p/s: Có lẽ ko nên yêu thương hay nặng lòng với ai vào thời điểm này, mình ghét cảm giác bi lừa dối
À, mà tính mình thích chiếm hữu
Thế đấy!
Tháng Tư
17-06-2010, 08:43 AM
Đêm thì dài mà lòng người cứ chơi vơi....
Đêm nay nằm nghe nhạc êm diệu, những bài hát của ngày xưa, ngày có thể mình chưa sinh ra, ru từng giấc ngủ, từng hơi thở nhẹ nhàng
Bao giờ em quên - bài hát này nhắc mình nhớ đến mùa Noel duy nhất ở DL....có lẽ mình đã quên !
Dòng đời ngược xuôi, con người chẳng ai có lỗi gì, tất cả do định mệnh thôi nhỉ? đâu ai muốn điều đó xảy ra, tất cả đã được xếp đặt bởi Thượng Đế rồi
Tối nay trời cũng mưa...mình cứ lang thang ngoài phố, mưa ướt cả tóc, mưa tạt vào mặt mới đau làm sao, nhưng cũng chẳng làm mình quay về nhà
Ghé Kinh đô mua 2 cái bánh kem bé xíu, thèm lắm nhưng bây giờ tiền cũng chỉ bằng mua được chừng ấy...
Đêm nay
Đêm mai
Ngày mốt ngoại về rồi, mình lại lui thui với cái bóng
Ờ thì đã quen
Nhưng ít nhất 3 tuần nay sự cô đơn bị xáo trộn bởi người đàn bà ấy...yêu làm sao
Mâu thuẩn thật
Giờ mình cứ như đứa trẻ, phải mò mẫm lần đi từng bước
Ta à! bao giờ trưởng thành đây?
Tháng Tư
18-06-2010, 05:11 AM
Giá mà chẳng bao giờ có chia tay.....
Từ trưa giờ trời cứ âm u, rồi trời đổ mưa
Tối, mình nó ngồi giặt đống đồ và mớ chén bát dư âm ngày hôm qua giữa trời mưa
Kệ, ai nói khùng cứ thay kệ, thích thế
Sáng , cho tay vào túi định bụng lấy cái sim,ai dè mò ngay cái lưỡi lam , rách 1 đường ở ngón cái ,máu chảy , lúc đầu chẳng có cảm giác, từ từ vết thương đau nhức
Đúng rồi, mọi vết đứt có bao giờ đau ngay đâu nhỉ? để khi có dịp xúc tác với chất gì đó thì nó bỗng nhảy lên vì đau....
điều này đâu phải mới phát hiện nhỉ
Định bụng đưa ngoại đi vòng công viên GD nhưng phá sản vì trời mưa
HN đang nóng như điên
SG mưa lầy lội ,chắc hết đợi mưa này thì trời cũng nóng thôi ấy nhỉ,lúc ấy treo cổ là tốt nhất
Mai! ngày mai là thứ 7
rồi cũng lui thui một mình ,rồi cũng long nhong một mình ,rồi ăn một mình, ngủ một mình...
nước mắt chắc có dịp " công phá "
tự kỉ trào dâng,con người nó là thế đấy
Suốt ngày hôm nay cứ thẩn thờ , thằng Gôn qua chơi ,nó cứ nhảy lên vì mừng, cứ gọi,cứ giỡn í ới...vui đi, còn dc bao lâu nữa đâu
*
Sói, bảo sao nó lên mà ko gọi cho s, s trách, nói lần sau lên phải đi tắm mưa cùng nhá
Nó hẹn cùng s leo núi
nó hẹn cùng s đi tắm mưa
nó hẹn s... ko phải ở DL mà là lang biang
nó hẹn s... cơn mưa lang biang s à
hiểu cho nó nhé!
Giá mà trên đời này, chẳng bao giờ có những cuộc chia tay thì hay nhỉ? sẽ chẳng ai buồn,ai đau khổ hết....
Tháng Tư
18-06-2010, 08:06 AM
Rồi một ngày hết yêu để rồi xa
Anh thản nhiên thành một người rất lạ
Tự dối lòng những cơn mưa đầu Hạ
Rớt xuống mùa ướt hết cả mai sau
Em lạc bước trong mùa Thu tìm nỗi đau
Một chút quen cũng làm hồn xát muối
Lại trách mình sao bỗng dưng yếu đuối
Lá vàng rơi sao nặng ướt mắt cay
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Giữa thênh thang em thành người thừa thãi
Ngược con đường anh bước đi mê mải
Có ai kia đứng đợi phía xa vời
Cũng thèm nghe một tiếng gọi em ơi
Chỉ dành riêng giữa phố phường rất vội
Thoáng yêu xưa sao cựa mình giận dỗi
Biết tìm gì trong tất cả phai phôi
Tháng Tư
19-06-2010, 03:07 AM
Thứ 7 chiều mưa...
Gần đây hầu như chiều nào ông trời cũng đổ mưa mới hả lòng , nói rồi, mưa càng khoái càng mát chớ sao đâu
Sáng 6h thức dậy chuẩn bị đưa ngoại ra An sương để cậu chở về, lòng buồn buồn, quyết định bỏ đói bản thân một ngày, ko ăn uống, nấu nướng gì hết , cũng ko thèm dẩn xe ra phố làm gì cho mệt , ở nhà xem nào
Quần áo thì còn ẩm ẩm, gấp hết đồ ngoại vào tủ, ngoại nói vài tháng nữa lên nên ko thèm mang đồ về quê làm gì, vậy là khép lại gần tháng 2 bà cháu hú hí...có nhiều điều chưa thể làm cho ngoại, lại làm cho ngoại buồn nữa, tệ hại thật nhỉ , ngoại ơi! lần sau chắc chắn sẽ khác ngoại nhé
Lôi hết miko ra xem, đây là bộ truyện mình thích nhất, coi hoài chẳng chán, với mình món quà ý nghĩa nhất đó là TRuyện , truyện tình cảm, truyện tranh, hay bất cứ thứ gì lãng mạn, ướt át , vui, là mình xơi tất
Nghe lại những bài hát cũ cở mấy năm về trc thấy cũng thú vi ấy nhỉ? nhất là bài Cắn Rứt của UHP, đúng rồi, nên nhẹ nhàng hết tất cả mọi thứ ,để chi cho nặng lòng nhỉ? mình nghe hết thẩy những bài của HAT hahaha, dể thương cực luôn
Hôm qua có mò được trang Nghĩa Trang Online, thấy phân khu mộ nhiều vô kể, mà cũng hay, ngày nay mạng phổ biến, tạo nên nghĩa trang để những người ở xa thể hiện lòng thành kính cũng là một điều dể hiểu phải ko?
Trong đó có tên quen , tên ko quen...
Tự hỏi , khi mình mất rồi, có ai nhớ mình như thế ko?
Ờ thì hôm nay thứ 7 đấy nhá, cho đến thời điểm này mình ổn....
Tháng Tư
20-06-2010, 03:19 AM
Trời vào mưa rồi ....vẫn thích lắm cái thú quấn chăn nằm nghe tiếng mưa rơi đêm đêm ...
Cứ đêm mưa rĩ rả là nó ko từ chối cái thú quấn chăn như thế
Mùa này mưa nhiều nhỉ
Đào ,cô bạn được gọi là thân của nó, cứ thay đổi cảm xúc liên miên, thiết nghĩ sao người được sống ko chịu sống người ko được sống , lúc đầu nghe cô ấy đề cập đến cái chết ,nó hốt hoảng, cố tìm đủ mọi cách để khuyên , đến bây giờ dường như cũng mệt mõi lắm rồi, nên thay kệ cô ấy, cuộc sống này của người ta, nó chẳng có quyền quản giáo ai hết, nếu ai mạnh mẽ vượt qua được những nghịch cảnh thì sẽ thấy trưởng thành hơn, ngược lại thì xem như Số Phận
Dự định tối mai đi Đà Lạt , nói chính xác là Lang Biang, lần nào về cũng mang một tâm trạng thoải mái, chẳng biết chuyến đi này xong, thì chuyến kế tiếp sẽ mất thời gian bao lâu? khi đầu tháng 7 nó phải trả nợ rồi
Nghĩ đến việc học sao mà đau đầu, giá như nền giáo dục VN tiến bộ hơn nhỉ? có lẽ sinh viên như tụi nó ko phải khổ sở vì vụ bằng cấp
Như ở chỗ Q, người ta chỉ cần được việc, học hết lớp 9,có thể tự chọn ngành nghề mà học tiếp,sau đó ra trường với tấm bằng theo nghề đó, chứ chẳng phải lao đầu lên 12 rồi thi vào DH để cuối cùng có những sinh viên, hân hoan cầm bằng DH nhưng đầu ko có cái gì
Vn xin việc làm thêm cũng khó huống chi việc làm chính, ko ngoại hình thì bằng cấp, ko bằng cấp thì...Tiền, hoặc quen biết. Ôi, cuộc đời !
Tự dưng có cảm giác nhớ quê....làm một chuyến về quê ở cuối tuần là hay nhất.
Tháng Tư
05-01-2011, 07:58 PM
Từ lâu mình quên luôn thói quen viết nk online thay vào đó là viết ở word rồi save vào laptop xem như 1 thứ tài sản vô giá
Mà thật ra mình cũng chẳng biết phải viết gì,thời gian qua nhanh , những gì cần quên cũng đã quên, dẫu cho thỉnh thoảng cũng phải nhớ
6/1/2011,mình chưa có dự định gì ngoài những việc cần làm trong 1 ngày
Mình ít buồn vu vơ, ít nghĩ linh tinh, mình cứ cười khi gặp một ai đó, để họ tin MÌNH ỔN
Mình cũng đã dần ít thể hiện bản thân, sống lặng lẽ, bên những người bạn, bên những người thân , có lẽ bấy nhiêu đó đủ BÌNH YÊN
Dần dần mình nhận ra, mình đã quen với việc chấp nhận thực tại, ai dối lừa, ai gạt gẫm ,mình chỉ cười cho qua, suy nghĩ làm gì cho mệt óc, đời mà, đâu phải ai cũng tốt với mình khi họ gặp và luôn ở bên mình như họ hứa
Tất cả cũng chỉ là lời nói mà thôi !
:)
Tháng Tư
06-01-2011, 07:25 PM
Và từ đây mãi mãi mất nhau,
mãi mang thương đau mây đen giăng mờ
Để duyên ngâu chia cách đôi bờ, tình mãi mong chờ
----
Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về
Đứng dưới bóng mát, đến đón em khi tan trường
Dáng cũ luyến nhớ đã cách mấy nắng mưa
Ôi trông nhau xa vời vợi
Anh kêu tên em, em mừng chẳng nói nên lời
Vô tình lang thang lại đc nghe điệp khúc này
Chính xác là 1 năm cho 1 năm...tự dưng em thấy nhẹ hẫng như chưa từng xót xa
Em ngốc
...
Đã từng khóc ,đã từng vật vả trong đau đớn vì 1 tình yêu ko đáng...
Bây giờ vẫn nghe lại bài hát đó, vẫn ca sĩ đó, da diết , nhưng...lòng đã thôi đau đớn, nước mắt chẳng còn lăn dài,và có thể mỉm cười khi chạm vào nhau...
Có những cuộc ra đi sẽ chẳng bao giờ trở về,vậy thì chúng ta ko kêu CHỜ một người trở về khi đã hết yêu thương.
* sao ta ko cho mình thời gian để tìm đúng 1 con người?
Ngoài kia trời xanh và cao lắm, và em đã học được cách BÌNH YÊN
Tháng Tư
07-01-2011, 07:38 PM
Cái máy hay modum bị lỗi? chưa tìm ra nguyên nhân
Vì sao 2 hôm nay lại out? à vì lười và có lí do
Nhất quyết thứ 2 nghiêm chỉnh nhá, bực lắm rồi đấy hihihi
Đầu gối chấn thương...nhưng mình sẽ cố gắng hết sức ko để nó làm ảnh hưởng
2 ngày này nướng tới 7h...chán òm
Tháng Tư
08-01-2011, 07:48 PM
Chớp tắt
power sáng
adls ,lan ngủ yên
rồi cùng sáng như báo hiệu chút hy vọng
ghét quá chộp dt kêu tổng đài, cuối cùng bảo CHỜ
thôi khỏi, cuối cùng mình cũng làm dc, cái modum này điên, chắc xài lâu quá nên nó hay quên cấu hình khi mất điện
haizz,chưa đóng net, ko phải ko tiền vì ko tiện ghé qua
Sáng nay cũng nướng, ờ nướng cho lắm đi, rồi bỏ bao nhiêu công sức suốt 3 tuần qua nha
Chủ nhật
Nằm nhà
Hết
Tháng Tư
08-01-2011, 08:38 PM
Tự nhiên nghĩ về sự chia xa ...mình thấy buồn ,có những cuộc ra đi ...chẳng bao giờ trở lại!!!
Đời này gặp được nhau là một niềm vui, nếu phải chia lìa nhau thì ắt sẽ buồn, nhưng nào ai đoán trước tương lai? Điều mình muốn nói ở đây, là những cuộc chia tay ko hẹn trước, là những cuộc chia tay mãi mãi, vĩnh viễn ko còn nhìn thấy nhau trên cõi đời này.
Có những người khi còn có nhau,yêu thương nhau hết mực,rồi vì một lí do nào đó,cắt đứt mối liên quan tình cảm đó, cũng thề sống thề chết ko đời nào nhìn mặt nhau, ấy vậy mà,khi nghe đối phương đã đi xa...lòng buồn rười rượi. "Đi xa " tức là đi xa lắm, về một nơi chỉ có sương trắng và khói bay lan toả. Trong Phật Giáo , gọi đó là Suối Vàng , trong Thiên Chúa Giáo ,gọi đó là Thiên Đàng
"Đi" tức ko còn nhìn thấy nhau trong giây phút để khẽ mỉm cười chào nhau
"Đi" tức là ko còn cơ hội đanh đá với nhau khi giận dỗi,chửi bới nhau khi ko còn kìm chế tính khí
"Đi" tức là mãi mãi không còn nghe tiếng nói, giọng cười, nước mắt, những cử chỉ âu yếm ,những hình ảnh quen thuộc.
Có những sự ra đi ,chẳng ai biết trước, mình tự hỏi giữa người đi và người ở , ai sẽ đau ,ai sẽ buồn hơn?
Mình chẳng thể biết cái đau của người đi, mà chỉ thấm thía cái buồn của người ở mà thôi
Người ở -đêm đêm vẫn nhớ về người đi,vẫn ngẩn ngơ ,vẫn hồi niệm về những miền kí ức ko hồi kết
Người đi - chắc đã nằm yên trong 3 tấc đất, hoặc giả biến thành tàn tro, như chuyển kiếp về với cát bụi...
Đi và ở ,chỉ cách nhau một sợi tơ,thoắt cái còn đây, nhưng biết đâu chỉ 1 giây nhau đã "đi" rồi...
Với mình, chẳng bao giờ muốn nghe tin những người đã từng quen, từng biết, từng yêu thương ra đi...
Mình đã từng nói " XIN HÃY THỀ,ĐỪNG BAO GIỜ RA ĐI TRƯỚC TÔI ''.
vậy thì mình xin, mình van nài, đừng bao giờ mọi người ra đi trước mình , con người này, trái tim này, quá mỏng manh để chứa đựng thêm bất cứ nỗi đau về một người nào ra đi nữa...
Xin đấy! Làm ơn !
Tháng Tư
09-01-2011, 07:28 PM
Giảm cân là lâu dài ko thể vội vàng, quan trọng là Kiên Nhẫn!:huglove::huglove:
Tháng Tư
10-01-2011, 06:41 PM
Phim coi đang hay ko hiểu sao disk 2 ko coi dc , tức quá đi mất
à, mình đang tìm bộ phim HK về cặp đôi béo ú ,chàng trai quyết tâm cho cô gái giảm cân hix hix , tivi hay chiếu nhưng mình chăng thể nào biết tựa để mà mua,chán ghê ko? :gian:
sáng này thể dục tăng cường nhưng cũng ko thể chạy,đi bộ cực đỉnh oa oa, thôi chấp nhận với nó vậy... :vui:
tình hình đang đói :kis:
Tháng Tư
11-01-2011, 07:05 PM
cái Lan cứ chập chờn, bực mình ko thể tả
23h30
"dậy chơi đi em " ối giời ơi, sao anh cứ gọi vào giờ này thế? :huglove:
Một tháng rồi nhá, đúng 1 tháng với những tiến triển khá tốt :birthday:
Mà quên,mình ứ nuốt nổi cà rốt cho nên mình dùng sửa ko đường, xem kỉ giá trị dinh dưỡng hahaha , mình biến thành chuyên gia tự bao giờ í nhỡ
:icon_cung:
Mình đang cần mua sách để thoả cơn thèm khát, mình đang cần lắm lắm oa oa
Tháng Tư
14-01-2011, 10:27 AM
2 tuần nữa.........TẾT
:bighug:
buồn hay vui?
Tháng Tư
14-01-2011, 06:17 PM
Có một đêm để ngủ trên gác...lần đầu tiên
Khi thức dậy mình chả thèm nói gì...thử coi ai lì hơn ai :loccoc:
Tháng Tư
14-01-2011, 10:57 PM
Một buổi sáng nặng nề, nói chuyện nhát gừng ,cần thiết lắm mới nói
Áp lực? bộ đó là áp lực?
Thôi,ai cần -cảm thấy cần thiết thì làm
Ko ép - ko bàn tán
Cũng đừng mang lí do - kết quả này nọ ra "áp lực " với mình
mình ko thích....
Vậy thôi!
Cảm thấy thấy ĐÚNG thì cứ làm, mình ko sai thì ko việc gì phải nhượng bộ trc
Tháng Tư
17-01-2011, 10:34 PM
Rằm tháng 12
Lạnh cóng tay chân
Một mình ở nhà, mình kia đi làm
Cắn hột hướng dương và xem tin tức
Má Tám Su Mô đi rồi....2 năm gần đây nhiều người đi quá , toàn người hiền và đức độ
Tự hỏi
Bao giờ tới mình?
Tháng Tư
18-01-2011, 08:09 PM
Lạnh và lạnh
Tầm sáng và khuya cứ run người, nghe đâu sg cũng lạnh ,quê cũng lạnh
mình vẫn chăm thể dục,chỉ có điều thể dục trong mùa lạnh thì ko ham
Má hột mít ra đi để lại bao niềm tiếc thương
Nhớ 7 tháng trc ,anh Trum cũng vậy mà
19 rồi....mình sắp ăn tết nhưng sao ko còn ham như mọi lần...
chẳng hiểu
Tháng Tư
19-01-2011, 08:30 PM
Cảm giác ko thoải mái
2 cứ như 1
ko phải 2 in 1 mà là mỗi cá thể khác biệt
Mình thèm Sg và thèm quê.....
Tháng Tư
20-01-2011, 09:08 AM
Vật vã
Quằn quại
chảy nước mắt
Đó là anh...sau khi ăn dc vài miếng lòng luộc thì như vậy
ban đầu cũng nghĩ chỉ là đau như thường lệ , ai dè càng lúc càng dữ....
kêu đón taxi đi bv ,anh bảo ko....
càng lúc càng căng, dìu anh đi xuống bác sĩ
Tên thứ nhất, ậm ừ rồi tán phéc, khi dc hỏi thì bảo phải chờ vì đang có khách ,đúng là lang băm
người thứ 2, ân cần, chuẩn đoán đau dạ dày cấp....cho 4 viên thuốc....
về nhà....anh vẫn đau quằn quại....ngồi bó gối nhìn anh chứ biết làm gì, lần đầu mình rơi vào tình cảnh đó....
trong đầu hiện lên quá chừng thứ, mình chỉ mong anh đừng đau nữa....
Nói anh đi bv ,anh sợ sẽ lòi ra nhiều bệnh tốn tiền mà giờ bản thân anh còn lo nhiều thứ...mình muốn chảy nước mắt...
ANh ơi! cố lên
Tháng Tư
20-01-2011, 09:13 PM
Sáng nay thấy đỡ....
cố lên cố lên
à à, đúng 80 nha, ko có xê dịch đi đâu
:huglove:
Tháng Tư
21-01-2011, 12:44 AM
:vomit2:
Chẳng hiểu bọn kia bi gì mở nhạc inh ỏi suốt ngày suốt đêm
mở từ 7h sáng tới 10h đêm,chẳng hiểu giống ôn gì đây trời
lũ ăn ko ngồi rồi ,lê la quán xá để tán gái...biến cha hết đi....
mà nhà này cũng xuống cấp, tốt nhất đợi ăn tết xong ,dông chỗ khác là hợp lí nhất :icon_cung:
Tháng Tư
21-01-2011, 08:23 PM
19 tháng chạp
ở cái xứ này chẳng thấy mùa xuân đâu hết, lạnh đến cóng người, làm việc tập thể dục của mình thêm phức tạp
- Vẫn đau.... mình ko biết làm gì,bảo là nếu ko hết thì khỏi về quê ăn tết chứ sao... nếu điều đó xảy ra cũng đành chịu, mình ko thể ở đây mãi, mình cần về nhà, mình nhớ quê, nhớ mọi người
nếu ở sg...chắc đã nôn nao biết chừng nào nhỉ?
Một năm lại sắp qua, mình càng lúc càng thấy tẻ nhạt với cuộc đời này.
Tháng Tư
21-01-2011, 08:38 PM
Những ngày cuối năm ở Phố Núi
Nhanh quá, ấy vậy mà chỉ còn mươi ngày nữa qua năm mới ,cách đây một năm,mình cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi đây, thế mà, ngay lúc này lại ngồi chính nơi đó, mảnh đất đó,để chiêm nghiệm KHÚC CA GIAO MÙA
Một năm qua, với những điều tưởng chừng như tẻ nhạt nhưng cũng chuyển thành niềm vui,dù ko có gì thay đổi so với năm cũ nhưng ít nhất cũng thấy mình chững chạc hơn
Mình vẫn là mình, một người dể mềm lòng với tất cả, ko quá nghiêm khắc với cuộc sống ,nếu ko muốn bảo hơi BUÔNG THẢ.
Nhưng...
Mình biết điểm dừng ,và dừng đúng lúc
Nếu thứ gì đó ko thuộc về mình,mình sẽ ko níu giữ,thời gian giúp mình nhận ra nhiều thứ , vui buồn cũng là tại tâm...
Đôi khi cần thờ ơ với vài thứ để thấy cuộc đời dể thở hơn
Mình ko thích sự chia li,dù còn gặp nhau hay ko gặp mình vẫn mong những người mình quen biết đều vui khoẻ.
À, một khi yêu thì yêu hết lòng nhưng đã " ngoảnh mặt " ,như bàn tay,có thể trắng và cũng có thể đen, Vậy nên những người thấy mình " đen " thì xin đừng quá ngạc nhiên, âu cũng có nguyên nhân và kết quả , đừng hỏi vì sao người ta đối xử với mình như vậy,mà hãy tự kiểm điểm xem mình đã làm gì với người ta?
Trời lạnh ,làm mình nhớ quê, khi còn đi học , vào thời điểm này , tụi bạn cứ tranh nhau khoe áo ấm và vào lớp cũng chỉ tán phéc, tệ hơn thì oánh bài...dần dần khi lớn lên những thú vui ngày ấy,cũng phai theo năm tháng
Thời đi học là vui nhất,chẳng lo toan gì, khi bước vào cuộc đời, phải bương chải, phải mưu sinh , những tiếng cười ngây ngô ấy biến mất từ nào ko hay
Sài gòn giờ này chắc đã vào Xuân
Phố núi buồn hiu vì mây bay ngang đỉnh núi...sương phủ trắng núi mờ xa...huyền ảo
Còn Sadec? Mai vàng đã nở? Làng hoa đã hé nụ?
Nhớ quá....
Chỉ sau một thời gian ngắn ,mình cảm thấy...tính cách thay đổi đi nhiều ,chắc mình sắp thành cụ non !
Muốn về nhà, nhưng sợ cảnh nặng nề
Muốn về nhà, lại sợ nghe tiếng than vãn...
Muốn một mình để gặm nhắm sự tẻ nhạt của cuộc đời...
Nơi nào là chốn dừng chân hởi tôi ơi?
Tháng Tư
22-01-2011, 09:09 PM
20 rồi trời ơi ,sao nhanh quá
mà lạ,năm nay ko thấy nôn như năm ngoái
mà năm nay ko thấy khùng như năm ngoái
năm nay chỉ bị hâm thôi ! :botay:
Tháng Tư
23-01-2011, 06:49 PM
bụng đau... hnay là mình
Riết mình cũng mệt mõi khi phải lo lắng
Mình chẳng biết làm gì cho qua thời gian...mình mệt! mình nói thật
Tháng Tư
23-01-2011, 09:06 PM
Tết
tết tết tết
mình bắt đầu nôn tết và mình biết mình ở đây do lạnh mình khó lòng thể dục
mình se quay về sg vào ngày mai!
Tháng Tư
24-01-2011, 02:24 AM
Ko hiểu sao sáng giờ bụng phải mình cứ đau âm ỉ
cãi nhau....
mình ghét....
ngày mai mình sẽ về sg,yêu thương cho lắm vào rốt cục cũng bị nói " ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân "
....
mình đang đói quá....
Tháng Tư
24-01-2011, 05:32 AM
haizz,tự dưng thấy mây bay ngang trời lòng buồn...
đổi nick Y!....mình quay về ngày trc...
Nhìn tội tội thương thương nhưng cũng ghét ghét
Tháng Tư
25-01-2011, 09:26 AM
Ôi trời, chiếc xe nó hành mình quá xá
ko chịu nổ máy
ngày mai phải dắt nó đi chữa bệnh oh my god
Tháng Tư
25-01-2011, 07:02 PM
sáng mệt bở hơi tai vì đạp xe,chân muốn rụng rời
haizz, kế hoạch đi về sáng nay thất bại,chút nữa phải tốn tiền vì nó rồi haizz
usb 3g? nên hay ko?
Tháng Tư
26-01-2011, 10:29 AM
về quê
3g vô fb hahahaha
một ngày bình thường và mình đã tiêu tiền quá mức cho phép
Tháng Tư
26-01-2011, 07:37 PM
24 tết hahahaha
mình chỉ cầu mong cho bình yên về xuân này
haizz, nghĩ đến tền mình đau đầu...mình chỉ còn 600 ôi trời ơi
Tháng Tư
27-01-2011, 06:24 PM
sax mình bị đứng cân vì ăn như cái máy
oh my god...đừng nản chí,cố lên vịt bầu ơi
Tháng Tư
28-01-2011, 03:36 AM
khi đã thể dục thì tay chân ngứa ngáy, cứ phải cố gắng tập cho mệt nhoài
Tháng Tư
28-01-2011, 09:48 AM
bây giờ đng là mệt nhoài
15v chạy 15 đi bộ
25 tết....sao chưa thấy nàng xuân?
những năm gần đây mình ít nôn tết
với mình tết là ồn ào là chi tin mà mình thì....
anh đau mong anh đừng sao
Tháng Tư
07-02-2011, 08:23 PM
1 năm mới đã bắt đầu với ngày mùng 2 ko suông sẻ và ngày mùng 5 mua những thứ linh tinh
năm nay mình đi sớm mới mùng 4
à à, mình đang sắp chay lười
Tháng Tư
08-02-2011, 02:48 AM
làm sao để có tiền? mà nhiều tiền mới dc nhá....haizzz
Tháng Tư
08-02-2011, 09:53 PM
mẹ T dt cho mình...mình cầu mong cô ấy sẽ có cuộc sống mới tốt hơn
iphone và tiền...đuối!
Tháng Tư
10-02-2011, 04:44 AM
haizz, đập heo
chính thức trắng tay haizz
đang trong tình trạng đói meo
Tháng Tư
10-02-2011, 08:24 AM
đau bụng - mắm tôm
đói bụng - choáng váng
Tiền ơi là tiền
Tháng Tư
10-02-2011, 07:27 PM
thật tình mình đang bị kẹt
và mình cảm thấy côc đơn
mình ít bạn quá
và vì lời hứa nên 3 hôm nữa nhà mình có thêm 2 thành viên...
Tháng Tư
11-02-2011, 07:26 PM
dt thì đã bán
tiền nhà chưa đóng
tiền net cũng ko
thể dục bỏ quên
rồi còn gì nữa nhỉ?
Tháng Tư
12-02-2011, 06:48 AM
qua dì....cái dt bị bung từng phần nhờ thằng bi
cái móc dt vỡ tan- quà của anh cơ mà
càm ràm vài thứ
điên tiết
quay về nhà
cái bụng đau...
Tháng Tư
12-02-2011, 07:10 PM
13/2
vậy sắp 14 rồi sao? hahaha
à, có điều này thú vị....những đứa bạn hồi cấp 2 mình gặp lại ráo! haha
hết tiền...sẽ làm mình bực và bội
nghĩ cách kiếm tiền thui!
Tháng Tư
12-02-2011, 08:59 PM
chẳng buồn ăn uống
chẳng thèm thể dục
nè nè, ngày mai phải khác nhá
Tháng Tư
13-02-2011, 07:53 AM
Yên...liệu có bình yên ko?
Ờ! Yên - ôn lại kỉ niệm ngày còn " yên '
Yên ới Bình yên nha Yên!
Tháng Tư
13-02-2011, 07:49 PM
valentine là ngày gì? hình như mình chưa bao giờ có ngày đó...
Nghịch ip cuối cùng nó đơ 1 file, và mình khám phá ra ip cũng như pc hay lap,cũng có nhiều đoạn code để lập trình
cứ nghich đi ,rồi đem đi cài lại
có làm sao đâu!
à, mình vẫn ko giữ đúng lời hứa , nhưng mình sẽ cố gắng * tin mình đi, thể dục với mình là điều cần thiết nhất vào thời điểm này
Nelly. Doanh
13-02-2011, 09:18 PM
Mình đang bị khống chế rất nhiều thư, đặc biệt là tình cảm :sr:
Va lung tung đi chơi và đc nhiều socola nha bà :hug:
Nếu tháng 3 lỡ hẹn SG, thì tin đi, nhất định hè sẽ vô :sr:
Tháng Tư
14-02-2011, 11:05 AM
nhậu với 5s vui bà kố , valentine ko ngừ iu vẫn zui hehe
p/s: Đ, hè hè hnay bạn pà đi với zai nhá,ko phải 1 mà là nhìu, zui pà kố luôn
chẳng có hoa,cũng ko có quà, chỉ có tiếng cười
vậy dc hok
Tháng Tư
14-02-2011, 06:58 PM
cuối cùng mình cũng giữ đúng lời hứa, thể dục buổi sáng, gập bụng
Lưỡng lự giữa đi xe đạp và xe máy tới lớp....ôi nhiều thứ quá, ôi xa quá, ôi nắng quá hahaha
2 ngày nữa đóng tiền nhà....oh my god
Tháng Tư
15-02-2011, 04:57 AM
Thật tình là mệt và mõi ... bye bye my love!!! sorry!
Tháng Tư
15-02-2011, 08:13 PM
điện thoại reo 5h sáng , còn ám ảnh vụ hwa nên out 1 bữa
cần có 3 ngày để đi vào khuôn khổ
cần có nhiều thời gian để tập luyện lại
chính xác 3 ngày rồi, việc ăn uống ko ra hồn, ko có cảm giác đói như xưa...nếu có chỉ cnn ngụm nước cũng phình bụng như ăn tô phở....!!
đêm qua, mình ngủ trong mơ màng...mình buồn và mình ghét cảm giác đó! ứa nước mắt!
Thôi,xem như 1 cách để...nhẹ nhàng!
Biết đâu!
cuộc đời mà là những con số 0 tròn trĩnh!
Thời điểm này,chỉ cần ai khơi đúng mạch nước, mình sẽ vỡ oà cho xem !!!!!!
Tháng Tư
16-02-2011, 10:46 PM
hình như gần đây ngoài đường có nhiều thằng điên!
Tháng Tư
16-02-2011, 11:17 PM
quần mình mặc giảm 2 size
ko mua quần mới ,mang chúng đi sửa
ờ mình còn 77 nha, cố lên nào,dù mình chưa thực sự siêng như trc tết!
Tháng Tư
17-02-2011, 02:59 AM
1 câu là sướng cho việc online trên trường
hehehe,vừa học vừa lướt web nó sướng mần sao á
haizz, tình hình là mình bị viêm họng
mai sẽ đi vũng tàu oh yeah
mình chưa bao giờ leo lên tượng chúa dang tay cả, nhưng lần này nhẩt định mình sẽ leo
tí học về ghé mua bưởi...nếu kịp thời gian thì đi thể dục, ko cho phép bản thân lười
sáng đi thể dục có chút xíu mà hnay lại ăn nhiều oh my god
đừng bao giờ phí bỏ công sức suốt 2 tháng qua nhá :)
mình tin mình sẽ làm dc
Tháng Tư
20-02-2011, 06:33 AM
Uống thuốc vào người lân lân như phê
---
mình đi thể dục lại rồi rất khí thế nhưng ko hiểu sao cứ đau bụng khi ăn
dừa sáp? nghe lạ nên mua cuối cùng cũng thấy.....ngon nhưng khá đắt
à, mình chơi thêm 1 lỗ tai nữa nhá
6h29....bạn Yên mình đã đi Mỹ!
Tháng Tư
20-02-2011, 08:06 PM
Ho
đêm qua mình ho dữ dội ,chuông báo thức reo mình bảo " em ho, cho nghĩ nha " ok
vậy là mình out 1 bữa thể dục sáng
này này ko phải mình lười mà do mình đang ho
thêm chuyện nữa, tầm 20 ngày nữa, ngoại sẽ lên sg vì mợ sanh em bé :)
chuyện này quan trọng hơn MÌNH CHỈ CÒN VÀI TRĂM trong túi
phải làm sao?
Tháng Tư
21-02-2011, 08:04 PM
giọng nói đã trở lại 80% so với ban đầu
nhưng bù lại có 1 kẻ bị lây bệnh
Hôm nay mình đi học ấy vậy suýt quên mất
lại chuyện ăn uống ,chán bỏ xừ
rồi chuyện tiền bạc ,cũng chán ghê gớm ,nhưng lâu lâu cũng nên có cảm giác hết tiền ấy nhỉ
có gì đâu!!!!!!!!!!!
Tháng Tư
21-02-2011, 10:09 PM
gần đây mình ít đặt nặng vấn đề cân nặng thay vào đó tập thể dục đều độ là ok!
cho nên đầu óc ko quá căng thẳng mấy
77kg....suốt 1 tuần nay, phải thay đổi chứ nhỉ? cố lên!
Tháng Tư
22-02-2011, 03:04 AM
Lại online bằng máy trường ohyeah
Trưa ngủ từ 10h30 đến 12h30, chẳng ngon, chỉ chập chờn , mệt người sao đấy! cứ như lân lân
chiều nay học về ghé cv xử vài dòng coi !
hahaha một mình rồi nha
Tháng Tư
22-02-2011, 10:29 PM
Những ngày gian khổ bắt đầu
mình chẳng còn tiền haizz
Tháng Tư
23-02-2011, 07:38 AM
Thể dục
đi bộ 5 vòng HVT, chạy 2000 bước
đủ chưa?
Mai phải kiếm cho dc 70k để mua bưởi! người khô khóc
đau lòng quá!
Tháng Tư
23-02-2011, 05:55 PM
5h dậy thể dục,chỉ dc tầm 5h30 là quay về nhà
mình còn ớn cảnh hôm bữa và hình như mình chưa hết bệnh nên cứ sao sao ấy
cứ đà này kế hoạch giảm cân bị thất bại
mình thèm ăn canh cá... thèm lắm cơ!
Nelly. Doanh
23-02-2011, 07:51 PM
Ôi giời, hôm nay mình mới động vào quả cân, kết quả thật là phi thường bạn già ạ :so_funny: Nhảy vọt lên 1 phát thành 67 rồi :so_funny: Nhưng mình từ giờ kệ cha nó, tới đâu thì tới, đằng nào có người yêu - hoặc có chồng như bà đâu mà lo giữ dáng :so_funny:
Dạo này toàn ngủ muộn dậy sớm, thật là vl :so_funny: Tiền hết tình tan, đời thật nghèo đói :so_funny:
Tháng Tư
23-02-2011, 08:13 PM
tính chỉ ăn rau nhưng cuối cùng cũng đi xuống chợ
4 ngàn rau nấu chua
6 ngàn đậu hũ và 2 trái thơm ấy là xong
chưa đầy 30k cho 1 ngày ăn no nê,cũng hay đấy chứ
mình cần mua 1 xóng chén mới vì cái cũ quá nhỏ,khó khăn cho việc úp chén và xoong nồi ,nếu mua cũng mất 100k ấy nhỉ, quan trọng là chỗ quá hẹp ,mình biết để đâu? nhưng cũng phải mua,chứ ko mua là tụi Tí nó ị tùm lum vô chén bát nhìn gớm
Mình cần mua trái cây....
Và mình cần có giọng nói y chang cũ....mình đang khàn tiếng
Tháng Tư
24-02-2011, 02:15 AM
18 ngàn cho 1 vĩ alpha choya để chửa khan tiếng
3 ngàn giá để chửa khan tiếng
tốn khá nhiều tiền
liệu có hết ko?
ôi trời ơi! mai phải ăn cà rốt suốt tuần thử xem !
Tháng Tư
24-02-2011, 03:37 AM
haizz đau đầu kinh, tự nhiên bi bệnh vô cớ, hình như từ lúc giảm cân tới giờ mình cứ hay bệnh vặt , ko làm mình die nhưng khiến khó chịu trong sinh hoạt vô cùng
Cái hdd ko mở dc, haizz, chán chưa
Yahoo tải về cũng vô dụng, máy trường cũng chỉ dc bằng thế nhĩ?
chút về mua bưởi để mai ăn
sáng mai đi mua cà rốt , mình tính rồi,cố gắng 1 tuần ăn bưởi và cà rốt xem sao
haizz!!! xăng tăng giá , bữa sau đi học đi xe đạp nhá!
Tháng Tư
24-02-2011, 06:17 PM
Tối qua đã làm đúng những gì đề ra và sáng nay cũng thế
ớn!, ko hiểu sao gần đây biến thái hay xuất hiện buổi sáng nhỡ?!
Ăn gì hôm nay? chắc rau!
Tháng Tư
24-02-2011, 08:24 PM
tìm nhạc au ,sướng ghê , nghe lại cứ như trở về tầm 4 năm về trc , vô tư lắm cơ, suốt ngày ở quán net , ăn net ngủ net , thiếu điều ở nhà chuẩn bị tống cổ qua net sống luôn
6 ngàn rau đó là tiêu chuẩn cho hôm nay !
Tháng Tư
25-02-2011, 07:09 PM
Vẫn như mọi ngày, vẫn thức dậy việc đầu tiên là online!
Hnay ko kể lể như những hôm khác về chuyện thể dục này nọ bởi có đi đâu mà kể
Ko phải lười ( ko chắc lắm ) chỉ là hơi nhát ! gần đây luôn bị những tên khùng nó theo đuôi nên ớn
Bù lại chiều mình tập như điên ấy nhỉ , có đủ chưa? hay vẩn phải đi buổi sáng cho đúng quy luật?
Nhưng dù gì cũng phải cố thôi! cố lên
Đọc báo thấy xăng tăng giá nên mọi thứ đu theo nó mà leo thang! , mình chỉ chuộng ăn rau,có bao giờ mua rau phải bỏ ra 20 ngàn mới vừa 1 bữa? cứ đà này thì sẽ có thôi
cái bàn ăn là thứ chưa mua trong những thứ định sẽ mua và đã mua
bây giờ mua nó chắc tới 80 ngàn hoặc 100 ko nhỉ?
Thôi để thứ hai ngoại lên rồi đi mua luôn thể
Tình hình có tiền xài như nước, hôm qua loay hoay mà đi đứt gần 500 chứ ít gì..mua những thứ xài dc ko à, bây giờ trc khi mua gì mình phải đắn đo, chắc do coi phim BDMK lậm bạn Trúc nhà mình rồi chắc
Mình cần mua 1 vài bộ phim để xem....
Tháng Tư
26-02-2011, 02:44 AM
Sáng chạy xe qua dì ngồi xàm tới trưa thì về
haizz, ăn rồi uống thuốc,ngủ 1 giấc phê quá, định bụng cúp học nhưng anh réo, nghe giọng thương gì âu á,thế là đi học
thứ 7 rồi....
Tháng Tư
27-02-2011, 10:01 AM
Tình hình mình đang bị khùng và có dấu hiệu stress!
Tháng Tư
27-02-2011, 07:49 PM
chỉ phán 1 câu
HẾT TIỀN!
Tháng Tư
27-02-2011, 08:21 PM
Lòng dạ bất an , thấp thỏm
mình ghét cảm giác này! mình buồn, mình chẳng tập trung việc gì.........
Mình bị gì thế này
Tháng Tư
28-02-2011, 06:09 PM
Tình hình hnay ngồi dậy ngay chẳng chần chờ, đi dc vài vòng mua 2 tờ báo rồi vọt về nhà
giá điện tăng =>> rầu
Giá nước tăng ==>> nản
anh bị tào tháo đuổi suốt đêm =>>> lo
còn gì nữa ko? nợ thì bao vay đây nè
Tháng Tư
01-03-2011, 02:15 AM
tự nhiên ống nước bể, dù đã edit nhưng nó vẫn phì phèo
tự dưng mình thấy chán!
Tháng Tư
01-03-2011, 06:55 PM
cũng như hwa nhưng tích cực hơn cho việc thể dục
Mình đang nghĩ làm gì để sống?
Mình đang nghĩ kinh doanh gì để ăn
Mình đang nghĩ....
Tháng Tư
02-03-2011, 07:28 PM
Mình ước gì có thể mua nhà ở sg , dù căn nhà nhỏ để mình có thể an tâm ko lo tiền nhà....tiền tăng !
mình ước có ai đỡ đầu để chỉ dẫn và giúp đỡ mình khi mình cần làm gì đó....
mình ước...
Tháng Tư
03-03-2011, 03:14 AM
Sao mình lại bị stress? Mình ko biết!
Tháng Tư
04-03-2011, 07:51 AM
Giờ với mình chỉ có GIẢM CÂN & TIỀN
Tháng Tư
04-03-2011, 06:16 PM
Cân thì chưa giảm
tiền thì ko có
cuộc đời này còn gì?
Tháng Tư
04-03-2011, 06:16 PM
Cân thì chưa giảm
tiền thì ko có
cuộc đời này còn gì?
Tháng Tư
04-03-2011, 06:17 PM
Cân thì chưa giảm
tiền thì ko có
cuộc đời này còn gì?
Tháng Tư
05-03-2011, 08:44 AM
yêu làm chi lệ hoen bờ mi?
Tháng Tư
05-03-2011, 10:06 PM
please!! please!! !!
Tháng Tư
06-03-2011, 02:22 AM
Cứ mãi giận hờn, niềm tin đâu anh
Cứ mãi mỏi mệt, buồn phiền chi nữa ...Nếu chẳng còn gì thì buông cánh tay
Cho em phía trước một mình bước đi.!!
Tháng Tư
06-03-2011, 08:47 PM
đúng 1 tháng nữa là sinh nhật mình
đúng 1 ngày nữa là 8/3
mình chẳng biết ra sao! Thôi,phó mặc cho số phận
Tháng Tư
07-03-2011, 10:18 PM
haizz, sao mình chưa giảm dc nhỉ vì sao?
Tháng Tư
08-03-2011, 05:15 AM
đau đầu,chết thiệt thật! cố lên !
Tháng Tư
08-03-2011, 10:39 PM
Gặp đủ chuyện bực mình
Mua cái chân tủ lạnh hết 150k mà ko xài dc :(
Sáng nay đã tốn khối tiền cho việc làm đẹp ngoài ý muốn, thôi cái này ko kể
loay hoay hết 500k
tiền ơi là tiền làm sao kiếm tiền khi nợ bao vay
Mình cực kì ghét ai thất hứa ! Hận!
Tháng Tư
09-03-2011, 03:05 AM
sao giờ nhìn đâu cũng thấy tiền là thế nào? chán vãi
Tháng Tư
09-03-2011, 08:39 AM
cuối cùng mình đã xa xỉ...
cuối cùng mình chết vì đói thay vào đó mình uống nước trừ
cuối cùng....
Tháng Tư
09-03-2011, 06:49 PM
đánh catpcha là gì? thử xem nào
Tháng Tư
10-03-2011, 07:03 PM
4h30 Y dt gọi dậy dậy
ai đời thể dục vào giờ đấy nhỉ? thế là mình oánh 1 giác tới 6h30...còn đâu đi làm nữa, thất hứa
call cho chị,chị bảo " mai qua cũng dc" ờ thì mai qua
ngại chết dc
Tháng Tư
10-03-2011, 07:06 PM
11/3 mình chưa đóng net nhá, tiền nhà sắp tới nhé, khi nào mình mới hết nỗi lo như thế này? chắc còn dài dài ấy nhỉ
Gần đây mình chăm thể dục buổi chiều,sáng phập phềnh : Tệ hại
Mai mình đi làm lúc 5h và mình xin đổi ca....để sáng còn thể dục ,quyết định thế nếu ko chịu thì mình ứ làm,điều quan trọng là bây giờ mình phải Giảm cân thoai!
Tháng Tư
11-03-2011, 03:44 AM
Một ngày với mình chỉ có bấy nhiêu đó, ngoại cũng nản khi ăn ở ko, haizz biết làm sao,cũng có công có chuyện mà
Nghe nhạc đám cưới cho khí thế... lấy hên
Khi hết tiền thì lúc nào cũng chán và chán haizz
Tháng Tư
12-03-2011, 02:26 AM
Sáng nay cũng ko thể dục nhưng 74,5kg rồi
sạc ip cũng cà tưng hèn chi nửa ngày là hết pin,thế là đi đổi
Dì qua chơi nhà vui hẳn nhưng bé bi quậy quá,oải vô cùng
đi học : có nhiều người cũng thấy ghét và khó hiểu,những điều đơn giản cứ hỏi tới hỏi lui chẳng hiểu ra làm sao ,chuẩn bị làm đồ án nhưng mình chưa đụng tới chữ nào mới ghê
Oh my god,mình đang kẹt tiền trầm trọng........có ai hiểu điều này ko?
Mẹ mình là 1 người khó hiểu và mình ứ thèm hiểu
Bạn mình là những người khó hiểu tạm thời mình ko muốn hiểu...
Những ngày này sao trôi qua nhàm chán! loay hoay hết ngày! chỉ vậy thôi
Tháng Tư
12-03-2011, 06:49 PM
Mình ra sao?
mình ra sao?
rồi mình sẽ ra sao với cái tuổi 21 này
Hơn 20 ngày nữa chứ bao....
Tháng Tư
13-03-2011, 07:11 PM
Hnay chủ động thức dậy thể dục chẳng hiểu sao đi vài trăm mét có cảm giác ép tim và khó thở,thế là quay về nhà
mình nghe nói dân tình giảm cân nhanh chuyên gia bị hạ canxi và huyết áp, biết đâu mình nằm trong dạng này thì sao?
Mình ghét ai im re ghê, bảo đi cv rồi chuồn mất tiêu ko biết đi xe cộ có làm sao ko, tên này hâm lắm nhỉ? bực mình ghê!
cả tuần nay xài tiền nhiều, chút đi chùa rồi đóng net , ít hôm đóng nhà, rồi treo mỏ luôn khỏi ăn uống gì
Chán bỏ xừ
p/s: tình hình mình sẽ loại bỏ dần hết thứ " bè " chỉ cần " bạn " mà hiếm
ôi thói đời đen bạc, éo còn tin ai chỉ tin chính mình là trên hết ! Và sao này đừng trách sao " vô tình " hahaha, nhân nào quả đó , vậy đi!
đi chợ coi nào hahah!
Tháng Tư
14-03-2011, 07:12 PM
Ngày qua ngày
tình qua tình
nhiều thứ phải lo ,quá chừng thứ phải nghĩ, còn mình cứ chay lười thể dục sáng
mình đang lo tiền
2 ngày nữa
Tháng Tư
15-03-2011, 08:11 PM
Những ngày gần đây bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man về cuộc sống,con người và vài thứ linh tinh
tiền thì eo hẹp mà ngày nào cũng tốn hầu bao, mình ko phải kể lể nhưng mình đang rất tiết kiệm...mình ko muốn làm ngoại buồn,chỉ vậy thôi
biết thế mình đã ko về đón ngoại sớm đến như vậy ,bây giờ chính thức tiến thoái lưỡng nan đây
chưa năm nào mình teo như năm nay sắp sinh nhật mà chưa 1 dự định gì, bởi từ lâu mình ngại phải hoạch định trc điều gì, ko làm dc sẽ buồn sẽ đau
cũng như tình yêu,cứ yêu hết mình,bao giờ thấy " hết yêu " thì stop ,chứ tính chuyện xa vời,sinh con đẻ cái,sao mau nản quá
IP - xài hơn 1 tháng và mình đang lưỡng lự cho nó ra đi, mình cũng tiếc, nhưng hình như chỉ xài cho biết,chứ để gắn bó thì nó phải ko? mà mình đã đổi bao nhiêu cái rồi nhỉ? nhất là từ sau tết này, như thay áo đấy !
Ip đi rồi thì xài cái chi? quay về No à? mình đang kẹt tiền nên chỉ cho phép mua đúng số đã có ko dc hơn
Nói thật, những ngày này với mình sao nặng nề quá! quá nặng nề!
p/s: mình quyết định lột chiếc bông tai ra!
Tháng Tư
16-03-2011, 10:11 AM
Mình là 1 người sống bình thường, nếu lỡ mua thứ gì ko vừa ý sẽ buồn sẽ suy nghĩ nên mình hiểu và mình chia sẻ với Bạn
Tức là mai mình cưa hai
mình có lương tâm ! ok?
Tháng Tư
16-03-2011, 07:19 PM
Mình nói rồi ,mình ko bực chỉ buồn,mình buồn vì thật thà tin người nên mình bây giờ tiến thoái lưỡng nan
sáng ngoại bảo ở trên này riết hết tiền ,mình nói lâu lâu mà nhưng trong ruột cũng ngỗn ngang
đúng là bây giờ ko làm dc gì
tính đi nhận cườm về làm thì bên đó sắp nghĩ
ôi,tuổi trẻ bồng bột năm nay năm xui của mình và mình với ngoại ko hợp phong thủy!
Tháng Tư
17-03-2011, 06:58 PM
Cuối cùng cũng lấy lại dc Tinh Thần và ko có gì là ko thể
tóm lại mình còn 1 chuyện nửa để cố gắng !
Tháng Tư
17-03-2011, 08:39 PM
Những dự định bị trì hoãn, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục , trước khi trách người thì phải biết trách mình vì nếu mình ko đồng ý thì ai dám?
vẫn theo dõi tin tức ở JP - đất nước mình yêu quý, 1 thời tôn sùng , tất chi đều " nét nhật trong tim " , phải chi tụi JPN tổ chức đi qua đó giúp đỡ mình sẽ ko từ chối, mình yêu JP ko vì ca sĩ, diễn viên hay bộ phim ,đơn giản mình chỉ yêu nét văn hoá nơi đó, hoa anh đào ,như vậy có dc gọi là hâm mộ ko?
Trời u ám, như chuyển mưa, phố núi mựa dầm báo hiệu những điều khó khăn sắp xảy ra,năm nay khác năm ngoái, mình chỉ biết nhìn - cười - cố lên , ngoài ra ko thể giúp gì , bản thân còn đang ' bơi bơi " thì giúp gì ai?
Mình có hứng thú với việc kết cườm, Y bảo ít ngày có mẫu sang xem và ok thì lấy , ừ thôi, mình đang cần tiền mà
Hwa thì bực tức, nhưng tính mình mau nguội nghe Ngoại phân trần mình muốn ứ nước mắt,công ơn nuôi dưỡng làm sao kể hết? vậy thì mình ko thể như thế.... mình chấp nhận khó khăn để Ngoại vui khi ở với mình !
Hắt xì......
khịt khịt , gì nữa đây?
Trải qua nhiều điều chưa đầy 1 tháng qua,mình nhận ra nhiều thứ hay và bổ ích và điều thích nhất chính là KIÊN NHẪN, BÌNH TÂM, thì mới giải quyết dc mọi việc
dù có thế nào, mình vẫn yêu Ngoại nhẩt trên đời,chắc đấy :)
p/s: Mình biết người giả dối,nói dối trắng trợn - nhưng mình vẫn im.... mình ko nói ko phải mình hiền ,mình nhu nhược chỉ là mình KHINH , ko đáng để mình lên tiếng , thế thôi
* cuộc đời như nước nỗi mây trôi.... chỉ có tình thương để lại đời
- Nhẹ nhàng bỏ qua tức là giúp chính bản thân thanh thản hơn!
Tháng Tư
18-03-2011, 08:02 PM
Với dự định sẽ nướng đến 9h nhưng mình phải thức vì ko cho phép bản thân chây lười, thế nhưng kế hoạch vẫn chưa thực hiện dù ban chiều có quy cũ đi chăng nữa, đó cũng là lí do làm trì hoãn nhiều dự định , tệ hại ko?
hatxi sáng ,có dấu hiệu của sỗ mũi ,đau lòng chưa?
Hôm qua - chính xác đêm qua mình đã khóc như đứa trẻ, mình đã tìm dc nguyên nhân của những chuỗi điều ko may mắn , mình ko buồn,chỉ sốc, bởi liên tiếp chuyện này đến chuyện kia, nó quá khinh khủng với 1 đứa con gái chuẩn bị 21 tuổi như mình , nhiều khi suy nghĩ thấy tủi thân lắm.... chỉ còn tự an ủi bản thân phải cố lên
số tiền mình sắp kiếm dc quá nhỏ so với những thứ phải chi tiêu...
mình điên đầu vì nó, phải như thời gian quay lại , khi mình ở đỉnh cao của danh vọng mình sẽ học cách tiết kiệm.. :) sao nghe hài ghê, thứ mất đi sao quay về? đúng là điên nặng mà
Ờ ờ, cho tới bây giờ mình vẫn còn kinh tỏm đến rợn người ấy chứ ! Từ đây về sau ko có việc " giúp " đâu nhé, quên đi
Chiều nay mình sẽ đi đón Ngoại....sẽ lại vui vẻ cả làng !
Tháng Tư
19-03-2011, 10:31 AM
Tình hình mình thèm cái 1202 hay 1208
Tình hình Tiền bắt đầu có dấu hiệu chảy vô túi mình :D ( chưa chắc nói cho hên í mờ )
Tình hình rất là tình hình TRỜI SG MƯA
Tháng Tư
19-03-2011, 07:02 PM
gần đây mình thích ngủ nướng vì nó phê
nhưng....ngày mai thì đừng hòng nhá đồ lười
làm chó hay làm người là do mày đó!!!
Tháng Tư
20-03-2011, 04:34 AM
Đi Long An, lần đầu tiên đến chỗ này, ko biết nói gì ngoài việc sao bụi quá, ko ngờ ở sg mà cũng có chỗ như vậy đó
Chiều trời mưa, em bé thì chưa ra đời, lại chuẩn đoán ít ngày nữa, thằng ku này sao lười thế nhỉ?
Ăn cá lóc, thịt gà đồng nó mới ngon mần sao, sang mùa mưa thì mình càng ú thêm vì lười thể dục
Nhức đầu ghê! đừng nên day dưa với người " bự ".... hiểm hoạ khôn lừa! Kinh nghiệm đi!
Tháng Tư
20-03-2011, 04:38 AM
Lạy tứ phương tám hướng ,cho em bé mau chào đời để mình còn làm ăn!
Tháng Tư
20-03-2011, 10:34 AM
Mình buồn
rốt cục mình chỉ cần....
Tháng Tư
20-03-2011, 07:18 PM
Nếu mình làm 1 người " chân thành " đau mình sẽ ko vui nên mình quyết định chọn cách " sự thật " rất nhẹ nhàng ,chỉ là hơi tiếc nuối, bởi có thể " :) " sẽ stop here! nhưng mình vẫn chọn cách đó, mình đúng hay sai?
Tối qua phải mất 1h sáng mới ngủ, rồi mình lại có lí do để ko tập thể dục, nói thật mình chẳng tài nào thức lúc 5h nếu như ngủ lúc 1h đâu
Sáng nay, người uể oải cực độ, đi mua thức ăn mà xiêu vẹo cứ như sắp bay bay... có phải do mình ăn quá ít nên ko đù dinh dưỡng?
3 tháng qua là 1 nổ lực lớn cho mình, mục tiêu bây giờ của mình chỉ có thế mà thôi ,còn những chuyện khác mình ko quan tâm ,N nt bảo mình gia đình kêu bỏ tên kia... nhưng N ko chịu bởi N nghĩ phải cho đối phương 1 cơ hội, mình thật tình ko biết vì với mình nếu nên nghĩa vợ chồng mà như thế thì ko dc, quá con nít mà cuộc sống thì bấp bênh làm sao đủ khả năng nuôi Mẹ lẫn con? nếu là N mình sẽ ko chọn thứ gì hết, gia đình lẫn tên kia, mà thay vào đó chọn 1 hướng đi cho bản thân, cách ly hết ! bấy nhiêu đó đủ rồi , ko day dưa gì thêm !
Nhưng....
mình là mình còn N là N , mà chắc gì khi mình rơi vào đó mình ko vùng vẫy nỗi như thời gian cách đây 2 tháng, con người chứ phải cỏ cây sao,nói bỏ là bỏ à? Ôi đau cái đầu với tiền bạc và tình cảm
18 ngày nữa mình bước sang tuổi 21 rồi.... có điều gì mới ko?
Tháng Tư
21-03-2011, 04:29 AM
Mình ko hiểu nỗi mình
chỉ biết rằng sẽ có những nỗi buồn nối tiếp nhau!
Tháng Tư
21-03-2011, 07:35 PM
stop cho thứ vừa bắt đầu! please để tôi yên! nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay lúc này :)
Tháng Tư
22-03-2011, 07:24 PM
gần cả tuần cũng chay lười ko thể dục sáng gì, hết bực mình ko?
Mợ sinh em bé rồi ,3 kí 2, ko phải sinh mà là mổ bắt nó ra, thằng ku thế nào mình chưa hình dung
sao những ngày tủ lạnh khoẻ mạnh hôm nay nó bị bệnh lại , ngán ngẩm quá
Lười học, mình đang rơi vào trạng thái đó, nhưng ko dc mình phải cố thôi!
Tự dưng thấy hết ý chí để phấn đấu
Tháng Tư
22-03-2011, 07:26 PM
cố lên cố lên cố lên cố lên
cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên
cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên
cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên
cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên
cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên
Tháng Tư
23-03-2011, 08:09 AM
Mưa!
chỉ là mưa! !!
Tháng Tư
23-03-2011, 07:48 PM
Tính thể dục ai dè mưa sáng
hwa đi thăm em bé về đá thêm cái lẩu dê
chiến này thành 85 thiệt ời!
Tháng Tư
24-03-2011, 04:21 AM
Mưa , những ngày này mưa
mình ăn bậy nhiều
sao mình lại rơi vào cảm giác chán nản
Tháng Tư
25-03-2011, 07:25 PM
mọi khó khăn đang bắt đầu dc giải quyết
duy chỉ có 1 thứ chưa thực sự cố gắng đó là THỂ DỤC
thôi, ko đi dg chính dc thì đi dg tắt
:D cố lên!
Tháng Tư
27-03-2011, 07:37 PM
Trời ko mưa mình cũng ko thể dục ? là sao ? sa mình tệ quá vậy ?
28 rồi đó, 10 ngày nữa liệu dc ko
Tháng Tư
28-03-2011, 07:26 PM
em bé đã về quê, thằng nhóc nhìn cưng chết dc
cuối tuần đú về quê
à à tuần sau sinh nhật mình ời mình chắc chắn ko làm đúng những gì đã định
VỚI MÌNH BÂY GIỜ CHỈ CÓ 2 THỨ ĐÓ LÀ TIỀN & GIẢM CÂN
p/s: mình KHINH &TỎM những đứa ko biết liêm sỉ, giả dạng ngoan hiền lừa gạt tình thương hại người khác!!! chó má
Tháng Tư
28-03-2011, 10:17 PM
Khi đọc bài đó mình ko có cảm giác
Thật tình gần đây mình chỉ muốn chú ý để giải quyết hết những việc đang tồn đọng
Ko thiết phải nghĩ
bây giờ cứ chờ thời gian!
khanhnh088
28-03-2011, 10:27 PM
ồ đọc những dòng nhật ký của bạn mà mình cũng thấy vui lậy, tuyệt vời
khanhnh088
28-03-2011, 10:29 PM
sao chi mỗi mình cậu bình luân về mình vây. cố lên buồn làm gì
Tháng Tư
29-03-2011, 04:16 AM
29/3.còn bao nhiêu ngày nữa kết thúc tháng 3?
chiều nay mình có cảm giác chán chường
send cả list về 7 ngày, có người đoán đúng người ko!
Mình nhớ Vt, nhớ gió biển , kì này tệ, ngoại lên ko đưa đi biển lần nào ! ko phải keo vì hết tiền thôi!
chủ nhật...........ngoại về quê rồi!!!
gần tới sn,mình phải giảm cân và có tiền!!!!!!!!!!1
Tháng Tư
29-03-2011, 07:30 PM
Cuối cùng mình đã quyết định ko hô khẩu hiệu nữa, khi nào chính bản thân có ý chí và tự thắng mình sẽ tự làm dc mọi thứ!
5 ngày qua, cố dành thời gian kiếm tìm nhưng hình như chưa có kết quả, mà mình tin , trên thế giới này vẫn có ít nhất 1 người dành cho mình và người đó có nghĩa vụ trong 1 tháng hoặc ít hơn phải mang lại cho mình lợi nhuận trc mắt!
mình ko ác,chỉ là lấy lại thứ của mình mà thôi!
còn 8 ngày nữa, bạn bảo mình đếm từng ngày mà quả đúng năm nay mình ko có hào hứng như năm rồi,chẳng hiểu vì sao, chung quy ko phải vì tiền mà chắc hẳn 1 năm qua đủ làm mình khôn lớn hơn
có ai đó bảo với mình ,bản tính thì vẫn là bản tính ko thể thay đổi dù có cố gắng ,cho nên bảo mình phải suy nghĩ, mà mình có cần suy nghĩ gì, mình đã chọn cho 1 con đường khác rồi, tất nhiên bây giờ chỉ còn chờ thời gian như căn bệnh ung thư di căn đến thời kì cuối,hết phương án ! chỉ chờ tử thần đến đón về thế giới khác thôi !
Tin đi, mình ko ngốc!
Tháng Tư
30-03-2011, 06:48 PM
Hắt xì....liên tục 3 cái hahaha
lại 1 ngày mới bắt đầu.....
vậy còn đúng 1 tuần nữa!
Tháng Tư
31-03-2011, 03:35 AM
Tiền bắt đầu chảy.....
cứ thế đi! Tốt lắm !! ^-^
mình sẽ kiếm cho đủ số đã định, à, mình đang nghĩ về món nướng ngày mai
Tháng Tư
31-03-2011, 06:53 PM
Hiện tại đứng yên?
why?! mà phải cố thôi!, đừng nản
Tháng Tư
31-03-2011, 10:04 PM
/(,")\♥(".)
./♥\. ./█\.
_| |_ _| |_
Tháng Tư
01-04-2011, 04:34 AM
dt , bỏ vô màu rồi đen , cứ thế làm tới oa oa cuối cùng mèo hoàn mèo
món nướng - ko hấp dẫn làm phỏng tay
nhưng kệ rồi cũng xong
mai và mốt
cuối cùng là mốt!
Tháng Tư
03-04-2011, 11:10 PM
hoàn thành xong nhiệm vụ
còn 3 ngày nữa!
Tháng Tư
04-04-2011, 08:24 PM
48h nữa
quyết định rồi! chả nhúng nhường!
Tháng Tư
07-04-2011, 07:46 PM
1 ngày 7 đã trôi qua, mình đã ăn uống xả láng
qua rồi phải chờ 1 năm nữa :D
Tháng Tư
10-04-2011, 07:22 PM
Những ngày qua chả muốn viết gì, tâm trạng vẫn thế, tuy nhiên mình luôn làm việc theo cảm tính,chả lẽ mình quên mất MỤC TIÊU?
8h mình sẽ đi chùa, mặc cho điều gì xảy ra
sáng mình vẫn thể dục dẫu mình lười
Mình trơ trơ sống , cái gì đáng để tâm thì để
với mình giờ đây vẫn là GIẢM CÂN VÀ T....
Tháng Tư
10-04-2011, 07:25 PM
à à có nhiều thứ ko phải muốn là dc đâu nhá
và mình đang lết qua cho hết cái tháng 4, sao tháng này nhiều ngày nghĩ thế?
ráng đi, tầm 90 ngày nữa, ta sẽ là 1 người khác! mà muốn dc thế, ngay lúc này phải biết CỐ GẮNG
Ông trời chẳng ban cái gì dể dàng cho ai đâu!
Tháng Tư
19-04-2011, 02:52 AM
dậm chân tại chỗ còn có dấu hiệu lên
mùa mưa đang đến
đừng bỏ cuộc
đừng nản
:) cố lên! yeah!
Tháng Tư
20-04-2011, 09:44 PM
Mình ko biết sao mình cáu, mình nóng tính
Mà nè, mình đang muốn đi vào quỹ đạo cũ
Please! nửa chặng đường rồi, cố thôi!
Tháng Tư
21-04-2011, 07:00 PM
xấu hổ
xấu hổ
xấu hổ
nói goài
mần ko dc
ghét
ghét
ghét!
Tháng Tư
22-04-2011, 07:12 PM
ho sù sụ
ho sù sụ
gì nữa đây?
Tháng Tư
23-04-2011, 09:52 PM
có cố gắng
ăn ăn
thèm thèm
cái gì cũng khoái ;)
chủ nhật ở nhà
Tháng Tư
26-05-2011, 08:22 PM
tại sao mình cáu ăắt
tại sao mình lại như thế? tại sao
Tháng Tư
27-05-2011, 05:45 PM
2 ngày gần đây mình muốn trì hoãn cuộc sống lại...chẳng hiểu vì sao
sáng nay mình tiến bộ, là dậy sớm , nhưng vẫn chưa chủ động dắt xe đi. có lẽ do mình mệt và tinh thần mình đang ko tốt
mình ghét nhất loại người ko có liêm sĩ, cứ nhỡn nhơ như ko có chuyện gì, nhiều lúc mình muốn nhào vô chửi cho 1 trận nhưng lại thôi , mình tin với cái tính văn chương như vậy, con đó nó tự biết nhục, thứ con gái gì mất dạy ko chịu dc
1 tháng, mình sẽ có 1 tuần như thế này, quan trọng vẫn là bản thân phải biết tự chủ
tự nhiên mình ghét người khác quan tâm kiểu thoái hoá dể sợ
Biến hết đi!
Tháng Tư
28-05-2011, 06:53 PM
Phù, sao mình bắt đầu có chứng lười vậy ta?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.