xy_xy
12-06-2010, 09:02 AM
đã có lúc cry thèm đc ở cạnh ba mẹ ruột của mình . đc mở mồm ra gọi 1 câu : "mẹ ơi" từ tận đáy lòng .
đã có lúc cry cảm thấy bản thân mình k còn gì . cảm giác như mình luôn cô độc trong cuộc đời này . cảm thấy rằng chẳng còn ai yêu thương mình nữa
đã có lúc cry nghĩ rằng tất cả mọi người đều lừa dối cry . k ai yêu thương cry thật lòng hết .
đã có lúc cry lang thang khắp thành phố bắc giang . coi trời là chăn vỉa hè là đệm mà ngủ
đã có lúc cry cảm thấy mệt mỏi chán nản . k lối thoát và cry tìm đến sự giải thoát bằng cách uống thuốc ngủ .........
có thể bạn k tin cry
có thể bạn nghĩ cry ảo
nhưng cry nói sự thật
1 sự thật mà cry k mún có
1 sự thật đau lòng
quá khứ ....
là 1 thứ mà cry không mún nhắc đến
nhưng hôm nay cry sẽ nói cho tất cả mọi người biết quá khứ của mình cho dù nó có tồi tệ
năm ngoái
25 tháng 6
6h25 PM
cry đã vĩnh viễn bất đi người bà mà cry thương yêu kính trọng nhất . bà là tất cả vs cry . bố mải mê theo những chuyến công tác . mẹ suốt ngày lo cửa hàng vs lại công ty . 2 anh trai cũng như cry . học suốt . anh cả thì học ở hà nội từ nhỏ . anh 2 cũng có cuộc sống riêng . chỉ có bà ..... bà luôn ở bênh cạnh cry . bà là người đầu tiên phát hiện ra cry mới mọc răng cửa . là người phát hiện ra cry nặng đc thêm 2 kg . bà chăm lo cho cry từ bé . cry gắn bó vs bà nhất nhà .
cry lớn lên
= đôi tay của bà
= những chuyến công tác của bố
= những cuộc họp của mẹ
khi bà mất . cả thế giới sụp đổ dưới chân cry . cry vô tâm lắm . khi bà trút hơi thở cuối cùng . cry vẫn vô tư đi mua nơ tóc cùng các bạn . khi về nhà mới biết trước đó 3p bà đã ra đi mãi mãi ......
đám tang bà cry không khóc . cry k mất 1 giọt nước mắt nào . bà luôn dạy cry phải chôn chặt cảm xúc của mình k đc thể hiện ra cho người khác thấy :-s cry luôn là 1 đứa bé mạnh mẽ . cry đã dồn nén không cho phép bản thân mình khóc trước mặt người khác . để rồi trong đêm nước mắt cry lại rơi........
sau cái chết của bà .... cry nghĩ k còn ai yêu thương mình nữa . cry đã sa đọa 1 cách khủng khiếp .
cả họ quá bất mãn trước tất cả tình cảm bà dành cho cry . vậy mà khi bà mất cry k tỏ ra thương xót hay khóc lóc . cry lạnh lùng . khuôn mặt vô cảm . khi bác nói là :" sao mày không khóc ? " cry chỉ trả lời rằng :" sao con phải khóc ? con không khóc đc ? "
sau khi bị cả họ mắng chỉ vì chuyện khóc lóc . chán nản . sau khi tuần bà mất .... lần đầu tiên trong đời cry biết thế nào là đi mao . biết thế nào là cắm đồ đặc . biết thế nào là cãi láo vs bố mẹ .
cry thay đổi hoàn toàn
lần đầu tiên trong đời cry k ngủ ở nhà . cry ngủ trong 1 nhà nghỉ gần nhà . 1 mình . 4 bức tường . lạnh lẽo lắm . nhưng cry cảm thấy lạnh lẽo 1 tý biết đâu tâm hồn cry lại thanh thản hơn ????
bố tìm mọi cách lôi = đc cry về
lần đầu tiên trong đời
cry thấy bố mẹ khóc
khóc vì cry
khóc trước mặt cry
khóc vì thất vọng
khóc vì sự thay đổi của cry
nhưng khi đó
cry chỉ lặng lẽ quay đi
chẳng có cảm xúc gì cả ? cry cũng k nghĩ là đã có lúc cry vô tình như vậy ?
rồi bố mẹ quyết định nói cho cry sự thật . 1 sự thật mà cry lẽ ra k nên biết . cry chỉ là con nuôi trong gia đình này thôi .
bố thích con gái nên đã nhận cry làm con nuôi khi bố mẹ ruột của cry bán cry . ừ . thế đấy ! cry bị bán khi mới có 2 tháng tuổi . 1 đứa trẻ 2 tháng tuổi có tội tình gì mà bán nó nhỉ ? à ! cái lí do cũng chỉ vì nghèo quá bi hài
cry k tin
k mún tin sự thật này
mười mấy năm qua
sống trong 1 mái nhà
tình nghĩa như vậy
đùng 1 ngày nói cry là con nuôi
cry k tin
cry k thích xem phim hàn quốc
giả tạo lắm
nhưng tin đc k đây ? khi giấy bán con bố mẹ nuôi của cry vẫn cầm :-s
bế tắc
chán nản
mệt mỏi
mất niềm tin vào cuộc sống
cry đã trượt dốc dài như thế để rồi lạc đường lạc hướng .....
Lạc vào sân khấu ranh mãnh cuộc đời để rồi giả dối tự nhiên, lâu dần quên mất đang diễn một vai có lẽ ngày xưa không mong thế. Lạc vào những mộng tưởng danh lợi, uy quyền rồi quên cả trời cao đất dày. Lạc vào ma mị động quỷ rồi quên mất đường về. Đôi khi thoát ra rồi vẫn chưa quên được thủ thuật diễn khiến người thân ngạc nhiên như đang nói chuyện với người lạ.
Lạc lối đáng sợ hơn lạc đường. Đấy là khi ta bỗng nhiên sống khác, làm khác, nói khác. trưởng thành. Đủ để biết đường đi khắp chốn, nhưng luôn sợ một ngày mình đi lạc vào đám đông bầy đàn, lạc vào những thói quen lâu dần thành nước đọng ao tù, chẵng còn đủ để soi bong một khoảng trời xanh. Lạc vào những a dua dễ dãi, à ơi với bất cứ chuyện vui buồn.
3 tháng sau . chợt nhận ra người trong gương k phải là mình . chợt nhận ra rằng có thể bà đang thất vọng về mình . chợt nhận ra rằng biết đâu mình đã làm bà buồn . chợt nhận ra mình có lỗi vs bố mẹ nhiều lắm
chợt nhận ra rằng mình đã đi quá xa khỏi giới hạn
chợt nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch
chợt nhận ra mình đã làm nhiu người buồn vì mình <IMG class=inlineimg title=":-
và cry quay lại
nhẹ nhàng thôi
k dữ dội như lúc ra đi
vẫn là 1 cô nàng cá tính
vẫn là 1 cry của hơn nửa năm về trước
nhưng ........
cry bây h chợt khóc khi có ai chửi mình là : con hoang
cry chợt lo lắng khi thấy mẹ đi họp công ty lâu quá chưa về
cry chợt thương bố 11 12 h đêm vẫn phải đứng đường để bảo vệ an toàn cho mọi người điều khiển giao thông trong đêm tối
cry nhận ra rằng
đôi lúc mềm yêu để con người ta xích lại gần nhau hơn
đôi lúc mạnh mẽ để chứng tỏ cá tính thật sự của mình
bố mẹ tah lỗi cho cry
nụ cười xuất hiện trên đôi môi của bố
cry vẫn vậy
chỉ thay đổi 1 chút xíu thôi
vẫn khóc 1 mình trong phòng
nhưng mở lòng hơn vs những người xung quanh
.......
có thể vs bạn đây sẽ là câu chuyện nhảm nhí nhất trần đời . nhưng vs tôi đây là 1 bài học mà đã có lúc tôi phải trả cái giá quá cao cho nó
happy endding
đã có lúc cry cảm thấy bản thân mình k còn gì . cảm giác như mình luôn cô độc trong cuộc đời này . cảm thấy rằng chẳng còn ai yêu thương mình nữa
đã có lúc cry nghĩ rằng tất cả mọi người đều lừa dối cry . k ai yêu thương cry thật lòng hết .
đã có lúc cry lang thang khắp thành phố bắc giang . coi trời là chăn vỉa hè là đệm mà ngủ
đã có lúc cry cảm thấy mệt mỏi chán nản . k lối thoát và cry tìm đến sự giải thoát bằng cách uống thuốc ngủ .........
có thể bạn k tin cry
có thể bạn nghĩ cry ảo
nhưng cry nói sự thật
1 sự thật mà cry k mún có
1 sự thật đau lòng
quá khứ ....
là 1 thứ mà cry không mún nhắc đến
nhưng hôm nay cry sẽ nói cho tất cả mọi người biết quá khứ của mình cho dù nó có tồi tệ
năm ngoái
25 tháng 6
6h25 PM
cry đã vĩnh viễn bất đi người bà mà cry thương yêu kính trọng nhất . bà là tất cả vs cry . bố mải mê theo những chuyến công tác . mẹ suốt ngày lo cửa hàng vs lại công ty . 2 anh trai cũng như cry . học suốt . anh cả thì học ở hà nội từ nhỏ . anh 2 cũng có cuộc sống riêng . chỉ có bà ..... bà luôn ở bênh cạnh cry . bà là người đầu tiên phát hiện ra cry mới mọc răng cửa . là người phát hiện ra cry nặng đc thêm 2 kg . bà chăm lo cho cry từ bé . cry gắn bó vs bà nhất nhà .
cry lớn lên
= đôi tay của bà
= những chuyến công tác của bố
= những cuộc họp của mẹ
khi bà mất . cả thế giới sụp đổ dưới chân cry . cry vô tâm lắm . khi bà trút hơi thở cuối cùng . cry vẫn vô tư đi mua nơ tóc cùng các bạn . khi về nhà mới biết trước đó 3p bà đã ra đi mãi mãi ......
đám tang bà cry không khóc . cry k mất 1 giọt nước mắt nào . bà luôn dạy cry phải chôn chặt cảm xúc của mình k đc thể hiện ra cho người khác thấy :-s cry luôn là 1 đứa bé mạnh mẽ . cry đã dồn nén không cho phép bản thân mình khóc trước mặt người khác . để rồi trong đêm nước mắt cry lại rơi........
sau cái chết của bà .... cry nghĩ k còn ai yêu thương mình nữa . cry đã sa đọa 1 cách khủng khiếp .
cả họ quá bất mãn trước tất cả tình cảm bà dành cho cry . vậy mà khi bà mất cry k tỏ ra thương xót hay khóc lóc . cry lạnh lùng . khuôn mặt vô cảm . khi bác nói là :" sao mày không khóc ? " cry chỉ trả lời rằng :" sao con phải khóc ? con không khóc đc ? "
sau khi bị cả họ mắng chỉ vì chuyện khóc lóc . chán nản . sau khi tuần bà mất .... lần đầu tiên trong đời cry biết thế nào là đi mao . biết thế nào là cắm đồ đặc . biết thế nào là cãi láo vs bố mẹ .
cry thay đổi hoàn toàn
lần đầu tiên trong đời cry k ngủ ở nhà . cry ngủ trong 1 nhà nghỉ gần nhà . 1 mình . 4 bức tường . lạnh lẽo lắm . nhưng cry cảm thấy lạnh lẽo 1 tý biết đâu tâm hồn cry lại thanh thản hơn ????
bố tìm mọi cách lôi = đc cry về
lần đầu tiên trong đời
cry thấy bố mẹ khóc
khóc vì cry
khóc trước mặt cry
khóc vì thất vọng
khóc vì sự thay đổi của cry
nhưng khi đó
cry chỉ lặng lẽ quay đi
chẳng có cảm xúc gì cả ? cry cũng k nghĩ là đã có lúc cry vô tình như vậy ?
rồi bố mẹ quyết định nói cho cry sự thật . 1 sự thật mà cry lẽ ra k nên biết . cry chỉ là con nuôi trong gia đình này thôi .
bố thích con gái nên đã nhận cry làm con nuôi khi bố mẹ ruột của cry bán cry . ừ . thế đấy ! cry bị bán khi mới có 2 tháng tuổi . 1 đứa trẻ 2 tháng tuổi có tội tình gì mà bán nó nhỉ ? à ! cái lí do cũng chỉ vì nghèo quá bi hài
cry k tin
k mún tin sự thật này
mười mấy năm qua
sống trong 1 mái nhà
tình nghĩa như vậy
đùng 1 ngày nói cry là con nuôi
cry k tin
cry k thích xem phim hàn quốc
giả tạo lắm
nhưng tin đc k đây ? khi giấy bán con bố mẹ nuôi của cry vẫn cầm :-s
bế tắc
chán nản
mệt mỏi
mất niềm tin vào cuộc sống
cry đã trượt dốc dài như thế để rồi lạc đường lạc hướng .....
Lạc vào sân khấu ranh mãnh cuộc đời để rồi giả dối tự nhiên, lâu dần quên mất đang diễn một vai có lẽ ngày xưa không mong thế. Lạc vào những mộng tưởng danh lợi, uy quyền rồi quên cả trời cao đất dày. Lạc vào ma mị động quỷ rồi quên mất đường về. Đôi khi thoát ra rồi vẫn chưa quên được thủ thuật diễn khiến người thân ngạc nhiên như đang nói chuyện với người lạ.
Lạc lối đáng sợ hơn lạc đường. Đấy là khi ta bỗng nhiên sống khác, làm khác, nói khác. trưởng thành. Đủ để biết đường đi khắp chốn, nhưng luôn sợ một ngày mình đi lạc vào đám đông bầy đàn, lạc vào những thói quen lâu dần thành nước đọng ao tù, chẵng còn đủ để soi bong một khoảng trời xanh. Lạc vào những a dua dễ dãi, à ơi với bất cứ chuyện vui buồn.
3 tháng sau . chợt nhận ra người trong gương k phải là mình . chợt nhận ra rằng có thể bà đang thất vọng về mình . chợt nhận ra rằng biết đâu mình đã làm bà buồn . chợt nhận ra mình có lỗi vs bố mẹ nhiều lắm
chợt nhận ra rằng mình đã đi quá xa khỏi giới hạn
chợt nhận ra rằng mình quá ngốc nghếch
chợt nhận ra mình đã làm nhiu người buồn vì mình <IMG class=inlineimg title=":-
và cry quay lại
nhẹ nhàng thôi
k dữ dội như lúc ra đi
vẫn là 1 cô nàng cá tính
vẫn là 1 cry của hơn nửa năm về trước
nhưng ........
cry bây h chợt khóc khi có ai chửi mình là : con hoang
cry chợt lo lắng khi thấy mẹ đi họp công ty lâu quá chưa về
cry chợt thương bố 11 12 h đêm vẫn phải đứng đường để bảo vệ an toàn cho mọi người điều khiển giao thông trong đêm tối
cry nhận ra rằng
đôi lúc mềm yêu để con người ta xích lại gần nhau hơn
đôi lúc mạnh mẽ để chứng tỏ cá tính thật sự của mình
bố mẹ tah lỗi cho cry
nụ cười xuất hiện trên đôi môi của bố
cry vẫn vậy
chỉ thay đổi 1 chút xíu thôi
vẫn khóc 1 mình trong phòng
nhưng mở lòng hơn vs những người xung quanh
.......
có thể vs bạn đây sẽ là câu chuyện nhảm nhí nhất trần đời . nhưng vs tôi đây là 1 bài học mà đã có lúc tôi phải trả cái giá quá cao cho nó
happy endding