PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...đọc và cảm nhân...



kindy
12-06-2010, 04:52 AM
Mỗi bước chia li mỗi bước buồn,
Mỗi lần xa nhớ vạn lần thương.
Xa nhau cảm thấy long lưu luyến,
Hai chữ bạn thân một chữ buồn. Wink.gif

-----------------------------------------------

Có những lúc ngắm trăng ngoài cửa sổ,
Lòng chợt buồn nghĩ đến bạn thân.
Ở nơi đó bạn đang làm gì vậy?
Còn nơi đây tôi đang ngắm trăng buồn. victory.gif

------------------------------------------------

Đừng vội cười với những ước mơ,
Đùng vội khóc khi thấy mình đau khổ,
Đừng vội tin những lời đầu thổ lộ
đừng vội khi đẩy bạn thầnh thù.
happy.gif

Yo_Pro_297
12-06-2010, 05:54 AM
Mấy bài tớ đọc xong rồi,
Đọc xong mới thấy cái tôi của mìn!(^__^)
Phải chăng bạn rất thông minh,
Làm cho tớ lộ cái kinh của mình!

Her her! Hơi khó hiểu, mong thông cảm!
Thông cảm cho tớ bạn ơi,
Thơ tớ khó hiểu quá trời mà coi! He he(^O^)

kỳ quân*zen
21-06-2010, 06:53 PM
có cái buồn vây quanh ai vậy
sao nụ cười chẳng thể có trên môi
phải chăng bạn đã quá đau rồi
nên không muốn nhìn tôi cười .bạn nhỉ ?

đừng làm thơ buồn như thế ví như thế bạn cũng sẽ buồn như zen đó vui lên nha

tieugia_nhox
21-06-2010, 09:55 PM
Tôi hiểu được rằng bạn ưu tư..........
Sầu vương 2 chữ ướm tạ từ
Xin nhận phần tôi lòng thương cảm
Cảm rồi hãy nhận nhé bạn tôi......

tuệ90
22-06-2010, 12:14 AM
Chia tay chưa chắc là buồn,
Xa nhau chưa chắc mất nhau mãi mãi,
Xa nhau để hiểu nhau hơn,
Xa nhau để cả hai có thời gian suy nghĩ về nhau nhiều hơn,
Và để khi gặp lại cười thật nhiêu hơn.