kindy
12-06-2010, 04:47 AM
giấu nỗi đau đằng sau nụ cười ...
nỗi đau quay quắt ...
em thoáng khóc trong nụ cười ...
nụ cười héo hắt ...
trút 1 gánh buồn ...
buồn rơi trầm mặc
nhặt 1 ngày vui ...
day dứt 1 đời ....
đánh rơi nụ cười ...
người quên không nhặt ...
lỡ gánh nỗi buồn ....
người quên không khóc ...
ta quên môi hờn ...
đọng trên làn mắt ...
một ngày quay lưng ...
phai nhạt tình đầu ...
một ngày bật khóc .....
vỡ oà nỗi đau ....
tối giấu nỗi buồn của riêng tôi ... tôi thấy nỗi buồn của tôi vui ...người giữ niềm vui cho riêng người ... tôi thấy niềm vui của người buồn
người lấy của tôi 1 nửa nỗi đau .... và tôi khóc ... khóc không phải vì tiếc nỗi đau ... mà bởi vì trước khi người lấy đi .... tôi đau đến mức không thể khóc ...
cuộc đời có một đôi lần hạnh phúc ... và em hạnh phúc vì ta đã từng yêu nhau ...
nỗi đau quay quắt ...
em thoáng khóc trong nụ cười ...
nụ cười héo hắt ...
trút 1 gánh buồn ...
buồn rơi trầm mặc
nhặt 1 ngày vui ...
day dứt 1 đời ....
đánh rơi nụ cười ...
người quên không nhặt ...
lỡ gánh nỗi buồn ....
người quên không khóc ...
ta quên môi hờn ...
đọng trên làn mắt ...
một ngày quay lưng ...
phai nhạt tình đầu ...
một ngày bật khóc .....
vỡ oà nỗi đau ....
tối giấu nỗi buồn của riêng tôi ... tôi thấy nỗi buồn của tôi vui ...người giữ niềm vui cho riêng người ... tôi thấy niềm vui của người buồn
người lấy của tôi 1 nửa nỗi đau .... và tôi khóc ... khóc không phải vì tiếc nỗi đau ... mà bởi vì trước khi người lấy đi .... tôi đau đến mức không thể khóc ...
cuộc đời có một đôi lần hạnh phúc ... và em hạnh phúc vì ta đã từng yêu nhau ...