angeliadonotcry
11-06-2010, 08:03 PM
hic.thế là hết 4 năm học với nhau rồi
kể cũng lạ. đến cuối năm tớ thấy hụt hẫm lạ khi nghĩ đến chuyện phải xa nhau. Nhất là 1 người. tớ quyết định nói :"I L U" (mặc dầu tớ là con gái ). 10 ngày sau tớ lại thấy hối hận vì đã nói ra dù tớ trước đó đã "suy đi tính lại" maĩ. Nhưng hok gặp hắn tớ lại nhớ quá à.Tóm lại là thế nào có ai gỡ dùm tớ được hok?
kể cũng lạ. đến cuối năm tớ thấy hụt hẫm lạ khi nghĩ đến chuyện phải xa nhau. Nhất là 1 người. tớ quyết định nói :"I L U" (mặc dầu tớ là con gái ). 10 ngày sau tớ lại thấy hối hận vì đã nói ra dù tớ trước đó đã "suy đi tính lại" maĩ. Nhưng hok gặp hắn tớ lại nhớ quá à.Tóm lại là thế nào có ai gỡ dùm tớ được hok?