PDA

Xem đầy đủ chức năng : H ơi,hãy chờ T nhé!



reset
11-06-2010, 12:07 PM
Giáng Sinh lớp 10,bạn đã tặng tớ 1 tấm thiệp nhỏ,bạn nhớ nó như thế nào ko,còn tớ,tớ nhớ đến từng chi tiết,vì tớ thỉnh thoảng vẫn lấy nó ra mà ngắm nhìn ko biết chán,và vì nó là món quà Giáng Sinh duy nhất của 1 người bạn tặng tớ cho đến jờ đấy!
Tớ thì chẳng tặng bạn món quà nào cả,vì tớ cứ loanh quanh nghĩ mãi mà ko biết nên tặng bạn thứ j,khi mà nhà tớ quá nghèo,tặng j để cho bằng những người khác đem đến cho bạn nhi?
Vậy mà 3 năm cấp 3,tình cảm tớ dành cho bạn đã lớn dần,đã trở thành 1 Tình Yêu nho nhỏ,nằm trong Trái Tim và ánh mắt của tớ mỗi khi nhìn bạn!Bạn cũng hiểu mà,nhưng bạn ko nói ra thôi,nhỉ!Bạn đến nhà tớ,thăm hỏi Mẹ tớ,hỏi bài vở tớ những ngày bạn nghỉ ốm!
Rồi cuối năm 12,Mẹ hỏi tớ có tình cảm j với bạn ko,tớ đã trả lời Mẹ rằng "cuộc đời này con ko yêu người thứ 2 ngoài H"
Mẹ tớ nói "nhà mình nghèo,sức khoẻ H ko tốt,rồi sau này con làm khổ H mất"
Cả đêm đó tớ đã khóc,và rồi tớ nhìn thấy Mẹ cũng đang khóc!
Ra trường,tớ đã chủ động lặn,chủ động biến mất khỏi tất cả những j chúng mình đã có!
9 tháng sau,bạn đi cùng 1 người khác đến nhà tớ mời đám cưới!
Trời đất bắt đầu quay cuồng từ đó,số fận bắt đầu nghiệt ngã từ đó!Tớ bắt đầu fải cố gắng quên bạn đi lần thứ 2,tớ cố gắng hận bạn,cố gắng để mình hiểu rằng bạn mới là người ko xứng đáng với 1 Tình Yêu thật sự!
11 năm đã trôi qua,cuộc đời đã làm cho tớ trở thành 1 kẻ cô độc thực sự,cuộc đời cướp đi Mẹ tớ,cướp đi người cha bặt vô âm tín cả chục năm trời của tớ!Và cuộc đời đem bạn trở lại với tớ,nhưng ko chỉ có bạn,mà nó đem bạn trở lại cùng bao nhiêu thứ khác nữa!Bạn trở lại cùng sự đau buồn vì chồng fản bội,bạn trở lại cùng gương mặt bi ai vì những trận đòn thừa sống thiếu chết của kẻ fản bội đó,bạn trở lại cùng 2 cậu bé thiên thần nhỏ,2 thiên thần cùng với áp lực công việc và gánh nặng đè trên vai bạn!Và bạn trở lại đi bên tớ khi tớ đang trắng tay,bạn muốn là bạn của tớ!
H ơi,11 năm Tình Yêu sống lại trong tớ,còn mãnh liệt hơn ngày trước nhiều nhiều lắm!Thời jan qua,tớ đã hiểu,đã thân với 2 cậu bé của bạn,tớ rất vui vì 2bé vui mỗi lần thấy tớ,và tớ rất vui mỗi lần ôm 2bé vào lòng mà cảm thấy mình thật bình yên!
Bây jờ nói ra vẫn là quá sớm H nhỉ!Sự trở lại của bạn trong cuộc đời tớ đã làm tớ thay đổi rất nhiều,tớ ko còn là 1 kẻ vô cảm,lạnh lùng như 11 năm qua nữa,tớ ko còn chấp nhận an fận với công việc và mức lương chỉ đủ 1 mình tớ sống nữa!Tớ sẽ cố gắng,sẽ tiếp tục thay đổi,vì 3Mc bạn đó,bởi vì tớ hiểu rằng 3Mc bạn là Hạnh Phúc thực sự của cuộc đời T!Hãy cho T thời jan nhé,T sẽ chứng minh lời T đã nói với Mẹ 12 năm trước!
T ko chỉ muốn là bạn của 3Mc!
T yêu 3Mc vô cùng!
Định mệnh sẽ mang những người yêu nhau trở về với nhau!:heartflower:

DanHuy
11-06-2010, 03:04 PM
H ơi ngỡ gọi mềnh cơ đấy ! ( cười )
có thể có người nói bạn ngốc
nhưng Huy thấy tình cảm của bạn thật đáng trân trọng và Huy ủng hộ bạn
chúc bn luôn vui và có quyết định đúng đắn nhất

.nhoh2t.
11-06-2010, 06:01 PM
dây là tình cảm thiêng liêng nhất..... hãy giữ lấy nó và đừng đẻ mất đi lần nữa bạn nhé.....

reset
15-06-2010, 01:35 PM
Tối qua,tớ đã biết được rằng ko chỉ có tớ chân thành với 3Mc bạn!Tớ buồn và ghen lắm!Tớ jận lắm vì bạn chẳng hiểu hết tình cảm của tớ;bạn chẳng hiểu 2 bé con của bạn yêu quí tớ đến như thế nào kìa;và tớ jận vì sự xuất hiện của người đó đã làm bạn hững hờ với tớ gần 1 tuần nay!
Và rồi tớ chợt nhận ra rằng mình nên vui vì ngoài tớ ra,bạn cũng có ít nhất 1 người tốt với bạn!1 lần nữa,đó lại là 1 người hơn tớ hẳn về trí thức,hơn hẳn tớ về tiền bạc,và người đó có chỗ dựa ja đình,còn tớ,tớ chỉ có bạn mà thôi!Nên mừng cho bạn chứ sao lại buồn,lại jận?
Nhưng mà lần này tớ ko như 11 năm trước đâu H à,tớ nhìn lại mình,tớ thấy tình cảm của tớ dành cho 3Mc bạn là hoàn toàn chân thành,ko toan tính,ko vụ lợi;và tớ tự hào vì điều đó!Sáng mai,khi bắt đầu 1 ngày mới,tớ sẽ cố gắng hơn nữa,để mình có thể là 1 người tốt với bạn hơn người ta!Tớ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn hơn người ta,tớ sẽ cố gắng và sẽ là người như vậy!
Hãy chờ đó bạn nhé,đừng vội vàng,thời jan sẽ thử thách Tình Yêu của tớ,và sẽ trả lời cho bạn!Tớ ko nhường đường cho ai nữa đâu,vì đó là sai lầm của tớ 11 năm về trước,sai lầm đó đã làm cho bạn dang dở Hạnh Fúc,và cho tớ trở thành kẻ vô cảm 11 năm rồi!
Bạn cũng đang là chỗ dựa tinh thần của tớ đấy,bạn bít mà!

namlun_thixm0ney
16-06-2010, 03:03 AM
anh T ơi , em mún hỏi là anh đã nói với chị ấy về việc anh muốn ở bên và chăm sóc cho 3mc chị ấy chưa?. Hay anh chỉ viết những dòng này trên HHT thôi mà chị ấy thì chẳng bao giờ biết đến. Nếu anh đã nói rồi thì hãy đấu tranh đến cùng, thể hiện tình cảm của mình bằng hành động để có thể giành lại 3mc chị ấy. Còn chưa thì anh hãy nói đi , ( mặc dù hành động quan trọng lắm) phụ nữ yêu bằng tai mà anh. Đừng để chị ấy đi qua đời anh một lần nữa. Chúc anh thành công:so_funny:

reset
16-06-2010, 08:35 AM
mình viết những dòng trên khi mà mình cảm thấy vấn đề có chút bế tắc,viết vào đây để tự jải tỏa sự căng thẳng cho mình,và cũng như tự nhắc nhở mình cần cố gắng hơn nữa thôi;còn những điều cần fải nói,mình đều đã nói với người bạn của mình rồi!Nhưng cũng có rất nhìu đìu mình chưa nên nói vào lúc này,khi mà mình còn chưa sẵn sàng
mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ,chia sẻ và động viên mình,mình sẽ cố gắng!Thực sự đây là thời điểm và là người làm cho mình yếu lòng nhất trong cuộc đời!Một lần nữa xin cảm ơn các bạn!

reset
10-07-2010, 03:13 PM
3 ngày nay,bạn ốm mà ko thể ngủ được,ko hiểu vì làm sao nữa!Có lẽ do áp lực công việc quá nặng,lo nghĩ quá nhiều fải ko?Đã nói chia bớt sang đây lại ko chịu cơ!
Đêm nay Hà Nội mưa,hi vọng ngày mai trời đỡ nóng,để bạn ko còn khó chịu mà nhanh nhanh khoẻ lại nhé!Bạn biết ko,nửa đêm bạn sốt,bạn gọi điện cho tớ,bạn nói bạn lạnh lắm,nghe jọng yếu ớt của bạn,tớ như fát điên,tớ gọi lại thẳng vào máy bàn nhà bạn,đánh thức hết cả nhà dậy để xem bạn thế nào;rồi tớ lấy xe chạy thẳng đến nhà bạn,ko vào mà chỉ đứng ngoài cửa,thấy tình hình có vẻ ổn,tớ gọi điện nói chuyện với cô y tá,biết bạn có mọi người ở bên rồi,tớ mới dám về đấy!
Tớ nằm mãi mà ko thể ngủ nổi,trời sáng rồi đấy!Sáng nay việc đầu tiên fải làm là tớ sẽ gọi điện xem bạn như thế nào rồi,bạn mà ko khoẻ lại là tớ chẳng tập trung được vào công việc đâu,bạn biết ko?
Đừng lo nghĩ j nữa nhé,bạn yêu của tớ,những lúc như thế này,tớ chẳng biết nên làm sao nữa,đành vào đây mà viết như viết nhật kí thế này thôi!1 lúc nào đó bạn khoẻ lại,tớ sẽ nói tiếp cho bạn hiểu tớ đã như thế nào những lúc bạn ốm như thế này,tớ cũng như fát khùng đấy,nên bạn đừng có ốm nhé!

reset
15-07-2010, 04:57 PM
Vậy là lại 1 đêm trắng nữa,ko thể ngủ nổi khi nghĩ đến ngày mai,nghĩ đến tương lai của mình!Tiền,tiền và tiền!Chưa bao jờ tiền quan trọng đến như thế,và chưa bao jờ tớ cần nhiều tiền đến thế!
Tiền ko fải là tất cả,nhưng mà ko có nó,mình ko thể làm đc j tốt đẹp cả!T yêu H,yêu 2 thiên thần nhỏ của H bằng chính trái tim mình,bằng hết tình cảm của mình,nhưng vì thế mà T ko thể để cho 3 người fải sống thiếu thốn như T được!T đã nghĩ nhiều lắm rồi,và cho dù biết mình đang sai,T vẫn sẽ làm,H à!T sẽ nhận công việc đó,mọi người sẽ nghĩ T chỉ vì tiền,nhưng T mong H hiểu sự thật ko fải như vậy!
1 ngày nào đó,nếu như số fận có tàn nhẫn làm cho T ko còn có thể quay về bên H,hãy nhớ rằng T luôn mong muốn tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với 3Mc,H nhé!Và cho dù có buồn,rất buồn thì cũng xin hãy cười lên,đừng khóc vì H đã có 1 người ban tốt,1 người bạn yêu H hơn yêu chính mình,1 người sắp gục ngã sau 11 năm mỏi mòn và kiệt sức mất rồi!

『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
15-07-2010, 11:06 PM
H ơi ngỡ gọi mềnh cơ đấy ! ( cười )
có thể có người nói bạn ngốc
nhưng Huy thấy tình cảm của bạn thật đáng trân trọng và Huy ủng hộ bạn
chúc bn luôn vui và có quyết định đúng đắn nhất

e cũng tưởng gọi e *cười*
@ T: a ơi, fighting

Nhỏ Bạc Hà
15-07-2010, 11:42 PM
Thật không tưởng tượng nổi sức kì diệu của tình yêu thật sự phải không
11 năm yêu và chờ đợi, tớ tin rằng cuối cùng bạn sẽ tìm được hạnh phúc
Cầu chúc cho bạn nhé !

reset
23-07-2010, 01:16 PM
H ơi,H có biết mỗi lần bên cạnh T,người đó nhắn tin cho H,rồi 2 người nhắn đi nhắn lại cho nhau ngay trước mặt T,T buồn như thế nào ko?H nói đó chỉ là 1 người bạn rất tốt đối với H,T tin chứ,nhưng làm sao mà T ko buồn được?
Mọi thứ như sụp đổ hết trong T rồi,T nhìn đôi mắt H,T tin H chứ,T luôn nhìn và đánh já người khác qua đôi mắt mà,nhưng T buồn lắm,vì tại sao đó là 1 người bạn mà T ko được gặp?
T nghĩ nhiều lắm,T biết nếu lúc này T biến mất khỏi cuộc đời H,H sẽ suy sụp rất nhiều,nhưng mà H có nghĩ cho T ko?T đang suy sụp đấy!Có lẽ số fận của T ko có H ở bên,vậy mà T cứ cố gắng,cứ sống bằng tình cảm của mình,T điên mất rồi!

chipmunk_pi
23-07-2010, 05:41 PM
tình yêu đc nuôi bằng niềm tin,liệu niềm tin co đc bởi 2 ng hay kổcái đó thì co nhiều đk va lý do nhưng cái chính vẫn la chỉ riêng 2 ng có va nhận dc...nếu đã nhận đc tu ng kia thì ko việc gi ,ma phaiỉ đắn đo
ng ấy chỉ là của mình mà thô!!
i

behoahong
23-07-2010, 11:25 PM
một tình cảm thật đáng trân trọng.thời jian này những tc như vậy rất hiếm có.chúc ,anh hạnh phúc

OoGấuoO
24-07-2010, 12:16 AM
Pạn ơi lại pót lộn chỗ nữa òi =.=" nãy h gặp tới 3 2pic pót nhầm , mod làm việc kiủ jì thế hã?:beat: Cái này bạn nhờ mod chuyển wa bên những lá thư tình thì đúng mục hơn đó !

phonglinh709
24-07-2010, 06:55 AM
nếu cứ ở đây mà kêu ca thì anh đang mất người mình yêu từng ngày từng giờ từng phút và từng giây đó
ai cũng là con người ai cũng có 1 trái tim và ai cũng phải yêu và đã yêu thì nên nói ra đi anh ạ good luck ]

phonglinh709
24-07-2010, 06:56 AM
Pạn ơi lại pót lộn chỗ nữa òi =.=" nãy h gặp tới 3 2pic pót nhầm , mod làm việc kiủ jì thế hã?:beat: Cái này bạn nhờ mod chuyển wa bên những lá thư tình thì đúng mục hơn đó !

có nhất thiết thế không em
ở đời luôn có những ngaoij lệ
đây cũng là ngaoij lệ mà
anh ủng hộ
:santa3:

reset
24-07-2010, 10:04 AM
cảm ơn mọi người đã có sự quan tâm và động viên,cổ vũ cho T!Chuyện tình của T ko được như người khác,nó khó khăn,trắc trở hơn rất nhiều đôi tình nhân khác;nhưng mình rất tự hào vì mối tình đã 13 năm từ thuở học sinh này!
có những lúc mình cảm thấy bế tắc,thấy tuyệt vọng,mình ko có ai để mà chia sẻ,ko có ai để mà tâm sự,mình thực sự cô độc,nên mình vào đây post bài,vừa như 1 lời than thở,vừa như 1 đoạn nhật kí,và quan trọng hơn nữa,đó là mình viết vào đây,đã được các ban động viên,an ủi và cổ vũ rất nhiều!mình ko thể gửi lời cảm ơn đến từng bạn được,vì quá nhiều bạn có thành ý tốt dành cho chuyện tình của mình,vậy mình xin gửi tới tất cả các bạn 1 lời cảm ơn chân thành!
mình cầu mong các ban sẽ có những mối tình thủy chung,có hạnh fúc lâu bền!hãy nghiêm túc trong tình yêu,bạn đã có 50% của Hạnh Fúc rồi đó!
và mình cũng đã lấy lại sự tỉnh táo,lòng quyết tâm và cố gắng cho mình,một fần rất lớn là nhờ các bạn đấy!
T&H đã tâm sự,đã chia sẻ và cùng thống nhất với nhau cần cố gắng ổn định cuộc sống trong 1 thời jan,1 vài năm trước mắt và sẽ đến với nhau!Mặc dù T&H đang rất yêu nhau,nhưng mỗi ngày chỉ 1 nụ hôn,vậy là đủ để có thêm nghị lực vững bước tiếp trong cuộc đời này,chờ ngày gắn bó với nhau!
1 lần nữa cho T gửi lời cảm ơn từ đáy lòng mình đến tất cả các bạn,mình còn đứng vững lúc này chủ yếu là nhờ sự quan tâm của các bạn đó!!

wind1928
25-07-2010, 06:45 AM
Nếu lúc trước vì hoàn cảnh mà anh đã chọn cách quên chị ấy,để chị ấy bước qua đời anh thì mong rằng lần này anh đừng để chị H lại 1 lần nữa rời xa anh rồi biết đâu lại phải chịu đắng cay như trước kia.
Chúc anh có một quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của đời mình

reset
25-07-2010, 02:10 PM
Nếu lúc trước vì hoàn cảnh mà anh đã chọn cách quên chị ấy,để chị ấy bước qua đời anh thì mong rằng lần này anh đừng để chị H lại 1 lần nữa rời xa anh rồi biết đâu lại phải chịu đắng cay như trước kia.
Chúc anh có một quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của đời mình

Đúng đó bạn,T rất sợ H lại 1 lần sai,T sẽ cố gắng và ko để 1 lần nữa như vậy đâu!Sai lầm lớn nhất của 1 người là mặc cảm về bản thân mình,T đã thấy điều đó và sẽ ko để như vậy nữa!

tieu_ly
25-07-2010, 06:38 PM
bạn nghĩ như vậy là tốt lém đó ,cố gán lên

wind1928
27-07-2010, 08:13 AM
chúc bạn có một happy ending nha!

reset
01-08-2010, 11:26 AM
http://i893.photobucket.com/albums/ac136/resetvn/237576212_440f858533_b.jpg
11 năm trôi qua,quá xa ko thể níu lại được,vậy mà nhìn lại tấm hình này,lòng T se thắt lại,biết bao nhiêu cảm xúc trào dâng trong lòng!Nhớ vô cùng mái trường xưa yêu dấu!
Lý Thường Kiệt - Việt Đức thân yêu!
Đã là bạn,là bạn suốt đời
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Phải như muối ngàn đời vẫn mặn
Phải như gừng muôn thuở vẫn còn cay

reset
14-08-2010, 11:55 AM
Vậy là T đã hỉu,sự fản bội của người chồng vũ fu,cùng với sự cô đơn,uất hận đã làm cho 1 người khác đến được với H,chiếm trọn con tim H!
Và người tình đó cũng đã thay đổi,đơn jản bởi vì người đó ko dám đương đầu với sự ghen tuông của người chồng kia,cũng như ko thể chịu đựng được sự gièm fa,dị nghị khi đi bên 1 người yêu đã có 1 chồng và 2 con!
T vẫn chấp nhận,bởi vì những j đã đi qua cuộc đời H chỉ đều là những điều bất hạnh,những rủi ro đến với cuộc đời người mà T yêu thương,tất cả chỉ làm cho T yêu H nhiều hơn mà thôi!
Nhưng H ơi,H hãy nhớ 1 điều nhé,T cũng là 1 con người,T có tình yêu dành cho H lớn hơn người khác,T có thể chấp nhận những điều đó hơn người khác,nhưng T cũng biết buồn,cũng cần được yêu thương,cũng cần dù chỉ 1 chút quan tâm!Đừng bao jờ để khi mình mất đi 1 cái j đó rồi mới thấy nuối tiếc,mới thấy nó đáng quí,H nhé!
Cho dù mai này có ra sao,thì tình yêu T dành cho H ko bao jờ thay đổi,H có bít điều đó ko!Có thể số fận làm cho chúng mình ko có nhau,nhưng tình yêu thì vẫn mãi mãi còn đó,H à!

hi vọng mong manh
30-08-2010, 10:31 PM
tôi thật sự cảm động khi đọc những dòng tâm sự,thở than của bạn!
ước gì trong cuộc sống,có nhiều người mang trong mình một tình yêu lớn lao như bạn!
Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc!

Thu Quỳnh
31-08-2010, 10:11 AM
bất ngờ, xúc động khi đọc những dòng này của anh!
1 mối tình dài, nhưng chưa thể gọi là đẹp hoàn toàn, anh nhỉ?

Em không biết anh đã tìm được kết thúc cho mối tình này chưa, nhưng em chúc anh hạnh phúc với những gì mình đã chọn :)

Đừng để sự nhu nhược của bản thân làm đánh mất đi người anh yêu thương nữa nhé!

Thân,
Thu Quỳnh

reset
02-09-2010, 07:28 AM
tiếng fáo hoa ở hồ Hoàn Kiếm nổ vang,T ngồi trong nhà mà vẫn đang nghe rõ đấy,ko biết jờ này ja đình H đi chơi ở đâu,có gần hồ ko?
từ tối qua,T đã gọi điện hỏi H xem 3Mc có đi xem fáo hoa ngày Quốc Khánh ko,H bảo chưa biết được!Sáng nay T lại hỏi,vẫn là chưa biết được,chiều nay T hỏi,H bảo "H mệt ko đi đâu",6h chiều H gọi điện nói "T ơi H sốt 38 độ rồi!" T lo cuống cuồng thu xếp mọi việc cho nhanh để đến bên H;7h17 tối T gọi điện thì H nói "H đi chơi cùng 2 bé và bố chúng"
cái kẻ vũ fu,fản bội mà đã từng ăn cắp cả tiền của vợ,ăn cắp cả tiền của 2 đứa con.. nhưng bây jờ,nó đã khác,nó là kẻ có tiền rồi,có nhiều là khác nữa!Nó mới tặng H 1 chiếc điện thoại đắt tiền,nó khéo thật,vì nó biết ko thể mua chuộc H bằng tiền,nhưng cứ có tiền rồi cũng sẽ mua được cả tình cảm,xóa hết những đau khổ mà nó đã gây ra cho H cả chục năm qua!
H à,H có biết ko,T đã cố gắng làm thêm,đã tằn tiện dành dụm từng đồng tiền để dành cho tối nay,đưa 3Mc đi chơi,cũng ko được là bao nhiêu,nhưng đó là tấm lòng của T đấy H có biết ko H?
T muốn quên đi tất cả,muốn xóa hết những chuyện ko vui để được ở bên H và 2 bé con,để đem niềm vui đến với 3Mc,vậy mà thật sự lúc này T ko thể chịu đựng được nữa rồi!T hi vọng thời jan trôi,H sẽ xóa đi cái mặc cảm ngu muội của T,nhưng có lẽ ko thể H à,tiền hình như là tất cả!
Ko biết lần này T có xoa dịu được nỗi đau,nỗi buồn như những lần trước ko,nhưng ngay lúc này,T cảm thấy mình ko nên ở bên H nữa!
Nếu thực sự chúng mình có duyên nợ với nhau,rồi mai sẽ gặp lại thôi mà,H nhỉ!Còn bây jờ,T cũng là con người như bao người khác,T buồn tủi vô cùng H có hiểu lòng T ko?
Tạm biệt H nhé!Cho dù cuộc đời có xô đẩy T đi đâu,về đâu,T xin H hãy dừng quên 1 điều "T yêu H hơn chính bản thân mình"
Trong cuộc đời này liệu có còn tình yêu nữa ko?

coheo
03-09-2010, 05:59 AM
anh à có một người bạn thân đã nói với em rằng em đi làm để làm gì , em chỉ trả lời đơn giãn là đế kiếm tiền đi học nhưng người bạn đó đã nói sao em ngốc thế , đi làm kiếm thật nhiều tiền để sống chứ nhưng em trả lời lại tiền đâu phải có nhiều mới hạnh phúc đâu. tiền càng nhiều thì gia đình khó mà hạnh phúc được. chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi. có tình yêu mới vượt qua được mọi khó khăn của gia đình. em còn nhỏ nên chưa hiểu hết như những gì anh đã trải qua. nhưng em thấy tình yêu của anh chị sẽ được đền đáp. thời gian sẽ làm cho chị ấy hiểu ra điềi đó anh à. em chúc anh chị hạnh phúc

hi vọng mong manh
03-09-2010, 12:58 PM
T ơi,có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc,nhưng nếu ko có tiền thì cũng rất khó có hạnh phúc,mà nếu có hạnh phúc mà thiếu tiền thì cũng khó giữ gìn hạnh phục
mình hiểu bạn ko quá coi trọng đòng tiền,cũng không coi thường nó quá!
nhưng T ơi,hãy cố gắng lên,đừng buồn quá mà nghĩ tiêu cực về đồng tiền bạn nhé!
hãy cố gắng kiếm tiền,sử dụng nó 1 cách hợp lí cho hạnh phúc của bạn!
tiền không mua được tất cả,nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến tất cả,phải không bạn!
lúc nào đó bạn cảm thấy bế tắc,hãy vào diến đàn,mình tin trong diễn đàn này có ko ít người muốn chia sẻ,động viên bạn!
phải gọi bạn bằng anh mới đúng :)
cố gắng lên anh nhé!

hi vọng mong manh
17-09-2010, 12:42 PM
anh T ơi,chuyện tình của anh đã trả qua rất nhiều trắc trở,và trước mắt nữa cũng sẽ còn nhiều khó khăn,nhưng Tình Yêu anh mang trong lòng thật cao cả và lớn lao,hãy cố gắng lên anh nhé,đừng bao giờ gục ngã,đừng bao giờ quá nản lòng anh nhé!
hãy giữ lấy chị ấy bằng mọi cách,trong cuộc đời này chắc không có ai yêu chị ấy được bằng anh đâu,anh chắc hiểu điều đó phải không anh!
lần nào đọc lại tất cả những gì anh đã viết em đều đã khóc,hi vọng trong cuộc đời này vẫn còn những người đàn ông mang trong mình 1 tình yêu lớn lao như vậy!

tô_ko_tô
18-09-2010, 12:56 AM
ôi trời! sau chiu đụng đc lâu ậuy anh. thật không tin được sức mạnh tình yêu lại lớn quá lớn đến thế.

hi vọng mong manh
01-10-2010, 10:12 AM
anh T ơi dạo này sao rồi anh?
cho dù có như thế nào cũng đừng rời xa chị ấy một lần nữa anh nhé!
Chúc anh chị hạnh phúc!

hi vọng mong manh
20-10-2010, 06:00 PM
lâu lâu lại ghé thăm 4rum mà không thấy tin tức gì của anh,không biết dạo này anh sao rồi?chuyện anh chị đã tốt đẹp hơn chưa anh?Chúc anh chị sớm tìm được hạnh phúc!

hi vọng mong manh
03-11-2010, 07:34 AM
nếu không thể chia tay nhau,anh có thể chấp nhận tất cả để có chị ấy không anh?nếu đó không phải là ảo tưởng thì hãy cố gắng làm cho tình yêu của mình trở thành hiện thực anh nhé,11 năm chờ đợi rồi,hạnh phúc là cả cuộc đời mà anh,gắng lên anh nhé!Em tin không chỉ có mình em ủng hộ anh đâu anh trai à!