PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghĩ về anh lần cuối



cactushb
11-06-2010, 06:21 AM
Đã bao nhiêu lần a và e không gặp nhau mà sau đó như có một mắc xích nối a lại gần e. Kể từ lúc chia tay hơn 1 năm rồi nhưng e cứ ngỡ ngày hôm qua không thôi. E gặp lại a , nhìn về phía a , a nào đâu biết phải không? Ng ta nói a và e có duyên nhưng bản thân e lại không cho là như thế đâu vì trong 1 tỉnh nhỏ bé thế này việc gặp nhau giữa mỗi con người không có gì là khó khăn. E từng đọc 1 câu nói " có những người đi ngang qua ta rồi để lại trong cuộc đời ta một chút ý vị nào đó song cũng có những còn người đi ngang qua ta cứ ngỡ là duyên nhưng đó chỉ là 1 sự gặp gỡ vô tình để rồi không gắn kết lại được nữa ". A và e thuộc loại nào thế? Mà thôi điều đó cũng không còn nữa đâu vì bây giờ chính e sẽ cắt đứt mối quan hệ đó , sau đó a và e sẽ không gặp lại nhau ( có thể mãi mãi về nhau vì giữa chúng ta không có duyên phận ). A mong muốn điều đó xảy ra lắm mà , phải không? vì chính e - chỉ mỗi mình e là ng níu kéo ngay từ đầu thôi. Cuối cùng, a yên tâm đi điều a mong muốn sắp xảy ra rồi - a và e sẽ không còn gặp nhau nữa đâu ( chỉ hơn 1 tháng nữa thôi để rồi xa nhau mãi )
Tạm biệt a
TƯƠNG PHÙNG LÀ ĐỂ BIỆT LI
BIỆT LI LÀ MỘT LÒNG ĐI QUA LÒNG

sn0w_white
11-06-2010, 06:29 AM
đã bao lần em tự nhủ phải quên anh, quên cái tình cảm đầu đời đó đi
nhưng sao khó quá anh, em không làm được
chẳng lẽ quên 1 người khó đến vậy sao
???????????????????????/

cactushb
13-06-2010, 03:41 AM
bởi vì tình cảm ấy sẽ theo ta đến suốt cuộc đời =)