PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu một ngày...!



hamy905
10-06-2010, 07:33 AM
Nếu một ngày điện thoại vắng tiếng anh
Nhỏ sẽ hiểu anh xa rồi mãi mãi
Gom thương nhớ của một thời vụng dại
Dấu vào tim nghe sao nhói trong lòng!

Nếu một ngày ta chẳng có đợi mong
Thì anh hỡi xin thật lòng với nhỏ
Đừng dấu kín để vô tình như gió
Vội vã bay vào tận chốn xa xăm…

Nếu một ngày tình chẳng đến trăm năm
Thì hãy nói với nhỏ lời chia biệt
Đừng lặng lẽ giả vờ như không biết
Để nhỏ sầu ôm trọn nỗi niềm riêng!

*******************
Chiều hạ buồn trời lặng lẽ đổ mưa
Nghe lòng nhớ xót xa buồn khôn tả
Nuốt dòng lệ chực chờ rơi lả chả
Mặn giọt sầu nhỏ chợt thấy lòng đau.

Nếu một ngày ta chẳng đến với nhau
Thì anh hỡi nhỏ đau lòng biết mấy
Nghe chua xót tim mình như ai lấy
Chợt buồn thay kẻ ấy đã quên mình

Nếu một ngày ta đã hết ân tình
Thì người hỡi chia tay đừng gian dối
Bao ước mộng khi về cùng chung lối
Gởi vào thơ như kỉ niệm vụt qua.

Nếu một ngày mình sẽ phải rời xa
Thì người hỡi tình phôi pha từ đó
Bao thương nhớ gởi riêng vào ngọn gió
Để lòng buồn nhật kí khắc niềm đau!

Nếu một ngày ta chẳng đến với nhau
Thì anh hỡi cứ rõ ràng sự thật
Dù biết đó sẽ đau lòng người mất
Nhưng như vầy cũng tốt với riêng ta!

Nếu một ngày tình chẳng có thiết tha
Thì anh hãy bỏ qua lời hẹn ước
Bao vung đắp lối về mình chung bước
Để lòng buồn xuôi ngược chỉ mình ta!

Nếu một ngày trời bỗng đổ mưa ngâu
Cho nhung nhớ giọt sầu vương khóe mắt
Lòng chợt nghĩ tình mình không bền chặt
Phút giây buồn nhỏ lại thấy xót đau!

Nếu một ngày lá xanh bỗng nhạt màu
Thì cứ hiểu sẽ xa cành từ đó
Chỉ nán lại phút giây chờ cơn gió
Rồi vụt bay vội vã chẳng quay về!

*********************
Nếu một ngày điện thoại chẳng thấy anh
Thì nhỏ hiểu ai đành xa nhỏ mãi
Bao yêu thương giờ sao người bỏ lại
Để nơi này nhỏ khắc khoải chờ mong?

**********************
Nếu một ngày tình ấy chẳng nhạt phai
Nhỏ không hiểu cớ gì anh quay mặt
Để nhỏ nghe lòng sao như dao cắt
Bởi vì đâu anh xa nhỏ mất rồi?

**************************
Nếu một ngày nhỏ chẳng đến nơi đây
Thì cứ hiểu nhạt phai rồi người hỡi
Lời nhắn vội ai ơi đừng chờ đợi
Cho đau lòng bởi kẻ đã ra đi

Nếu một ngày tình kia chẳng còn gì
Trang lưu bút giữ chi bao kỉ niệm
Để ngơ ngẩn cõi lòng như tìm kiếm
Một ân tình liệm chết giữa hư không!

hamy905
10-06-2010, 07:39 AM
Nếu một mai tình chẳng chút tơ vương
Thì người hỡi giờ đôi đường cách biệt
Nghe nhung nhớ lệ mình như cạn kiệt
Bởi đau lòng luyến tiếc một tình yêu!

*************************
Nếu một mai thuyền tình vẫn lênh đênh
Nơi ngọn sóng xin chớ quên người cũ
Bao kỉ niệm đã một thời ấp ủ
Xin nhắn người hãy nhớ chớ đừng quên!

Nếu một ngày nhẫn cỏ chẳng khắc tên
Thì cứ hiểu ta quên rồi người hỡi
Chiều nhạt nắng xin ai đừng trông đợi
Ta xa rồi kỉ niệm cũng vụt bay

******************************
Mai kia nếu đường đời hai lối rẽ,
Nhỏ sẽ buồn khi mỗi kẻ một nơi.
Người đó, em đây xa cách phương trời?
Bao nhung nhớ nói lời nào cho cạn?

Ai xuôi khiến nhỏ gặp người kết bạn
Chiều lang thang trên mạng bước chân vào...
Đã bao lần nhỏ hỏi…tại làm sao??
Nhưng đành chịu …không tài nào giải nổỉ

Đành chấp nhận cho tim mình lạc lối…
Nghĩ về ai sao bối rối thẫn thờ??
Quen nhau chi để rồi cứ ngẩn ngơ
Cho lòng nhớ những ngày ta không gặp!

hamy905
10-06-2010, 04:53 PM
Nếu một ngày thơ viết chẳng gởi trao
Thì anh hỡi mình xa nhau rồi nhỉ?
Bao dấu ái lưu vào trang nhật kí
Để lòng sầu ghi khắc một tình yêu!

ngoc_iu_anh
11-06-2010, 01:07 AM
Nếu một mai không còn như giờ nữa
Không còn anh không còn yêu thương xưa
THì lúc ấy em đã mất tất cả
Mất một niềm tin một hạnh phucd nhỏ hoi

nếu một mai e không còn cam chịu
Tình vụng trộm như hiện tại giờ đây
Thì lúc ấy nỗi buồn bao vây
Anh sẽ xa em để yêu mình chị ấy

Nếu một mai nếu một mai như thế
Em Sẽ chẳng khóc lóc gì đâu anh
Bởi lúc ấy đâu còn biết gì nữa
Lúc đó em là bóng ma cô đơn

hamy905
31-01-2011, 09:23 AM
Nếu một ngày còn đau xót nào hơn
Lời thơ gởi dỗi hờn theo năm tháng
Trang viết đợi bóng người sao biệt dạng
Trong âm thầm lãng đãng bóng người xa…

le.thai.son.cvp
07-02-2011, 10:47 PM
Nếu một ngày tình yêu em mang theo.
Bỗng rung nhẹ và khẽ khàng trước gió.
Nếu một ngày, một ngày, một ngày nọ.
Cuộc đời anh không còn có bóng em...