Xem đầy đủ chức năng : buồn
chiyeumotnguoi
10-06-2010, 06:46 AM
chiều nay
cơn mưa......
mưa........
giờ này chắc em bân lắm
mưa chiều nay làm ướt đẫm lòng anh
thời gian thấm thoát thật nhanh
còn đâu kỉ niệm chúng mình bên nhau
.......................
........................
các bạn ơi viết hộ mình với
buồn trong lòng chẳng nói đc thành câu
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 09:45 AM
.......Trải qua bão táp, bể dâu
Nghĩ rằng bền chặt, ngờ đâu chia lìa
Ở phương xa kia
Em có nhớ...
Một kẻ luôn chờ dáng nhỏ của em
Thao thức đã bao đêm
.....
[L][Q].[Angel]
11-06-2010, 02:57 AM
Sóng gió đôi mình chợt ập tới
Cuốn người bé nhỏ của anh đi
Đau........
Tim anh rỉ máu ngóng trông người
Nhưng....em nào hay:
Bao đêm thức trắng lòng đau nhói
Khắc khoải nhớ mong, ngày không ngủ( ý ai mà ngủ ngày nhỉ)
Mong mỏi đợi em đêm không ăn (đêm ngủ sao ăn ta, hj` cái nj` chọc cho zui thui)
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 08:21 PM
....Thật khó khăn
Để quên người con gái
Dù hai ta - một cuộc tình ngang trái
Anh vẫn khắc khoài....
Nhớ em
......
chiyeumotnguoi
28-06-2010, 03:18 AM
chỉ trách ta đến với nhau quá vội
yêu nồng nàn,để rồi chóng phai phôi
để bây giờ nỗi nhớ chỉ mình tôi
em quay bước,làm lòng tôi tan nát
phòng quạnh hiu một mình tôi chua chát
trách cuộc đời,trách số phận của tôi (nhà nghèo mà hihihhi)
MeLjn_Khjn
28-06-2010, 07:58 AM
Mắt môi xưa...
Em tôi có nhớ?
Tôi mãi chạy theo một mối tình tan vỡ
Có mấy thuở nhớ em?
Có lẽ vậy nên em đã không thèm
Em từ chối....
Em buồn; sao không nói??
Để giờ: vội xa xăm
[L][Q].[Angel]
28-06-2010, 09:49 PM
Nhớ anh lắm....
Nhớ lắm ngày xưa đó
Đêm đông lạnh lẽo......
Khẽ nói tiếng yêu đầu
Đẹp là thế.............
Mà vỡ tan
Tại anh, tại anh, kẻ bạc tình
bmntt
29-06-2010, 03:41 PM
Thời gian Qua Thật nhanh
Lời chia tay đến trong vội vã
Lòng Người vội thây đổi
Em ra đi mai nơi xa
Chỉ còn minh tôi nơi đây
Ôm hình bóng em theo thời gian
que di động
29-06-2010, 09:25 PM
cơn gió chiều nay sao buồn vậy
còn có gì để nhớ nhau không
buồn ơi bao giờ ngớt
cho ta khỏi phai nhớ mong
black iris
30-06-2010, 06:52 PM
Có phải đây điều anhmuốn nói
Đến để mời tôi dự lế mừng
Vu quy ngày cưới anh đã chọn
Để lại cho tôi một nỗi sầu
MeLjn_Khjn
01-07-2010, 07:47 AM
........Ngày vu quy em mặc chiếc áo hoa
Nghe cỏi lòng tôi sao đột nhiên tơi tả
Em sang sông: trời ơi! Sao buồn quá
Tan vỡ mối tình ta
[L][Q].[Angel]
06-07-2010, 02:52 AM
Ngày anh đi, mưa
rơi
vỡ tan cõi lòng
Đánh động trời cao
sấm vang, chớp dật
tái tê lòng
MeLjn_Khjn
08-07-2010, 03:00 AM
Có còn không
Chút gì nhung nhớ
Ta bơ vơ trong lo sợ
Giấc mơ lại về
Hững hờ
Mạnh mẽ
Đau xé lòng
Còn gì chờ mong
chiyeumotnguoi
08-07-2010, 09:05 AM
mưa hết
trời lại sáng
anh vẫn phải sống
dù không có em
cuộc đời còn nhiều ý nghĩa
ta buồn đời,buồn một chút mà thôi
thanhdung
08-07-2010, 09:27 PM
vườn trầu lạc lối, lạ nẻo cau
mưa phùn lất phất tóc quyện nhau
đong đưa ánh mắt vô tình chạm
biết nắng khi nao chạm má đào...
MeLjn_Khjn
09-07-2010, 06:28 AM
Anh tự nhủ lòng sẽ sống tốt khi không có em
Thế nhưng làm sao có thể khi con tim yếu mềm cứ rỉ máu
Vết thương ấy rất đau
Chắc gì ta xa nhau là vui vẻ?
Em có khoẻ?
Anh thì không
Mỗi sớm mai, nỗi nhớ em cứ quay quắt trong lòng
Em đã xa, anh vẫn trong hoài hình bóng
Dẫu nhạt nhòa
Dẫu biết em xa mai....
chiyeumotnguoi
11-07-2010, 08:29 AM
xa em rồi
lòng chơi vơi
tim rối bời
từ đây cuộc đời
tập sống không em
rồi anh sẽ quen
anh tin là thế
mai sau..............
anh là chú rể...em là cô dâu
dù không phải là đám cưới với nhau
nhưng em đừng buồn nhé
định mệnh là như thế
ta biết phải làm sao
thôi thì khi gặp nhau
vẫn mỉn cười em nhé
anh chúc em vui vẻ
và hạnh phúc bền lâu
dù em đi đến đâu
anh vẫn sẽ nguyện cầu
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-07-2010, 08:01 AM
Giờ này em ở nơi đâu_
Hay em đã làm dâu nhà ai,
Để anh buồn sầu vì chẳng còn em,
Em đi để lại cái buồn chong tim,
để anh phải khóc thầm mổi đêm!.#
*mưa ngâu*
14-07-2010, 09:43 PM
Giờ này em ở nơi đâu_
Hay em đã làm dâu nhà ai,
Để anh buồn sầu vì chẳng còn em,
Em đi để lại cái buồn chong tim,
để anh phải khóc thầm mổi đêm!.#
thơ hay chuyện đấy côg tử?
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
16-07-2010, 02:22 AM
thơ hay chuyện đấy côg tử?
Vừa thơ vừa chuyện,xiên tạp vào cho nó lơ lửng!
*mưa ngâu*
17-07-2010, 11:49 PM
Lơ lửng vừa thuj,kg khéo thành lửng lơ đấy chu công tử!
nhocluoi_93
18-07-2010, 12:37 AM
vô đây thấy ai cũng buồn buồn
buồn vậy nên mình buồn theo luôn
chẳng vì tiền tình hay gì hết
buồn này buồn ngủ thức khuya mà!
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
20-07-2010, 07:43 AM
@nhóc. Nhớ ỳ ui àh mà thức khuya zậy,khéo mà phải vô nhà thương đó!
@linh..mình thích nó bay bổng & và lửng lơ giữa trời cho nó wên đi bùm sầu thôi!
0oArjeso0
20-07-2010, 09:27 PM
Buồn....buồn....ngồi xé......năm trăm. $_$
Xé.....nhầm.....năm chục.....buồn ơi là buồn.
Buồn buồn đứng....... chửi....... sếp.... chơi.
Giờ....bị........đuổi việc.......buồn ơi là buồn.
Buồn buồn đánh......thử.....zợ iu
Bi giờ.......zợ........chít buồn ơi là buồn.
Buồn buồn nhà cửa... đốt chơi.
Đốt rồi.........quên dập... buồn ơi là buồn.
Buồn buồn.... tự tử chết.........chơi.
Ai dè.........chết......thiệt....... buồn ơi là buồn.
Buồn buồn....viết.......nhảm gởi........ chơi.
Ai mà.........ráng đọc..........khùng ơi là khùng!
St by Sjr.BandQ - Luv
:kaka::so_funny::so_funny::so_funny:
socnau767
23-07-2010, 07:09 AM
Khéo cho ai chửi người đời
Nhưng không nhìn lại thân mình thì sao.
Người đọc là kẻ đi sau
Người mà sáng tác là đầu bạn ơi.
chiyeumotnguoi
27-07-2010, 01:04 AM
trách sao,ôi cái sự đời
buồn,sầu,hờn,tủi vẫn tươi cười
nhắm mắt trôi đi dòng lệ đắng
quyết tâm cố gắng đợi tương lai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.