PDA

Xem đầy đủ chức năng : bắt đâu........kết thúc



blue_love_sky
10-06-2010, 04:24 AM
-Đối vs ngố ngốc còn là j?-nó gõ đã là lần thứ 3 rồi
1 ph 2 ph 3ph
-1 nửa là bạn nửa kia vẫn như xưa
Qúa khứ 9 tháng 1 tuần(vẫn là Y!M)
-Tui thik 1 nhỏ mà hok bik nhỏ đó có thik tui hay ko pà hỏi dùm tui nha?(ngố hỏi nó)
-uh đưa nick đây tui hỏi dùm cho (nó vô tư hào hứng đồng ý)
-Đó là nhỏ lớp trưởng yahoo vienngocxanh
Nó sững sờ bởi yahoo đó là của nó mà
-Dỡn
-THẬT
Rồi nó va ngố thành pạn rất rất đặc biệt
Thời gian trôi đi nó cảm thấy có j đó đã thay đổi trong nó cũng là trong ngố dù chỉ 1 chút thui.Có thể là do bi h mỗi đứa 1 trường nên mới thế
Nó chịu hok dc phải hen ngố lên net để mà giải toả và kết wả là thế đó
-hình như có j đó đang làm ngố và ngốc cách xa thì phải
-uh ngốc cũng thấy vây.Hay là làm bạn nha! ngốc ko mún sau này ngốc và ngố gặp mặt nhau mà xem như hok wen bik nữa
-Uh ngố cũng thấy j
-Cho ngốc cry lần cưối vì ngố nha!
-Có lẽ đây là lần cuối ngố làm ngốc khóc
Ngố thoát Y!M NÓ CŨNG THẾ.Nó khóc vì tất cả khóc vì cái j nó hok bik


Bây h nó đang nhớ lậi tất cả.Nó đã bình thưởng (chỉ là vẻ ngoài thui bởi mỗi lần gặp ngố nó thấy 1 cái j` đó khó tả dâng lên trong lòng mình cơ mà)

Black or White?
10-06-2010, 07:02 AM
buồn wa, kết thúc vậy sao???????

rùa nhỏ
10-06-2010, 09:55 AM
Trong tình yêu của em , em là kẻ bắt đầu nó. Và sau những chuối ngày mệt mỏi em lại phải là người kết thúc mối tình đó anh ạh. Em sẽ ko yêu anh nữa. Ko phải vì em hết yêu anh. Mà em ko muốn yêu anh nữa vì em biết tình yêu của em sẽ ko bao giờ lớn được . nó sẽ chẳng ra hoa kết trái như em mơ ước. vì thế em kết thúc nó. Và ngày mai , em sẽ trở lại nơi em đến. Sẽ chẳng gặp nhau nữa rồi anh ạh !

p/s: chủ topic này cho mình gửi ké bài nghen !

ken13
10-06-2010, 09:47 PM
cố gắng bắt đầu từ 1 kết thúc nhen bạn.....đừng kết thúc rùi mới bắt đâu....ngốc hay ngố đều có cái đáng iêu off riêng mình mù bạn.....:D

blue_love_sky
11-06-2010, 07:08 AM
gửi ngố (1% ngố nhận dc tin nhắn này còn 99% còn lại là người khác)


Mặc dù ngố đã có lần nói rằng ngố hok hiểu quyết định của ngốc là vì sao.Ngốc còn hok hiểu nỗi Ngốc nữa là Ngố.Ngốc sẽ cố gắng để bắt đầu từ kết thúc bởi Ngốc tin là Ngốc có thể. Chúc Ngố học tốt

PS :Thanks mọi người

linhlinh_tocxu
12-06-2010, 06:18 AM
Trong tình yêu của em , em là kẻ bắt đầu nó. Và sau những chuối ngày mệt mỏi em lại phải là người kết thúc mối tình đó anh ạh. Em sẽ ko yêu anh nữa. Ko phải vì em hết yêu anh. Mà em ko muốn yêu anh nữa vì em biết tình yêu của em sẽ ko bao giờ lớn được . nó sẽ chẳng ra hoa kết trái như em mơ ước. vì thế em kết thúc nó. Và ngày mai , em sẽ trở lại nơi em đến. Sẽ chẳng gặp nhau nữa rồi anh ạh !

p/s: chủ topic này cho mình gửi ké bài nghen !

:welcome2: đâu phải chỉ lời nói là xong

blue_love_sky
24-06-2010, 07:13 AM
1 lời nói sẽ là mãi mãi cơ mà