nangtatnoicuoithem
09-06-2010, 08:06 PM
nếu như có thể quay trờ về ngày hôm qua thì bạn có mưốn trở về làm cô gái :
.tưổi thơ chỉ là những cái nhìn đồng rưộng , đi giữa đêm khuya cùng mẹ lên thăm bố giữa bầu trời đầy sao và tiếng côn trùng kêu vang?
. lần đầu lên thành phố ngồi cùng mẹ trên chiếc xích lô mà sao cảnh thành phố trông lạ quá?
.chưa biết đến trường mẫu giáo là như thế nào mà vẫn vào học lớp 1 với một cái bài bát " cháu lên ba " ngu ngốc mà bạn vẫn hay hát vui mỗi ngày ở nhà - hát ngay lễ khai giảng?
.thích được ngồi sau xe đạp của bố để được bố đèo đi ăn phở vào mỗi bưổi sáng?
.thích được mỗi lần mẹ đi chợ ngang lại tạt vào trường để cho thứ gì đó mẹ vừa mua được từ chợ?
.thường vẫn hay mặc váy cùng quần tà-lỏn , đôi khi cái quần đó dài hơn cái váy với lí do duy nhất để bạn có thể cởi ra ngay khi tan trường và đi nhảy dây phóng cao lộn mèo cùng bạn . và đôi khi đi về bạn quên cả cái váy chưa tròng vào?
.là đứa gần như cao nhất trường và hay chọc ghẹo các bạn khác?
.thường xuyên ăn đòn của mẹ vì cái tội lười học và đôi khi trốn đi chơi thảy gạch quên cả lối về?
.lúc nào cũng cười và được các thầy cô gần như biết đến mặt. mặc dù tên thì ít ai nhớ?
. thường hay lên thầy giám thị chơi vì mặc quần trái màu?
.đi cùng ai đó dưới cơn mưa? và bạn có một ô thư bí mật của riêng bạn?
...........mưốn là ngày hôm qua nhưng lại không là ngày hôm qua. tất cả nên kết thúc tại đây thì tốt hơn. không cảm xúc. tất cả dường như đã tắt rồi. chấm dứt thì hơn. thay đổi thôi ! the end ! 1 lần duy nhất sẽ đến ! đợi nhé !
.tưổi thơ chỉ là những cái nhìn đồng rưộng , đi giữa đêm khuya cùng mẹ lên thăm bố giữa bầu trời đầy sao và tiếng côn trùng kêu vang?
. lần đầu lên thành phố ngồi cùng mẹ trên chiếc xích lô mà sao cảnh thành phố trông lạ quá?
.chưa biết đến trường mẫu giáo là như thế nào mà vẫn vào học lớp 1 với một cái bài bát " cháu lên ba " ngu ngốc mà bạn vẫn hay hát vui mỗi ngày ở nhà - hát ngay lễ khai giảng?
.thích được ngồi sau xe đạp của bố để được bố đèo đi ăn phở vào mỗi bưổi sáng?
.thích được mỗi lần mẹ đi chợ ngang lại tạt vào trường để cho thứ gì đó mẹ vừa mua được từ chợ?
.thường vẫn hay mặc váy cùng quần tà-lỏn , đôi khi cái quần đó dài hơn cái váy với lí do duy nhất để bạn có thể cởi ra ngay khi tan trường và đi nhảy dây phóng cao lộn mèo cùng bạn . và đôi khi đi về bạn quên cả cái váy chưa tròng vào?
.là đứa gần như cao nhất trường và hay chọc ghẹo các bạn khác?
.thường xuyên ăn đòn của mẹ vì cái tội lười học và đôi khi trốn đi chơi thảy gạch quên cả lối về?
.lúc nào cũng cười và được các thầy cô gần như biết đến mặt. mặc dù tên thì ít ai nhớ?
. thường hay lên thầy giám thị chơi vì mặc quần trái màu?
.đi cùng ai đó dưới cơn mưa? và bạn có một ô thư bí mật của riêng bạn?
...........mưốn là ngày hôm qua nhưng lại không là ngày hôm qua. tất cả nên kết thúc tại đây thì tốt hơn. không cảm xúc. tất cả dường như đã tắt rồi. chấm dứt thì hơn. thay đổi thôi ! the end ! 1 lần duy nhất sẽ đến ! đợi nhé !