Black or White?
09-06-2010, 07:56 PM
Mình đã chia tay thật hả anh?
Em vẫn không hết bàng hoàng, đau quá. Anh ơi, sau khi anh đọc được bức thư mà em viết cho một người khác (cái người đã làm em đau). Anh ơi, anh nói không muốn làm em buồn, và anh đã nói một câu làm em đau rồi anh ạ "Mình chia tay đi". Em đã khóc, khóc trong sự đau lòng giày vò. Anh nói anh có lý do mà không thể nói cho em biết được, anh biết không lúc đó em đã nghĩ em không thật lòng với anh khi viết bức thư chia tay tình cảm với người kia ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau nói là "em yêu anh" với anh. Em đã lo sợ nghĩ rằng anh nghĩ em không coi anh là cái gì cả... Em đã nói với anh rằng, nếu anh vui thì em sẽ sẵn sàng chia tay với anh, nhưng anh không làm em chia tay được, em đã đồng ý chia tay, nhưng sao tim em đau quá...
Chị Phương đã nói cho em biết bệnh của anh... cho tới tận lúc đó, anh vẫn không nói cho em biết tháng sau anh đi đâu, làm gì... em thì cố hỏi còn anh thì cứ cố nói, anh đi Ý, em là em gái của anh mà, cái câu em là em gái của anh... nó làm em đau quá. Anh nói là em còn nhỏ, đôi khi vì tình yêu mình phải làm cả những điều mà mình không muốn.... Anh có biết là khi anh nói thế, em sẽ nghĩ là anh vẫn còn yêu em không hả?? Anh chỉ hơn em có 3 tuổi thôi mà, 3 tuổi thôi, mà anh nói em còn nhỏ, không hiểu được... Anh nói lý do chia tay với em anh không thể cho em biết nhưng mà mình chia tay đi.... Anh có biết là đó là con dao cứa vào con tim của em...
Em đã nói cho anh về chuyện bí mật của em, em đã hỏi anh : "nếu em chết thì anh sẽ khóc chứ?" Anh đã nói là anh chết trước em thì làm sao mà anh khóc được, em đã khóc nhiều lắm anh ơi... Em đau khổ dằn vặt... lúc trước em nghĩ anh chia tay là vì bức thư kia, nhưng anh có biết là bây giờ em lại nghĩ anh chia tay em vì chuyện khác không hả ???????
Anh ơi, em vẫn yêu anh , thật đấy, từ 2 tháng trước cơ,từ khi anh đánh đàn cho em nghe từ cái lúc đó, em biết là mình chót yêu anh mất rồi .... và giờ vẫn thế, em mong là anh vẫn yêu em dù trong sâu thẳm em biết ... mình đã chia tay !
Em vẫn không hết bàng hoàng, đau quá. Anh ơi, sau khi anh đọc được bức thư mà em viết cho một người khác (cái người đã làm em đau). Anh ơi, anh nói không muốn làm em buồn, và anh đã nói một câu làm em đau rồi anh ạ "Mình chia tay đi". Em đã khóc, khóc trong sự đau lòng giày vò. Anh nói anh có lý do mà không thể nói cho em biết được, anh biết không lúc đó em đã nghĩ em không thật lòng với anh khi viết bức thư chia tay tình cảm với người kia ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau nói là "em yêu anh" với anh. Em đã lo sợ nghĩ rằng anh nghĩ em không coi anh là cái gì cả... Em đã nói với anh rằng, nếu anh vui thì em sẽ sẵn sàng chia tay với anh, nhưng anh không làm em chia tay được, em đã đồng ý chia tay, nhưng sao tim em đau quá...
Chị Phương đã nói cho em biết bệnh của anh... cho tới tận lúc đó, anh vẫn không nói cho em biết tháng sau anh đi đâu, làm gì... em thì cố hỏi còn anh thì cứ cố nói, anh đi Ý, em là em gái của anh mà, cái câu em là em gái của anh... nó làm em đau quá. Anh nói là em còn nhỏ, đôi khi vì tình yêu mình phải làm cả những điều mà mình không muốn.... Anh có biết là khi anh nói thế, em sẽ nghĩ là anh vẫn còn yêu em không hả?? Anh chỉ hơn em có 3 tuổi thôi mà, 3 tuổi thôi, mà anh nói em còn nhỏ, không hiểu được... Anh nói lý do chia tay với em anh không thể cho em biết nhưng mà mình chia tay đi.... Anh có biết là đó là con dao cứa vào con tim của em...
Em đã nói cho anh về chuyện bí mật của em, em đã hỏi anh : "nếu em chết thì anh sẽ khóc chứ?" Anh đã nói là anh chết trước em thì làm sao mà anh khóc được, em đã khóc nhiều lắm anh ơi... Em đau khổ dằn vặt... lúc trước em nghĩ anh chia tay là vì bức thư kia, nhưng anh có biết là bây giờ em lại nghĩ anh chia tay em vì chuyện khác không hả ???????
Anh ơi, em vẫn yêu anh , thật đấy, từ 2 tháng trước cơ,từ khi anh đánh đàn cho em nghe từ cái lúc đó, em biết là mình chót yêu anh mất rồi .... và giờ vẫn thế, em mong là anh vẫn yêu em dù trong sâu thẳm em biết ... mình đã chia tay !