PDA

Xem đầy đủ chức năng : cố nhớ để được quên !



hoasentrang
08-06-2010, 11:58 PM
uhm ! Mưa Thu đẹp lắm , vì Mưa Thu đem đến cho anh tình yeu và hạnh phúc ! còn em và anh thì sao nhỉ? mình quen nhau và yêu nhau vì.. EM YÊU ANH.
chẳng phải anh yêu Mưa Thu vì Mưa Thu đep mà vì anh nhớ người con gái ngày xưa anh gặp trong cơn Mưa đó thôi. Em giật mình nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã đi quá xa rôi...kết quả cuối cùng em nhận được là một TRÁI TIM VỠ. em đã đau thiệt nhiêu.

em luôn nói với anh rằng : người ta chỉ sống với hiện thực không bao giờ sống được trong quá khứ. Anh trả lời anh biết rồi..và em tin anh.

mỗi ngày lên lớp 2 đứa quấn quýt bên nhau. làm bài chung nhóm , ngòi chung bàn. đi an trua chung...lúc nào cũng có anh bên cạnh. Em đã hạnh phúc biết mấy.Thế mà bây giờ mỗi ngày đến cữa lớp với em giống như sắp bước vào của địa ngục. Em sợ nhìn thấy anh..em sợ mình sẽ khóc.

rùi anh cứ thế dần xa em... cuối cùng em đã biết anh lạnh lùng ra đi vì anh đã tìm lại được CƠN MƯA THU NGÀY XƯA. em ngậm ngùi nuốt lệ nhưng không nìu kéo vì giữ người ở lãi sao giữ được người ra đi phải hông anh?

em đã lục điện thoại xóa đi số phone của anh. nhưng lại lưu vào vì nhớ. Em nghĩ mình hận anh thật nhiều nên đổi số phone anh bằng chữ HẬN thật lớn. lạ lùng thay. lưu tên anh = chữ hận nhưng lòng em thật lại nhớ anh

tại sao anh nhỉ? sao lại vẫn yeu một kẻ đã lừa dối tình cảm của mình? tại sao thầm nhớ?
viết cho anh những dòng chũ này là để lần cuối cùng nhớ đến anh. người ta nói rằng càng cố quên thì lòng càng nhớ bây giờ em sẽ nhớ thật nhiều để được quên anh !

to : 01289766386

GiRl Sh0cK
09-06-2010, 06:11 AM
càng hận càng yêu ! đời là vậy mà..đừng buộc mình vào nổi đau nửa ấy à..
thời gian sẽ xoa dịu nổi đau của ấy mà
nhât là cơn mưa Thu...xóa nhòa tất cả....vào 1 ngày

Sa_Ngoc_203
09-06-2010, 06:35 AM
Cuộc sống là vậy đó,đôi khi ta thấy yêu mưa vì mưa có thể giấu đi giọt nước mắt ướt đầm của ta, có thể khóc thật to, hét thật lớn mà hok một ai biêt. Nhưng cũng có người ghét mưa, chỉ đơn giản là vì nó gợi cho ta nhớ lại mọi chuyên....Cố gắng mỉm cười và vượt qua tất cả , mong rằng h/p sẽ đến vs ban.

hoasentrang
10-06-2010, 03:08 AM
ùhm ! thi em vẫn đang cố quên anh đấy thôi. Vẫn gạt anh ra khỏi niềm trang trở đấy chứ. Em đâu muốn níu kéo một kẻ bạc tình như anh. chỉ vì có những lúc con tim quá bướng bỉnh không chịu nghe lời nên mới nhán tin cho anh đấy thôi... uhm` thì em biết anh sẽ khó chịu và cảm thấy phiền phức giũ lắm nhưng em là con gái mà muốn quên anh phải mất nhiều thời gian lắm....yêu anh nhiều thế mà anh nói em không yêu anh , yêu anh nhiều thế mà anh nói em không thật lòng...

mà sáng nay trên lớp hình như anh cũng không nhìn em....giông như em vậy. em sợ nhìn ánh mắt anh vì em không muốn khóc còn anh thì sao nhỉ? có phải vì ghét em?

thật là buồn ! em ước gì được nghe anh nói chuyện , ước gì anh nhan tin xin lỗi , ước gì anh nói làm lại từ đầu...ước gì...em sẽ tha thứ tất cả dù rằng anh đã làm tổn thương em rất nhiều...như thế chẳng phải vì yeu anh hay sao?

hix ! mà hình như em thật phiền phức. Anh đã nói mốn chia tay cơ mà , anh còn nói đừng làm phiền anh nữa hãy để anh bình yen....thế mà em lại đi ước anh xin lỗi...em đúng là ngớ ngẩn phải không anh?

thì thôi em cũng đâu làm phiền anh nữa. em chỉ dùng bài viết để vơi đi tam sự thế thôi. và em vẫn đang cố nhớ để được quên anh....THẬT NHANH.

linhlinh_tocxu
12-06-2010, 06:24 AM
nói là quên được sẽ là nói dối

hoasentrang
16-06-2010, 10:03 PM
Không thể ! có phải tôi quá yeu đuối?