PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mãi mãi một tình yêu e dành cho a!



KTX
07-06-2010, 05:57 AM
Ngày Tháng Năm
Hôm nay, e nhớ a rất nhiều, lòng quặng vắng nhớ a từng đêm, đã hơn nửa năm a xa e, những kí ức bỗng boà về trong e, nhớ lại từng phút từng giây mình bên nhau, nhớ lại nụ hôn ấm áp ngày nào trong một buổi chiều mưa.
Ngày Tháng Năm
Dường như e đã quên a rồi, đã quên thật rồi sao, nhưng sao tối nay e lại khóc,:timvo: khóc vì nhớ đến a, e tự nhủ lòng ko bận tâm nữa nhưng ko hiểu sao e lại nhớ đến a, e chìm vào trong nỗi nhớ, bị nỗi nhớ giày vò suốt đêm, e ko thể dối lòng, vì e biết con tim e vẫn còn yêu a, yêu nhiều lắm, không biết a có còn nhớ còn yêu e nữa ko.
Ngày Tháng Năm
Mình đã có nhau, giờ mình lại mất nhau, nhận ra những giây phút ấy quá xa vời, đường đi đã không còn chung bước, a có biết e vẫn chờ am vẫn mong a quay về, những lời a nói với e, a đã quên rồi sao a.
Ngày Tháng Năm
Ta đã mãi xa nhau thật rồi sao a, e mong tim một nơi bình yên để quên a, nhưng e vẫn ko thể quên
Ngày Tháng Năm
Chính a nói không còn yêu e nữa, nhưng sao hôm nay khi e gục ngã, khi e gặp khó khăn a lại đến, a đến làm e thêm hi vọng, anh, tại sao a lại xuất hiện trước mặt e, tại sao lại chính a vực e dậy, tại sao vậy a chính a ko quan tâm tới e mà a, sao giờ đây a lại quan tâm tới e.
E muốn wên đi a, người mà e yêu nhất nhưng ko hiểu sao càng cố quên a e càng nhớ càng nhói đau trong tim, a có biết giờ này lòng e đau lắm ko a.
E gặp a rồi làm như giả vờ ko biết, e làm vậy đúng hay sai, con tim e ko rõ, bản thân e ko biết.
nhiều lần e tự hỏi ko biết mj nên làm vậy ko, khi thấy mắt a nhìn e thật buồn lòng e như thắt lại, e như có lỗi với a.
a ah, a có hiểu e ko như từng hiểu e như trước kia, giờ e phải làm sao đây a, muốn nói ra lại ko dám.

venhvenhc0ngtu
07-06-2010, 06:02 AM
thật hay rất giống như tâm trạng của mịnh

KTX
08-06-2010, 04:57 AM
Hôm nay e lại gặp a, nhưng dường như a quá vô tình, chỉ nhìn lướt qua rồi mĩm cưởi, những lúc như vậy lòng e lại cảm thấy sao xuyến, bồi hồi, những lúc mình e với a sao a lại vui vẻ còn khi có mọi người a như chiếc bóng lặng thầm.
Nhớ câu nói ngày nào của a: Đời cho a tâm hồn lãng tử, tuy đa tình nhưng tuyệt đối thủy chung! a có phải như vậy ko a!

Cám ơn venhvenhc0ngtu đã có một người cũng giống với tam trạng của mình!

Long boi hoi chot nho den a!

linhlinh_tocxu
12-06-2010, 06:58 AM
choang....................................

girl_no_cute
13-06-2010, 10:39 PM
có rồi mất ty là thế sao???