PDA

Xem đầy đủ chức năng : phải làm sao???



nhocluoi_93
06-06-2010, 09:00 PM
mình có 1 người anh kết nghĩa!ngày sinh nhật anh muốn mình tặng 1 món quà duy nhất là làm người yêu anh cho đến khi nào mình lấy chồng!mình nghĩ chỉ là đùa bởi anh nói anh đã co người yêu nên đã đồng ý!hôm nay anh hỏi mình có yêu anh ko mình đã trả lời là "kọ"..Ạnh tức giận và giờ mình ko thể liên lạc được,mặc dù đã nói lời xin lỗi!Phải làm sao bây giờ?????

Silent*
06-06-2010, 09:49 PM
Thú thật mình thấy 2 bạn đùa vô lí quá :sr: Người anh thì đã có người yêu mà vẫn chịu để người em kết nghĩa [không thân thích nha] làm người yêu , còn bạn này đã biết anh ấy có người yêu mà vẫn đòi làm người yêu, vậy thì... Thế nào nhỉ? Mình chỉ thấy người yêu của anh ấy không biết gì hay sao? Còn anh ấy đã có gf mà vẫn giận khi bạn không yêu ảnh thì đúng là.... :) Tốt nhất bạn nên suy nghĩ lại đi nào

nhocluoi_93
07-06-2010, 02:21 AM
đấy!chính mình cũng không hiểu nổi nữa!mình và anh í hay liên lạc qua điện thoại nên a í muốn mình là người yêu qua điện thoại của anh í!thực sự mình cũng chả biết người yêu anh í như thế nào mặt mũi ra sao nữa!nói chung là đau hết cả đầu!

cactushb
07-06-2010, 07:33 AM
người yêu qua đin thoại à? nghe vui thật đấy. Đọc chuyn của bạn xong mình thấy ng này muốn đùa giỡn với bạn vậy. Lúc đầu là nói như thế sau này lại gian chỉ vì bạn không yêu a ấy trog khi chinh a ấy đã co gf =).
p/s: bạn với mình cùng tuổi ak =)

Hận Girl
07-06-2010, 07:37 AM
tình yêu mà xem như trò chơi, chấp nhận dễ thế sao ?

_thachthao_
07-06-2010, 09:03 AM
mình có 1 người anh kết nghĩa!ngày sinh nhật anh muốn mình tặng 1 món quà duy nhất là làm người yêu anh cho đến khi nào mình lấy chồng!mình nghĩ chỉ là đùa bởi anh nói anh đã co người yêu nên đã đồng ý!hôm nay anh hỏi mình có yêu anh ko mình đã trả lời là "kọ"..Ạnh tức giận và giờ mình ko thể liên lạc được,mặc dù đã nói lời xin lỗi!Phải làm sao bây giờ?????

________________
cái này thì em đùa hơi quá đáng rùi đấy
em xem nhẹ tình cảm của người khác quá
câu đùa cảu em vô tình làm tổn thường người ấy của em rùi đấy
tốt hơn hết là em hãy xác định tình cảm cảu mình đi
rùi sau đó hãy gặp và nói chuyện trực tiếp với người ấy
cho dù em quyết định như thế nào thì cũng phải nói rõ ra
đừng để người ấy mang hi vọng rùi lại mất hi vọng thì khổ thân lém
suy nghĩ kĩ và tự cho bản thân mình 1 câu trả lời nha
chúc em có quyết định đúng đắn

NOCYN
07-06-2010, 12:41 PM
Theo mình,bạn nên tạm thời yên lặng,để ng đó chủ động liên lạc với bạn trước,khi đó hãy nói chuyện lại thẳng thắng.Còn ng đó mà không liên lạc thì mình nghĩ bạn nên từ ông anh kết nghĩa này luôn.Mình thấy ông này như muốn gạ gẫm bạn mà không được nên cảm thấy hụt hẫng.

angel_baby_love
07-06-2010, 05:31 PM
Có jì đâu chớ. bạn chả nên wan tâm wá làm jì cho mệt. Mình nghĩ bạn nên để mọi chiện yên ắng chút xíu rồi sau đó giải thik vs người đo.

Flower.hoa
07-06-2010, 05:38 PM
thật là, mình cũng không hiểu lắm về chuyện này, bạn nghĩ anh ý đùa nhưng cẩn thận với những câu nửa đùa nửa thật của con trai, có thể anh ta đã chia tay người yêu mà bạn không hề biết, hoặc có một lí do riêng tư nào đó làm anh ta nghĩ vậy, án binh bất động chờ động tĩnh của anh ý đã, làm cái gì bây giờ hình như cũng đều thừa thãi thì phải

nhocluoi_93
07-06-2010, 08:07 PM
uhm!em sẽ suy nghĩ kĩ lại !thank's mọi người!!!

MiSam
07-06-2010, 08:50 PM
hjhj
cong nhan ban va anh í kung that bươn cươi
ban thi tương la dua
con anh ý lạ hoi 1 cau ngo ngan la iu anh ko
ban bao la ko
thi di nhien la tủc
thoi keanh í vay
chac anh í
ko dám gian ban lau dau
du ji ban kung pa ibao vs anh í la tai sao anh í có ban gái r mà con bat ban lam ng iu cua anh í...

GRTL
07-06-2010, 10:33 PM
- Lỗi gì mà xin vậy !? bạn yêu anh chàng mà lỡ nói không !? hay là bạn thấy có lỗi vì bạn làm anh ta nổi giận !? ..... nói chung là chả biết bạn muốn gỡ kiểu gì đây !?

- Muốn Anh chàng hết giận !? tìm tới anh ta nói: - em đùa, em yêu anh ! rồi chu miệng lên hôn một phát <--- xong việc !
- Muốn mọi việc trở lại như xưa !? nói thật là mãi mãi cả hai không thể là anh em kết nghĩa như xưa. Một là yêu - hai là không là gì của nhau.
- Muốn là chính mình !? bạn thấy tình cảm của mình tới đâu thì hãy cho anh ta biết như vậy - tốt xấu, được mất gì thì đấy cũng là con người bạn <--- bạn sẽ tự thấy bản thân mình thanh thản ...

nhocluoi_93
07-06-2010, 11:42 PM
- Lỗi gì mà xin vậy !? bạn yêu anh chàng mà lỡ nói không !? hay là bạn thấy có lỗi vì bạn làm anh ta nổi giận !? ..... nói chung là chả biết bạn muốn gỡ kiểu gì đây !?

- Muốn Anh chàng hết giận !? tìm tới anh ta nói: - em đùa, em yêu anh ! rồi chu miệng lên hôn một phát <--- xong việc !
- Muốn mọi việc trở lại như xưa !? nói thật là mãi mãi cả hai không thể là anh em kết nghĩa như xưa. Một là yêu - hai là không là gì của nhau.
- Muốn là chính mình !? bạn thấy tình cảm của mình tới đâu thì hãy cho anh ta biết như vậy - tốt xấu, được mất gì thì đấy cũng là con người bạn <--- bạn sẽ tự thấy bản thân mình thanh thản ...

:so_funny:
mình không thích anh í!chỉ coi là anh em thôi!dù gì thì cũng rất cảm ơn mọi người!