D.Gjn1010
06-06-2010, 06:00 PM
Đa 3 tháng rồi kể từ ngày anh và em xảy ra rắc rối và cũng đã được 2 tháng anh xa em. Anh đang ở trong thành phố anh xin lỗi vì ra đi mà không hề nói cho em biết một lời nào giữa anh và em đã xảy ra quá nhiều chuyện bây giờ là khoảng thời gian tốt để anh và em suy nghĩ lại tình cảm của chúng ta. Lỗi không phải hoàn toàn do em nếu anh không quen với 1 người con gái khác thì em cũng sẽ không đi chơi qua đêm không về với 1 thằng con trai khác nhưng tại sao em yêu anh mà em lại không tin tưởng anh, anh thật sự rất buồn em ah anh biết em cũng rất buồn nhưng anh cũng buồn không kém em đâu thời gian qua anh đã sống mà không có hình bóng em bên cạnh không được nghe tiếng cười của em... thật anh cảm thấy rất trống vắng anh nhận ra 1 điều dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không thể quên em. Anh xin lỗi vì anh không đủ can đảm để nói hết những điều này cho em biết anh chỉ còn cách này vì anh tin chắc 1 điều em cũng đang là thành viên của tờ báo này và hy vọng một ngày nào đó em sẽ đọc được nhưng dòng này và quay trở về với anh em nhé đến lúc này anh mới biết 1 điều anh thật sự rất cần em và anh yêu em nhiều lắm trở về bên anh em nhé