nguoitinhthiensu
06-06-2010, 04:18 AM
hôm nay nó đi về trong cái tâm trạng mệt mỏi rã rời ,ngày hôm nay thật buồn đối với nó,ước gì lại như lúc trước ,ngày mai nó đi rồi ,nó ước mong nó sẽ đi vào buổi trưa hay là chiều vì nó rất sợ sẽ đi trong đêm khuya khi mà mọi người không ai biết nó đi ,ngoảnh mặt lại chỉ thấy cái thị xã nơi nó ở chìm sâu vào giấc ngủ.Nó không biết nói sao hết ,khi nó tới rủ người yêu cũ của nó đi chơi thì người ấy nói không đi ,cái điều khiến nó đau lòng nhất là chữ DIO mà người yêu nó đã dùng bút bi vẽ lên tay mình tên cô bạn gái mới.Nó tỏ ra bình thường như không biết gì cũng chẵng buông lơi những câu chọc ghẹo như trước nữa,nó way xe và thả mình trên những con đường.
Cái cảm giác nhói lòng đó ,nó không rơi nước mắt bao giờ từ lúc wen anh ,chỉ một lần duy nhất nó đứng ra dùng hết lí lẽ và nước mắt để giữ được mối wan hệ của nó và anh trước những lời nói và sự cấm cản của mọi người ,vì anh là sb mà.Nó đã cố tỏ ra cứng rắn bấy lâu nay nhưng hình như không ai hiếu hay biết được là trong nó tình cảm đó dành cho anh rất nhiều chứ không như những gì nó làm,anh đã không hề biết là người ta đã nói với nó những gì ,đã không hiểu nó cảm thấy khó xử chứ không phải là vì nó không yêu anh.Anh gán ghép hết mọi tội lỗi cho nó là nó luôn là người thích kiếm chuyện và muốn chia tay.....nó im lặng không giải thích vì nó hiểu anh hoàn toàn không còn giống như lúc đầu nữa ,nó chia tay anh ,anh đồng ý ,nó cũng không khóc ,nó không hề có tình yêu mới nhưng anh thì khác ,chỉ chưa đầ một tháng thôi anh đã đi cùng một người ,nó không dám tự tin như lúc trước để nói anh là của nó.Cái statut anh để trên yahoo khiến nó lại cảm thấy xót xa vì ngày xưa nó từng được như thế ,nó vẫn tường rằng anh luôn yêu nó nhất nhưng mà không...nhớ tới những lần anh đi ngủ lan không về nhà ,nó biết anh ngủ ở nhà người yêu cũ của anh nhưng khi nó hỏi thì anh thản nhiên như không có chuyện gì,nó đau lòng lắm vì anh cứ thường xuyên như thế ,mỗi lần nó nói thì anh cho là mệt mỏi ,anh không trả lời tin nhắn của nó,dần rồi nó cũng chẵng còn biết mình là gì của anh nữa.
Nó quyết định đi ,không còn ai có thể níu kéo nó được nữa ,tất cả không có gì để luyến tiếc vì quá nhiều nỗi buồn ,ngoài sức chịu đựng của nó rồi ,wa đêm nay thôi ,ngày mai cuộc sống của nó sẽ thay đổi ,sẽ không còn gặp lại anh nữa ,người khiến nó chọn sai con đường nhưng nó vẫn sẽ cứ yêu anh như thế dù anh tin hay không tin
Cái cảm giác nhói lòng đó ,nó không rơi nước mắt bao giờ từ lúc wen anh ,chỉ một lần duy nhất nó đứng ra dùng hết lí lẽ và nước mắt để giữ được mối wan hệ của nó và anh trước những lời nói và sự cấm cản của mọi người ,vì anh là sb mà.Nó đã cố tỏ ra cứng rắn bấy lâu nay nhưng hình như không ai hiếu hay biết được là trong nó tình cảm đó dành cho anh rất nhiều chứ không như những gì nó làm,anh đã không hề biết là người ta đã nói với nó những gì ,đã không hiểu nó cảm thấy khó xử chứ không phải là vì nó không yêu anh.Anh gán ghép hết mọi tội lỗi cho nó là nó luôn là người thích kiếm chuyện và muốn chia tay.....nó im lặng không giải thích vì nó hiểu anh hoàn toàn không còn giống như lúc đầu nữa ,nó chia tay anh ,anh đồng ý ,nó cũng không khóc ,nó không hề có tình yêu mới nhưng anh thì khác ,chỉ chưa đầ một tháng thôi anh đã đi cùng một người ,nó không dám tự tin như lúc trước để nói anh là của nó.Cái statut anh để trên yahoo khiến nó lại cảm thấy xót xa vì ngày xưa nó từng được như thế ,nó vẫn tường rằng anh luôn yêu nó nhất nhưng mà không...nhớ tới những lần anh đi ngủ lan không về nhà ,nó biết anh ngủ ở nhà người yêu cũ của anh nhưng khi nó hỏi thì anh thản nhiên như không có chuyện gì,nó đau lòng lắm vì anh cứ thường xuyên như thế ,mỗi lần nó nói thì anh cho là mệt mỏi ,anh không trả lời tin nhắn của nó,dần rồi nó cũng chẵng còn biết mình là gì của anh nữa.
Nó quyết định đi ,không còn ai có thể níu kéo nó được nữa ,tất cả không có gì để luyến tiếc vì quá nhiều nỗi buồn ,ngoài sức chịu đựng của nó rồi ,wa đêm nay thôi ,ngày mai cuộc sống của nó sẽ thay đổi ,sẽ không còn gặp lại anh nữa ,người khiến nó chọn sai con đường nhưng nó vẫn sẽ cứ yêu anh như thế dù anh tin hay không tin